1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    hơ, xin lỗi, tớ nhầm nhọt chút. cái hình do rendezvous post lên chứ hông phải wildchild. thế tiện thể rendezvous cho tớ hỏi Giả Tịnh Văn đang chụp hình giới thiệu cho phim nào thía ???
  2. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    PHong Vân phim truyền hình........chán như con gián
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    khửa khửa,bàn ghê quáđến 1 trang lận mà chả về vấn đề gì,xin thưa rằng ta xem qua cả 3,thấy phim điện ảnh,có lẽ là rất hay, xem xong cười hềnh hệch,chả có nội dung gì cả,nói chung là chả ra gì, nhất cái đoạn cuối tom đâu thanh kiếm,đánh Hùng bá cứ như đánh cái bị,mặt mũi méo như hề,chán vãi
    còn phim bộ,nhìn diễn viên đóng phim đó trông như hạch,Khổng từ,sở sở của tôi đẹp bao nhiêu,cho mấy ẻm tóc vàng răng hô răng vổ ăn đu đủ không cần thìa vào đóng,nhìn như diễn viên phim kinh dị [=))] hí hí
    còn truyện,sao nó lại được gọi là kiệt tác, mọi người sao cứ khen nó hay,hay ở chỗ nào,có lẽ có những người thấy oánh nhau nhiều, diễn biến phức tạp thì khen rằng hay,nhưng thực sự đó chỉ là 1 phần rất nhỏ......Thực sự điều ấn tượng đầu tiên nhất về truyện là nét vẽ, đúng là như vây có những lúc nét vẽ có vẻ rất thô kệch ,nhìn như tranh lớp 3( quả thực là fan tôi vẫn phải nói như vậym điển hình mấy cảnh đầu lúc oánh nhau oẳ Hoắc gia,vẽ như là truyện cậu bé karate) nhưng có những bức vẽ rất có thần,có hồn. Có những lúc nhìn Nhiếp Phong t thấy ở anh 1 sự lạnh lẽo đơn độc,nhất là ở tập khi mới ị huỷ 1 mắt đến Ngạo gia tìm BKV,cảnh gặp Kiếm Bần,nhìn lúc anh mở miệng nói,có lẽ ta cảm thấy 1 sự cô đơn bất tận,lạnh lẽo ở ánh mắt,ở cách nói,đúng như con người anh,như gió, tất cả mọi thứ chỉ là thoáng qua.
    Nói sơ sơ về nét vẽ như vậy giờ bàn về nội dung: Có lẽ 1 truyện kiếm hiệp dù có nội dung biến ảo đến mấy,dù có nhiều âm mưu,nhiều thế lực nhưng cũng chỉ có thể kể về 1,đến 2 cuộc phiêu lưu của nhân vật chính mà thường là các nội dung dó hay rời rạc,ít liên hệ đến nhau.Còn trong Phong Vân thì khác,ta thấy 1 sự liền mạch trong cách kể của tác giả,có những người bảo rằng PV cứ sắp đánh hết 1 tên trùm là lại xuất hiện 1 tên khá giỏi hơn,kinh hơn,như kiểu bịa them câu khách.Những người nói như vậy là chẳng hề đọc kĩ truyện,chả hiều gì về kết cấu của nó,thứ nhất là những nhân vật dần xuất hiện như Tuyệt Vô Thần, Phá Quân,Thiên Hoàng, Đao Hoàng ...v....v.. đều có kể về họ trước đó chứ chẳng là phải đột nhiên xuất hiện.VD như Phá Quân đá được nhắc lại 1 cách gián tiếp qua việc kể về cái chết cảu vợ Vô Danh, Tuyệt Vô Thần chính là kẻ mà Phá Quân đến cầu cứu,Mộng đã xuất hiện qua lời kể của Nhiếp Phong và Mộng là con của Đọc Cô nhất phương xuất hiện cùng 1 lúc làm cho người đọc lầm tưởng đó là 1,nhưng cuối cùng lại là 2 con người hoàn toàn có tính cách trái ngược nhau.Đó là cái hay ,cái biến ảo của Phong Vân.Nhưng trong vân còn nói lên nhiều đạo lý, lẽ phải.
