1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn - Mỗi tuần 1 nhân vật

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 25/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    he.he.he...
    @BDK: câu hỏi của em ngộ nhỉ?hì....Chị ghét để móng tay dài lắm. Đàn ông mà để (ngoại trừ cho việc khảy guitar) thì chị càng ghét hơn.
    @NQNT: thực sự chị không tự hào điều gì trên cơ thể cả.
    Nếu có, thì đó là 1 cảm xúc hạnh phúc nhẹ nhàng vì thấy mình may mắn được sinh ra với một cơ thể toàn vẹn, 1cái đầu làm việc khá minh bạch, và 1con tim nhạy cảm biết yêu thương.
    @Flora: Cười cái gì, hả?. Cậu và tớ bằng tuổi nhau đấy, tớ không kiêng nể, thương xót gì đâu.....đợi đấy!
    @Xichlodem:
    1. Thằng cha trong NTC mà CD ghét nhất là VDK đấy!Hắn ko chung thủy, vợ lớn vợ bé tùm lum.....
    2. Nuối tiếc: không.
    Rút kinh nghiệm chứ không nuối tiếc. Đặc biệt đối với những điều đã qua. Và cố gắng không lặp lại sai lầm (nghĩa là thỉnh thoảng vẫn bị....lặp lại..hehe...)
    3.Một ngày bình thường?Khái niệm "bình thường" của bác là như thế nào nhỉ?.
    (Cảm ơn mọi người đã quan tâm đặt câu hỏi-trừ Flora )
    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 23/08/2007
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị CD đã nhiệt tình trả lời các câu hỏi của em! Câu hỏi cuối cùng : Chị CD tuổi con gì?
  3. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ặc....ặc....XLD bị CD ghét...áp nhất rồi.....vì thích để móng tay dài...ngoáy lỗ tai
    một ngày "bình thường" là bình thường chứ có ý gì khác đâu? giống như kiểu mấy MC hay phỏng vấn hoa hậu đó.....
  4. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị CD đã nhiệt tình trả lời các câu hỏi của em! Câu hỏi cuối cùng : Chị CD tuổi con gì ------> Be he be he be he
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Ủa????!!!! SL biến thành................dê rồi. Làm sao tham gia chuyến đi BH này nhỉ?
    @BDK: Em hỏi rõ "khéo", chị chỉ biết sinh cùng năm với Flora, còn là con gì em hỏi thử bác ấy xem, chị cũng không biết nữa....hìhì....
    @XLĐ: Vậy thì sẽ trả lời theo kiểu "thi cử"
    Cuộc sống có biết bao nhiêu điều không mong đợi sẽ đến? Vậy nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả. Nỗi đau nào rồi cũng qua, buổi tiệc nào rồi cũng kết thúc. Bắt đầu chào đời là bắt đầu chuỗi Sinh-Lão-Bệnh-Tử, có ngăn được đâu? Vậy thì tất cả mọi ngày đều bình thường vì cuối cùng mình sẽ trở về với cát bụi, với hư vô...
    Vì mọi ngày đều bình thường, nên nếu còn muốn biết cụ thể hơn thi XLĐ "bốc thăm" đại 1ngày đi, CD trả lời tiếp cho...hihihii...
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ghét người cũng làm mình mệt lắm chứ chẳng sung sướng gì.
    SN bác ngày tháng mấy?CD sẽ sưu tầm và tặng nguyên bộ ngoáy lỗ tai đủ loại, đủ kích cỡ. Vậy là hết lý do nữa rồi nhé!
  7. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ơ hay cái cô này, cô hỏi thế hoá ra...cô đang cầm dao, kéo định mổ....tôi à???? chơi ăn gian quá !
    còn cái dụ " bốc thăm" thì thôi vậy, lỡ bốc nhằm ngày cưới thì...eo ôi...kì lắm.......
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thì hết câu hỏi rồi. Chuyển qua mổ xẻ bác là vừa.
    Giai đoạn 1: Chụp X-Quang, sinh thiết
    1. SN của bác ngày, tháng mấy?
    2. Kỷ niệm thời thơ ấu nào bác nhớ nhất?
    3. Có một ngã rẽ nào thật đáng nhớ tính tới thời điểm này trong cs của bác chưa?Là gì thế?(nếu có-bác nghĩ gì về q.định của mình khi đó?)
    4. Một ngày ko online NTC, bác thấy ntn?
    5. Quan điểm sống của bác là gì?
    6. Bác có tin vào NHÂN-QUẢ không?
    ............
  9. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    oạch.........cái cô Bê ét sì (BS) này học ở trường nào mà cầm dao...lam...rạch...êm thế...điếng cả người rồi đây này !
    1. SN : 26-03-1975 ( ngày đẹp quá ...hahaha)
    2. KN thì nhiều, đáng nhớ cũng nhiều, cái này CD chờ XLD viết "Hồi ký" nhé !
    3.Thực ra, mỗi chúng ta khi sinh ra có mấy ai được đi trên 1 con đường thẳng và bằng phẳng...Tuy nhiên con đường gồ ghề và có nhiều ngã 3, ngã4 mới thú vị chứ....có vấp ngã, có sự suy tính + quyết định ==> thành người ( hoặc vào...tù )
    Có lẽ quyết định rẽ sáng suốt ...là vào năm 2003 khi gặp cô ấy và bây giờ là vợ sắp cưới của XLD.( muốn biết thêm chi tiết, chờ đọc "Hồi ký" hehe)
    4.XLD tham gia NTC cũng mới được gần 01 năm...và thực sự NTC mang lại cho mình rất nhiều điều bổ ích, không online = bứt rứt khó chịu như bị ......kiến lửa cắn
    5. Có một câu nói của Bố Già (The God Father) như thế này : Cứ để bằng hữu tưởng ta không đủ tài và cứ để kẻ thù tưởng ta lắm tật ! ( đang phấn đấu làm ...bố thôi... hehe chứ không làm Bố già đâu )
    6. có, hơi tin tin !
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Uhm!Quan điểm của bác ghê gớm lắm đấy!
    Về câu trả lời thứ 3, nếu chuyện đó mà gọi là ngã rẽ, chắc lúc đó XLĐ phải đấu tranh tư tưởng nát cả óc mới quyết định chọn ai trong cả.........tá cô hỷ? Bác cũng may mắn đấy, tới ngã rẽ là rẽ, có khối người cứ đứng lớ ngớ ngay ngã 5, ngã 7 thì.........có mà tiêu.
    Còn giai đoạn 2, chắc để qua 26/8, mổ tiếp hén. Bệnh cũng ko nặng lắm, từ từ mổ, nằm đó nghỉ ngơi đi..........bv còn có cái.........khoảng thu tiền phòng mỗi ngày chứ!
    Mà bác cũng đừng lo, đảm bảo thời gian mổ và hồi phục sức khoẻ trước ngày Tân hôn mà. Yên tâm!Yên tâm!

Chia sẻ trang này