1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN MEM BOX LẠNG SƠN ( Kỳ này: Trân trọng giới thiệu bệnh nhân là một cô gái xinh đẹp...( tran

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 15/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ui ui ! Thienthan ơi ! Tớ hoa hết cả mắt khi nhìn thấy 100 câu phỏng vấn của cậu song tớ cảm thấy rất vui. Với tớ được phỏng vấn càng nhiều càng thích. he he .
  2. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Choáng ........... Bao nhiêu câu định hỏi chị thienthancodon chị ấy chiếm hết rồi , làm cho em út tí nữa ngã ngửa bởi những câu hỏi .Hi hi..... Em không phải là người được hỏi tí nữa ngất rồi không biết chị lantim như thế nào nhỉ .
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hỏi 1 câu: Lantimxulang ơi............ dạo này em thế nào rồi?Nhớ anh ko thế
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin trả lời phần phỏng vấn của Thienthan nè :
    1. Tên thật của bạn?
    Tên thật của tớ là : Hoàng Thị Hồng Nhiệm .
    2. Tên bạn có được đặt theo tên của ai ?Ai thế ?
    Ông ngoại đã đặt tên cho mình. Khi đó mình mới sinh được 13 ngày thì bà nội mất nên cần phải đặt tên cấp tốc. Bố mình thì muốn đặt tên cho mình là Nụ cơ nhưng rồi lại nghe lời ông ngoại .
    3. Bạn có anh chị em không ? xin kể ra ?
    Nhà mình có 3 chị em. Mình và em gái đang học ở Hà Nội, còn em trai đang học lớp 10 ở quê.
    4. Lần cuối bạn khóc là khi nào ?
    Cách đây đúng 1 tuần, vào thứ 7 tuần trước.
    5. Bạn có lần sinh nhật đáng nhớ nào không ?
    Sinh nhật đáng nhớ nhất của mình là sinh nhật lần thứ 22. Buổi chiều mình tổ chức ở trên lớp có đông đủ bạn bè. Vui thật vui. VÀ buổi tối thì có một người "khách " không ngờ mà tới. Anh ấy đã mang đến cho mình một món quà mà mình rất thích .
    6. Bạn yêu thích ngón tay nào nhất ?
    Tớ thích ngón mà sau này người chồng tớ đeo nhẫn cho tớ.
    7. Thói quen xấu của bạn ?
    Bắt nạt em .
    8. Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì ?
    Nhớ lại những giấc mơ đêm qua .
    9. Hì hì, bạn có phải là một người ưa mạo hiểm không ?
    Đúng một phần đấy ạ .
    10. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa là giữ bí mật không?
    Bạn bè thường hay chia sẻ cùng mình rất nhiều chuyện và họ luôn tin tưởng mình vì mình giữ được bí mật cho họ .
    11. bạn có nghĩ nói dối là xấu không ?
    Nói dối vừa có mặt tốt , vừa có mặt xấu. Nhưng nếu nói dối mà không ảnh hưởng đến ai thì cũng OK .
    12. Màu sắc ưa thích của bạn là gì ?
    Là màu trắng và đỏ.
    13. Môn thể thao bạn ưa thích nhất ?
    Bóng chuyền .
    14. bạn thích mặc loại quần áo như thế nào ?
    Tớ thích mặc áo phông, quần Jean.
    15. Con số bạn ưa thích ?
    Là số 15 vì nó gắn liền với những kỷ niệm.
    16. Tháng bạn ưa thích ? Ngày bạn ưa thích ?
    Là tháng sinh nhật tớ ( tháng 8). Ngày ưa thích cũng chính là con số mình ưa thích .
    17. Món ăn ưa thích của bạn?
    Thịt gà và cá .
    18. Bạn có nickname nào hay không ? bạn có thích nó không ?
    Hồi tớ học cấp 3, có một chị đặt cho tớ một cái nick mà tớ rất thích đó là Nai vàng ngơ ngác .
    19. Điều đầu tiên mà bạn chú ý ở một người khác phái là gì ?
