1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN MEM BOX LẠNG SƠN ( Kỳ này: Trân trọng giới thiệu bệnh nhân là một cô gái xinh đẹp...( tran

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    à thì vào 1 ngày đẹp giời nào đó
    Mà anh định 1 tay bắt 2 con cá à,hẹn hò với lém em thế hử? toàn chơi trò off riêng kiểu nài thì chết không kịp di chúc
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    bon chen phỏng vấn tí..
    1. ấn tượng đầu tiên khi vào box LS?
    2. mối tình đầu có ấn tượng gì trong bạn?
    3. bạn có tin vào phép thuật ko?
    4. khi ra trường bạn muốn làm gì?
    5. bạn nghĩ gì về con người LS cả 2 nghĩa...
    .....
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bon chen phỏng vấn tí..
    1. ấn tượng đầu tiên khi vào box LS?
    đó là nhìn thấy album ảnh các mem ọp ẹp rất hoành tráng trên đỉnh MS
    2. mối tình đầu có ấn tượng gì trong bạn?
    Ơ tớ biết yêu từ lớp 2 cơ nên chỉ nhớ là hắn rất đáng yêu vì suốt ngày giật tóc tớ đến bi giờ suýt hói
    3. bạn có tin vào phép thuật ko?
    Nếu có anh nào đẹp zai thể hiện thì có khi tớ cũng tạm thời tin trong chốc lát
    4. khi ra trường bạn muốn làm gì?
    Tớ sẽ làm báo,nghề lắm truân chuyên nhưng cũng khá thú vị
    5. bạn nghĩ gì về con người LS cả 2 nghĩa
    Ơ 2 nghĩa gì thế nhờ?.Nói chung là ở đâu cũng có người nọ người chai ( cau nài nói nhìu roài,củ chuối chấm muối quá )
    Tớ thấy hợp với mình thì chơi thôi(đơn giản như vậy nhưng nan giải lém đấy )
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cái nick mothoang_hn02 của em chị thấy rất hay. Có phải nó gắn liền với một kỷ niệm nào đó của em không ?
    Nếu một ngày nào đó chị được gặp em tại Hải Phòng, em sẽ đưa chị đi đâu chơi trước tiên?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị hỏi thì em xin thưa
    Nick này ý nghĩa lại chưa có bao giờ
    Em đùa thui,chị vào đây mà xem sẽ rõ nhé :http://ttvnol.com/f_244/705094.ttvn
    Nếu chị xuống HP em sẽ đưa chị vào nhà em chơi đầu tiên
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ai bỏâu vỏằ>i cô là khÂu thỏâm mỏằạ 'ỏạp. Cô còn bỏằ< mỏằ. xỏằ nhiỏằu nên không cỏĐn khÂu. sp cĂi rĂ vào, bỏằa nào mỏằY ra mỏằ. tiỏp. Chỏt thơ khÂu luôn thỏằf
    Hỏằi cô lun: Sao suỏằ't ngày cô bỏằ< phỏằng vỏƠn thỏ!! (Đỏằông bỏÊo là vơ cô trỏÊ lỏằi hay nhâ)
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ặ bĂc nài hay chỏằưa bĂc có nhỏưn thỏƠy 1 'iỏằu rỏng ngặỏằi nỏằĐi tiỏng bao giỏằ câng 'ặỏằÊc quan tÂm và chfm sóc rỏƠt kâ không?
  8. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    được biết là em làm nghề báo nên câu hỏi này liên quan đến công việc 1 chút.
    khi viết 1 bài nào đó mà có 1 cá nhân hay tập thể không cho viết hoặc cản trở để bưng bít sự việc thì em sẽ làm gì?
    còn câu hỏi này thì liên quan đến tình cảm cá nhân.
    em đã hẹn gặp 1 người mà em lại không muốn gặp nữa là sao?
    anh sẽ còn hỏi em rất nhiều cho đến khi nào anh được nhìn thấy em nhưng hôm nay tạm thời hỏi thế đã.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    &lt;BLOCKQUOTE id=quote&gt;&lt;font size=1 face="Arial" id=quote&gt;Trích từ:Trích từ bài của yeugaiLS viết lúc 23:01 ngày 13/04/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    được biết là em làm nghề báo nên câu hỏi này liên quan đến công việc 1 chút.
    khi viết 1 bài nào đó mà có 1 cá nhân hay tập thể không cho viết hoặc cản trở để bưng bít sự việc thì em sẽ làm gì?
    còn câu hỏi này thì liên quan đến tình cảm cá nhân.
    em đã hẹn gặp 1 người mà em lại không muốn gặp nữa là sao?
    anh sẽ còn hỏi em rất nhiều cho đến khi nào anh được nhìn thấy em nhưng hôm nay tạm thời hỏi thế đã.[/QUOTE]
    - Em sẽ nói với họ rằng sự thật sẽ mãi là sự thật và không bao giờ thay đổi được ! Cái sự thật ấy có thể che giấu một người nhưng không thể " đạp lên dư luận để sống " được đâu
    - Có rất nhiều lý do để giải thích nhưng đơn giản nhất là ở thời điểm hiện tại...................em chưa muốn gặp khi chưa thoải mái
    Lý do nào mà khiến anh cứ "theo đuổi " em thế hử?
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 14/04/2006
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 14/04/2006
  10. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    - Em sẽ nói với họ rằng sự thật sẽ mãi là sự thật và không bao giờ thay đổi được ! Cái sự thật ấy có thể che giấu một người nhưng không thể " đạp lên dư luận để sống " được đâu
    - Có rất nhiều lý do để giải thích nhưng đơn giản nhất là ở thời điểm hiện tại...................em chưa muốn gặp khi chưa thoải mái
    Lý do nào mà khiến anh cứ "theo đuổi " em thế hử?
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 14/04/2006
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 14/04/2006
    [/QUOTE]
    anh đang là người hỏi em mà, sao em lại hỏi lại anh thế?
    em nói anh "theo đuổi" em như vậy là em đang lẩn chốn anh đúng không?
    anh không theo đuổi em hay nói đúng hơn là chưa theo đuổi em, mà anh chỉ muốn gặp em để xem 1 nhà báo tương lai có vẻ ngang tàn và bướng bỉnh lại không chịu khuất phục trước mọi hoàn cảnh như thế nào thôi
    hôm nay anh sẽ hỏi em vài câu nữa.
    cho đến hôm nay em đã yêu 1 người nào đó mà em nghĩ rằng suốt cuộc đời này em sẽ không thể nào quên được người ấy, cho dù em không có được người ấy chưa?
    em có nghĩ là nếu em không gặp anh thì em sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội gặp 1 người bạn tốt và rất có thể sẽ là 1người yêu rất tuyệt vời của em chưa?
    em có thấy là mấy hôm nay trời rất đẹp không?
    khi ra trường em có muốn về quê hương (Hải Phòng) để làm việc không? hay lại muốn làm viêc ở 1 nơi nào đó. ? đừng nói với anh là còn phụ thuộc vào tính chất công việc hay yếu tố nào khác nhé.

Chia sẻ trang này