1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    tại hạ thấy Wildchild huynh mê Phong Vân chả kém gì Kiếm bần si kiếm thì bội phục vô cùng, tiện có 2 bức vẽ tại hạ xin kính tặng Wildchild huynh .
    đệ cũng vô cùng khâm phục kiến thức quảng bác của Vi huynh, vẫn mong những bài bình luận của huynh.

    Được Tieu-Linh-Vu sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 22/08/2004
  2. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    cái nữa.
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền TLV vẽ đẹp vật. Đàn hát vẽ vời cái qué gì cũng siêu, fục bạn hiền thật đấy. Cố gắng tập thêm môn cờ vây, có cơ hội thì đi làm vài khoá võ thuật hay nội công nữa cho nó máu bạn hiền ạ
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Yến huynh đệ nói rõ hơn xem nào, TLBB được xuất bản vào hôm nào trong tuần. Trước đây tại hạ cũng mê TLBB truyện tranh lắm, nhưng họ chỉ xuất bản được chừng một nửa thì dừng.
    Đa tạ Tieu-Linh-Vu huynh về mấy bức tranh, ở nhà tại hạ cũng có mấy tấm tự vẽ, nhưng nhìn tranh huynh vẽ thì không dám mang lên đây post nữa. Xấu hổ lắm lắm.
  5. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    truyện tranh kiếm hiệp vẽ chán vô cùng
    nhìn vào hoa cả mắt, chẳng thấy hình gì ra hình gì
    làm mất hết cả óc tưởng tượng
    tốt nhất là chỉ đọc truyện chữ thôi, vừa đọc vừa tưởng tượng mới thích. Đang tưởng tượng ra nhiều cảnh hoành tráng, mấy cô gái đẹp như tiên chợt nhìn vào mấy trang truyện tranh thấy thất vọng quá, hết cả hứng
    ---------------------------------------------------------------------------
    I HEAR THE SILENCE VOICES
    I CANNOT HIDE
    THE GODS LEAVE NO CHOICE
    SO WE ALL MUST DIE
  6. tinhtruonglangtu

    tinhtruonglangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hay quá nhỉ! tại hạ sẽ liên lạc với wild huynh một ngày gần đây !công nhận thiên hoàng uýnh ghe thiệt, nhìn vãi lúa!
    nghe mọi người bảo vô danh ko tẻo em vui hết lớn. có thể nói ông ấy là thần tượng của em hiện thời, ngang cơ với tiêu phong của kim lão gia!
    mà tập vừa rồi bộ kinh vân tiến bộ ghê quá, mà câu chửi lão hoàng đế cũng phong cách thật. cang ngày càng khoái.
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    không bao giờ hâm mộ VD luôn, Bộ KInh Vân no1,1 con người không có lòng thù hận,không có gì để hấn đấu thì không phải là cao thủ,không có mục đích không thể thành tài, và BKV không phải là người như vậy,BKV no1 hí hí,mai luyện tiếp,mong là chả có bác nào mình kết có bá cơm quả trứng
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    không bao giờ hâm mộ VD luôn, Bộ KInh Vân no1,1 con người không có lòng thù hận,không có gì để hấn đấu thì không phải là cao thủ,không có mục đích không thể thành tài, và BKV không phải là người như vậy,BKV no1 hí hí,mai luyện tiếp,mong là chả có bác nào mình kết có bát cơm quả trứng
  9. DestructiveLion

    DestructiveLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Quê độ!
    Cha nội Thiên Hoàng vừa lên đã xuống. Hai thằng con biến thái tập trước múa may tới tập sau cũng đi đời. Lúc đầu đã đoán rằng trong đám Nhựt Bổn thế nào cũng có thằng tự tử, nhưng hổng ngờ thằng chả không làm đúng nghi thức Seppuku mà lại chơi... cây kéo cắt cành.
    Nhưng mà Bộ Kinh Vân thì kinh thật, một mình đánh với Thiên Hoàng mà còn phá được chiêu Hoàn Mỹ của thằng chả. Giỏi!
    Tội nghiệp nhất là Hoả Kỳ Lân... Đả đảo Nhiếp Phong sát hại sinh vật quí hiếm!!!!
  10. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tập 21 : Kinh khủng về đạo đức
    Tập 22 : KIinh khủng về võ công

Chia sẻ trang này