    Tính cách vì điều đó sẽ cho mình biết là mình có nên chơi với họ hay không, có hợp với tính cách của mình hay không.
    20. Bạn có thể mô tả một người khác phái mà bạn cho là lý tưởng không ?
    Với tớ một người con trai lý tưởng là khi lần đầu tiên gặp làm cho mình choáng váng cả về ngoại hình và tính cách . Khuôn mặt đẹp, dáng đẹp, biết quan tâm và hiểu phụ nữ.
    21.bạn có thích chữ viết của bạnkhông ? hay là thích typing hơn ?
    Tớ rất thích chữ viết của mình vì đôi khi cũng được mọi người khen là đẹp . hi`
    22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không ?
    Điều này thì cũng tuỳ vào từng đối tượng. Nếu là người mới quen thì chắc chắn là không tin tưởng rồi. Còn bạn bè và người quen thì cũng không hoàn toàn song có lẽ độ tin tưởng lên đến 90 % .
    23. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai ? Ai là người hay nói chuyện điện thoại với bạn nhất ?
    Người tớ nói chuyện điện thoại gần đây nhất là thầy giáo đồng thời cũng là người bạn khá đặc biệt của tớ. Còn người mà hay nói chuyện điện thoại với tớ nhất là một người anh trai kết nghĩa.
    24. Bạn ghét nhất loại người như thế nào ?
    Tớ ghét những người thực dụng và giả tạo .
    25. Bạn có bao giờ ước không ? Bạn có tin nó sẽ trở thành hiện thực không ?
    Tớ thì thường xuyên ước nhưng biết là chẳng bao giờ thành hiện thực .
    26. Bạn có thích ngắm sao không ?
    Tớ muốn ngồi ngắm sao bên cạnh người mình yêu thương . Ôi ! Giờ mới nhận ra rằng lâu lắm rồi mình không được ngắm sao .
    27. Khi tức giận, bạn làm gì ?
    Tớ chẳng làm gì cả mà cũng chẳng muốn làm gì. Nhưng rất may là tớ chẳng tức giận được lâu . hehe.
    28. Bạn có khỏe mạnh không ?
    Tớ tự nhận mình là rất khoẻ mạnh .
    29. Nếu có thể trở thành môt người khác, Bạn sẽ trở thành ai ?
    Tớ muốn được trở thành sao như Mỹ Tâm hay Hồ Ngọc Hà . Muốn được nổi tiếng và lắm xiền .
    30. Loại kem mà bạn hay ăn ?
    Kem Tràng Tiền . Ui ! Nhắc đến đã thấy thèm rồi. Thế mà hôm trước có người mời đi ăn mà còn làm kiêu chứ ????
    31. Thể loại nhạc ưa thích của bạn?
    Là nhạc trẻ buồn .
    32. Đĩa CD bạn mua gần đây nhất là gì ? bạn cho một câu bình luận về nó?
    Hic hic. Thật tiếc vì đã 1 năm tớ không mua đĩa CD. Tớ chỉ mượn về copy vào vi tính rồi mang trả lại .
    33. Phim hoạt hình / anime ưa thích của bạn?
    Tớ không xem phim hoạt hình bao giờ cả thậm chí từ " anime " tớ còn chẳng hiểu là gì nữa.
    34. Thể loại phim bạn ưa thích?
    Câu này tớ đã trả lời ở phần phỏng vấn của Motthoang_hn. Bạn tìm đọc nhé.
    35. Mùa ưa thích của bạn?
    Tớ yêu thích nhất mùa thu vì là mùa mà tớ sinh ra cũng là mùa
    của kỷ niệm.
    36. bạn thích gì ở bản thân mình nhất ?
    Là bàn tay .
    37. Bạn có phải là người lãng mạn không ? kiên nhẫn không ?
    Tớ là người lãng mạn và thích lãng mạn. ( Nếu ai đó yêu mình và đưa mình đến một nơi lãng mạn để tỏ tình thì cơ hội thành công có lẽ sẽ nhanh chóng hơn nhiều . ). Ngoài ra tớ cũng khá là kiên nhẫn. Là một con người luôn phải chờ đợi, có khi đến hàng tiếng đồng hồ nhưng đến khi gặp chẳng thể trách được một lời. Nhưng giờ có lẽ sắp hết tính kiên nhẫn rồi . hu .... hu ...
