1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN MEM BOX LẠNG SƠN ( Kỳ này: Trân trọng giới thiệu bệnh nhân là một cô gái xinh đẹp...( tran

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    anh đang là người hỏi em mà, sao em lại hỏi lại anh thế?
    Ơ hơ hỏi em nhìu mà em hỏi lại 1 câu,sao anh cà cuống thế?
    em nói anh "theo đuổi" em như vậy là em đang lẩn chốn anh đúng không?
    em không có ý trốn ai mà như em đã nói là em sẽ gặp anh khi em cảm thấy thoải mái nhất,thế thui.
    cho đến hôm nay em đã yêu 1 người nào đó mà em nghĩ rằng suốt cuộc đời này em sẽ không thể nào quên được người ấy, cho dù em không có được người ấy chưa?
    Với em chỉ có tình cảm cha mẹ dành cho con cái là mãi mãi còn chẳng có cái gì là không quên được cả,em là 1 người sống thực tế nên chẳng bao giờ mơ ước xa xôi kiểu như không có được người ấy nhưng vẫn hi vọng,vẫn tin.................
    em có nghĩ là nếu em không gặp anh thì em sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội gặp 1 người bạn tốt và rất có thể sẽ là 1người yêu rất tuyệt vời của em chưa?
    Em chỉ nghĩ là anh hơi tự tin đó đã thế hum nào gặp anh em sẽ hẹn ở 1 địa điểm nào đó mà đi qua cầu để anh sẽ rơi chữ " n " xuống sông lun
    em có thấy là mấy hôm nay trời rất đẹp không?
    em chả thấy đẹp gì cả bởi vì em đã hứa gặp anh vào 1 ngày đẹp giời mà
    khi ra trường em có muốn về quê hương (Hải Phòng) để làm việc không? hay lại muốn làm viêc ở 1 nơi nào đó. ? đừng nói với anh là còn phụ thuộc vào tính chất công việc hay yếu tố nào khác nhé.
    Em chỉ muốn nói 1 điều rằng em sẽ công tác ở bất cứ nơi đâu(không chỉ riêng ở HP ) miễn là nơi đó cônng việc của em được thuận lợi và em có điều kiện,thời gian phụng dưỡng mẹ em khi về già(nhà em neo người khổ thế cơ chứ lại )
  2. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    anh hỏi em rằng:
    con sông kia bao giờ ngừng trôi ?
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nếu thứ 7 tùân sau, em có kế hoạch lên Lạng Sơn và có 1 kế hoạch khác, em sẽ chọn cái nào để thực hiện?
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em trả lời rằng Một ngày nắng cạn sông sẽ ngừng trôi
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 15/04/2006
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em sẽ chọn kế hoạch khác chị ạ ( kế hoạch khác là ở nhà chẳng đi đâu hết )
  6. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    đồ uống mà em thích nhất là gì?
    đồ ăn mà em thích nhất là gì?
    những lúc em tức giận em thường làm gì?
    trong cuộc sống em mong muốn điều gì nhất?
    người ta nói nhà văn nói láo, nhà báo nói phét em nghĩ sao về điều này?
    Đã có anh nào nói với em câu này chưa? "em là 1 người nhỏ bé đối với thế giới nhưng em là cả thế giới đối với anh"
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đồ uống mà em thích nhất là gì?
    tất cả những gì có thể uống được(trừ nước lọc )
    đồ ăn mà em thích nhất là gì?
    có nhiều thể loại nhưng em thích ăn nhất rau muống xào đậu rán (đã ăn liền tù tì 1 tháng mà chưa biết chán )
    những lúc em tức giận em thường làm gì?
    em hay gọi điện cho bạn thân,anh trai(chả bao giờ gọi cho anh iu,đến bi giờ cũng chưa biết lý do tại sao)anh giải thích giúp em 1 phát
    trong cuộc sống em mong muốn điều gì nhất?
    em mong muốn rất nhiều nhưng chỉ sợ không thực hiện được nên tạm thời chỉ mong : HẠNH PHÚC
    người ta nói nhà văn nói láo, nhà báo nói phét em nghĩ sao về điều này?
    tại " người ta " không biết nói gì hơn thì mới nói câu ý
    Đã có anh nào nói với em câu này chưa? "em là 1 người nhỏ bé đối với thế giới nhưng em là cả thế giới đối với anh"
    Ơ thế có phân biệt được đâu là Châu Phi và đâu là châu Á không anh?
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Ngang tàng và bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời,vẫn chưa hết những đam mê nông nổi
    ----------------------------
    1.Đã bao giờ U bị ''vấp ngã'' của cuộc đời đụng phải chưa, những khi đó U giải quyết nó ''ngang tàng'' ra sao
    2. U ''Bướng bỉnh'' ..vậy đã có bao giờ nó trở thành cố chấp ko
    3. Có bao giờ U nghĩ là những đam mê ''nông nổi'' sẽ mất đi trong con người của mình ko?
    hìhì ..ko phải là thành viên box LS ..nhưng mạn phép đc hỏi nhá motthoang_hn
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn những câu hỏi rất thú vị của bạn
    1.Đã bao giờ U bị ''''vấp ngã'''' của cuộc đời đụng phải chưa, những khi đó U giải quyết nó ''''ngang tàng'''' ra sao
    đã có 1 vài lần vấp ngã nhưng rùi " ngang tàng " không cam chịu mà luôn vươn lên để chiến thắng số phận
    2. U ''''Bướng bỉnh'''' ..vậy đã có bao giờ nó trở thành cố chấp ko
    cũng có lúc nhưng đều được chấp nhận bởi vì xem ra nó rất đáng yêu
    3. Có bao giờ U nghĩ là những đam mê ''''nông nổi'''' sẽ mất đi trong con người của mình ko?
    Có lẽ là không bởi vì nếu không phải nói quá thì có người già roài mà vẫn chưa hết đam mê và nông nổi đấy
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ! mặc dù những câu trả lời còn chưa đc cụ thể hết
    Thích nhất câu trả lời số 3 của U..
    Tặng U :10* chúc U luôn tìm đc hạnh phúc đích thực cho cuộc sống của mình (cho dù nói đến chữ ''hạnh phúc'' nó hơi trừu tượng một chút )
    always is friend

Chia sẻ trang này