1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN MEM BOX LẠNG SƠN ( Kỳ này: Trân trọng giới thiệu bệnh nhân là một cô gái xinh đẹp...( tran

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 15/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Oái,, tối qua off cùng box uống hơi nhiều, sáng nay (12 giờ trưa) ngủ dậy đã thấy mình nằm trên bàn mổ rồi, mình nhớ là hôm qua nhiệt tình lắm mà, có làm mất lòng ai đâu mà cho mổ sớm thế.
    Thôi được rồi, mổ thì mổ nhanh lên nhá. Mà nhớ là chỉ mổ xẻ thôi đừng cắt linh tinh kẻo trúng những thứ.. quan trọng thì tội cho em lắm đấy các bác ạ.
    Nào em đã sẵn sàng,, rồi mổ đê,, thách đấy giỏi thì mổ đi, mà ko giỏi cũng mổ đi. Rồi thuốc mê bắt đầu ngấm rồi, ca mổ bắt đầu lúc 12 giờ 10 phút ngày 1/1/2007.
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    để iem mở màn cho..
    1. anh làm gì ấy nhỉ? (hôm qua chưa kịp hỏi)
    2. tự nói về mình thì anh nói gì nào?
    3. ấn tượng của anh lần đầu gặp em? (ko ý gì ah nha)
    chỉ vậy thui.
  3. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời tôi xin phép được giữ nguyên tắc của tôi mỗi trả lời các câu hỏi đó là: Tôi sẽ không nói dối, nói sai sự thật nhưng mức độ trung thực của các câu trả lời đến đâu thì còn tuỳ thuộc vào từng câu hỏi:
  4. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------
    1. Tôi làm nhiều thứ lắm - làm nhân viên khi đến cơ quan, làm anh trai khi gặp thằng em, làm con khi về nhà, làm thịt con gà khi đến tết.
    Còn hôm qua chắc tôi không làm gì nghiêm trọng đến mức bị em hỏi "anh làm gì ấy nhỉ" .
    Đùa 1 chút cho vui thôi,,,, tôi làm gì thì sau này sẽ biết thôi mà. Còn off nhiều.
    2. Tự nói về mình là việc dễ nhất quả đất bởi vì không ai biết rõ mình bằng chính mình vì vậy nói về cái mình biết rõ là việc cực dễ. Nhưng tự nói về mình cũng là việc khó nhất bởi nếu nói ít thì bị cho là kém cỏi chẳng có gì để nói,, nói nhiều thì bị cho là kiêu căng, tự cao tự đại. Nên tôi chỉ nói 1 câu về mình: Tôi là người may mắn.
    3. Ấn tượng của tôi về em ư: không có gì đặc biệt lắm, ngoại hình bình thường, khả năng giao tiếp bình thường, tính cách bình thường. Nói tóm lại là bình thường thôi..
    Tôi ít khi đánh giá người khác, nói về con gái thì càng ít nên có thể câu trả lời này không làm em hài lòng.
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    oh yes anh trả lời rất hay. em vui vì câu trả lời đó chứ ko fải ngược lại. Cám ơn!
  6. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Nào các bác tiếp tục mổ xẻ đi chứ, nằm cả ngày rồi mới bị hỏi mỗi 1 câu hơi dễ . Bác quynhnga đâu rồi, lôi em lên bàn mổ rồi bỏ chạy à...
    Mai lại bắt đầu ngày làm việc của năm mới rồi, chúc mọi người mạnh khỏe, có súc khỏe là có tất cả...
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    1. Mẹ đồng chí là giáo viên, sao đồng chí không bị ... thành giáo viên như tôi nhỉ?
    2. Hỏi thật lòng là em áo đỏ bé bé xinh xinh hôm đi đu quay ở Hà Nội với đồng chí có phải là ... " hậu phương" của đ/c không?
    3. Đã có mấy mảnh tình vắt vai từ hồi chăn trâu cắt cỏ tới giờ?
    4. Ở cơ quan có anh nào cao to đẹp trai chưa người yêu, chưa vợ, làm mai cho tôi được không à?