    38. Người mà bạn cảm thấy ganh tỵ nhất ?
    Tớ chẳng bằng lòng về mình nhưng cũng chẳng ganh tỵ với ai .
    39. Sau này, có gia đình, bạn thích sẽ có con chứ ? bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái ? con trai hay con gái sẽ là con trưởng ?
    Tất nhiên là khi có gia đình ai cũng muốn là sẽ có con cái và mình không nằm ngoài mong muốn ấy. Tớ thích cả con trai và con gái và tớ sẽ có hai người con. Biết đâu sau này tớ và
    Thienthan lại trở thành thông gia thì hay nhỉ? hic hic .
    40. Bạn nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì ?
    Tớ chẳng nghĩ đâu mà tớ mong muốn được làm việc ở một công ty nào đó .
    41. Từ phát âm khó khăn nhất của bạn là từ gì ?
    Là từ tiếng Nùng: Sli,slay... Tập mãi mà chẳng phát âm chuẩn được như họ .
    42. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ ? và bạn muốn mình sẽ biết ( thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ ?
    Rất ít. Trước mắt tớ muốn mình nói được tiếng Anh và sau đó tính sau. Tớ sẽ cố gắng để biết được càng nhiều ngôn ngữ càng tốt .
    43.Bạncó thể nói trong tủ quần áo của bạn có bao nhiêu bộ không ?
    Tớ chẳng bao giờ đếm số quần áo trong tủ của mình. Tý nữa về thử đếm cái nhỉ ?
    44. Bạncó thích đọc sách không ? tác phầm ưa thích của bạn ? cuốn sách bạn đọc gần đây nhất ?
    Tớ thì thường đọc báo nhiều hơn. Thi thoảng thì có đọc sách và cuốn sách tớ đọc gần đây nhất là : Phút nhìn lại mình và Điều kỳ diệu của tình yêu .
    45. Bạn có yêu trẻ con không ? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, theo bạn đó có phải là một thế giới tốt không ?
    Tớ yêu thích trẻ con nhưng lại không biết chăm sóc chúng. Tai hại nhỉ? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, thì chắc chắn đó không phải là một thế giới tốt rồi. Vì ai sẽ chăm sóc, ai sẽ nuôi dạy chúng?
    46. Bạn thích đến tham quan nơi nào nhất ? vì sao vậy ?
    Tớ thích được đến bảo tàng vì đến đó sẽ gợi tớ nhớ về kỷ niệm cùng một người bạn. Anh ấy đã hứa đưa tớ đi hết các bảo tàng ở Hà Nội nhưng chưa kịp đi hết thì mình và anh ấy đã phải xa nhau. Anh ấy đang du học ở Hàn Quốc .
    47. Màu mắt bạn ưa thích ?
    Màu nâu.
    48. Bạn có thích nổi tiếng ?

    Không những thích mà là rất thích Thienthan ạ. Lúc nào cũng ước mình được nổi tiếng nhưng phải là nổi tiếng tốt cơ .
    49. Bạn có thường đi mua sắm không ? lúc nào thế ?
    Tớ thường đi mua sắm vào lúc rảnh và lúc buồn . Đôi khi đi mua sắm nhưng lại về tay không. Thế mới lạ chứ? Nhưng chỉ cần được nhìn thấy những bộ đồ đẹp để thoả mãn con mắt là được rồi.
    50. Người khác phái bạn nghĩ đến ngay lúc này ?
    Là thầy của tớ - người mà tớ yêu thương .
    51. Bạn có hạnh phúc không ?
    Từ bé đến bây giờ mình mới cảm nhận được một phần hạnh phúc.Trong tương lai mình mong ước có một gia đình, có chồng và con. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất .
