1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN MEM BOX LẠNG SƠN ( Kỳ này: Trân trọng giới thiệu bệnh nhân là một cô gái xinh đẹp...( tran

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 15/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

  2. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bác sỹ ơi, đã mỗ rồi thì thôi chứ, sao lại có kiểu mổ đi rồi mổ lại thế này, mổ kỹ quá đấy bác xuongrong ạ.
    Phần giải trình của câu trả lời như sau:
    1. Tôi không biết tý tẹo nào về bùa hay chài cả, nhưng tôi tin chuyện đó là có thật bởi đó ko có gì là kỳ bí cả, đơn giản đó là tình yêu thực sự. Khi yêu thật sự ngưòi ta sẵn sàng bỏ mọi thứ để đi theo người mình yêu, bất chấp và bất cần. Đôi khi chúng ta hay toan tính, so đo hơi nhiều nên cảm thấy 1 người thanh niên người kinh - văn minh lấy 1 cô gái dân tộc - lạc hậu thì cho rằng đấy là kỳ lạ, là bùa chài... Tự nhiên tôi lại đi lạc đề và căng thẳng k0 cần thiết nên tôi tạm dừng ý này ở đây, nếu ai muốn tranh luận thì tôi sẽ lập 1 chủ đề khác.
    2. Quay trở lại với câu mà tôi đã trả lời, tôi sưu tập tóc con gái bắt đầu từ cuối năm lớp 12. Khi đó các bạn thường viết lưu bút, tôi là con trai nên không thích cái kiểu mua 1 quyển sổ rồi đưa cho đứa này, đứa kia viết mấy chữ vào đó. Tôi đọc được ở đâu đó, có người giữ kỷ niệm của người khác bằng tóc nên tôi bí mật cắt tóc của các bạn nữ trong lớp (thật ra mới đầu tôi định cắt tóc của cả bọn con trai nhưng vì bọn nó tóc ít quá, có thằng lại đầu đinh nên đành cắt tóc con gái vậy, tóc con gái dài nên cắt trộm 1 tý thì có ảnh hưởng gì). Lên đại học vẫn tiếp tục bổ xung vào bộ sưu tập, ghi rõ tóc của bạn nào, quê ở đâu, tính tình thế nào..v..v.v...
    3. Giải trình đã xong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn, hẹn gặp lại trong nhứng buổi mổ xẻ sau (nếu còn mổ nữa)
  3. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ra viện thật rồi à ? Không được mổ, xẻ gì thêm nữa sao ? Mổ tí đã kêu thế này rồi thì ....choáng.
  4. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này nói lạ chửa, có ai bị mổ mà không kêu ?, riêng tôi còn kêu trước khi mổ cơ, để khi mổ đau quá sợ kêu không hết.
    Nào có ai muốn hỏi gì thì hỏi đê, em thu dọn đồ đạc, gọi taxi đến đón nhá, còn viện phí thì thanh toán bằng bảo hiểm rồi. ka.. ka..
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cũng bon chen vào mổ sẻ Bác Lang_chi_ Na một chút cho đủ 100 câu đi nhỉ
    77. Màu mắt bác ưa thích ?
    78. Thông minh hay chăm chỉ tốt hơn ? (theo bác)
    79. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém ? (theo bác)
    80. Tính cách nổi bật của bác ?
    81. Bác tin vào số mệnh chứ ?
    82. Bác sợ gì nhất ?
    83. Thứ mà bác hay mang vào chân ?
    84. Bác có đeo gì trên tay ? chân ? cổ không ?
    85. Noel vừa rồi của bác ra sao ?
    86. Có điều gì là mãi mãi không bác ?
    87. Bác tìm kiếm điều gì ở một người khác phái ?
    88. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn ? (theo bác)
    89. Bác nghĩ gì về cuộc sống độc thân ?
    90. Bác có yêu trẻ con không ? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, theo bác đó có phải là một thế giới tốt không ?
    91. Bộ phim cuối cùng mà bác xem ?
    92. Bác có hay xem TV không ? Chương trình ?
    93. Mô tả mối quan hệ của bác và gia đình ?
    94. Bác thường dậy vào lúc ?
    95. Bác có hay soi gương không ? (hehehe)
    96. Bác có nhớ những người bạn thưở mẫu giáo or cấp 1 không ?
    97. Trong gia đình, bác yêu quý ai nhất ?
    98. Bác có thường đi mua sắm không ? lúc nào thế ?
    99. Người bác yêu quý /ngưỡng mộ nhất box Lạng Sơn? người ghét nhất ?
    100. Được nghe bác kể rất nhiều câu truyện ngụ ngôn rất hay. Vậy bác nhớ được bao nhiêu câu truyện ngụ ngôn? Bác thích thể loại nào nhất?
    . Tạm thời thế đã. tranh thủ hôm nay sếp đi vắng bon chen đến đây thôi.
    Được thienthancodonls sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 09/01/2007
