1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Khả năng tưởng tượng của của Mã Vinh Thành thật vô cùng phong phú, bộ truyện tranh Phong Vân không những mang đậm hơi thở của tiểu thuyết võ hiệp mà lại còn thấm đượm mầu sắc của truyện cổ tích thần thoại. Phong - Vân một khi liên thủ có thể tạo nên sức mạnh nghiêng trời lật đất, một sức mạnh như Thích Võ Tôn nói là Ma Kha vô lượng, nhưng một khi đại chiến Phong - Vân nổ ra thì sao, thì đấy cũng là những trận chiến vô tiền khoáng hậu trong võ lâm.
    Ta đã biết 3 lần Phong - Vân giao đấu. Lần đầu là khi Phong - Vân còn niên thiếu và phải tỷ võ để tranh chức đường chủ tam đường. Lần thứ nhì Phong - Vân giao tranh là vì chữ tình, đó cũng là một cuộc chiến khiến người ta kinh hồn, lúc đấy Nhiếp Phong chưa nhập ma, còn Bộ Kinh Vân thì mù quáng vì tình - hận. Nhưng những trận chiến đấy trong quá khứ so với trận chiến ở Phong Vân 24 này thì chưa thấm tháp vào đâu. Phong - Vân giao chiến do đâu, do họ có mối huyết hải thâm cừu chăng, hay bởi một lý do nào khác, họ là sư huynh đệ đồng môn, cùng học một thầy, cũng ở một nhà, hơn nữa lại là bằng hữu duy nhất của nhau. Họ cùng liên thủ chống địch, cùng ra tay tương trợ lẫn nhau, nhưng nay lại đánh nhau, trận chiến của chính đạo với ma đạo, của Bá kiếm với Ma đao, của Huynh với Đệ... Hơn nữa, trước đây Phong - Vân đánh nhau vẫn hoàn toàn "tay bo", Bộ Kinh Vân dùng Bài Vân chưởng còn Nhiếp Phong dùng Phong Thần cước, nhưng nay, một bên có Tuyệt thế hảo kiếm, một bên có Tuyệt thế hàn đao, so với hồi đấy võ công của Phong Vân bây giờ đã tiến bộ vượt bực!
    "Một cuộc chiến không thể không chiến! Một con người không thể không giết! Máu không thể không đổ! Cuộc chiến này không thắng thì chết, không thành không quay lại! Và rốt cuộc ai sẽ chết? Máu ai sẽ đổ?" Hàng loạt câu hỏi dồn dập được đặt ra trước khi Phong - Vân giao chiến, và câu trả lời sẽ có sau khi trận đấu kết thúc.
    Phong, Vân vốn ngang tài, ngang sức, bên tám lạng, người nửa cân nên chưa thể biết mèo nào cắn mỉu nào. Hai người bọn họ càng chiến càng mạnh, một bên càng ngày càng mạnh do "Ma gặp kẻ mạnh càng mạnh" còn một bên cũng ngày càng mạnh theo quyết tâm đánh bại Nhiếp Phong, đưa Nhiếp Phong về với chánh đạo. Cứ bên này nghĩ ra được một chiêu thức độc đáo thì bên kia, ngược lại cũng tìm được kẽ hở và cách hoá giải, một trận chiến bất phân thắng bại. Nhiều người đọc khi đọc Phong Vân có thể nghĩ Mã Vinh Thành "xạo" ghê quá, toàn "bịa" ra những cái không ai bịa được. Nhưng với tôi, chính điều đấy làm cho Mã Vinh Thành có một phong cách riêng. Như đã nói ở trên, Phong Vân ngoài chất kiếm hiệp ra còn có chất thần thoại trong đấy nữa. Trận chiến giữa Phong và Vân dường như mang dáng dấp là một trận chiến giữa hai vị thần trong truyện cổ tích thần thoại, trận chiến làm nghiêng trời lệch đất, phong, vân biến sắc, các hiện tượng của tự nhiên dường như bị hai nhân vật này điều khiển (kiểu như Sơn Tinh - Thuỷ Tinh trong cổ tích của ta). Dường như họ có thể hô mây, gọi gió, tạo nên sấm chớp. Thật sự khả năng đấy chỉ có được ở các vị thần. Trong các tác phẩm của Kim Dung cũng như Cổ Long, liệu có ai được như thế? Có lẽ điều này chỉ có trong truyện Phong Vân.
