1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Có ai bắt các bác phải đọc phần của VĐSB đâu. Thích thì đọc, ko thích thì thôi. Cứ tò mò cắm đầu vào đọc rồi lại quay ra chửi người ta thế, khổ thân.
    Còn những chi tiết ai là con ai thì chắc phải tự đoán ra được chứ ko cần thiết phải đợi đến tập mới nhất nói gần rõ ra thì mới biết.
    Như Lam vũ giả thì ở tập (ko nhớ rõ hình như 57) có đoạn LV giả sử dụng đao pháp của HA => là con của Đoạn Lãng. Còn Dịch Phong là con của NP rõ ràng từ đoạn vợ ĐL bị thằng cha cờ bạc họ Dịch bắt về làm vợ.
    Cái đoạn này suy ra chắc chắn là được. Nhưng ko hiểu MVT viết tiếp ra sao? 3 anh em này kết nghĩa huynh đệ và ko có chuyện oan oan tương báo hay sẽ diễn biến như thế nào. Câu chuyện tưởng chừng trở nên nhạt nhẽo khi ra đến phần 3 nhưng không hề. Những tình tiết mới + cũ pha trộn vào nhau làm cho bộ PV3 này thêm hấp dẫn (dù có nhiều cái cũng dở ẹc vì các cao thủ đời sau kinh quá, có khi còn hơn cả đời trước có một cơ số kì duyên)
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Phong Vân phần 3 này quả đang hứa hẹn những tình tiết hấp dẫn khó lường.
    Tuy nhiên không hiểu Mã tiên sinh định phát triển võ công của các nhân vật lên đến mức độ nào, PV phần 2, cao thủ như Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng có lẽ là hết mức rồi, trường sinh bất tử, công lực quỷ thần kinh sợ, đến mức nhục thể không tài nào gánh nổi.
    Vậy nên, PV phần 3 này mới đọc có hơi thất vọng vì khả năng võ công của các nhân vật, Lam Vũ giả sử ra các chiêu đao của Hoàng Ảnh chỉ làm người đọc thêm nhớ 1 Hoàng Ảnh uy vũ khiếp người khi xưa mà thôi.
    Một Tuyết Tâm Nam quèn thế mà hiện giờ cũng được xem là cao thủ. Một Dịch Phong biết đến bao giờ mới đạt (thậm chí) một phần cảnh giới của Nhiếp Phong đây.
    Một Bộ Thiên không có được cái uy, cái sát khí từng được mệnh danh là Tử thần của Kinh Vân. Có chăng chỉ còn chút ít hy vọng vào "Kiếm Thánh" đời sau này (không biết đã đạt cảnh giới Thiên Kiếm của Vô Danh khi xưa chưa? có lẽ chưa).
    Thôi, đành gác bút chờ xem thế sự Phong Vân xoay vần thế nào.
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Quả thật đến phần III này người đọc có vẻ thất vọng về võ công của lớp hậu bối. Thế nhưng không phải vì thế mà mất đi cái hay của Phong Vân. Đến đây mới thực sự đi vào quỹ đạo chung của tiểu thuyết võ hiệp. Như phần 2, các cao thủ người phục chân nguyên, kẻ uống Nghịch Càn Khôn, kẻ uống đan dược làm từ huyết Phụng hoàng, trình độ đã vượt xa tầm vóc của con người, nhiều khi như thế lại không hay. Bằng tuổi của lớp hậu bối hiện nay, Phong - Vân - Lãng đang làm mưa làm gió trên giang hồ. Phong Vân tiêu diệt Hùng Bá, đánh thắng Tuyệt Vô Thần, Quyền Đạo Thần, Thiên Hoàng... Tuy rằng ngộ tính của Thần Phong, Dịch Phong không tệ, nhưng cũng thể sánh ngang với Phong - Vân được. Phải thế nào mà Phong - Vân mới được xưng là huyền thoại võ lâm sau Vô Danh chứ.
    Có thể nói sự xuất hiên của lớp hậu bối như làn gió trong lành làm dịu đi cái sát khí của phần 1 và 2.
  4. whoiam

    whoiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sang phần 3, đúng là ko hấp dẫn như lúc băt đầu P2, nhưng vẫn hay, có thể do dư âm P2 vẫn chưa đi hết. mà em chẳng hiểu sao chú Dịch Phong cứ xưng minh là " Toi ", hoàn toàn khác với PV trưóc đây, em thấy ko hay lắm. Mà có ai bít là sang P3 này vẫn nguwòi cũ dịch hay thay roi?.
    Mà em thấy việc đóng góp ý kiến với bác VDSB nên mang tính xây dựng hơn. Có lẽ bác này hơi bận, làm việc còn thiếu sót.
  5. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đời nay thua đời trước xa lắc , mà vì chế ra đến mức đánh thắng cả thằng cha ĐTT tu vi ngàn năm thì hết còn gì hơn được PV nữa . Giống như các bác đang coi Premier League mà phải thưởng thức mấy em thanh niên đá V-League , trình chênh lệch đương nhiên không hay rồi .
    Có điều môn thể thao Vô Lượng thần chưởng thiệt là hay , môn này có trong PV phần trước không ??? Mà phần 3 này có vẻ thấy chủ yếu dựa vào hàng , thằng nào muốn võ công cao đều phải có cây hàng ngon như Lam Vũ thì có Cự Khuyết , Tả Kiếm thì có Thiên Trường Kiếm , Hoài Diệt xài Thiên Tội còn Thần Phong xài cây Ma Đao của Hoàng Ảnh , chỉ là còn trẻ nên chưa có công lực Hoàng Kim đao khí . Chắc tính lấy cần cù bù siêng năng đây !!!
    Mà em thấy làm thế mới hay , chứ như kéo PV đánh đến ĐTT và Đoạn Nãng thì quá nhí nhảm rồi . Chắc MVT muốn kéo mọi người xuống đất , chứ cứ mỗi phần lại kiếm được con gì để nâng cao công lực thì chết cha người ta .
  6. macphong

    macphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đệ ngồi đọc cái đĩa PV3 của wildchid huynh cuối cùng rút ra một nhận xét : P3 của PV mới là phần hay nhất trong cả 3 phần (mặc dù vẫn còn một số chi tiết chưa thuyết phục lắm và ....quá dài - đệ xem xong mỏi cả mắt vậy mà vẫn ...chưa hết).

    Còn về chuyện "trình độ" của Lam Vũ giả(Thần Phong) và Dịch Phong không cao thì đệ thấy cũng chưa hẳn : Thần Phong tuy mới xuất hiện nhưng các huynh không thấy ý chí cầu võ mãnh liệt thế nào à, càng chiến đấu càng mạnh lên.Còn Dịch Phong từ bé lớn lên trong sòng bạc thì biết học võ với ai (nhưng ngộ tính của chú này chẳng kém gì anh bố và có lẽ quá trình luyện võ của Dịch Phong là độc đáo nhất trong PV).

    Nói tóm lại, theo ngu ý của đệ các huynh không nên so sánh một cách trực tiếp giữa hai thế hệ như thế mà nên đặt vào hoàn cảnh của mỗi nhân vật sẽ thấy sự hợp lý Mã tiên sinh.
    Đệ chỉ dám "hót" đến thế thôi có gi sơ suất xin chỉ giáo
    P/S : Quên mất môt viêc ! Là thế này :
    Hồi hè đệ có du lịch qua xứ Tàu , trên đường có nghe lão hướng dẫn viên nói đến câu "Long Sinh Cửu Tượng" hình như về mấy biến thể của Long như Long Quy,....(Lão HDV này người Tàu nhưng nói Tiếng Việt thì "thôi rồi" !).Cái này đệ vẫn thắc mắc suốt mà không hiểu. Huynh nào kiến thức uyên thâm xin giải đáp giùm đệ (cái này ko liên quan đến PV nhiều lắm nhưng vì có mấy con Tứ Linh nên đệ mới "bức xúc" )

