1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanhaikep

    hoanhaikep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chào các vị ! lần đầu tiên viết bài nhưng đệ đọc chủ đề này khá lâu rồi, quá vui vì biết nhiều hơn về phong vân qua cac vị.
    cám ơn các vị
  2. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    To WC huynh.Hiện tại tai hạ chưa nhận hàng đã đăng ký chỗ huynh được.Mong huynh thông cảm,tại hạ sẽ sớm liên lạc với huynh sau.
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Dục tương tửu chế sầu sầu trọng tửu vô lực
    Dục tương hoa giải muộn muộn áp hoa vô nhan
    Hai câu sign của queenofblue lạ quá. Hiếm khi gặp người có hứng thú với bản dịch của Nguyễn Hữu Hùng, ha ha...
  4. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.339
    Đã được thích:
    1.454
    Bác hạt tiêu tự ví mình như con gà mái già (rất ấn tượng) cũng đúng thật, lâu lắm rồi chẳng đẻ được quả trứng nào
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Em giành mất hình tượng con gà sống thiến rồi thì anh biết làm thế nào được?
  6. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.339
    Đã được thích:
    1.454
    Hì hì, gà mái già không đẻ trứng mà lại xù lông lên rồi....
  7. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Các bô lão hơi lạc đề thì fải
    Đọc PV , cho tiểu đệ hỏi cái , Từ Phúc giết fượng , long hình như cũng sắp đứt ( do ai đó ) hoặc đã đứt rồi ( Huỳnh Đế ) , lân do Nhíp Phong giết ( hơi fí , bọn kia giết thần thú để bất tử , chú này giết xong bỏ xác đấy ) thế có Quy về sau cũng đi nốt hả ?
  8. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Phong Vân 2 đã chinh thức ra mắt người xem.
    Một số ảnh của PV 2
    Nhiếp Phong

    Đây liệu là ai?
    Sở Sở
    Đệ Nhị Mộng
  9. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trong các bản dịch thơ đều dich là:
    Mượn hoa ,mượn rượu giải buồn
    Sầu làm rượu nhạt ,muộn làm hoa ôi
    Nhưng tại hạ thấy nó chưa thật thoát y,bản dich của Nguyễn Huy Hùng (Hữu Hùng) chỉ đơn giản là dịch nghĩa Vi huynh thấy có hay hơn không?
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tập sau hoặc tập sau nữa, Long cũng đi nốt. Tuy nhiên thần long không phải là có vật như trong truyền thuyết Á Đông mà giống con khủng long từ Kỷ Jura hơn. Sau khi Long bị giết, phun ra chân nguyên, chân nguyên của rồng giống như một quả cầu bé xíu, thế mà các cao thủ tranh nhau. Cuối cùng nó vỡ nát bét, mỗi người được mọt tý, ai cũng có quà .
    Còn Quy thì cũng không phải là cái con Huyền Vũ: mình rùa đầu rồng mà trông như cụ rùa ở Hồ Hoàn Kiếm.
    Phần 1 xem đã chuối rồi, phần 2 hứa hẹn còn chuối hơn nhiều khi Nhiếp Phong của tui... trọc lóc. Tuy nhiên phần này Bộ Kinh Vân trông xinh giai hơn, tóc dài hơn mà

Chia sẻ trang này