1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn - Mỗi tuần 1 nhân vật

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0

    Úi chà hôm nay mới thấy cái title của chú không danh. Con rể Đà Nẵng hồi mộ vậy ?
    Hèn chi nhinho lặn mất tăm hơi
    Thưa anh: em là thần dân Nha Trang. Khoảng năm 2002, khi đó NTC khá mạnh, bọn thần dân quậy của NTC thực hiện chiến dịch khai phá đất hoang, em được chỉ đinh vùng đất Đà Nẵng và Lâm ĐỒng. Hồi đó vào DNC ấn tượng mạnh nhất là gia đình heo lợn, và kết nghĩa vợ chồng với NhíNho83 làm em rể của Keo-mut và Becoxixon, anh em cột trèo với Long_qua và MinhDu. và đến cuối năm 2003 thì bọn em khá thân nhau (em và gia đình em lợn) thường xuyên offline ở SG, từ khi chúng em chuyển về định cư tại NT thì hầu như ít liên lạc, và đến bây giờ thì 1 tháng 1 lần, chủ yếu là bà xã nhí nhố thôi.
    Vì vậy chiến dịch khai phá đất đai bị thất bại, VDK không hoàn thành nhiệm vụ mà còn bị DN bắt cóc nữa. xém nữa thì ra DN ở luôn roài.
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Vo_Danh_Khach là cái chi hề
    Rứa có phở lờ: đến khoong đễ lợi tên. Đi khoong đễ lợi vết ?
    Hix.........
    Hồi nhỏ VDK có đọc chuyện của Kim DUng và thích nhất là nhân vật Vô Danh. Và lớn lên thì ... không còn nhớ Vo Danh là ai, trong truyện gì của Kim DUng nữa, nhưng cái chữ Vo Danh cứ nằm trong đầu, nên đinh lập nick là Vo Danh.
    Thời điểm lập nick thì chat MIRC khá phát triển, mỗi lần vô là có nick là Quest (việt chat) hoặc Khách (trên đất việt) Và rồi nghĩ đến chữ Vo_Danh_khach, sau khi đăng ki xong nick mới nghĩ đến mình là người khách vo danh, thấy hay hay. Đi đâu cũng không có tên, chứ không đến nỗi sâu xa như bà chị nghĩ đâu.

  3. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    VDK ơi, mình có nghe nói hồi xưa VDK rất tự hào là người không râu. Lâu quá không gặp không biết VDK giờ có còn không râu nữa không hay đã có râu rồi???
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    He..he...Hắn vẫn thế, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, anh nhể!
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    MÃ GIÁM SINH hả?
  6. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    VDK ơi, mình có nghe nói hồi xưa VDK rất tự hào là người không râu. Lâu quá không gặp không biết VDK giờ có còn không râu nữa không hay đã có râu rồi???