    Con số 15 là con số tớ yêu thích nhất và lộn lại là 51 tớ thích thứ 2. Hôm nay tớ trả lời đến con số tớ thích thứ hai. Mai tớ sẽ trả lời tiếp Thienthan nhé .
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 26/03/2006
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình học cả ngày , tranh thủ giờ trưa trả lời tiếp phỏng vấn của Thienthan nè :
    52. Câu châm ngôn mà bạn thích nhất ?
    Vẫn biết sống là hướng về tương lai nhưng dĩ vãng là tấm gương nên ngắn lại .
    Điểm quý nhất của xử thế là tha thứ cho nhau.
    53. Tiền bạc với bạn có quan trọng không ?
    Có . Rất quan trọng vì khi không có tiền con người tớ như mất hồn. hic
    54. Loại xe ưa thích của bạn ?
    Xe nào tớ cũng thích . Có tham không nhỉ ?
    55. Phòng riêng của bạn như thế nào ?
    Bạn sẽ biết câu trả lời khi vô nhà tớ. Thân mời bạn đó !
    56. Bạn có sưu tập cái gì không ?
    Trước đây tớ có sưu tập tem nhưng giờ thì không.
    57. Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một , hai người thân cận ?
    Tớ luôn muốn mình có thật nhiều bạn bè, được cùng đi chơi, ăn uống và ... được nhiều thứ .
    58. Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn ?
    Đó là tình cảm và tiền bạc .
    59. Bạn ghét nhất cái gì ? việc gì ? hay câu nói gì ?
    Giờ ngồi đây tớ chẳng biết mình ghét gì nữa . hi hi
    60. Nếu một việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạncó làm hay không ?
    Đó là khách quan. Chứ mình mà có đủ năng lực và tự tin thì việc gì cũng có thể làm được.
    61. Bạncó tin trên đời này có những điều không thể giải thích hay không ? ý là những điều kì diêu / kì lạ / quái lạ đó .
    Có . Ví dụ về bản thân mình luôn. Mình không thể biết được rằng tại sao mình thích người này mà lại ghét người kia trong khi những người khác họ lại cảm thấy ghét người mà mình thích, lại cảm thấy có cảm tình hơn với người mà mình ghét . Chúa ơi !
    62. Có một người bạn thân cùng phái hay khác phái sẽ tốt hơn ? (theo bạn)
    Tớ chỉ thích có người bạn thân là boy. Vì thường thì con gái tụi mình mà thân nhau , hay ganh tỵ nhau lắm .
    63. Theo bạn, tình yêu là gì ?
    Câu này tớ cũng đã trả lời ở phần phỏng vấn trên. Bạn tìm đọc lại nhé .
    64. Bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày ?
    Tớ ngủ linh tinh lắm. Có hôm mà học thì chỉ "được" ngủ khoảng 7-8 tiếng. Hôm nào không phải học thì khỏi phải nói luôn. Tóm lại là tớ ngủ nhiều .
    65. Bạn có hay tha thứ không ?
    Tớ thuộc típ người dễ tha thứ. Chỉ cần một câu nói, một lời giải thích chấp nhận được là tha thứ liền . Như vậy có tốt không Thienthan nhỉ ?
    67. Có khối lớp nào theo bạn là vô ích không ?
    Cái gì cũng có mặt mạnh và mặt yếu của nó . Trái đất mà đã sinh ra nó thì chắc là phải có tác dụng chứ ?
    68. Cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 đáng nhớ hơn với bạn?
    Là hồi học cấp 1. Tụi con gái bọn tớ luôn bị đám con trai bắt nạt và đánh nữa nhưng đó lại là những kỷ niệm đáng nhớ . Bây giờ gặp lại chúng nó, kể lại ngày đó, tụi con trai ân hận và thương mình lắm ha .
    69. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bạn sẽ nói cho họ biết chứ ?
    Có hoặc không. Sẽ nói nếu điều đó có lợi cho họ .
    70. Bạn có thích chơi game ? Game ưa thích của bạn ?
    Thi thoảng lúc chán có chơi một chút thôi chứ không mê . Ví dụ như chơi bi - a và có lẽ sẽ tập chơi Đế chế vì nhìn em gái chơi cũng thấy hay hay .
