1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asuka

    asuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hehe vậy là Hoàng Ảnh đặt tên cho Đoan Nghĩa là Kamikaze (Thần Phong)
  2. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thì ra chú KT giả vờ thua , thế mà cứ tưởng là nhớ lại trận chiến giữa vô danh chú bị thua chiêu gì đó nên xì máu ra . Thôi coi bản xấu có phụ đề việt ngữ vẫn hơn .
    Dịch Phong sau này chắc luyện thành chiêu võ công gì của Đạon Lãng quá .
  3. zhouliyong

    zhouliyong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chữ Phong của Thần Phong là Phong Nhuệ, Tiên Phong (Hòang Ảnh kỳ vọng Thần Phong sẽ là một thanh thần binh sắc bén). Còn Phong của Dịch Phong mới là gió (Kaze). Thân chào.
  4. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Phong Ấn : khóa lại .
    Phong Linh : Đàn gió
    Phong Long : giấy đốt xả xui.
    va........ Phong Đòn Gánh !!
    Ngoài ra còn Phong Bì Phong Nhĩ v.v...
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, lúc đầu mình cứ nghĩ phần III sẽ chán, nhưng kỳ thực nó vẫn có cái hay riêng.
    Có cảm giác những mối tình của Phong Vân không bao giờ có một kết cục đẹp. Những huyền thoại võ lâm - Vô Danh, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Đệ nhị Kiếm thánh, họ siêu phàm quá, chính sự siêu phàm ấy đã cách ly họ với tình yêu - họ không thể yêu và được yêu một cách giản đơn, bình dị, hạnh phúc tròn đầy. Đấy chính là nỗi bi thương lớn nhất mà người ta cảm nhận được khi đọc Phong Vân.
    Bộ Kinh Vân được hun đúc bằng thù hận, tình yêu của anh ta dường như cũng như chính con người của anh ta, bạo liệt đến kinh người. Tình yêu ấy có thể ví như một hòn than nóng đỏ, và phải là "một người đàn bà bằng thép" mới có thể tiếp nhận nó mà không bị tổn thương. Ba người phụ nữ trong đời anh ta, Khổng Từ - Tử Ngưng - Sở Sở, tiếc thay đều là những linh hồn rất đỗi bình thường. Khi những phàm nhân trót đem lòng yêu một chiến thần, họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là đốt cháy mình trong ánh hào quang rực sáng ấy. Trong ba người đàn bà này, người vĩ đại nhất có lẽ chính là Tử Ngưng, nàng yêu anh ta không đòi hỏi, không hối hận, như một tín đồ yêu đức Chúa của mình, và nàng đã chết như một kẻ tử vì đạo - đạo của tình yêu.
    Nhiếp Phong giản đơn hơn - anh ta không có cái vẻ hoang dại "lạc loài xa ngái yêu thương" của Bộ Kinh Vân khiến phụ nữ phải mủi lòng thương xót - một chất xúc tác cho tình yêu. Nhưng anh ta lại là một người quá đỗi vị tha, một con người mang trái tim đức Phật. Tôi nhớ một câu nói của Dung phi khi nhắc tới Khang Hy "Ban ngày ông ta không phải là người đàn ông của riêng ta, mà là minh quân của cả thiên hạ". Nhiếp Phong hiến mình cho thiên hạ, và anh ta chẳng còn lại bao nhiêu cho những người thân của mình. Đệ nhị Mộng, Nhiếp Nhân Vương, Nhan Doanh, họ thảy đều vì anh ta mà liên lụy...
    Kiếm Thánh, con người này có lẽ đã nhận ra cái giá phải trả để làm một huyền thoại võ lâm, anh ta sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Luyện Tâm La. Nhưng bản thân bốn chữ đó là một nghiệp chướng mà rốt cục anh ta cũng như những người đi trước, sẽ không thể nào thoát khỏi...
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he sao thế nhỉ, ở ngoài nhìn vào thì thấy last post by dreamweaver, vào trong lại thành bài của mình?
  7. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi nhiều post quá nó mad , qua bên ( tiếp theo ) đi mấy bác .
  8. asuka

    asuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhà vinhattieu có ý nói 3 cô kia đều yêu Bộ Kinh Vân mà nhầm không. Vì Khổng Từ đến những hơi thở cuối cùng thì trăn trối là phải lòng Nhiếp Phong. Sở Sở thì cũng phải chịu vì xa cách đến 12 năm trời. Về Tử Ngưng xin không bàn vì vinhattieu nói không sai.
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, có lẽ tớ viết hơi không rõ ý. Nói giản đơn và thô thiển ra là Bộ Kinh Vân thuộc loại cao số, em nào dính vào là chết.
    Đã đành Sở Sở rốt cục cũng chấp nhận Kiếm Thần, đã đành Khổng Từ khi trút hơi thở cuối cùng vẫn vẫy gọi Nhiếp Phong, nhưng hai người đàn bà này thực sự đều đã từng có tình cảm với Bộ Kinh Vân, và họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp vì Bộ Kinh Vân mà chết. Tất nhiên không phải là chết theo kiểu nhảy ra đỡ đạn cho chàng rồi thổ huyết qua đời, nhưng nếu bạn để ý sẽ thấy cả ba người bọn họ đều CHẾT TRONG VÒNG TAY anh ta >>> đây chính là bi kịch lớn nhất của con người này. Khổng Từ ra đi dưới chưởng của anh ta, Tử Ngưng ra đi trong sự bất lực của anh ta, Sở Sở ra đi mang theo lời nói dối của anh ta. Ở con này có một cái sát nghiệp nặng nề tới mức nó tàn phá tất cả những gì anh ta yêu thương nhất.

Chia sẻ trang này