    Nhiếp Phong chưa nhập ma hoàn thiện, quá trình nhập ma của Nhiếp Phong chưa hoàn thiện vì sự phá rối của Đệ Nhị Đao Hoàng, chữ MA vẫn còn một nét chưa xong. Nhiếp Phong vốn mang dòng máu điên của Nhiếp gia, lại có đủ "tư chất" để nhập ma, nên có thể trở thành Ma của muôn Ma, và khi đấy thì không có gì có thể chế ngự được Nhiếp Phong. Khi Nhiếp Phong đánh với Bộ Kinh Vân là lúc Ma tính trong người Nhiếp Phong cực thịnh, càng chiến thì Ma tính càng tăng, thậm chí đến người đưa Nhiếp Phong vào Ma đạo cũng không ngăn nổi. Ma tính cũng giống như thú tính, nhưng tàn bạo hơn thú tính. Một con thú khi bị thương là lúc nó mạnh nhất và nguy hiểm nhất, Ma cũng vậy. Nhiếp Phong khi đánh nhau với Bộ Kinh Vân đã bị không ít vết thương, lại tự huỷ hoại bản thân để gia tăng công lực khiến con người y càng thêm nguy hiểm và khó kiểm soát. Hàng động của Nhiếp Phong khi đấy hoàn toàn do Ma tính trong người chàng sai khiến, lý trí dường như bị gạt sang một bên.
    Thanh Tuyệt thế hảo kiếm của Bộ Kinh Vân bị mẻ, đấy phải chăng là điểm gở, phải chăng là dấu hiệu xấu, tượng trưng cho ma thịnh - đạo suy? Mặc dù người đọc sẽ biết người chiến thắng là Bộ Kinh Vân mà Bộ Kinh Vân cũng là người đưa Nhiếp Phong thoát khỏi Ma đạo và trở về với Chánh đạo, nhưng ta vẫn cảm thấy hồi hộp khi theo dõi trận đấu. Thật hụt hẫng khi Phong - Vân đang đánh nhau đến đoạn cao trào lại hết, ta lại phải ngậm ngùi chờ đợi một tuần để biết kết quả trận đấu. Phong từng giúp Vân tìm về chánh đạo, và bây giờ đến lượt Vân làm điều đấy với Phong, cái này gọi là "cùng nhau toả sáng".
    Nói một chút về đạo nghĩa giang hồ và tình bằng hữu, thứ mà Nhiếp Phong vẫn tôn trọng. Đạo nghĩa giang hồ là sao? Tôi hiểu một cách thô thiển là đơn đả độc đấu, hành hiệp trượng nghĩa, cứu nguy phò khốn, giữa đường gặp chuyện bất bình quyết không tụ thủ bàng quan... Nhưng đạo nghĩa giang hồ cao cả như thế, thiêng liêng như thế nhưng không đáng giá bằng 100 vạn lượng tiền thưởng hay được cắt đất cho ai bắt được Nhiếp Phong dù sống hay chết. Vì món tiền đấy mà những hào khách giang hồ bất chấp thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn đê hèn nhất, bỉ ổi nhất cũng dám mang ra (so với 100 vạn lượng thì đạo nghĩa giang hồ chỉ là phát trung tiện). Những hành động đấy là gì, là sự ỷ chúng hiếp cô, là hạ độc, là đánh hoả dược, thậm chí giăng bẫy để bẫy Nhiếp Phong như người ta bẫy một con thú. Người được người trong thiên hạ tôn xưng là bậc cửu ngũ chí tôn Hoàng Đế cũng không từ những thủ đoạn đê hèn đấy và y lý luận ra sao, nào là lấy đại cuộc làm trọng, có giết chết Nhiếp Phong mới giảm được tối thiểu người chết, nghe hoành tráng và bùi tai làm sao!!!
