1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macphong

    macphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hehe, theo đệ Mã tiên sinh cho ku ĐTT chết thảm quá : Ai đời sống cả ngàn năm , mỗi khi xuất hiện đều có huyền băng hộ thân , chẳng mấy kẻ có thể tới gần trong vòng 3 trượng thế mà cuối cùng lại bị mỗi chú xẻo cho một phát, chết không toàn thây .

    Nghĩ lại đệ cũng thấy khó hiểu, sao lúc "Đồ Long" lấy đươc chân nguyên ku ĐTT lai phá nó ra làm gì thế ko biết, vào tay đệ thì đệ cứ để cho 1 thầng cầm rồi bám theo nó mà đoạt lấy, trình cao đến mấy cũng ko chạy thoát nổi chứ đừng nói đến đủ thời gian nuốt vào người -->ko hiểu đây là dụng ý của Mã tiên sinh hay là tại ku ĐTT này "sống lâu quá đâm ra lú"
    Sáng ra, bốc phét tí chư huynh đệ thông cảm
    @wildchild : Huynh down bộ TĐ đến đâu rồi ?? Có gì báo cho đệ
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    He he, tiếc là link của đệ không đủ, nên có bao nhiêu, ta down bấy nhiên, và đã down xong hết những cái gì có thể down rồi
  3. super_nova710

    super_nova710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Wildchild đệ , Vi huynh đâu cả rồi ? anh em đang hăng hái thế mà thiếu 2 vị thì quả hơi đáng tiếc!
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chẹp !
    Mày làm anh tụt mất cả cái sự sung sướng khi chờ đợi Phong Vân để đọc ,,,
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Híc, đề nghị những ai đã đọc Phong Vân do tôi (hoặc do người khác) cung cấp không lên đây nói trước cốt truyện để những người khác không bị mất hứng khi đọc Phong Vân. Đa tạ.
    Ai có nhu cầu đặt PV thì có thể dùng thuật Thiên lý truyền âm nhập mật cho tại hạ vào số 9123174 nhé.
  6. dinh_dx

    dinh_dx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có đương link truyện Phong vân làm ơn chi dùm mình nha. Mình ko ở Vn nên ko biết chuyện này hay như vậy...đã lâu lắm chưa có đọc chuyện nào như thế này...cũng chỉ vì có đứa bạn từ vn mới sang, mang theo vài tập, mình đọc qua thấy hay quá. ko kiềm chế được nên mới lùng xục nhưng thiệi tình khó tìm wá...Bạn nào có link làm on chỉ dùm mình nhé...Mình rất muốn theo dõi bộ chuyện này...cảm ơn rất nhiều......
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    ~ Huynh đài nài ko đọc kĩ truyện roài...chân nguyên nó to như thế mà ko phá ra thì làm sao mà fục đc ..mí lị nếu ko phá ra thì làm sao mà thịt đc ĐTT vì ko ai đủ trình để cầm chân nguyên ngoài ĐTT => chỉ còn 1 cách là ĐTT cố fục chân nguyên nhưng do cổ họng quá bé đã chết nghẹn vào hồi .... mà như thế thì chả ai đọc PV làm giè...
  8. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thằng cha ĐTT này chết cũng hay thật . Chết vào tay Phá Quân còn đỡ hơn ngủm dứoi tay Đoạn Nãng . Mà chỉ do gã quá tham lam do chỉ còn 1 môn Ngũ Lôi Hóa Thủ là luyện không được nên mới dại dột hấp công lực của .. thằng cha gì đó . Ai dè thằng cha đó quá nham hiểm , sao ĐTT sống nghìn năm rồi mà vẫn không biết được ta ?
  9. lacviet

    lacviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    He he chờ cả tháng mới thấy chú này có update Phong Vân đến hồi 440. Xem toàn chữ tàu chả hiểu phần 3 gì cả nhưng vẫn sướng.
    http://mhzw.myrice.com/fy3.htm
  10. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha ĐTT có thể nói chết vì over-confident, tự tin quá đáng, chết là fải,
    Cứ giết từng thằng một cho nhanh, thích làm cái trò Mèo vờn chuột

Chia sẻ trang này