    Mỗi người có một sở thích, VDK không thích có râu, nên chẳng bao giờ cạo mặt, cạo râu cả, vì cạo nhiều sẽ ra nhiều. Đi cắt tóc, không bao giờ cạo mặt.
    Còn bây giờ, vẫn thế, vẫn không thích có râu, nhưng đi cắt tóc, bị mấy em cứ đè ra cạo mặt (tất nhiên là không cho cạo lông mày rồi), nên hiện giờ mới hỉ có lông mép, chứ chưa có râu. Cái gì của tự nhiên thì cứ để tự nhiên, cái gì cần to thì to, cái gì không cần thiết thì không nên mọc. Đúng không các bác.
    To: NTMT: không phải là Mã giám sinh, mã giám sinh chỉ là nhân vật do Cụ Nguyễn Du tạo ra, không có trong đời thường. nên cả VDK lẫn NTMT mãi mãi là VDK và NTMT, chứ không thể thành Mã Giám Sinh được
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    iem bon chen mí :
    VDK tên gì?
    ở đâu?
    bao nhiêu tuổi?
    làm nghề gì?
    chốt hạ : tình trạng hôn nhân hiện tại?
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    He..he... Shortlong mình chưa kịp khám kĩ gì hết thì đã có bệnh nhân mới...Thôi để vị Shortlong lần sau tái khám vậy .
    Bây giờ là Vo_danh_khach.
    Câu 1: Vo_danh_khach này, có vẻ anh hay tham gia các chương trình công tác xã hội. Changes_ không rõ nó là công việc chính của anh hay là "sở thích" của anh vậy? Bởi tham gia CTXH có khi anh phải mất hơn 2 ngày để tham gia. Vậy nếu là sở thích thì liệu anh thường sắp xếp thời gian như thế nào cho hợp lí?
    Câu thứ 2: Trên đường về nhà, vô tình anh phát hiện ra 1 bông hoa lạ, nó rất đẹp, phải nói là rất rất đẹp. Lúc ấy anh sẽ làm gì? Sẽ dừng lại ngắt bông hoa mang về tặng vợ hay để cho mọi người khác cũng được chiêm ngưỡng?
    Câu thứ 3: Nếu 1 ngày nào đó, anh phát hiện ra mình là gay chính hiệu, thì liệu anh có công khai cho mọi người biết hay là âm thầm suốt đời?
    Câu thứ 4: Cô bạn gái anh (giả sử 2 người cùng bằng tuổi nhau và đang ở tuổi 30) đã đợi chờ anh rất lâu rồi. Cô ấy giục cưới. Nhưng vừa lúc ấy anh được nhận suốt học bổng ở nước ngoài. Lúc ấy anh sẽ xử trí thế nào? Cưới xong rồi đi du học hay là không đi hoặc là không cưới?
    Câu thứ 5: Anh bảo là anh thích nói chuyện với bé Changes_of_my_life. Theo như em biết là nhóc ấy rất đanh đá và dữ dằn. Nói chuyện thì không kiêng nể. Lắm khi còn hay "sỉ nhục" anh, nhìn chung là khá vô lễ. Vậy vì sao anh lại thích nói chuyện với 1 người như thế được ạ?
    Câu 6: ...(pause )
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 29/09/2006
  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    VDK tên gì? Xem lại, đã trả lời ở trang 10ở đâu? Như trên
    bao nhiêu tuổi? như trên
    làm nghề gì? như trên
    chốt hạ : tình trạng hôn nhân hiện tại? Hiện tại thì chưa có vợ
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Câu 1: Vo_danh_khach này, có vẻ anh hay tham gia các chương trình công tác xã hội. Changes_ không rõ nó là công việc chính của anh hay là "sở thích" của anh vậy? Bởi tham gia CTXH có khi anh phải mất hơn 2 ngày để tham gia. Vậy nếu là sở thích thì liệu anh thường sắp xếp thời gian như thế nào cho hợp lí?
    đầu tiên là sở thích, VDK sinh hoạt nhà thiếu nhi từ khi mới học lớp 6, khi đó theo bạn lên sinh hoạt trong đội trống kèn, sau này chuyển sang đội cờ. Từ đó VDK thích đi sinh hoạt, công tác đội, đoàn. Và đến bây giờ, nó đã ăn sâu vào tâm trí VDK, do đó VDK về làm công tác đoàn tại phường mình cư trú. Và tất nhiên có một điều ai cũng biết là công tác hiện tại không còn ngây thơ, trong sáng như hồi trước. Bây giờ, công việc của VDK là tạo sân chơi cho giới trẻ, giống như các anh chị phụ trách trước kia đã tạo sân chơi cho VDK. Vì vậy mà đó là nhiệm vụ của VDK, nhưng cái nhiệm vụ này xuất phát từ tâm, vì với mức lương hiện tại 370.000đ/tháng thì những ai không có tâm chắc chắn không thể làm. Vì vậy mà VDK thích tham gia CTXH cả trong công việc lẫn NTC
    Về sắp xếp thời gian,Đúng là một vấn đề nan giải, Thật lòng mà nói, ai cũng cần sống và muốn sống cần có tiền. Hiện tại thì niềm vui của VDk thì nhiều, nhưng thời gian để kiếm tiền và thời gian dành cho niềm vui luôn luôn bị đối chọi nhau. Như bên cạnh VDK luôn có nhiều người bạn để mình tin tưởng. Khi đi làm, khi tham gia CTXH cùng NTC, VDK luôn nói mọi người nói trước 1 ngày, để VDK nhờ bạn bè trông coi hộ mình cái tiệm net be bé xinh xinh. Đó là những người bạn tốt, những người bạn luôn bên cạnh VDK trong cuộc sống. Và cả trên NTC này cũng vây, các bạn trên NTC như chị nút, anh NTMT, BDK ... luôn thông cảm cho VDK vì điều này, vì vậy mà VDK luôn tự hào về những người bạn của mình cả ngoài đời và trên cùng sở thích CTXH của NTC