  8. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    hèm hèm.. trước khi trả lời cho phép em được thay mặt các bạn trong box gửi tới qúy zị đang đọc bài trong diễn đàn này lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất..sau đây em xin được trả lời câu hỏi:
    Câu 1: vì mẹ làm giáo viên nên cũng muốn lấy vợ làm giáo viên để con trai của mình sau này (hy vọng thế) cũng được ngoan hiền như mình bây giờ . Mà đã muốn lấy vợ giáo viên thì mình phải làm ngành mà bố mình đang làm (hơ hơ.. 2 bố con làm cùng ngành tranh luận cũng vui đáo để).
    Ai bảo làm giáo viên là nhàn, sai lầm to - ngành khác hết giờ làm việc là xong, còn giáo viên thì phải soạn giáo án, chấm bài. được ngày nghỉ thì họp phụ huynh, tập văn nghệ...
    Xác định lấy vợ giáo viên thì chắc chắn phải đi chợ, nấu cơm, lau nhà và bế con để vợ soạn bài, chấm bài.
    Nhưng nguyên nhân chính tôi ko làm giáo viên là vì tôi có cái giọng nói cực kỳ chán, không nói to được (nên chẳng bao giờ nặng lời với ai được), không nói lâu được (chỉ khoảng 30 phút là khản đặc), nói rất nhanh vì khi nói thì mũi tôi không thở được nên nói không nhanh thì ngạt thở mất và nguyên nhân nữa là vì tính tôi không kiên trì, hồi trước dạy thằng em trai học bài, chỉ sau 10 phút là nó khóc nhè.
    với tất cả những nguyên nhân trên làm tôi mãi mãi không thể làm giáo viên (dù thỉnh thoảng vẫn nằm mơ mình là giáo viên và các em học sinh thì xinh như trong mơ.. hơ hơ.. mơ chỉ là mơ).
    Câu 2: Cô bé áo đỏ ấy không phải là hậu phương của tôi, vì hôm ấy đặt mua 4 vé, trả lại được 2 vé nên vẫn còn 2 vé trong khi tôi đi 1 mình nên rủ em ấy đi cùng cho đỡ ...phí thôi. Tội nghiệp em, nghe tôi quảng cáo cứ tưởng đi đại hội TTVNOL3 hay lắm, khi vào đó thì vắng tanh chẳng có gì chơi nên đành cho em chơi đu quay rồi về.
    Hậu phương hiện tại của tôi vẫn là gia đình tôi..
    câu 3: Năm nay tôi 26 tuổi, nếu bảo chưa có mảnh tình nào vắt vai thì nghe có vẻ...điêu điêu. Tính từ khi biết tranh luận với hội bạn về chủ để: em nào xinh, em nào không xinh đến nay thì đã vắt lên vai một số mảnh tình rồi, cụ thể thì không nhiều lắm, dùng 1 bàn tay là đủ đếm mà..
    4. Ở cơ quan tôi không còn nhiều người cao to đẹp chai đâu bởi những người đó bị các chị em săn dữ lắm. Chỉ còn 1 vài anh sống sót thì lại chẳng chịu yêu ai. Thôi tôi cứ giới thiệu còn săn được anh nào hay không thì tuỳ nhá.
    Hết. Không biết câu trả lời của tôi có vừa lòng bác không???
    Được Lang_Chi_Na_VNPT sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 02/01/2007
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    1. Anh Lang_Chi_Na_VNPT à ! Anh có thể viết cái nick của anh bằng tiếng Việt có dấu để em khỏi phải đoán mò nữa được không. VNPT thì em hiểu còn mấy cái từ đầu kia em cứ đoán già đoán non mà chả hiểu.
    2. Chưa gặp em nhưng anh thử đoán xem (qua nick, qua ảnh đại diện và bài viết của em) em là một cô bé có tính cách như thế nào?
  10. bttdtt

    bttdtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Câu 1 hỏi ổng, ổng ko nói đâu, để tự đoán đấy.
    Em tự trả lời xem có đúng ý của Lang - Chi - Na ko nhé
    Có thể là Lăng - Chi - Na đọc ngược lại, đúng ko anh Lang - Chi - Na?

Chia sẻ trang này