1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu muốn viết một cái gì đó về Phong Vân nên sau khi đọc Đa tình kiếm khách vô tình kiếm,tại hạ chợt nảy ra ý viết một cái Phong Vân binh khí phổ.Làm cái việc như là Sinh hồ Bá Hiểu Sinh tổng kết các thứ lợi khí thần binh đã xuất hiện trong Phong Vân phần 1.Bản phổ này hoàn thành với sự giúp đỡ của Vi Nhất Tiếu huynh và Tiểu Dã Nhi hiền đệ.Xin chân thành cảm tạ hai người.Tiêu chí chọn lựa là các binh khí đó phải thuộc về những nhân vật có dấu ấn nhất định trong truyện.Chính thế nên có những thứ binh khí không phải là thần binh nhưng nhờ oai lực của người sử dụng mà cũng lọt vào đây.Thiết nghĩ đây cũng là một điều thoả đáng như năm xưa một ngọn đao tầm thường của một lão thợ rèn nhà quê mà vào tay của Lý Tầm Hoan cũng trở nên thiên hạ vô địch thần đao.Đây là một bản phổ được đưa ra theo ý kiến cá nhân nên rất mong nhận được sự phản hồi của chư vị.Kính
    Kiếm cũng như người vậy,không cần phải có vẻ ngoài đẹp mà chỉ cần tốt mà thôi.Như thanh Tuyệt thế hảo kiếm trong tay Bộ Kinh Vân,vẻ ngoài chỉ mang một màu đen bình thường mà bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh thế hãi tục,có khả năng thổ nạp chân khí và bức độc.Kiếm được rèn bởi lão Chung Hi trong mấy mươi năm liền ở Bái Kiếm sơn trang và có hẳn hai kiếm nô bảo vệ.Giữa ngàn vạn thanh kiếm giống hệt nhau chỉ mình nó hấp thụ lấy nguyên khí để trở thành ?oKiếm trung chi vương?.Kể từ khi vào tay Bộ Kinh Vân,kiếm đã cùng y trải qua bách trận bất bại và hướng y từ một ma đầu ngập chìm trong hận thù dần trở thành một vị đại hiệp lưu danh thiên cổ.Bởi vậy vị trí số một trong bảng binh khí phổ này dành cho Tuyệt thế hảo kiếm là hoàn toàn chính xác.
    Địch thủ lớn nhất trong một đời tung hoành của Tuyệt thế hảo kiếm có thể chính là cây kéo trong tay Thiên Hoàng.Với cây kéo này Thiên Hoàng đã có thể uy hiếp Bộ Kinh Vân cùng tuyệt kiếm vào tử lộ.May nhờ Kinh Vân nhớ đến khẩu quyết ?oTạo hóa đố toàn? mà phá được.Một cây kéo tầm thường nằm trong tay Thiên Hoàng,được sử dụng khéo léo cũng có được uy thế kinh người.Chỉ tiếc rằng trên đời còn có Bộ Kinh Vân cùng Tuyệt thế hảo kiếm nên kéo đành xếp thứ hai.
    Vị trí thứ ba khiến cho tạI hạ cân nhắc rất nhiều,nhưng xét theo khía cạnh ảnh hưởng của binh khí lên người sử dụng thì tại hạ quyết định chọn thanh Hoả Lân kiếm của Đoạn Lãng.Thanh kiếm được khảm một chiếc vảy của Hoả Kì Lân khiến cho tà tính càng lúc càng nặng dần biến Đoạn Lãng trở thành một đại ma đầu. Đây chính là điểm đối lập lớn nhất giữa Tuyệt thế hảo kiếm với Hoả Lân kiếm.Một bên là thanh kiếm khiến cho kẻ sử dụng ngày càng trở nên quang minh chính đại và được xưng tụng là ?oKiếm trung chi vương?.Một bên lại là thanh kiếm khiến cho kẻ dùng nó càng ngày càng lún sâu vào ma đạo,càng ngày càng trở nên tà ác được gọi là ?oKiếm trung tà thần?(lời Chiến Như Lai).
    Trước khi Phong Vân ra đời trên giang hồ truyền tụng câu đối ?oNam Hoả Lân,Bắc Tuyết ẩm?.Nếu như Hoả Lân kiếm là báu vật truyền đời của Đoạn gia thì Tuyết Ẩm đao cũng là gia truyền chí bảo của gia tộc điên khùng họ Nhiếp.Sau khi vào tay của Nhiếp Phong,huynh đệ sinh tử chi giao với Bộ Kinh Vân thì Tuyết Ẩm đã đã thực sự trở thành Tuyết Ẩm ma đao.Tuyết Ẩm ma đao uy lực kinh người,khi sử ra Ngạo Hàn lục quyết thì có thể ngưng nước tạo băng,bá đạo vô cùng.Trong binh khí phổ này,Tuyết Ẩm ma đao xứng đáng đứng thứ tư.