    Nói đến điều này làm tiểu tặc nhớ đến nhân vật mới xuất hiện,Tiểu Cầu- Vô Nhị.Nhân vật này có thể nói là cấp người tận cùng xã hội,bị coi là chó,nhưng lại nghĩ rằng Thà làm chó nhà còn hơn là chó hoang,và khi mở mồm nói với Hoài Không ( 1 con người mà đáng để nể phục đấy) thì anh trả lời rất khẳng khái:"Người ta đặt cho tôi 1 cái tên rất hợp với tôi- Tiểu Cẩu". Sao lại như vậy,anh ta dường đường là 1 con người,có bố mẹ sinh ra sao lại có thể chấp nhận người ta gọi mình,coi mình là chó,lại có thê tự hào về điều đó( trong cách nói của chú này thấy 1 sự như kiểu tự cao,thậm chí tự hào vì được gọi vậy).Đó cũng là 1 viêc đáng suy nghĩ trong Phong Vân. Thêm vào nữa là cách hành động đối nhân xử thế của Vô Nhị. Việc anh ta giữ lời giúp Hoài không thì cũng bình thường thể hiện anh ta là hảo hán, là người trong võ lâm.Nhưng đó là điều không phải bàn, việc đáng nói ở chỗ là khi Hoài Không hỏi tại sao Vô Nhị lại có thể giết cả nhà đã cưu mang mình ngày xưa, anh ta trả lời vị họ coi anh ta là chó,và anh ta không phải là chó nên phải giết họ.Việc làm như vậy có phải là vong ơn bội nghĩa không,có lẽ cũng đáng để cho nguwòi đọc suy nghĩ,vì lẽ rằng khi Vô Nhị đi làm chó săn,2 ngày không về mà chả thấy ai đi tìm,họ không hề quan tâm anh ta,đói xử ngược đãi,vậy sao anh ta lại phải đối xử lại như vậy...đí cũng là 1 cách nói,1 triết lý sống của anh ta. Hơn nữa chỉ vì 2 bức tượng Phong Vân vô tri giác mà anh ta không muốn chạm vào,vì anh ta tôn trọng họ,họ đáng được tôn trọng mà anh thà chịu bị thương chứ không làm hỏng tượng. Ở đây ta thấy có 1 sự mâu thuẫn, anh ta có thể giết những người đã cưu mang anh ta chỉ vì coi anh ta là chó nhưng lại hết sức kính ngưỡng những người mà theo anh ta là đáng kính trọng,không phỉa là chó.Đó là 1 cách sống khá mộc mạc,đơn giản nhưng trong nó lại ẩn chứa khá nhiều điều đáng nói,đáng suy gnghĩ,có lẽ còn nhiều nhân vật với nhiều cách sống trong PV đáng để cho ta học tập,theo dõi cũng như cảnh tỉnh ta không lầm đường lỡ bước( Như thằng bé Đoạn Lãng chẳn hạn) he he,thôi nói thế thôi,thứ 2 có truyện mới lại phát biểu mới ,hì hì
  4. HLFOH

    HLFOH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    nói đến em đoan lãng nhà ta . mấy tập nữa em ý hết việc để làm nên kiếm anh Bộ Kinh Vân gây sự đòi Tuyệt thế hảo kiếm . Anh bộ Kinh vân ko chịu thế là đánh nhau tý toé 1 hồi rồi quay ra giết em Sở Sở . Tóm thằng con trai của Bộ Kinh Vấn chạy mất . Anh Bộ Kinh vân nhà ta thấy vợ chết đau lòng . nhưng ko bit an táng cho wái nào. Có mỗi cái mộ thì nhồi em Không Từ vào đó rồi. Thôi đành anh dùng Bài Vân Chưởng đã được chế biến đánh sập cách thế Thạch ra quẳng em sở sở vào đó .
    bố khỉ thằng Bộ Kinh Vân này đểu nhỉ ? Yêu con nào thi cho con đây sướng :D lúc *** yêu thì đàp cả mộ người ta lên
    he he he vài Zui dòng cho anh em đỡ vật khà khà ?
