1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Cha Rong Biển chưa xứng với chữ "bình" mà Vi huynh nói, nhiệm vụ của lão là tóm tắt Phong Vân và nếu thấy có chi tiết nào giống trong Kim Dung thì mang vào.
    Trong mấy tập gần đây chính lão cũng thú nhận, ngoài 8 tiếng đi làm, ngoài giờ làm việc ở nhà (nghe đâu lão là nhà báo, đúng là nhà báo hay nói láo thật) thì còn thời gian còn lại lão làm nhiệm vụ "bình" Phong Vân.
    Lão từng khoe đọc Kim Dung hơn 40 năm nay mà quyển Kim Dung giữa đời tôi, nhiều đoạn đọc tức bỏ mama, nói gì chỉ có mấy tiếng một ngày để "bình" Phong Vân.
    Gửi bài của Phương Y cô nương cho lão đọc chắc lão không dám "bình" Phong Vân nữa.
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ vừa đọc bộ Hiệp Khách Hành vẽ cũng đẹp phết,gần ngang cơ với PV.
  3. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    lạc đề phát nữa:
    + Vi huynh đi kiếm "thập diện mai phục" về mà xem,miễn chê....Tiểu lý phi đao phải gọi bọn Phi đao môn bằng cụ.
    +Truyện tranh TLBB đang được tái bản lại,đến tập hai,nét vẽ so với Phong Vân không hơn kém là mấy mỗi tội cái cốt bị thêm thắt hơi quá !
    Được yen_nam_thien sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 21/08/2004
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Anh biết chứ, phim đó bọn Thiên Ngân (Galaxy) sẽ nhập về chiếu ở Hà Nội vào dịp 2/9, nên định đi xem rạp cho khoái. Nghe nói trong phim này Chương Tử Di moaning ngang ngửa Lâm Tiên Nhi, đang tò mò quá...
    Đợt trước đi lượn tìm DVD thì mới có bản screener, bây giờ thành độc cước đại hiệp nằm nhà nên chẳng mò đi đâu được, đến Phong Vân cũng phải nhờ nhỏ bạn đi làm về mua hộ...
    Cái signature của cưng ngược rồi. Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ...
  5. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Phong Vân Sương T
    Sương chu đáo, trầm tĩnh, đạo mạo...Từ buộc đời mình vào Sương.
    Vân rạo rực, cuồng cháy, nồng nàn ... Từ mê đắm trong Vân
    Phong dịu dàng, nhu hoà, kín đáo ... Từ yêu Phong
    Từ, đàn bà ...!!!
  6. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.348
    Đã được thích:
    1.454
    Thế thì em Từ này có vẻ tham lam quá nhỉ, xỏ mũi cả 3 thằng, he he
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói mà nóng hết cả người, nhưng lại mát như xem phim!
  8. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Khổng Từ không tham, cuộc đời nàng là một sự "buông thả" rất rất tự nhiên của một người phụ nữ, thật mà tình.
    Tất nhiên cuộc đời không có nhiều người như nàng, hay nói đúng hơn là không sống cuộc đời như nàng đã. Cũng phải, bởi họ không được gieo vào tâm điểm của một mê hồn trận, mà ba góc là ba điển hình về cá tính: Sương - Vân - Phong. Những xúc cảm nội tại của từng người ở đây, cộng với sự tác động tinh tế của Hùng Bá tất yếu đẩy mối tình tay tư đến kết cục bi thảm.
    ...
    Hình ảnh Bộ Kinh Vân ngồi cặm cụi khâu lại thi thể của Khổng Từ cũng đẹp lắm ... Nước mắt của một thanh kiếm hoà với máu của nhân tâm rỏ xuống một linh hồn thanh khiết. Tiếc thay, Từ chỉ có thể đánh thức phần yêu thương trong Vân, nhưng lại không thể trao cho Vân trọn vẹn con tim. Từ không yêu Vân.
    Nếu Từ còn sống, nàng sẽ không bao giờ biểu lộ tình cảm của mình cùng Phong cả. Bởi Từ hiểu cái cảm xúc, cái đau đớn cùng cực của Vân trước sự thật khắc nghiệt đó. Khoảnh khắc trước khi chết, Từ, trong vòng tay Vân, bên cạnh Sương, vẫn hướng bàn tay, hướng ánh mắt, hướng cả tâm hồn mình về phía Phong...

  9. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Người đẹp từ xưa như kiếm nhọn
    Đâm nát tim gan kẻ luỵ tình​
  10. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    nude cũng chỉ đến thế này thôi!!!
    ********* bây giờ mình mới đọc đến PV 17

Chia sẻ trang này