    71. Bạn có hay khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không ?
    Điều này thì không thể tránh khỏi rồi . Mình rất dễ xúc động.
    72. Bộ manga mà bạn cho là nhảm nhí và phí tiến nhất ?
    Thật tiếc vì tớ không bao giờ đọc chuyện tranh .
    73. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không ?
    Yêu mà không được người ta đáp lại thì chỉ buồn và khổ mà thôi ==> Không tốt .
    74. Bạn có thích nhảy nhót không ?
    Trước đây tớ có đi học nhảy nhưng đã từ bỏ rồi và giờ thích được nhảy Hiphop.
    75. Bài hát mà bạn thích nhất ?
    Sinh nhật của tình yêu .
    76. Thần tượng của bạn là ?
    Thầy giáo .
    77. Nếu bạn là người khác, liệu bạncó kết bạn với bạn không ?
    Có chứ . Giả sử bây giờ tớ là Mâyhồng, tớ sẽ kết bạn với Lantim. Bật mí là : làm bạn với Lantim cũng hay lắm đó nha .
    78. Thông minh hay chăm chỉ tốt hơn ? (theo bạn)
    Người ta nói : "Cần cù bù thông minh " nhưng chỉ chăm chỉ thôi mà không thông minh thì sẽ làm được gì. Và ngược lại. Tốt hơn là vừa chăm chỉ , vừa thông minh.
    79. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém ? (theo bạn)
    Người xinh đẹp mà không biết sử dụng cái đẹp của mình đúng cách thì có lẽ cũng chẳng được hạnh phúc . Câu : " Hồng nhan bạc phận" mình thấy đúng một phần .
    80. Tính cách nổi bật của bạn?
    Hay hờn .
    81. Bạn tin vào số mệnh chứ ?
    Tớ tin một phần. Tin vào những điều tốt đẹp và không tin những điều xấu .
    82. Bạn sợ gì nhất ?
    Tớ sợ nhất là con rắn và con đỉa . Nhìn thấy là thét lên phải biết .
    83. Thứ mà bạn hay mang vào chân ?
    Lắc chân nhưng giờ bị mất rồi .
    84. Bạn có đeo gì trên tay ? chân ? cổ không ?
    Có. Tớ đeo nhẫn, lắc tay và dây cổ .
    85. 14/2 và 8/3 vừa rồi của bạn ra sao ?
    Nói chung là bình thường.
    86. Có điều gì là mãi mãi không bạn ?
    Mình nghĩ điều này còn phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Biết giữ gìn thì nó sẽ là mãi mãi...
    87. Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái ?
    Tính cách , sự đồng cảm và nhiệt tình .
    88. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn ? (theo bạn)
    CẢ hai đều tốt cả bạn ạ . Nhưng nếu cho mình chọn thì mình vẫn sẽ làm con gái . Các anh vẫn thường bảo con gái thích thật, được các chàng trai đến " tấn công" và được lựa chọn thoải mái . Có đúng không nhỉ ?
    89. Bạn nghĩ gì về cuộc sống độc thân ?
    Buồn tẻ và tủi thân nhưng đôi lúc tớ cũng muốn sống như thế .
    90. Đặc điểm ưa thích nhất ở một người khác phái ?
    Ga lăng và mắt đẹp .
    91. Bộ phim cuối cùng mà bạn xem ?
    Ngôi nhà hạnh phúc .
    92. Bạn có hay xem TV không ? Chương trình ?
    Có. Tớ thích xem các chương trình như Hãy chọn giá đúng, Ai là triệu phú, ...
    93. Mô tả mối quan hệ của bạn và gia đình ?
    Rất thân thiện .
    94. Bạn thường dậy vào lúc ?
    Ngày đi học thì không nói nhé. Còn những ngày nghỉ thì khoảng 10 giờ sáng .
    95. Bạn có hay soi gương không ? (hehehe)
    Luôn luôn nhưng có thể có ngày lại chẳng soi lần nào. Bạn có tin không?
