1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN MEM BOX LẠNG SƠN ( Kỳ này: Trân trọng giới thiệu bệnh nhân là một cô gái xinh đẹp...( tran

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em có vẻ ngoài là 1 hoạt náo viên nhưng đọc wa 1 số comment của em ở các topic thì thấy nội tâm e có nhiều điều cần khám phá trc khi đưa ra nhận xét
    ----> Khám thui đã nguy hiểm òy, chị nại còn phá nữa thì chít iem đới
    Tranh thủ 2 từ khám phá nên iem hỏi lun : Chị đã từng khám phá ra điều gì thú vị nhất từ cuộc sống & chính bản thân chị sau 27 năm tồn tại?
    1/ Nước mình bây giờ đã ra nhập WTO cũng được 1 năm có lẻ, vậy theo chị nghĩ : U80 hội nhập nhanh với thời cuộc hông? ----> Chị chưa hiểu câu nài của iem, U80 ở đơi là thế hệ của chị í (chả phải chị sinh 80 sao? ). Yêu cầu đồng chí giả nhời ngay ngay
    / Bản chất của cuộc đời là gì hả chị?
    / Có chuẩn mực nào cho người bạn đời của chị hông?
    / Người ta thường nói : " Người phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình " Vậy tương lai chị sẽ giữ ngọn lửa ấy để nó sáng ngời hạnh phúc chứ?
    / Em đã từng tận mắt chứng kiến cầu Cần Thơ sập, thảm hoạ ấy kinh hoàng nhất đối với em. Còn chị, điều đau thương nhất chị đã thấy là?
    / Có khi nào với chị, nước mắt chảy ngược không?
    / Niềm hạnh phúc nhất của người phụ nữ là làm vợ & làm mẹ. Vậy với chị có phải như vậy hông?
    / Tình yêu là ánh sáng còn hôn nhân là hoá đơn thu tiền điện. Chị có trải nghiệm rì muốn chia se cùng tụi em sau câu nói ấy?
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 21/02/2008
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Lan! Em vừa đọc xong những câu trả lời rất hay của chị. Em mong một ngày gần đây sẽ được gặp chị. Cũng như mọi người em xin làm phóng viên hỏi chị tí xíu nhé.
    1. Hiện tại chị đang làm công việc gì ạ?
    2. Trong năm nay chị mong ước điều gì?
    3. Chị là người biết nhiều về Trung Quốc. Trong tiếng Trung Quốc, từ "đa tình" có nghĩa là chia sẻ và cảm thông với mọi người đúng ko chị? Em muốn viết dòng tin nhắn: "Em nhớ anh nhiều" bằng tiếng Trung Quốc thì viết như nào chị?
    4. Nếu một người con trai và một người con gái luôn quan tâm, lo lắng,... cho nhau (có khi quan tâm hơn cả người yêu) mà hai người đó không phải là yêu nhau. Như vậy có tốt không chị?
    Cảm ơn chị nhiều nhiều ạ.
  3. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    @ motthoang_hn02:
    1. Nước mình bây giờ đã ra nhập WTO cũng được 1 năm có lẻ, vậy theo chị nghĩ : U80 hội nhập nhanh với thời cuộc hông? ----> Chị chưa hiểu câu nài của iem, U80 ở đơi là thế hệ của chị í (chả phải chị sinh 80 sao? ) . Yêu cầu đồng chí giả nhời ngay ngay nhớ
    - Úi, chị tưởng sn 80 cũng bon chen lên để đc gọi là 8X chứ nhỉ?!? Ko sao, trả lời liền đây, U80 hiện mới bắt đầu bước sang tuổi 28, khá trẻ, đại đa số mới ổn định đc công việc hoặc nhanh hơn 1 chút thì lên đc quản lý cấp trung, họ chưa đc đưa ra những quyết sách mang t/c sống còn đ/v công ty để có thể đánh giá năng lực hội nhập của họ, tuy vậy có thể nhìn thấy trc vài điều như:
    - Về kỹ năng sống và trình độ cá nhân có thể nói 8X đời đầu khá lạc hậu, do đ/k đất nước khi đó còn khó khăn, ăn chưa đủ no thì chuyện học văn hoá đương nhiên chịu ảnh hưởng ko nhỏ, và đương nhiên chuyện học đàn hát, bơi lội, thể thao, rèn luyện và phát triển tính tập thể.v.v. là những chuyện "mơ về nơi xa lắm". Với thể chất yếu, kiến thức ko có j nổi trội, kỹ năng làm việc kém lại mắc bệnh "tự sướng" nặng vì từ nhỏ đã đc dạy dỗ "Nước ta rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu, dân ta thông minh, nhân hậu, cần cù, chịu thương chịu khó" thì quả là vất vả khi hội nhập và cạnh tranh với các nước, các nền KT đã phát triển hơn ta hàng trăm năm.