  7. koolboi

    koolboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có người cùng suy nghĩ với mình nên cũng thấy vui, mình cũng thấy PV3 hay hơn PV2, phần này làm cho bộ truyện trở nên chặt chẽ hơn, theo mình nghĩ là vậy...ân oán mấy nhà được giải quyết bởi thế hệ sau, chỉ là suy đoán thôi vì mọi chiện sẽ .....hạ hồi phân giải. :)
    Phần 2 mình không hứng thú lắm so với phần đầu, tay Đế Thích Thiên tu vị ngàn năm không sợ trời sợ đất mà lại đi sợ mây sợ gió... không thích tay này tí nào, cũng hên là phần này xuất hiện Hoàng Ảnh, quân tử tàu đúng nghĩa dù là người Đông Doanh,thấy HA có gì đó giống Tung Dương thiết kiếm trong tiểu Lý phi đao, rất phong độ và quân tử... mình khoái nhân vật HA này lắm... :)
    Vài tập đầu của p3 mình xem lại có cảm giác bị lôi cuốn như khi mới bắt đầu mua các tập 1,2... các nhân vật mới xuất hiện theo mình có chiều sâu hơn, các nvật liên wan tới các phần trưóc, và là cách để nối liền mạch truyện,ngoài ra,qua cách miêu tả Thần Phong và Dịch Phong, đạo lý "nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn" cũng thể hiện khá rõ. Ah, liên tưởng chút xíu, đọc tập mới nhất thấy cách Mã Vinh Thành so sánh: tay Tả kiếm vương dùng kiếm tay trái chưa chắc đã thua kiếm thánh,rồi chuyện cá cược trước trận chiến..... tự nhiên làm nhớ đến các tác phẩm của Cổ Long mà đã có cơ hội đọc... nói đến kiếm thánh lại thấy sao sao, hồi trước rất thích Long nhi, dzậy mà hình như bi giờ thấy hình như hình tượng lại y như tay kiếm thánh già khú đế ở tập đầu: si kiếm, cố chấp... hy vọng xem tiếp sẽ biết dự đoán của mình sai
    lan man mấy chục dòng suy nghĩ...vì có cảm hứng với phần này ghê luôn :)) có sai gì thì bà con sửa chữa giùm...

  8. Treds

    Treds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 như vậy là được, rất đời thường. Các nhân vật xuất thân ko như các bậc tiền bối, ngoại trừ 1 Long nhi từ nhỏ đã quen với kiếm. Bộ Thiên có vẻ gì đó của Kiếm Thần. Còn chuyện võ công, các tập tiếp theo chắc sẽ từ từ được nâng lên (nên nhớ vẫn còn nhân vật Thập Cường và 1 công phu do ĐL "sáng tác" chua xuất hiện).
  9. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đó là câu "rồng sinh 9 giống 9 giống đều khác nhau" .
    Trong Tây Du Ký ở đoạn Hành Giả qua sông gì nước nhẹ đến mức lông cũng chìm , gặp con Đà Long thì đánh không qua nên phải mắng vốn Tây Hải Long Vương . LV mới giải thích là con Đà Long đó là con ut trong 9 dua của Long Vương Kinh Hà , mấy con rồng đó tên là Kính Trọng Long , Ổn Thú Long , Tùm Lum Long v.v.... đến út là Đà Nong . Hành Giả mới nói "ối chà sao ôgn anh ngài đẻ tùm lum thứ thế" thì Long Vương mới nói "ấy thế mới có câu : Rồng sinh 9 giống , 9 giống đều khác nhau" .
  10. PHI_VAN

    PHI_VAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    anh wildchild ơi ! anh có thể chỉ cho em mấy trang ảnh phong vân ngoài comicsworld và spcnet được không !

Chia sẻ trang này