1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một cái chết nhạt nhẽo nhất trong lịch sử PV , cái chết của "trời" cũng chỉ đến thế thì thật chẳng thể hiểu nổi nữa , cả chục quyển truyện đứng đầu võ lâm, 1mình địch lại Thiên -Địa_ Nhân 3 giới để rồi cuối cùng "thân trong nhà ,đầu ngoài ngõ" , không hiểu tác giả có y'' đồ gì không mà cái chết của Đế thích thiên lại tẻ đến thế , anh em có ai biết không chỉ hộ cái không thì bức xúc thật.
  2. chobeo

    chobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì để nói. Chẳng hiểu ông tác giả nghĩ gì nữa. Ít ra cũng để Đế Thích Thiên chết đẹp 1 chút chứ. Chứ chết kiểu này còn đau hơn hoạn. =))
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tác giả muốn chứng minh một câu là: "Hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt". Đế Thích Thiên có đạo hạnh và tu vị ngàn năm, nhưng do tính toán sai lầm nên mới bị cái chết thảm khốc như thế. Chết vì quá chủ quan khinh địch khi đánh với Hoài Không, chết vì mắc mưu của Nộ Phong Lôi, chết vì Đoạn Lãng, chứ không được chết dưới tay Phong Vân. Sai lầm lớn nhất của Đế Thích Thiên là xuất lãnh quần hùng đi ĐỒ LONG, nếu không đi đồ long thì với đan dược của Phụng Hoàng thì cứ ung dung sống thêm ngàn năm nữa, với võ công của y khi đấy thì tất cả hợp sức cũng không phải đối thủ. Thương thay...
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 2 tháng nay không thấy NXB Trẻ xuất bản thêm tập Ỷ Thiên nào nữa, không biết có phải bộ Ỷ Thiên bị cắt giữa chứng chăng, tiếc quá. Đang ngon trớn thì cắt.
  5. super_nova710

    super_nova710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  6. super_nova710

    super_nova710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào Dã huynh đệ! Tại hạ nghĩ rằng cái chết của Đế Thích Thiên trong PV 51 tuy có hơi lãng ..xẹt nhưng cũng là hợp lý thôi . Thứ nhất là hợp với lẽ trời .Theo Motiv truyện nói chung và kiếm hiệp nói riêng thì hắn chết là hợp lẽ , hắn có thể trường thọ nhưng sao có thể trường sinh ? Đến cả Trời ( hiểu theo nghĩa rộng ) cũng còn có sinh diệt tuần hoàn nói gì đến một kẻ mới chỉ tự xưng là Trời ?
    Thứ hai , nếu như không có cuộc Đồ Long ấy , thì chắc Đế thích Thiên lại " ung dung sống thêm ngàn năm nữa " như huynh đệ nói lại chẳng phải vô vị hơn sao ?
    Từ kết cục của Đế Thích Thiên có thể thấy được kết cục của Đoạn Lãng còn thê thảm đến thế nào ?
  7. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    thnằg cu Đoạn Lãng thảm hơn !
    uống chân nguyên nhiều quá ! hoá thân thành 1 con quái vật! oánh cho Phong Vân bết xể nết ! cuối cùng bị Vô Danh nhẩy ra hét : để em ! rồi bùm
    lăn quay ra
    kể ra đế thích thiên chết ngu thật
    với tu vi ngàn năm vô địc thiên hạ lại bị chết lãng xẹt quá ngu
    chỉ cần ở nhà đấu xem thằng nào sống lâu hơn la đuợc
    miẹ
    tham thì thâm ! ai bao thong linh di bat rong<khủng long> lam gì
  8. asuka

    asuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị những người đã đọc qua bản PV trên mạng hoặc do chú WC cung cấp đã biết kết cục rồi không nên nói oang oang ra. Không phải chỉ một đồng chí biết kết cục truyện là như thế nhưng làm vậy sẽ gây mất ít nhiều hứng thú cho những người theo dõi khác. Cu yen_nam_thien đã vậy rồi, h lại có người muốn lon ton theo chân nó.
  9. Black_Germ

    Black_Germ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ko phải lo đâu bác
    Em đọc rồi nhưng đọc "truyện giấy" vẫn thú vị hơn bản ebook nhiều.
    Về cái chết của Đế Thích Thiên e cũng không sướng lắm.
    Tuy nhiên tha fchết như thế còn hơn sống ngàn năm an nhàn vô vị
    Em rất phản đói mấy bác bảo cần gì phải đồ long blah blah blah.
    Nếu ko có zdụ đó thì anh em ta lấy đau ra truyện để mà đọc :D
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    tuần này lão tặc bận quá ko vào hót PV với mọi người nhưng đọc thấy mọi người bình sôi nổi quá cũng pon chen tí
    Cái chết của Đế THích Thiên là 1 điều tất yếu, khi hắn coi thường tất cả mọi người tất cả cái gì xung quanh thì dĩ nhiên cũng bị phản ngược lại.Tên trụ trì do 1 tay hắn nuôi nấng còn phản lại hắn...........tất cả những người hắn thu phục 1 các miễn cưỡng trong chiến dịch "Đồ long" đều phản lại hắn............ Đoạn Lãng thì 1 kẻ tham vọng tất nhiên là làm phản mưu đồ riêng, Đao Hoàng, Phá QUân là những con người chỉ muốn chiến đấu, muốn mạnh mà ĐTT thì đủ đk cho họ vươn tới nên dĩ nhiên là họ phải chống lại hắn, BVK thì vì gia đình, Hoài không chỉ vì lời hứa mà giúp...........chỉ códuy Nhất Hoài Diệt thì lại bị biến thành 1 thể loại chả ra người nữa...............
    Cái chết của hắn là kết cục của tội ác hắn gây ra............mọi người cứ luôn nói là cái chết của hắn Lãng nhác, nhưng coi thường mọi người và cái giá phải trả là mạng ngàn năm của mình.......trong lúc chiến đấu hắn cũng đã có ý định bỏ chạy, vậy hắn ko phải là gì cao xa nữa, cũng chỉ là 1 kẻ phàm mà thôi, cũng ham sống sợ chết cũng có những khát vọng tầm thường.......và như vậy thì hắn chả khác gì con người bình thường và cái chết thảm chỉ là điều tác giả muốn nói là gieo gió gặp bão,tội ác càng lớn thì cái chết càng thảm khốc mà thôi
    Còn bàn về Phong và Vân, lần đầu tiên trong truyện ta thấy BKV nói dối, hơi lạ,và lần đầu tiên ta thấy họ có sự bất lực............bất lực ko thể làm những điều mà homuốn, điều mà trước nay dù kể cả Đế Thích Thiên kẻ tự xưnglà trời còn ko ngăn cản được họ...........
    Còn về Đoạn Lãng...........có lẽ sau 1 thời gian bản chất của nhân vật càng bộc lộ rõ: Tham vọng, chỉ 1 từ như vậy để diễn tả con người này. Người ta có câu :Nhân bất vị kỉ trời tru đất diệt" và " Vô độc bất trượng phu" vậy thưhỏi Đoạn Lãnh, BỘ Kinh Vân ,Nhiếp Phong ai là trượng phu, ai đáng bị trời chu đất diệt ?????????
    đôi lời líu lo ai nghe vừa thì khen còn ko thì bỏ quá cho

Chia sẻ trang này