    Tuy nhiên U80 đc tiếp thu tinh thần ko chịu khuất phục trc khó khăn của các thế hệ đi trc nên những áp lực đó đã và đang là động lực để họ hoàn thiện kiến thức, nâng cấp bản thân để theo kịp bạn bè quốc tế
    2. Bản chất của cuộc đời là gì hả chị?
    - Là những gì mà ta đã làm
    - Là những gì ta đang làm
    - Là những gì ta sẽ có sau những gì ta đã và đang làm
    3. Có chuẩn mực nào cho người bạn đời của chị hông?
    - Chung thuỷ tuyệt đối
    4. Người ta thường nói: " Người phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình " Vậy tương lai chị sẽ giữ ngọn lửa ấy để nó sáng ngời hạnh phúc chứ?
    - Chị may mắn là người phụ nữ thuộc thế hệ mới nên chị sẽ cùng với một nửa của mình gìn giữ ngọn lửa hạnh phúc cho gia đình
    5. Em đã từng tận mắt chứng kiến cầu Cần Thơ sập, thảm hoạ ấy kinh hoàng nhất đối với em. Còn chị, điều đau thương nhất chị đã thấy là?
    - Chị chưa thấy những gì đau thương và kinh hoàng nhưng những điều xót xa thì nhiều, xót xa nhất là nhìn thấy cảnh con cháu ngược đãi bố mẹ, ông bà. Dẫu rằng "người đáng thương ắt có chỗ đáng giận", việc con cháu bất hiếu có thể là hậu quả của buông lỏng giáo dục do chính các bậc sinh thành gây ra nhưng vẫn thấy buồn và xót xa
    6. Có khi nào với chị, nước mắt chảy ngược không?
    - Ko, em à, có thể mới tiếp xúc em thấy chị ít nói và hơi hiền nhưng ko hẳn vậy đâu, chị cứng rắn và khá nóng tính nên có gì là "bùng nổ" ngay chứ ko âm thầm chịu đựng đc
    7. Niềm hạnh phúc nhất của người phụ nữ là làm vợ & làm mẹ. Vậy với chị có phải như vậy hông?
    - Hiện tại chị chưa trải nghiệm cảm giác làm vợ và làm mẹ nên ko rõ, nhưng sinh con đã khó, nuôi dạy con nên người còn là cả một hành trình dài đòi hỏi tình yêu thương và sự kiên nhẫn, hy vọng chị sẽ làm tốt
    8. Tình yêu là ánh sáng còn hôn nhân là hoá đơn thu tiền điện. Chị có trải nghiệm rì muốn chia se cùng tụi em sau câu nói ấy?
    - Hì, khó quá, đã lấy ai đâu mà biết, nhưng chắc chắn cảm giác yêu và đc yêu rất kỳ diệu rồi
    @ lantimxulang: Rất vui nếu sớm đc gặp em
    1. Hiện tại chị đang làm công việc gì ạ?
    - Hiện chị làm cho 1 VP đại diện tại Quảng Châu nhưng giữa năm sẽ chuyển hẳn về VN, ngoài ra chị còn là 1 thành viên của trang Thị trường thuộc ttvnol chuyên doanh các loại MP3_MP4_Ghi âm.v.v.
    2. Trong năm nay chị mong ước điều gì?
    - Chuyển hẳn công việc về HN hoặc TP.HCM
    3. Chị là người biết nhiều về Trung Quốc. Trong tiếng Trung Quốc, từ "đa tình" có nghĩa là chia sẻ và cảm thông với mọi người đúng ko chị? Em muốn viết dòng tin nhắn: "Em nhớ anh nhiều" bằng tiếng Trung Quốc thì viết như nào chị?
    - Uh, "đa tình - duo qing" đc hiểu tương đương với đa sầu đa cảm - dễ xúc động và chia sẻ w người khác. "Đa tình" theo nghĩa yêu đương đc gọi là "hua xin - đào hoa"
    - "Em nhớ anh nhiều" = "Wo hen xiang ni" = ^' ^ f 你
    4. Nếu một người con trai và một người con gái luôn quan tâm, lo lắng,... cho nhau (có khi quan tâm hơn cả người yêu) mà hai người đó không phải là yêu nhau. Như vậy có tốt không chị?
    - Nếu 2 người đều chưa có "đối tác" thì quan tâm, quan tâm tiếp để quan tâm mãi là tốt chứ em!?!
    Được duoxiele sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 21/02/2008
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Vâng sống trên đời "fải thật nhẫn tâm" nhưng em chỉ muốn mình yên lặng mà thoai...
    chị có thể send cho em những bài hát tiếng TQ hông? em khoái nhất nghe nhạc TQ...
    em rất thích học tiếng TQ, chị có tài liệu hông? gửi em mí?
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chị Lan gửi cho cả em với nhé. Em muốn học để thi thoảng đá vài câu với bạn em.
    À chị ơi! Sắp tới bạn em về Trung Quốc thăm gia đình. Em nên nhờ anh ấy mua đồ gì ở bên ấy cho em được hả chị? Chị cho em một vài gợi ý nhé.
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 22/02/2008
  6. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    @ woshi_cimeixiang: em rất thích học tiếng TQ, chị có tài liệu hông? gửi em mí?