    Tình bằng hữu vốn thiêng liêng cao quý nhưng cũng bị quyền lực, tà ma làm hư hoại. Đoạn Lãng từng là hảo bằng hữu của Nhiếp Phong, nhưng từ khi có trong tay Hoả Lân kiếm, bị tà khí của kiếm chế ngự càng trở nên tàn bạo, tráo trở. Y phản bội Nhiếp Phong, mật báo nơi trú ẩn của Nhiếp Phong với Hùng Bá, muốn chôn thây Nhiếp Phong cùng với Hoả Kỳ lân trong Lăng Vân động, hạ độc Kiếm Ma để ép y truyền thụ Đoạn Mạch Kiếm khí cho mình và bán rẻ Vô Song thành. Hơn nữa, tình phụ tử thiêng liêng cũng bị hắn chà đạp. Y vũ nhục cha đẻ của mình là không còn xứng đáng với Hoả Lân kiếm và không còn xứng đáng mang họ Đoạn khi ông cố sức ngăn y khỏi tà khí của Hoả Lân kiếm và xuống tay không lưu tình với ông. Tất cả để làm gì? Để hùng bá thiên hạ, để chấn hưng Đoạn gia? Vì thế mà hắn chà đạp lên mọi thứ. Quyền lực quả là đáng sợ, nó như một thứ ma tuý nguy hiểm mà con người một khi dính vào thì càng ngày càng lún sâu và không thể nào thoát ra khỏi nó, nó làm biến chất con người. Đoạn Lãng còn bái kẻ ma đầu đại ác Thần Tướng làm thầy để có được sức mạnh tà đạo Diệt thế ma thân, đúng là tà càng thêm tà. Trong tương lai, Đoạn Lãng chắc chắn là đối thủ đáng gờm của Phong - Vân.
    Có lẽ tập sau là tập cuối cùng của Phong Vân phần 1, và từ tập sau nữa (Phong Vân 26) sẽ bắt đầu phần 2...
  2. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hô hô ,sắp hết phần 1 rùi ,xem phần 2 hay hơn hẳn ,đỡ nhàm.
    Thằng nhóc Long Nhi sẽ trở thành huyền thoại số 3 sau Vô Danh và bộ đôi Phong Vân.
    Mà lão Vô Danh đánh đấm kiểu gì để thằng nhóc chưa hết tuổi teen,chưa từng học qua thầy nào,chỉ đi xem các trận đấu giữa các cao thủ mà tự học --> đánh trúng
    Bác nào đọc hiểu được bản tiếng Tàu cho em hỏi 2 cái thằng cao to đẹp trai : 1 thằng khuân con đồ to tổ bá còn 1thằng chơi rắn là đệ tử của ai vậy
  3. HLFOH

    HLFOH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    ko bác nào mua pHim
    Chẳng bác nào mua truyện ah ?
  4. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    em đọc đến tập 17 thì đi xuyên việt,nên ko theo dõi đc. hay và vẽ đẹp em chỉ biết nói thế,
    truyện trò xuất bản chảng đúng kì gì cả,ai còn cuốn nào cho em mượn đọc ké,thanks
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    giờ ra đúng lắm,không có chuyện chậ đâu,chạm đốt bỏ buc ái lũ đó ngay
    lâu rồi mới vào ,chẹp,mấy tập gần đây đọc sướng quá nhưng nd mỗi tập không chuyển biến nhiều như xưa nữa,mỗi tập chỉ có 1 sự việc và xoáy vào việc đó,có lẽ là dã đến cao trào của sự việc.Đọc tập 23,đoạn Tần Sương chết quả thực hơi buồn,dù gì anh cũng là 1 trong những người xuất hiện từ đầu, Tần Sương là 1 nguwòi thể hiện mẫu mực,đúng mức của 1 người làm huynh trưởng, đó là luôn luôn quan tâm chăm sóc các sư đệ của mình,kể từ lúc đầu ,phải liều chết với Hùng Bá,sau đó là khi đã bị tàn phế anh vẫn luôn theo dõi,luôn ngóng theo họ,.