    Câu thứ 2: Trên đường về nhà, vô tình anh phát hiện ra 1 bông hoa lạ, nó rất đẹp, phải nói là rất rất đẹp. Lúc ấy anh sẽ làm gì? Sẽ dừng lại ngắt bông hoa mang về tặng vợ hay để cho mọi người khác cũng được chiêm ngưỡng?
    Thứ nhất là VDK chưa vợ, nên sẽ không hái về cho vợ. Thứ 2 là VDK cũng là con người, mà đã là con người thì ai cũng có sở thích, có mưu mô, có lòng tham, có lòng ích kỷ. Nếu VDK thật sự thích bồn hoa đó rất rất nhiều, thì VDK sẽ nhổ cả cây cùng đất xung quanh mang về trồng để có thể giữ gìn cho cây khỏi những người muốn ngắt hoa như bé Changs và cũng là để phục vụ cho những người bạn cùng sở thích, ngắm cây khi ra hoa và cũng có thể nhân giống để tặng cho bạn bè mình
    Câu thứ 3: Nếu 1 ngày nào đó, anh phát hiện ra mình là gay chính hiệu, thì liệu anh có công khai cho mọi người biết hay là âm thầm suốt đời?
    Đây là câu hỏi khó, vì VDK chưa từng bị như vậy nên cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng đây là câu hỏi nếu nên VDK cũng trả lời nếu. Nếu đúng là gay, VDK cũng sẽ giấu cái tính cách gay của mình, không để mọi người biết và cũng không vì thế mà chơi bời, phá phách, phá hỏng chính cuộc đời mình và cuộc đời người khác. điều này VDK nghĩ VDK đủ bản lĩnh để làm được.

    Câu thứ 4
    : Cô bạn gái anh (giả sử 2 người cùng bằng tuổi nhau và đang ở tuổi 30) đã đợi chờ anh rất lâu rồi. Cô ấy giục cưới. Nhưng vừa lúc ấy anh được nhận suốt học bổng ở nước ngoài. Lúc ấy anh sẽ xử trí thế nào? Cưới xong rồi đi du học hay là không đi hoặc là không cưới?
    Trong cuộc đời của bất cứ người nào, luôn luôn có những ngã 3 đường mà ta phải lựa chọn, Và cái tình huống Changs đưa ra là 1 cái ngã ba đường đời. Tại sao mình lại không đưa người yêu mình cùng sang đó để cùng học, cùng làm việc chứ. Ở cái tuổi 30 là con người ta đã biết làm việc và tiết kiệm để đủ chi trả cho cuộc sống của bản thân và cũng như cho người yêu rồi
    Câu thứ 5: Anh bảo là anh thích nói chuyện với bé Changes_of_my_life. Theo như em biết là nhóc ấy rất đanh đá và dữ dằn. Nói chuyện thì không kiêng nể. Lắm khi còn hay "sỉ nhục" anh, nhìn chung là khá vô lễ. Vậy vì sao anh lại thích nói chuyện với 1 người như thế được ạ?
    Mỗi người mỗi tính em ạ, có người chê bai, góp ý thì mình mới trưởng thành được và cái tính của anh là thế, biết sao được. Trong cái lời nói của Changes không có sự sỉ nhục, cũng không phải là vô lễ mà đó là lời của một cô bé mới trưởng thành, muốn thể hiện mình nên có thể ... thông cảm, bỏ qua. Cái căn bản nhất trong lời nói của bé Changes là sự chân thành và sự tin tưởng được vì bản thân bé changes khá tự tin vào chính bản thân mình
    Câu 6: ...(pause ) OK
    Được vo_danh_khach sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 29/09/2006

Chia sẻ trang này