    - Đã send nhưng hok nhận được, hôm nào họp offline em mang USB đi cop nhé, còn tài liệu thì chị học ở TQ nên giáo trình chỉ có tiếng Trung - Anh, ko có Trung - Việt, em có lấy ko?
    @ lantimxulang: 1. Chị Lan gửi cho cả em với nhé. Em muốn học để thi thoảng đá vài câu với bạn em.
    - Có bạn người bản xứ chắc học nhanh đây, hôm nào offline em mang USB đi nhé, chị hay nghe nhạc, nhưng thể loại nhẹ nhàng thôi, tiếng Trung chị thích nghe giọng nam hơn, ko biết có fải gu của e ko?
    2. À chị ơi! Sắp tới bạn em về Trung Quốc thăm gia đình. Em nên nhờ anh ấy mua đồ gì ở bên ấy cho em được hả chị? Chị cho em một vài gợi ý nhé.
    - Chị chưa biết bạn em ở vùng nào, sở thích của em ra sao nên thật khó để đưa ra ý kiến hợp lý. Chị nghĩ bạn em là người hiểu đc sở thích của em và biết nên mua gì giúp/tặng em nhất, đó cũng là 1 cách để hiểu đc em quan trọng đ/v họ đến mức nào, pk em!?!
  7. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Trung - Anh thì em ko lấy đâu?! tiếng Anh em dốt lém nghe nhạc thoai...
    Chị ơi, có một anh chàng không iu chị nhưng chị thì có... anh đấy muốn lấy chị vì xền, chị biết thông tin đó chị sẽ làm sao?
    Và một anh chàng iu chị say đắm, bằng tình iu đích thực... nhưng chị hông iu? vậy chị fải làm sao?
    Chị nghĩ gì về quan niệm "sống thử"? và chị nghĩ sao về thế hệ 9x bi giờ?
    Giả sử chị ko còn tồn tại trên thế gian này? chị sẽ tiếc điều gì? lưu luyến điều gì? và mong ước gì?...
  8. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    @ tu_huong: 1. Chị ơi, có một anh chàng không iu chị nhưng chị thì có... anh đấy muốn lấy chị vì xền, chị biết thông tin đó chị sẽ làm sao?
    - Trước hết điều này rất khó xảy ra vì:
    * Thứ nhất: chị đủ lý trí và kinh nghiệm sống để hiểu đc mọi người xung quanh kết bạn hoặc yêu mến mình vì điều gì
    * Thứ hai: chị chưa nhìu xìn đến mức có ai đó phải lấy mình vì xìn
    2. Và một anh chàng iu chị say đắm, bằng tình iu đích thực... nhưng chị hông iu? vậy chị fải làm sao?
    - Là con gái chắc chắn ai cũng đã từng gặp ko ít TH này, tuỳ từng đối tượng mà có cách từ chối phù hợp, điều quan trọng là ko nên làm tổn thương những người đã dành cho mình những t/c tốt (điều này xảy ra w chị năm 2xxx, làm tổn thương sâu sắc 1 người, có thể họ đã quên từ lâu nhưng chị lại ân hận cho tới bây h )
    3. Chị nghĩ gì về quan niệm "sống thử"? và chị nghĩ sao về thế hệ 9x bi giờ?
    - Như ở trên, chị có xu hướng chủ nghĩa cá nhân, tôn trọng lối sống và quyết định của người khác. Về thế hệ 9X chị thấy các em bây h rất tự tin, cá tính mạnh - tất nhiên cá tính mạnh có mặt trái nhưng nhìn chung là ok, phương thức sống rõ ràng, có mơ ước sống và có đ/k thực hiện ước mơ, ko như 8X và các thế hệ trc - có ước mơ nhưng thường bị cơm áo nhấn chìm "giấc mơ con"
    4. Giả sử chị ko còn tồn tại trên thế gian này? chị sẽ tiếc điều gì? lưu luyến điều gì? và mong ước gì?...
    - Tiếc vì ko đc phụng dưỡng cha mẹ khi về già
    - Lưu luyến? Chắc là ko lưu luyến j
    - Mong ước gia đình và bạn bè luôn bình an và được hưởng thành quả xứng đáng với nỗ lực
    Được duoxiele sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 24/02/2008
  9. hodiepphiphi

    hodiepphiphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    duoxiele ah!
    mình cũng là 1fan của Trung hoa,cho mình tham khảo tài liệu của bạn với nha!Anh-Trung cũng được, mình quên hết tiếng Anh rồi nhưng xem tiếng Hoa.ah mình nghe và nói kém lắm vì k được thực hành mấy mà!
  10. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    @ hodiepphiphi: add nick mình nhé: lanls104@yahoo.com, mình hay nghe nhạc và đọc báo, truyện ngắn của họ chứ cũng ko ngâm kíu gì
    Nếu bạn "là 1 fan của Trung hoa" thì có lẽ mình học hỏi đc nhiều đây

Chia sẻ trang này