    Lần đi cuối cùng của chàng,chàng đã nói với ĐInh Ninh rằng dợi chàng về,vậy mà giờ thì chàng đã chết, đa không giữ được lời hứa,nhưng điều đó với chàng thực sự không quan trọng,trước khi chết chàngv ẫn nghĩ tới cho Sư đệ của mình,NP giwò đã nhập ma,đã không còn là chính mình nữa nhưng có lẽ nhưng lời nói trước khi lâm chung của TS lại có thể làm cho NP thức tỉnh.Nhưng là Ma sao có thể thức tình do chỉ nhờ máu và nước mắt được,máu và nước mắt chỉ có thể làm Ma thêm khát máu,thêm dấn sau vào tội lỗi mà thôi,chính vì vậy mà NP giờ đây như không thể lùi được nữa và anh dã quay lại con đường cũ: "Ma đạo"
    Tiếp nữa đến việc Hoàng đế giết NP, ông đã dùng đủ thủ đoạn,có lẽ người đọc sẽ không thích hành động đó,nhất là với những người trong giang hồ thì có thể đó là 1 hành vi đáng phỉ nhổ,nhung với 1 người có địa vị như ông, thì điều đó không đáng nói,ông phải lo cho vân mệnh của thần châu,của cả dân tộc ,không thể hi sinh chỉ vì 1 con người,điều đó cũng nói lên cái lí của nó ( cảnh này làm mình nhớ đến Gia Luật Hồng cơ ra lệnh bắn hết gia quyến nhưng ai kêu khóc lúc bị cướp thành,vãi hay). Cách làm của ông có lẽ đã quay lại cái đạo giang hồ ,cái đoạ mà cả BKV lúc này và NP lúc trước khi nhập Ma theo đuổi.vậy cái Đạo giang hồ trong truyện là gì, là sự trượng nghĩa,trọng nghãi khinh tài hay à sự bất chấp thủ đoạn,đạt được mục đich? Theo tiểu tặc thì nó bao gồm cả 2 mặt, có lẽ nó vừa hiểm ác ,gian trá như lòng người,như những điều mà NP và BKV đã hứng chịu từ đầu đến cuối nhưng có lẽ nó vẫn có nhưng điểm sáng của nó,như những hành động của Vô Danh,của Hùng Bá trước lúc chết ,của Nhiếp Phong khi ngiạ giết những người đang giết mình,của BKV rơi lệ khi đam nhầm VD,chẹp, thôi nghỉ, về ăn cơm chiều hót tiếp
  6. tinhtruonglangtu

    tinhtruonglangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thôi! chú ra chỗ khác mà quảng cáo đi! chú có thích anh cho chú vài lắm lấy 8000 một đĩa thôi đó! người ta đang bình luận ngon chớn cứ chen vô, chú đã bao giờ bị người đối diện ăn cơm phun vô mặt chưa?
  7. HLFOH

    HLFOH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    ơ tôi rao kệ tôi .
    Lúc trước thấy các bố rên ầm lên là ko được xem phim vơí ko DOWN được 1 số phần của phong vân .
    Tôi có tôi bán liên quan gì đến huynh ???
    Bấn Tình ah ?
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói đúng rồi đấy, người ta đang bình luận ông cứ vào đây "phóng uế", ông điáo (cho em nói bậy) thấy là chả thằng nào thèm mua của ông àh, nếu nó mua thì nó không biết đường gửi PM, gọi cố định, hay di động cho ông àh, đến phải nhờ mấy vị chấp pháp trưởng lão xoá mấy bài rao vặt này thôi, tức quá
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 11/09/2004
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    mẹ,cứ tưởng có bài bình định vào đọc,như kon kẹc
  10. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hờ !! Cái địa chỉ này mà tống lên mấy trang "Tim Bạn Gái" thì không biết sẽ ra sao nhỉ !!!

Chia sẻ trang này