  5. ice_in_flame

    ice_in_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà cuộc chiến Ma với Đạo thì chả bảo giờ chấm dứt . Nhiếp Phong thoát khỏi kiép Ma , ở phần sau lại xuất hiện nhiều Ma khác nữa , mà đứng đầu là Đoạn Lãng với Hoả Lân kiếm .
    theo em thì Ma thua Đạo ở 1 chỗ nữa . Về sức mạnh thì Ma hơn Đạo ( 1 mình NP oánh cả 7 cao thủ ) nhưng mà Ma kô biết liên kết . Thử tưởng tượng nếu Đoạn Lãng và Nhiếp Phong (lúc sắp nhập ma ) mà liên thủ với nhau . Em nghĩ lúc đấy vượt ra ngoài tầm kiểm soát của BKV . Chuyện này cũng được kiểm chứng trong nhiều bộ truyện kiếm hiệp khác. Bên Đạo tuy yếu nhưng luôn liên kết với nhau , bên Ma thì cứ toàn từng thằng từng thằng ra 1 , bị tỉa chết hết .
    Em muốn nói thêm về mối quan hệ BKV - NP : nếu ai chỉ đọc PV trong khoảng 10 tập đầu , thì chắc chắn sẽ có hảo cảm với NP nhiều hơn BKV . NP làm mọi việc đều có suy nghĩ , đầy đủ Nhân - Nghĩa - trí - Dũng . và nhiều lân đưa BKV thoát khỏi sự nhập MA ( nếu kô có Np , bây giờ BKV sẽ kô có sức mạnh như vậy ,và chắc chắn sẽ bị VD hay ai đó cho 1 nhát kiếm vào cổ ). BKV khi đó đặt chữ Tình lên hàng đầu . Chữ Tình có điểm khác chữ Tình của ông anh phi tặc. CŨng là chữ Tình , nhwung nó giúp NP thoát khỏi kiếp Ma , còn BKV thì tí nữa là trôi xuống vũng bùn . 1 chữTinh như thế cũng nguy hiểm !
    Vậy mà về sau , BKV lại đổi chỗ cho NP , BKV đặt chữ Nghĩa và chữ Nhân lên trên tình riêng . BKV chấp nhận ẩn cư trong suốt hơn 10 năm sau , dù biết Sở Sở vẫn còn . Có phải là BKV kô có tình kô ?
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chú nói vậy làm anh hơi buồn,từ đầu anh vẫn thích BKV ơn vì ở anh ta có 1 dáng dấp mà anh rất tích,các nhân vật anh thích đều ,VD như trước đây là Dương qua và giờ là Bộ KInh Vân,có hoàn cảnh , cách sống khá giống nhau.
    CÒn chú nói cuộcc hiến giữa Ma,Đạo không bao giờ dứt thì đó là lẽ dĩ nhiên,vì Ma và Đạo chỉ là quan niệm,chính vì vậy mà Cuộc chiến giữa chúng luôn có, kể cả trong thâm tâm Nhiếp Phong cũng là 1 cuộcc hiến quay về với đạôhạc trở thành Ma.Có lẽ anh sẽ thành Ma nếu không được cái TÌnh trong đạo cảnh tỉnh.Còn nếu chú bảo Ma không liên kết với nhau,lầm,sai lầm, có câu "Ngưu Tầm Ngưu,Mã tầm mã" mà cũng có người của ma,họ vẫn liên kết với nhau nên mới có Ma giáo, nhưng với trường hợp NP lại khác,anh đã là Ma của muôn ma,sao lại cần người khác hỗ trợ,điều này nói lên sự tự tin của anh ta.
    CÒn khi bàn về chữ tình,chú nói làm anh hơi chán,TÌnh ở đây là tình người chứ không phỉa tình cảm như chú nói, Tình là thứ mà nhân gian không thiếu,tình huynh đệ,tình trai gái, ,tình người tất cả đều có 1 cách gọi đó là TÌnh,thế thôi chứ nếu phân ra thì có lẽ nói sẽ không đúng,nếu nói thế thì chẳng nhẽ r chỉ có tình trai gái mới cảm Ma thành Đạo????
