1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, nếu không có hồi 115 đến 121 thì cũng không ảnh hưởng lắm đến tính liên tục của truyện, không nên quá quan trọng 7 hồi không có đấy. Có lẽ là đoạn ngoại truyện mà Mã Vinh Thành vẽ thêm để chuyển sang phần 2 thôi.
  2. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đọc bài bình loạn của bác Sao bể mà cười lộn ruột, hinh như bác Sao Bể của chúng ta càng già càng lú hay sao ấy, hết thằng để ca tụng hay sao mà lại đi tán dương cái thằng Kiếm thần bán nước, tội cho lão già Thạch Đỉnh Thiên, "Đại Nghĩa Diệt Thân", chết tức tưởi mà cuối cũng không bằng thằng cu bán nước
    Mà đọc đoạn bác Bể khóc bác Phát xúc động đến phát khóc
  3. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tập vừa rồi mang lại cho người đọc khá nhiều cảm xúc,nổi bật là trận kịch đấu giữa hai đại cao thủ là BKV và HA.Bi thống mạc danh gặp Khốn sầu thành,có cảm giác như mọi nỗi buồn khổ hận sầu đều đã kết tinh trong trận đấu này.Nhưng có lẽ HA sẽ không thắng được BKV.Tôi đi đến nhận định này là bởi vì HA đã là một kẻ vong tình,hắn vì Kinh Tịch đao mà từ bỏ thê tử,dứt bỏ mọi hệ luỵ của cuộc sống thì hắn cũng như NP khi nhập ma mà thôi,nghĩa là chưa thể đạt đến đỉnh cao của hắn.Đọc tập này lại thêm một lần nữa cảm thấy căm giận gã KT,hắn đã bán rẻ danh dự của hắn thêm một lần nữa,vì 1 người đàn bà mà suýt nữa giết hết quần hùng,uổng cho cái tên hắn mang.Kt còn không bằng được "tiền bối" của hắn là Doãn Chí Bình nữa.
  4. Lamborghini

    Lamborghini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    tuỳ thôi nếu đặt mình vào vị trí đấy cũng khó xử bác ạ.theo ý kiến cá nhân của tôi con người ai cũng có đôi phần ích kỷ.nếu lúc đó KT bỏ mặc 2 người,1 là con mình 1 là người mình yêu thương nhất thì KT sẽ đau khổ, hối hận đến thế nào.Tôi cho rằng nếu lúc đó để KT chọn lựa hy sinh tính mạng để cứu quần hùng thì chắc anh ta cũng sẽ làm thôi.hơi tiêu cực tí nhưng thật sự nếu là tôi ở trong trường hợp của KT tôi cũng kô biết làm thế nào bởi tôi kô chịu dc sự hy sinh lớn lao thế cho những người mình kô wen biết.
  5. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 ý kiến khác nhau, tôi cho rằng Đan Thanh-Mã Vĩnh Thành có ý khi xếp KT bên cạnh Thạch Đỉnh Thiên, 1 bên là Thạch tướng quân, người đúng như tên," đỉnh thiên ", 1 bên là KT không nói thì ai cũng biết,ý của tác giả ai cũng rõ, khó có lời nào biện bạch được cho hành động của KT
    Nói thêm 1 chút về tình tiết truyện, cái hay của truyện là KT chỉ có 1 thời gian rất ngắn để suy nghĩ, quyết định của KT vì thế phản ánh rất thực con người của hắn.Rất khó biện hộ, một hành động sai lầm đó có thể dẫn đến vài chục vạn người chết là chuyện thường.
    Chưa có tập nào tôi thấy bác "Sao Bể" ngu như cái tập này,nếu như có chiến tranh ở VN thì chắc bác chạy nhanh phải biết, mà cũng không biết bác có bằng được thằng ku KT không, hay bác lại bỏ cả vợ con mà chạy
  6. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    ********* , đọc tập mới ức gần chết , sao lắm cao thủ + các thế lực thế , vớ vẩn Hùng Bá có sống lại bọn lìu tìu nó nhổ bãi nước bọt chắc lăn đùng ra chết mất.
    Đọc xong cả tập thấy nổi nhất chú Kiếm Thần , làm tất cả vì tình , luỵ vì tình , thương vãi Ai đời dắt người yêu của vợ về chứ , thế mà cuối cùng em Sở Sở cũng đổ , lại thêm em ANh Cô phương Bắc nữa , em ANh Cô trông hơi bị xuất sắc
    Còn nữa , vốn ko định đọc đoạn tóm tắt lại của Sao Bể nhưng ngồi tiện tay dở xem cuối nó có quảng cáo cái truyện gì không , mắt lại lướt thấy dòng " hai tác giả Mã Vinh Thành và Đan Thanh học tập Kim Dung " . *********
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Híc, mọi người đọc đến gần 40 tập Phong Vân rồi mà vẫn chịu đọc cái đống gọi là "bình luận" của ông Rong Bỉm đấy à?
    Dương huynh nói thế cũng có cái không đúng. Kiếm Thần là type người luỵ vì tình, anh hùng mấy ai qua ải mỹ nhân. Chẳng phải Doãn Chí Bình cũng vì chữ tình mà chuốc hoạ vào thân sao? Năm xưa Kiếm Thần vì yêu Sở Sở mà quyết chiến với Bộ Kinh Vân. Vì thua, lại không lọt được vào mắt xanh người đẹp + với gặp Phá Quân, một phút lỡ lầm đã làm trở thành thiên cổ tội nhân. Kiếm Thần là một nhân vật vừa đáng giận, nhưng cũng thật đáng thương. Phong Vân 37 là một kết thúc đẹp cho Kiếm Thần, một cuộc tình đơn phương hơn chục năm cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Không thể có một kết cục đẹp hơn cho ba người Bộ Kinh Vân, Kiếm Thần, Sở Sở như kết thúc mà Mã tiên sinh dành cho họ.
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy cả đời Kiếm Thần có mỗi câu "Dù sai, vì muội ta cũng phải sai" là đáng mặt anh hùng, he he...
  9. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu ghét chú kiếm thần ko chịu được , đọc đến đây thấy tội ghê . Nhất là cái kiểu mắt cười buồn nữa , công nhận trình vẽ tâm trạng nhân vật qua nét mặt trong PV đỉnh thật . Nhớ tập 2 Độc cô mộng gặp NP trên cầu lần đầu , mặt hơi cúi xuống liếc để ý như kiểu " hình như thằng kia soi mình " . Em ngồi vẽ lại ko thể biểu hiện cái cảm xúc đấy được
    Mà nghe nói về sau Sở Sở còn bị giết nữa( chẳng bít có đúng ko ) , đúng là trời hành , khổ khổ đủ đường .
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ ghét Kiếm Thần cả, chỉ thấy thương anh chàng si tình này thôi. Đúng là "bản chất tốt bị cuộc đời xô đẩy", chỉ vì chữ tình mà đánh mất tất cả.
    Đọc lại cái đoạn mà Bactinhlang huynh viết mà thương cho huynh quá, đọc đến tập này rồi mà còn có thể nói về Kiếm Thần như thế.

Chia sẻ trang này