1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whoiam

    whoiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác Wildchild ko cần chấp trẻ con
  2. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    mie, nhin qua giật mình, cứ tưởng quên log out ở đâu để thằng nào nó nghịch nick mình, hoá ra ko phải,
    WC chấp nó làm gì.
    tiện đây sorry WC luôn, bảo lấy CD nhưng chưa có điều kiện lấy, rất rất rất là xin lỗi WC, cũng lâu rồi tôi ko có lên mạng nên giờ mới nhắn đc
  3. ncttrinh

    ncttrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ko biết admin đâu mà để thằng cha tieulinhvu vào chửi bới lung tung thế nhỉ? phải cho nó out luôn đi chứ.
    Được ncttrinh sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 06/03/2005
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cũng không cần đại giá của mấy vị Ất Minh nguyên lão cũng như đội ngũ Mõ đập rõ to, cứ coi như có con chó ghẻ vào đây sủa một tiếng rồi cúp đuôi chạy thẳng thôi mà, không nên để ý.
    Còn Tieu-Linh-Vu huynh khi nào cần đĩa cứ alô một tiếng là có đĩa ngay.
  5. super_nova710

    super_nova710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào các huynh đệ! Chắc các huynh đọc Phong Vân 49 cả rồi nhỉ ? Nói chung cũng hay nhưng hôm nay đọc phần bình luận của bác Sao Bẩn thấy buồn quá. Từ trước tới giờ các bác nói nhiều về bác SB em không dám có ý kiến nhưng hôm nay thì bực lắm rồi! Vẫn nghĩ có thể học hỏi đc đôi điều từ vốn Hán văn của bác ấy nhưng lần này thì ...
    Thứ nhất , trong PV 49 này ,bác Sao Bẩn không hiểu dựa vào đâu mà đưa ra "8 lạng bằng 480g , nửa cân bằng 500g rồi nói"hơn kém chỉ 20g"" Nói thật , trẻ con ở xóm em nó cũng biết 1cân (cân ta) trước đây bằng 16 lạng , và nửa cân bằng 8 lạng ..
    Thứ hai la hôm nay bác ấy huyên thuyên nhiều quá , lại cái tật"Cầm đèn chạy trước ô tô .." Có ai thấy trong PV 49 Bộ Kinh Vân đánh gẫy 2 ngón tay của Từ Phúc ko >? rồi HK đến cứu nữa? ko biết đây có phải là lỗi của NXb hay..
    Còn nữa , theo các bác gọi BKV là " Hào sĩ" dc ko ?em thấy ngang ngang thế nào ấy ?
    Hôm nay lại có cha nào "Xúc động quá" khi dc vao "Giao lưu" với bác SB .Có cả đoạn quảng cáo cho "KD giữa đời tôi " nũa. Túm lại , đọc xong đi ị cũng khó!
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy... Nhớ ngày xưa có những lúc mình chê Monsieur Rong Pỉn thì nhiều chú cứ sùi bọt mép ra mà bảo rằng vô danh tiểu tốt dám buông lời mạt sát Thái sơn Bắc đẩu, hi hi...
  7. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng vào đây toàn anh hùng nữ hiệp . Hoá ra toàn những người giỏi đánh võ mồm .
  8. whoiam

    whoiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều lúc bác VDSB co hơi cẩu thả trong việc viết lời bình, nhưng cá nhân em thấy bác ấy dịch truyện PV (chẳng bít có phải là 1 người ko) khá tuyệt vời, từ ngữ sử dụng khá trau chuốt.
  9. whoiam

    whoiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tài cán bác ấy có bao nhiêu mà dam tham gia vào dịch truyện, bác đấy mà dịch thì có mà loạn. Ở trang cuối của truyện Phong Vân có nêu rõ, người dịch là Lương Hà, còn bác Rong Bỉm chỉ phụ trách phần câu lạc bộ thôi. Hồi xưa khi chưa đọc được nhiều truyện của Kim Dung thì cảm thấy bác Rong Bỉm đúng là cao nhân tiền bối, một nhà Kim Dung học hàng thật giá đúng, nhưng sau khi biết đến Nghê Khuông, Ôn Thuỵ An, Huỳnh Ngọc Chiến... thì cha Rong Bỉm chả là cái đếch gì cả, toàn tán bừa nói ẩu. Bác ý có nói ít đi một chút thì cũng chưa chắc làm lòi cái dốt, đúng là nói dài, nói dai, thành ra nói dại. Kể ra cũng lâu lắm rồi tại hạ không đọc cái mớ bình luận của bác, quả thật không biết bác ý đã đạt tới cảnh giới nào.

Chia sẻ trang này