  6. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thienthancodon chưa đọc kỹ 76 câu trả lời của tôi nên đã hỏi 1 số câu mà mà xuongrongvang đã hỏi, sau đây là câu trả lời:
    77. Màu mắt bác ưa thích ?
    Tất nhiên là mắt đen, người Việt mình thì có màu mắt nào khác ngoài đen và nâu.
    "Khi anh mất lối trên con đường xa
    Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về"
    78. Thông minh hay chăm chỉ tốt hơn ? (theo bác)
    Thông minh giúp ta tìm ra đường đi còn chăm chỉ giúp ta đi đến cuối đường.
    Tôi không chăm chỉ nên rất phục người chăm chỉ, tất nhiên thì cả hai đều cần thiết, nhưng đối với tôi chăm chỉ tốt hơn thông minh.
    79. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém ? (theo bác)
    "Hạnh phúc đến từ nhiều phía", người xinh đẹp có nhiều cơ hội hơn, nhưng nắm bắt được hạnh phúc hay ko thì lại là chuyện khác.
    80. Tính cách nổi bật của bác ?
    Hài hước và nhiệt tình.
    81. Bác tin vào số mệnh chứ ?
    Có - "May hơn khôn, nhưng muốn gặp may thì phải khôn."
    82. Bác sợ gì nhất ?
    Sợ 2 cái lắc đầu, 1 cái lắc đầu của bác sỹ, 1 cái lắc đầu của phụ nữ.
    83. Thứ mà bác hay mang vào chân ?
    Tất nhiên là giày và tất - 1 ngày đi giày 16 tiếng.
    84. Bác có đeo gì trên tay ? chân ? cổ không ?
    Không, nếu bỏ hết quần áo giày tất ra thì tôi chẳng có cắc kim loại nào.
    85. Noel vừa rồi của bác ra sao ?
    Bình thường, làm việc đến 22 giờ, rồi ra nhà thờ nghe thánh ca.
    86. Có điều gì là mãi mãi không bác ?
    Thay đổi - cái gì thay đổi thì tồn tại mãi mãi. Không thay đổi thì trước sau cũng bị đào thải.
    87. Bác tìm kiếm điều gì ở một người khác phái ?
    Câu này khó - Đã trả lời rồi.
    88. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn ? (theo bác)
    Đã trả lời rồi.
    89. Bác nghĩ gì về cuộc sống độc thân ?
    Nguy hiểm đối với Vị thành niên, Tốt đối với thanh niên và Không nên đối với trung niên.
    90. Bác có yêu trẻ con không ? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, theo bác đó có phải là một thế giới tốt không ?
    Không yêu nhiều nhưng đủ để có thể nuôi dạy 1 đứa trẻ. Tôi không nghĩ những thứ không bao giờ xảy ra.
    91. Bộ phim cuối cùng mà bác xem ?
    Phim ngoài rạp hay phim trên TV, hay phim trên Internet.?
    92. Bác có hay xem TV không ? Chương trình ?
    Thỉnh thoảng. Thể thao và Phim/
    93. Mô tả mối quan hệ của bác và gia đình ?
    Đã trả lời rồi.
    94. Bác thường dậy vào lúc ?
    6h30 sáng và 1h 20 chiều.
    95. Bác có hay soi gương không ? (hehehe)
    Đã trả lời - 1 Lần duy nhất khi rửa mặt.
    96. Bác có nhớ những người bạn thưở mẫu giáo or cấp 1 không ?
    Hiện tại thì không, nhưng nếu gặp lại thì chắc chắn nhớ.
    Bộ nhớ của tôi có hạn, những phần nào không cần thiết đã được nén lại để dành chỗ trống cho những thứ quan trọng hơn.
    97. Trong gia đình, bác yêu quý ai nhất ?
    Đã trả lời.
    98. Bác có thường đi mua sắm không ? lúc nào thế ?
    Không thường xuyên lắm - Khoảng 2 tuần đi siêu thị 1 lần để mua đồ dùng cá nhân. Đi vào buổi tối thứ chủ nhật.
    99. Người bác yêu quý /ngưỡng mộ nhất box Lạng Sơn? người ghét nhất ?
    quý bác thanhfnguyen vì bác ấy chín chắn, điềm đạm (tôi ko được như vậy), quý bác nguyenquynhnga vì nhiệt tình và có trách nhiệm.
    Còn ghét thì tôi ko bao giờ ghét ai cả, ghét người khác, giận người khác, thù người khác là tự làm khổ mình. Tôi chẳng dại.
    100. Được nghe bác kể rất nhiều câu truyện ngụ ngôn rất hay. Vậy bác nhớ được bao nhiêu câu truyện ngụ ngôn? Bác thích thể loại nào nhất?
    Tôi cũng không biết chính xác là mình nhớ được bao nhiêu chuyện ngụ ngôn, nhưng chắc là đủ để kể khi cần.
    Về thể loại thì hình như người ta không chia ngụ ngôn thành nhiều thể loại đâu.
    Còn về chuyện thì tôi thích nghe và kể chuyện tình yêu và chuyện.. ma. Bởi cả 2 loại đó đều rất dễ hấp dẫn người nghe.
    Hôm nay sếp tôi cũng đi vắng nên cũng trả lời được khá nhiều. Hy vọng thienthancodon hài lòng với những câu trả lời trên.
  7. to_thi