    Có một cặp binh khí so về oai lực thì không hề thua kém Tuyết Ẩm đao, đó là cặp Tham Lang kiếm và Thiên Nhẫn đao của Phá Quân.Khi Phá Quân sử dụng cặp đao kiếm này sử ra chiêu Sát Phá Lang thì trong vòng chu vi mười dặm mọi vật đều bị chém nát,núi lở đá bay và khiến cho Đại chuyển nghiệp quyết của Bất Hư cũng trở thành vô lực.Mặc dù có oai lực khủng khiếp như vậy nhưng yếu điểm của nó là phả có đủ cả cặp mới phát huy tác dụng,nếu thiếu một thì không thành nên đành chấp nhận đứng thứ năm xếp sau Tuyết Ẩm.
    Thần binh lợi khí muốn phát huy hết khả năng của mình thì phải gặp được chủ nhân xứng đáng.Câu này vận vào thanh Anh Hùng kiếm thì lại càng chính xác.Năm xưa trong tay Vô Danh, đây là thanh kiếm vô địch thiên hạ.Nhưng khi truyền lại cho đồ đệ Vô Danh là Kiếm Thần thì kiếm cũng như người,chính khí ngày càng suy tàn,oai lực càng ngày càng giảm nên cuối cùng đành bại vong dưới tay của Đoạn Lãng.Hỡi ôi!Anh Hùng mà không có Thục Nữ dẫn bước nên đành lầm đường lạc lối "anh hùng di hận kỉ thiên niên".Mặc dù vậy,với một đời tung hoành của mình Anh Hùng kiếm vẫn xứng đang xếp thứ sáu trong bảng binh khí này.
    Có một thanh kiếm khác cũng đã thành huyền thoại của võ lâm khi suốt đời bách thắng chỉ bại dưới tay của Vô Danh với Anh Hùng kiếm.Tôi muốn nhắc đến thanh Vô Song kiếm.Những lời của Kiếm Bần "hảo kiếm nhưng tiếc rằng kiếm tâm đã lão nên không còn được như xưa nữa" như là những lời ai điếu tiễn đưa thanh thần kiếm này về cõi huyền thoại.Gần như cùng lúc với Anh Hùng kiếm gãy thì Vô Song kiếm cũng không còn,phải chăng vì trên đời này không còn tri kỉ địch thủ nữa nên kiếm cũng không còn?.Thanh kiếm này còn độc đáo ở chỗ nó mang trên mình 21 vết nứt,kết quả của quá trình luyện Thánh Linh nhị thập nhất thức của Kiếm Thánh.Với tất cả những đặc điểm đó,vị trí thứ bảy trong bảng này là sự vinh danh xứng đáng dành cho Vô Song kiếm.
    Khi các cao thủ Đông Doanh nhập quan vào Thần Châu có mang theo những môn võ công lạ lùng cùng với những thứ binh khí cổ quái của họ.Trong số này độc đáo nhất và cũng độc ác nhất là chiếc thiết thê trong tay của con trai thứ nhất của Thiên Hoàng là Thiết Thê Thần Sát??Với chiếc thang sắt này một khi đối thủ đã bại thì đành chấp nhận bị xé xác thành từng mảnh.Quả là vô cùng bá đạo.Thành chủ Vô Song thành là Độc Cô Minh với tuyệt kĩ Giáng Long thập bát cước cũng không tránh khỏi mạng vong dưới thang sắt này.Trong bảng xếp hạng của mình,tôi xếp nó đứng thứ tám.
    Đứng thứ chín là đôi hoàn trong tay của Giang Hồ Bổ Khoái Bộ Thần.Con trai của một đai ma đầu là Kiếm Ma lại trở thành người bảo vệ vương pháp và đạo lí.Ông trời quả là lắm nỗ éo le!.Với công việc của minh nếu như Bộ Thân không phải là kẻ "thân hoài tuyệt kĩ" thì chắc chắn là mạng vong từ lâu.Nhưng chỉ đến khi đối đầu với Bộ Kinh Vân cùng tuyệt chiêu Bi thống mạc dang oai chấn giang hồ thì đôi hoàn của Bộ Thần cùng với tuyệt học Đoạn tình đoạn nghĩa mới chấp nhận bại vong.
    Thú thật là về thứ binh khí mà tôi nói tới sau đây và xếp cuối cùng thì tôi cũng không được xem thử oai lực của nó nhiều,chỉ là nhận định và một phần cảm tình nên xếp nó vào thôi.Đó là Phụng Vũ tiễn của Phụng Vũ.Kết hợp với khinh công tuyệt nhanh của chủ nhân mình,mỗi khi tiễn xuất thì bất ngờ đoạt mạng,kẻ địch không thể nào tránh nổi.
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Binh khí là vật chết, người là vật sống. Nếu xếp thì đệ sẽ xếp Vô Danh là hạng nhất, bản thân Vô Danh luyện đến cảnh giới Thiên Kiếm, lại có được kiếm phổ Vạn Kiếm Quy Tông, nhân là kiếm, kiếm là nhân, nên Vô Danh xứng đáng hạng nhất.
  3. tinhtruonglangtu

    tinhtruonglangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đồng hạng nhì là Nhiếp Phong, Bộ kinh Vân, hạng ba là Thiên Hoàng, hạng tư là Tuyệt Tâm, phải ko?
  4. the_coming_late

    the_coming_late Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt tâm có trình gì xếp vào đây,trrên cả Hoài không hoài diệt =)) pó tay rổi pó tay rồi
    với đệ thì dĩ nhiên tuyệt thế hảo kiếm đứng đầu vì người sử kiếm và bá khí của nó.
    Thứ 2 xếp đồng hạng là Tuyết ẩm và hoả lân ,lý do là gì thì đơn giản Tuyết ấm đấu ngang hảo lân và hoả lân thì đánh gãy ANh Hùng kiếm
    thứ 4 là : Lưỡng cực kiếm của Long nhi : he he, kiếm phỉa có dôi có cặp,giống như cặp THục nữ và anh hùng của DQ-TLN
    thứ 5: vâng có lẽ giờ là của ANh Hùng kiếm,
    thứ 6: Vo song kiếm ,sở dĩ đệ xếp ANh hùng trên Vo Song kiếm vì đơn giản VO song kiếm tuy là hảo kiếm nhưng khí đã lão còn Anh Hùng chính khí tuy vang danh 1 thời lại không địch nổi tà khí cả Hoả Lân
    thứ 7: Thiên tội: Đây là 1 vũ khí nhẽ ra ngang tầm Hoả lân nhưng sao đệ lại xếp nó dưới,chỉ vì nó quá hung ác,quá bá đạo,có thể nuốt chửng cả chủ nhân của nó( Hoả lân cũng vậy nhưng nó tác động từ từ và ảnh hưởng đến tâm tính chứ không phải là quay lại sát chủ nhân)
    Thứ 8:.......chưa nghĩ ra vì chưa có chwú huynh đài Bạc tình Lang xếp cái kéo của Thiên Hoàng đệ thấy không hợp,vì căn bản đó thứ nhấn không phải là vũ khí thứ 2 là không phải kéo mà là THiên Hoàng mới là vũ khí đáng sợ
  5. datinhkhach

    datinhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    các bác nhầm hết rồi thực ra truyện PV có phần 3 rồi...nhưng hiện chỉ có ở TQ thui...em có đọc qua phần 3 này bằng tiếng Trung nhưng ko hiểu rõ vì tiếng ko giỏi hơn nữa chữ lời thoại bé quá
  6. bodom_knight

    bodom_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thế ông co smuốn mua cả bộ 3 đãi của PV không tôi bán cho, làm như mình giỏi lắm ý,trong này ai đcj chẳng biết nó có phần 3
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Sang phần 2 còn có thêm cả Thiên tội với cả Thiên kiếp nữa rồi 2 thứ này còn hợp vào nhau nữa chứ ko biết TTHK với cả TAD có chống dc ko nhể.... mà kiếm khí thì có xếp vào thần binh ko nhỉ?
  8. GoldChocobo

    GoldChocobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc tập 31, đọc sang phần bình của ông VĐSB thấy một câu bình luận về việc Hoài Không tự xích hai tay lại là vì "dễ làm những điều sằng bậy". Xem ra mặc dù vẫn viết là thích Hoài Không nhưng ông nhà văn này chẳng hiểu gì về nhân vật của mình cả.
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Đến tập 31 rồi mà GoldChocobo vẫn còn đọc lời bình cuối truyện thì đúng là chả hiểu gì VĐSB cả...
    Just kidding...
  10. GoldChocobo

    GoldChocobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vinhattieu huynh nói đúng quá rồi, hôm nay đọc truyện thấy nhanh hết quá nên lần đầu tiên tại hạ ngứa mắt đọc sang phần của cha VĐSB. Đọc xong đúng là thấy minh chả hiểu gì về ông này thật.

Chia sẻ trang này