1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyến tham quan Tứ Xuyên , lòng bồi hồi hướng Phật , đưa đẩy bước chân lữ khách đến với tượng Phật Lạc Sơn ở nơi giao nhau của 3 con sông Mân , Thanh Y ,Đại Độ . Lòng lữ khách chợt bồi hồi không thể tả ,chẳng phải chính nơi tam xuyên tụ hội này đả từng diễn ra trận quyết chiến kinh thiên động địa giữa Nam Bắc cao thủ Bắc Ẩm-Nam Lân đó sao! Lại còn cái bí mật kinh người của Lăng Vân độngvà hình ảnh chú bé Duan Lang ngày ngày đo mực nước sông để chờ xem điều bí ẩn của dòng họ Duan cứ như những cơn sóng chợt ùa về ngập tràn trong tâm khảm .
    [​IMG]
    Lạc Sơn đại phật là bức tượng Phật Di Lặc lộ thiên lớn nhất thế giới được tạc vào vách đá của ngọn Lăng Vân thuộc dãy Lạc Sơn. Dáng Phật ngồi, mặt hướng về Tây phương, nhìn về một vùng sông nước mênh mang là nơi hợp lưu giữa ba dòng Mân giang, Thanh Y giang và Đại Độ giang.
    Theo Kinh phật, tượng phật Di Lặc Lạc Sơn là tượng "Phật tương lai", là hóa thân tương lai của ánh sáng, cát tường và hy vọng. ?oSơn thị nhất tôn Phật - Phật thị nhất tòa sơn? ! Kích thước của Lạc Sơn Đại Phật thật là kỳ vĩ: tượng cao 71m (đầu Phật 14m với 1.021 lọn tóc, vai rộng 28m, gối cao 28m, tai dài 7m). Tượng được hoàn thành trong 90 năm (713-803 thời nhà Đường) bằng vào ý chí phi thường của ba con người: hòa thượng Hải Thông khởi xướng (làm đến vai), tiết độ sứ Trương Cầu (làm đến gối) và Vi Cao (làm nốt đến chân). Hai bên tượng Phật đều có lối đi lên dãy núi bên trên. Tiếng chuông hòa với tiếng chim. Có tiếng nước chảy từ đá. Và những bức phù điêu chạm khắc trên vách núi. Kỳ hoa dị thảo chen với vô số những tượng Phật, khám Phật, am miếu và những lầu nghinh phong nép mình bên núi đón gió từ ngã ba sông mênh mông thổi bừng lên vẻ đẹp của sơn thanh thủy tú.
    Hơn ngàn năm qua, đứng trước uy nghiêm của Đại Phật Di Lặc, dân gian cũng đã tạc xong niềm tin vào chốn Phật thiêng này: tương truyền vùng ngã ba sông vốn trước kia nước xoáy, sóng dữ, đắm thuyền, dìm người thì từ khi có tượng Phật đã thành khúc sông hiền hòa thôi gây tội ác và cảnh sông từ đấy trở nên nguồn ân phước vô tận trong tình yêu vô biên của Phật pháp.
    Theo các bậc thang lên núi, chúng tôi đến thăm Hải Sư đường - điện thờ hòa thượng Hải Thông, Trương Cầu, Vi Cao - những tác giả chính của cuộc tạo tác vĩ đại của con người, của niềm tin này. Lại thấy trên núi có một ngôi chùa hình tháp mang tên Linh Bảo: cao 38m, gồm 13 tầng xây từ đời nhà Tống. Mái mỗi tầng tháp đều có chuông gió treo ở bốn góc. Tổng cộng có 52 chuông đang ngân rung theo gió trời?
    Cô H.M. bảo: ?oTháp Linh Bảo bị nghiêng! Nhưng ai có tâm ngay thì nhìn tháp vẫn thấy thẳng!?. Rồi cô vô tư hỏi chúng tôi: ?oCác anh chị thấy tháp nghiêng hay thẳng??. Tôi vội trốn đi chỗ khác ngay lập tức?
  2. talava

    talava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    lạc đề một tí, có ai biết truyện Thiên hạ vô địch không? Cái chuyện kể về một thằng được sinh ra từ kiếm khí, không bị chết (bất tử). Trong chuyện này có đủ các thứ võ của kim dung như là càn khôn đại na di, kiếm khí, quỳ hoa bảo điển (không biết đúng tên không...Hồi xưa cái này ra đến tập 10 thì hết, không biết kết cục thế nào. Một truyện nữa là cậu bé vô địch, trốn khỏi thập tam kiết tường sau khi giết chết sư phụ và sư nương. Truyện này đề cao tình bạn, có vẻ dựa vào truyện cổ long. Hôm nọ thấy vài quyển tạp chí truyện tàu cũng thấy truyện này in cùng Phong Vân nên nghĩ nó cũng nổi tiếng.
  3. the_coming_late