    to_thi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hỏi ông 1 câu? Ông có nhớ chiều hôm qua gặp ai ở trong bưu điện, người đó chào ông mà ông không nhận ra không?
    Hay là ông kiêu đấy hả?
  8. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    1 ngày tôi gặp cả tỷ người ở Bưu điện, làm sao mà nhớ hết được.
    Còn nếu bác muốn hỏi về vụ bác gặp tôi ở cầu thang thì đúng là lúc ấy tôi đang vội nên cũng chỉ nói đuợc "nhìn quen quen, nhưng ko nhớ là ai". Cũng tại hôm off bác uống với tôi có mỗi 1 chén rồi cáo từ nên tôi ko nhớ kỹ.
    Còn nói về kiêu thì tôi đâu dám, hồi lớp 12 tôi với bác cùng đội tuyển hoá đấy nhá, "Hay là ông kiêu đấy hả? ", không nhớ đúng ko?cũng phải thôi, bởi tôi ôn được có 1 tháng rồi ngã xe, rồi bị loại sớm. Hẹn lần sau
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sẽ cho bạn vào danh sách mổ xẻ gần đây. Một số bệnh nhân cần mổ sớm đã làm thủ tục trước. Nào xin mời Wind_soul
    Tên đăng kí: wind_soul
    Tên thật: Hoang Thu Trang
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Độc thân
    Giới tính: Nữ
    Tổng số bài viết: 176
    Được bình chọn: ( 5 điểm)
    Đã có 1 người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem: 45 (không kể bản thân và khách)
    Thêm một chút về tôi
    Tiểu sử: alone
    Sở thích: cafe với chiến hữu
    Thông tin mới nhất: being alone
    Câu nói ưa thích nhất: Hãy luôn hướng tới bầu trời, cho dù không thể trở thành Mặt Trời hay Mặt Trăng thì cũng có thể làm một vì tinh tú !!!!

    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 12/01/2007
  10. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Vừa bị mổ xong, bây giờ mổ người khác (lại là con gái nữa - và nhất lại ...alone). Run tay quá...Mổ phát đầu tiên: sao bạn lại lấy nick là: Wind_soul.
    Nghe thiên hạ đồn rằng: Bạn là 1 bà mối mát tay, vậy đã bao giời "bắn ko nên phải đền đạn chưa??"

Chia sẻ trang này