1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    phim mới thấy... tức. Ngồi vắt óc xem trong nguyên tác của Mã tiên sinh có nhân vật nào tên là Minh Nguyệt, sử dụng Phụng Vũ Tiễn, lấy Độc Cô Minh, dùng Vô Song âm-dương kiếm, rồi yêu Nhiếp Phong không? Không hề thấy, tự nhiên thấy lòi ra cô nàng này... kỳ quái. Đúng là, xem mới thấy chuối. Ai muốn thưởng thức thì 12 trưa các ngày chẵn
    Theo ngu y'' của tại hạ thì Minh Nguyệt là con mụ thập cẩm , được kết hợp từ 1) Phụng Vũ ( sử dụng phụng vũ tiễn )
    2) Độc cô mộng ( vì liên quan đến thằng đần Doc Co Minh , trong truyen la anh em , ngoai phim la vợ chồng , lại còn có dính tí tên Vô song nua chu , chuối ! )
    3) Đệ nhị mộng ( sử dụng âm dương kiếm giống đôi song đao 1 nóng 1 lạnh , lại yêu Nhiếp Phong nữa )
    Huynh đệ thấy có hợp lí không ?
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    He he he, chú Yến Nam Thiên vứt lại cho anh cái link ảnh Phong Vân để mấy hôm nữa anh ngồi rỗi down một loạt, công nhận nhìn mấy cái đấy phê thật.
    Chẹp, trưa nay xem Phong Vân, thấy mình vẫn trẻ con thật, cứ thấy đánh nhau, chưởng xanh chưởng đỏ ầm ĩ là sướng rơn. Miẹ, hôm nay nhìn thấy cái con hâm đóng Khổng Từ, miẹ, liệu có thể kiếm được đứa nào xấu hơn nó, môi dày hơn nó không? Bó tay...
  3. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    http://www.southcn.com/cartoon/rg/ybh/xianc/
  4. makatanoshi

    makatanoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    http://www.comicsone.com/phpBB2/viewtopic.php?t=277
  5. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi có PV truyện chữ không nhỉ? Chả biết có ai hỏi chưa, nhưng mà nhìn 70 trang chả dám độc lại :(
  6. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!
    Phong Vân ngày càng có nhiều nhân vật đặc biệt,giờ lại đến lão Từ Thức sống sót từ thời Tần Thuỷ Hoàng,đúng là "tiền vô cổ nhân,hậu vô lai giả"!.
    Khà khà! Không chừng Mã Vĩnh Thành chỉ là tục danh của Từ lão nhân gia nữa nhỉ?
  7. quykiemsau

    quykiemsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngày càng mang tính thần thoại, khiếp quá. Trí tưởng tượng của Mã Vĩnh Thành công nhận phong phú thật nhưng hơi bịa quá đáng. Làm gì có chiêu nào mà xuất ra hình 9 con chó sói lượn lờ quanh kiếm. Lại còn quả bố Hoàng Ảnh lúc đánh nhau với Nhiếp Phong rút đao chém 1 phát rạch ngang cả mây trên trời. Liệu tác giả có nghĩ là từ mặt đất lên đến tầng bình lưu là ? km. Còn chú Nhiếp Phong đạp chân 1 cái như bom nguyên tử nổ, làm thành cái hố to đùng. Không biết đến lúc lão Đế Thiên xuất chiêu thực sự thì sẽ như thế nào, có lẽ còn hơn chiến tranh hạt nhân.
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, công nhận thằng cha Mã Vinh Thành càng ngày phịa càng ác. Như hồi đầu oánh nhau với Hùng Bá, dùng chưởng làm đổ tường vỡ gạch thôi còn chấp nhận được, chứ bây giờ... he he, khó ngửi quá. Mấy tập nữa Phong Vân còn xuất hiện cả... khủng long bạo chúa, king kông khổng lồ nữa cơ, chả hiểu sao nữa.
    Hôm qua xem Phong Vân trên đài Hà Tây. Xem mã tức anh ách. Một Khổng Từ xấu ma chê quỷ hờn, một U Nhược chả có gì U cũng không có gì Nhược, chửi thề giỏi hơn nói chuyện, đanh đá, chua ngoa. Một Bộ Kinh Vân hôn hít, hấp diêm giỏi hơn dùng Bài Vân Chưởng, một Nhiếp Phong lúc nào cũng tủm tỉm cười trông rất... ghét... Ôi, nhiều không sao kể hết.
    Mà sao đến tập này rồi mà con mẹ Khổng Từ không chết đi chứ, xấu hết cả phim, mà chết rồi đã yên thân đâu, thằng nhỏ Bộ Kinh Vân còn mang xác đi khắp thiên hạ nữa... Hu hu...
  9. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    ********* , em U Nhược tởm quá , xem film chi muốn đập cái màn ảnh , toàn yêu đương vớ vẩn
    Đọc truyện thì bác Từ Phúc ( ko fải Từ Thức nhá bác bactinhlang ) có trò trừ tuổi ********* . Ai khống chế thời gian là người đấy nhất rùi còn gì , ai giết được
    Được Onewingedangel sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 21/12/2004
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Lạc tiên cũng chết mà Hoài không cũng an giấc ngàn thu :D

Chia sẻ trang này