    Bộ Kinh Vân thì theo lão tặc nghĩ không bao giờ có thể nhập Ma đơn giản vì trong anh luôn có tình,,điều mà muốn thành Ma không thể còn ( anh giết người,làm bao nhiêu việc,bị Bộ Thần truy bắt nhưng cũng không nỡ giết Bộ Thần,đó là 1 minh chứng).
    CÒn nói về Ma thực sự thì chỉ có thẻ là Đoạn Lãng,anh ta đã từ bỏ tất cả,giết chết hết những người thân thích,từ bỏ bản thân,thử nghĩ xem đến ngay khiNP lâm vào Ma đạo, có thể chém ĐOạn Soái nhưng lại chém lên đầu Nhiếp Nhân vương, tạo đường thoát thân,còn Đoạn Lãng tuy còn lý trí nhưng lại vì thanh kiếm mà quay ra hạ thủ ngay với cha mình . Vậy thử hỏi ma của Ma đao và Ma của Đoạn Lãng cái nào bá đạo,cái nào nguy hiểm hơn????
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chú Ice in flame ức chế dek tả được... tụt cả cảm hứng...
  8. cay_xanh_ri_rao

    cay_xanh_ri_rao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em đọc tập 25 xong thấy Hoài Không có nét giống Phong quá!thoắt ẩn thoắt hiện như gió,chiếc áo anh ta mặc em nghĩ là màu trắng (chậc..chưa vào đọc truyện màu nên đoán thế) màu của tuyết thể hiện tính cách của anh thẳng thắn ,tình nghĩa,và ko kém phần bí ẩn..Điều đáng ngạc nhiên là Hoài Không chỉ mới 15,16 tuổi nhưng suy nghĩ ,hành động của anh thật sâu sắc,dứt khoát.Có thể nói là anh ta đã trưởng thành..nói thật là hồi em 15,16 và cả đến bi giờ cũng phải thấy xấu hổ vì những suy nghĩ và hành động trẻ con của mình! Chà,nhân vật này tựa như Phong mà lại ko phải Phong,anh ta còn "sâu" hơn cả Phong nữa.Đối với Phong người ta cảm thấy gần gũi,đối với Không người ta thấy kính (giống như là Vô Nhị ý,mặc dù lớn tuổi hơn Không nhưng cũng có tới 8 phần kính!)..ko biết nhân vật này xuất thân thế nào nhỉ?tìm BKV làm gì..hic..hic..chỉ còn cách chờ hồi sau sẽ rõ thôi!!
    v
  9. cay_xanh_ri_rao

    cay_xanh_ri_rao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HLFOH write:bố khỉ thằng Bộ Kinh Vân này đểu nhỉ ? Yêu con nào thi cho con đây sướng :D lúc *** yêu thì đàp cả mộ người ta lên
    he he he vài Zui dòng cho anh em đỡ vật khà khà ?
    Em chẳng bít HLFOH la` ai,nhưng đọc bai` của HLFOH thấy xấu hổ thay cho anh y'' ,ko biết là anh y'' muốn "thể hiện" mình hay là bản chất rồi mà phát ngôn nghe thúi hoắc như vậy (ôi,xin Chúa tha tội cho con)...nhưng mà ko chửi thì ko được,chửi thì thấy bẩn miệng quá! (chắc hôm nay về toi hộp Listerine rùi).HLFOH sửa đi nhá,em đây thành thật khuyên đấy,ko thui thì anh cũng có ngày bị chửi "hội đồng",mà em tin rằng "ngày ấy ,ngày ấy sẽ ko xa..."
  10. HLFOH

    HLFOH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ . em nói ai ?
    giả sử em chết được chôn vào trong đó . Sau thằng người yêu em cưới con vợ khác . sau đó nêu vợ nó chết ,nó đào mộ em lên để chôn con kia em có cú ko ? Người phương Đông mình kỵ nhất chuyện đào mồ mả . Hic
    Chết mà cũng đíu xong nữa ah

Chia sẻ trang này