    the_coming_late Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    trung thu trăng sáng, đang có nhã hứng lên hót 1 chút he he
    Mấy ngày vừa rồi,đọc đi đọc lai cái tập 26,có đoạn Vô Danh và Long nhi nói chuyện khá hay,đệ đọc đi đọc lại cái đoạn này. Câu Vô Danh nói rằng:" Đường Kiếm Thánh đi không phải để cho cậu đi và phá hết tất cả các thân trúc lưu lại Thánh Linh kiếm pháp,sao lại như vậy,sao lại huỷ hoại đi 1 võ học kiệt tác,,1 tuyệt thế võ công như thế,có phải là quá đáng tiếc quá phí phạm không,mà theo lời Quỷ Hổ nhận đinh là Long Nhi rồi có thể cũng sẽ ngộ ra Kiếm 22,23 như Kiếm Thánh chứ có phải chỉ là học lại,học theo đâu.Ta thấy Long Nhi có ngộ tính rất cao,chỉ nhìn và chỉ trong 1 buổi chiều đã học xong 8 thức kiếm trong thánh linh,có thể gọi là kinh hãi thoát tục.
    Nhưng theo đệ cách làm của Vô Danh có cái lý của nó và Long Nhi cũng đã nhận ra và đồng tình.Đường Kiếm Thánh đi không phải cho Long Nhi đi vì Kiếm THánh đã đi nhàm đường,tuy đánh ra được kiếm 23 như mà không biết đó là Ma hay đạo nữa,có thể là Đạo nhưng đã có thể là nhập ma( vì kiếm thánh 1 đời si kiếm,quên tất cả mọi thứ,thậm chí còn giết Cung Lan và thằng nhỏ gì,đoạn này đệ không nhớ là người tình cũ và gì).Vì vạy Long Nhi không thể lại như kiếm thánh,lại si kiếm rồi lại sai đường nữa mà phải đi 1 con đường cho riêng mình,sống cương trực như thanh cương kiếm mà chàng đã chọn. Lời nói khi lạy tạ bức tượng Kiếm Thánh đã nói lên điều đó,nói lên quyết tâm cảu Long Nhi:Rồi con sẽ trở thành Kiếm Thánh thứ 2,1 quyết tâm sắt đá đấy chứ.( và cũng là có thể thực hiện được).Thiết nghĩ Long NHi chính là hậu nhân cảu Kiếm thánh( truyền nhân hoặc đầu thai) vì cùng có vết sẹo trên trán,cùng si kiếm và đặc biệt là khi Kiếm Thánh mất là Lúc Long Nhi đản sinh,chẹp chẹp,chuyện thành kiiếm thánh thứ 2 chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tập này tại hạ thấy hay vì ít nhất nó không có phần ba hoa của Vũ tiên sinh
  5. rockneverdie83

    rockneverdie83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Tập mới thấy Phong nhìn lãng tử wá, thân hình phiêu diêu chíp chíp chíp đẹp thật, không hiểu phần hai xuất hiện bác nào mà cả người Phong, Vân, Vô Danh téng mãi không được thế nhĩ
  6. talava

    talava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ai có đủ bộ Phong Vân hoặc biết chỗ nào có thể mua đủ thì chỉ cho tôi phát, thèm đọc quá mà toàn tiếng tàu, với lại muốn vẽ lại hình, nhìn qua màn máy tính không khoái. Anyway, cám ơn trước.
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Híc, lâu lâu ghé qua KHC, thấy topic PV của mình rơi xuống tận trang 2 mà lòng đau như cắt. Đành post mấy cái tranh mới update lên đây để quần hùng thưởng lãm cái chơi.

    Phong nhi mặc quần tụt, áo Hip-hop, giầy thể thao, tay cầm Tuyết Ẩm đao ngồi trên nóc Thần Phong đường.​
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0

    Dã Phong nhi V.S Phi Vân tặc
    Đây là tác giả của hai bức tranh trên.​
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 08/10/2004
  9. bodom_knight

    bodom_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi,lão tặc nhìn thấy chả giống tí nào,tất cả đều giống rồi,từ tóc tai mặt mũi,nhưng còn cái bung [=))] cái của lão tặc không bé như vậy
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hiền đệ đừng nóng vội, sắp có cái hiền đệ ngồi suy tư trên cái bô giống Bộ Kinh Vân trên nóc Phi Vân Đường đấy, to như cái Phong nhi của tiểu huynh luôn.

Chia sẻ trang này