1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voleur

    voleur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bà mẹ nó như lũ cái bang xổng chuồng phong ơi là phong vân ơi là vân
  2. rockneverdie83

    rockneverdie83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Phong vân đọc càng lúc càng lắm cao thủ, thấy hai ông tác giả có vẻ nghiện từ "Bá đạo" lác đác cứ vài tập là lại thấy Repeat, không hiểu thèng cu Vô thiên là ai nhĩ, tay không chấp Đao hoàng, Trư hoàng mà chả mất một tí lông chân lông tay nào cả. Chép chép cứ chiều hướng núi cao còn có núi cao hơn thế này hai ông tác giả mà muốn kéo đến 100 tập chắc cũng không khó. Mà rốt cuộc Phong Vân không hiểu cái nội dung xuyên suốt của truyện này là cái gì bác nào kiến giải cái nhỉ.
  3. innominate

    innominate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xem ra thần binh trong Phong Vân nhiều vô kể nhỉ, bây giờ lại thêm Kinh Tịch đao nữa, xếp nó vào hàng thứ mấy đây khi mà PV còn tới phần 3 lận...
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Vô Thiên đứng tên Vô Danh kêu gọi quần hùng võ lâm nhằm dùng kế Điệu hổ ly sơn, lẻn thâm nhập vào Thiên Linh Bảo Tháp do Thạch Gia trấn giữ.
    Vô Thiên, tuy lạ mà quen, y chính là Tuyệt Tâm giả trang. Vết thẹo ngang mặt chính là vết của 2 mảnh mặt nạ ghép vào.
    Gã béo có phong thái vương giả, Hoàng Ảnh, Tuyệt Tâm, bí mật trong Thiên Linh Bảo Tháp? Gã béo đấy có quan hệ như thế nào đấy với Thiên Hoàng (Phần 1), còn bí mật quốc gia trong Thiên Linh Bảo Tháp là bộ hài cốt của Thiên Hoàng.
    Tập sau có đoạn Tuyệt Tâm đánh nhau với Nhiếp Phong, đánh không lại, dùng diều (tàu lượn) chạy trốn, Nhiếp Phong đạp lá, vận cước sử đao chém tan nát tầu lượn của Tuyệt Tâm. Và Phong Vân chuyển sang một chương mới.
    Quên không nói đoạn Bộ Kinh Vân dùng Anh Hùng kiếm đấu với Kinh Tịch đao của Hoàng Ảnh, và có đoạn Vô Danh đoạn đao của Hoàng Ảnh
  5. VongHoPhi

    VongHoPhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    *********, cái phim này nhìn Bộ Kinh Vân còn tạm chấp nhận được chứ Nhiếp Phong thì thật là thối không chịu nổi. Hết diễn viên rồi hay sao mà cho một gã xấu trai như Triệu Văn Trác đóng phim cơ chứ?

    Đã từ lâu mái tóc của Phong không hề rủ xuống, từng sợi bay phất phơ phiêu hốt vô định như chính bản chất của gió vậy. Mỗi lần Phong xuất hiện cũng đều là từ trên cao thướt tha đáp xuống, dáng đứng như cây ngọc trước gió, là nét đẹp nhất của bộ truyện này. Lại nhớ trong tập đầu tiên, Phong từ trên cao đáp xuống lư đồng, tay phe phẩy quạt, quần hùng chỉ biết lặng ngắt. Nhiếp Phong đẹp là vậy mà xem phim tức tưởi quá!! Phần 1 thì cho Phong tóc vàng khè như đi nhuộm, phần 2 tệ hơn là cho Phong trọc đầu...Mk, thật không thể hiểu nổi!!!
  6. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hề hề!
    Các vị có biết không?
    Truyền nhân của Thiết môn sau này trôi dạt sang VN,đến ngàn năm sau lại làm rạng danh gia môn khi đoạt giải nhất cuộc thi Robocon châu Á!
  7. Jokerfeller

    Jokerfeller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Sao Biển nói về kiếm hiệp chỉ toàn đưa ra dẫn chứng, chẳng có ý kiến nào của riêng mình mà có giá trị cả. Chán chết! Thế mà có ai đó phong cho cha Sao Biển này là chuyên gia, là "Nhà kiếm hiệp học". Thật quá quắt!
  8. Jokerfeller

    Jokerfeller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái phim có thằng cha Trác đóng hóa trang kỳ quá. Thằng Bộ Kinh Vân có bộ trang phục chẳng khác gì mấy nam ca sĩ đồng bóng ngày nay. Chán thiệt.
  9. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi download đoạn từ hồi 115- 121 ở đâu vậy các chư huynh? Đang xem phê quá tự dưng bị cắt mất ức ko chịu đc!
  10. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi download đoạn từ hồi 115- 121 ở đâu vậy các chư huynh? Tại hạ đang xem phê quá tự dưng bị cắt mất ức ko chịu đc!

Chia sẻ trang này