    96. Bạn có nhớ những người bạn thưở mẫu giáo or cấp 1 không ?
    Chỉ còn nhớ một vài người nhưng giờ tớ ít có dịp để được găp họ. Phần đa họ có gia đình cả rồi .
    97. Trong gia đình, bạn yêu quý ai nhất?
    Tớ yêu cả gia đình mình .
    98. Bạn có hay viết nhật kí không ?
    Trước đây thì có . Bây giờ thì ... lười rồi .
    99. Người bạn yêu quý /ngưỡng mộ nhất boxLS? người ghét nhất ?
    Tớ yêu quý tất cả thành viên của Box nhà mình. Tớ muốn nói rằng tớ yêu các bạn .
    100. Nói một điều bạn nghĩ về những câu hỏi trên. Độ tin tưởng những câu trả lời của bạn là bao nhiêu?
    Những câu hỏi của bạn rất hay và thú vị . Còn bạn hỏi về độ tin tưởng...? Mình không hiểu bạn hỏi tin tưởng về cái gì. Những câu trả lời của mình đều rất thật, thật tự đáy lòng đó .
    Xin cảm ơn bạn đã phỏng vấn tớ .
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 26/03/2006
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh ! Em vẫn thế. Học hành bình thường. Yêu đương thì ... chán. Em cũng nhớ anh lắm. Mở ngoặc ra là nhớ hiểu theo nghĩa tình cảm anh em nhé. Không có chị Hằng mà hiểu lầm thì chết em .
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Theo đề nghị của nhiều members, kỳ này chúng ta sẽ "mổ xẻ" PINKS
    Tớ và Pinks thì lúc nào cũng thể hỏi và trả lời ngay, nên nhường đất cho bà con phỏng vấn Pinks.
    Nào, xin mời!
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chị iu quí! vào đây cho iem " tìm hiểu" chút nào
    01, Chị thích nhất con vật nào ? lý do ạh ?
    02, Chị đã bị....sét đánh bao giờ chưa ( Chị hiểu ý của em , nhỉ ? )
    03, Sau khi tốt nghiệp chuyên nghiệp, đi làm , điều gì khiến chị lưu luyến nhất ?
    04, Chị dự định bao nhiêu tuổi sẽ...lập gia đình ?
    05, Chị nghĩ người chồng tương lai của chị sẽ có đặc điểm gì giống với những người thân của chị ko ?
    06 , Chị nghĩ sao khi có người rất yêu chị nhưng ... chưa dam nói?
    07, Chị có thích ăn...hoa quả ko ? Loại hoa quả chị thích măm nhất ?
    08, Em được biết chị nấu ăn rất ngon, vậy chị có thích nấu ăn ko? Món mà chị thích làm nhất là gi?
    09, Chị có thích được tặng....quà ko ?
    10, Em sẽ PV chị thêm....một cơ số câu hỏi nữa , được ko ạh ?
    Hôm nay hỏi thế thui vì phải đi làm rùi
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ha ha đã đến "ca " của em roài bà chị nằm im nếu nhiễm trùng em ko chịu trách nhiệm đâu nhớ
    1.Mối tình đầu của chị bắt đầu từ bao giờ và ngừng hoạt động khi nào?
    2.Chị có cảm giác thế nào khi mỗi lần anh yeugails cho chị lên đầu?
    3.Chị hãy dùng 2 từ để nói về mình?
    4.Chị là 1 giáo viên,vậy theo chị tiêu chuẩn nào quan trọng nhất của 1 nhà giáo ? liệu có phải " yêu nghề mến trẻ " là đủ không chị?
    5.Điều áp lực nhất với chị bây giờ là?
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 28/03/2006
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ vào "mổ xẻ" tiếp đi rồi nhà Pinks nhà chúng ta sau khi rời khỏi căn phòng giường êm nệm ấm sau vài ngày nằm bẹp vì H5N1 sẽ xuất hiện trên "giường bệnh" của chúng ta thôi!

Chia sẻ trang này