1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn - Mỗi tuần 1 nhân vật

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 25/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    há há...đáng đời cái tật trả lời kiểu CÙI BẮP he he...
  2. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    **** Phỏng vấn tiếp nào bà con ơi!!!!
    Nhân vật tuần này là COCO199 nhé!!
    Tuy chị í xinh xắn nhất nhà, nhiệt tình tham gia ăn nhậu nhất nhà, nhưng mình cũng nên hú hí vài câu để hiểu rõ hơn về tâm sinh lý bạn gái chúng mình chứ nhỉ! hí hí....
    1. Cho hỏi bà chị bắt đầu điệu từ năm mấy tuổi dzị????
    2. Bà chị nhận ra mình " vẫn chưa xinh " từ năm bao nhiu tuổi nhỉ???
    hé hé........tạm thời thế nhé!
    Bà con mình vào oanh tạc đê!!!
    Bác Cùi đâu, ra tay đê!!!!!
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    * Có người nói Nha Trang phù hợp với việc nghỉ ngơi - du lịch ... hơn là làm việc, phát huy tài năng, em nghĩ sao? Nếu có cơ hội việc làm tốt liệu em chấp nhận định cự tại đây?
    * Cái nhìn của em về tình cảm bị ngăn cách bởi không gian địa lý?
  4. lachuoixanh

    lachuoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe nói Coco_199 và KCB là người quê Hà Nội và vào NT để học đúng ko ? Zị bạn cảm nhận về NT thế nào ( con người , tình cảm nơi bạn đang ở và phong cách sống ở đây có phù hợp với bạn ko ? ) Nếu như khi bạn ra trường thì bạn có thích làm việc ở đây ko ? Và trong tương lai bạn có muốn định cư ở NT ko ? Chúc bạn học tốt và thành công trong cuộc sống .
  5. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Trả nhời bé iu nè
    1- Nó nói mình điệu ? Mình thấy mình quá điệu í chứ hơ hơ . Chẹp , mà từ bao giờ í nhể , chị nghĩ là từ trong bụng mẹ cơ
    2- Oh , câu này khó trả nhời nha vì mìn thấy mìn lúc nèo cũng xinh lung linh í . Nhưng mà thỉnh thoảng soi gương thấy mặt ngu kinh ( nhất là lúc mí ngủ dậy í ), hơ hơ .
  6. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 tháng trước đây thôi, em ko biết là mình thực sự thích cái gì ..., trong đầu chỉ nghĩ là học xong , về ngoài đó , về bên gia đình và 1 công việc thật tốt đang chờ em , như ý bố em muốn .Và em cảm thấy như thế là tốt nhất
    .Nhưng khi ở bên mọi người trong NTC , em cảm nhận đươc cái gọi là sức sống , niềm vui và ước mơ . Sống phải có niềm đam mê , có niềm tin và mơ ước . Và em biết em thực sự muốn làm gì . Cám ơn những người bạn NTC
    Với em ,làm việc ở đâu và phát huy tài năng hay ko là do mình hết . Chỉ cần mình nỗ lực và muốn làm thì nhất định sẽ làm được thôi. Một công việc tốt ở Nha trang ko đủ sức níu kéo em ở lại . Em xa gia đình , bạn bè đã lâu rồi , nên thèm cái cảm giác ấm áp khi ở bên người thân biết mấy . Nhưng nếu 1 nửa của em ở đây , thì biết đâu đấy hí hí
    Nha Trang . Em thích Nha trang , đơn giản vì cảm thấy có cái gì đó rất bình yên, nhẹ nhàng và dễ sống . Con người Nha trang cũng rất tuyệt , sống nhiệt tình và ko quá kiểu cách như người ngoài đó. Đơn giản như những người NTC mình nè . Làm việc hết mình , nhiệt tình hết mình và ăn chơi cũng hết mình lun í . Iu nhắm
    Về tình cảm , cái nhìn của em đơn giản lắm . Vì khi đã yêu , mọi khoảng cách đều có thể ngắn lại . .
  7. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên đính chính nhé . 2 chị em Coco ở Nam định , chứ ko phải Hà nội hihihi
    Cảm nhận về Nha trang Coco đã nói ở trên rùi nha . Nha trang có quá nhiều kỉ niệm với Coco , nên dù đi bất cứ đâu thì vẫn muốn quay trở lại , ko đi được thì nhất định sẽ lết về thăm mọi người í hihihi
    Một điều nữa , Coco rất thích phong cách sống ở NT .Dù có bận rộn hay mệt mỏi với đủ thứ chuyện thì bạn vẫn có thể tìm cho mình 1 cảm giác bình yên ở nơi đây . Chà chà , hợp với Coco vô cùng í , hí hí
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    E hèm....... bắt đầu hỏi đây .
    1, Em có nói nếu như 1 nửa của em ở đây thì biết đâu.... Vậy em có nghĩ là em đã gặp được 1 nửa của mình tại đây ???
    2, Người ta nói "nhất cự ly, nhì khoảng cách" hay là "xa mặt cách lòng", em thì cho rằng "khi yêu mọi khoảng cách đều có thể ngắn lại". Vậy chị có câu hỏi nhỏ nhé, Em đang yêu 1 người và người đó ở rất xa em, tình cảm đang rất tốt, tuy hàng ngày ko được thấy mặt nhau, nhưng liên lạc cho nhau bằng điện thoại rất tốn kém vì phải nhắn tin và gọi hàng ngày ( kiểu kỷ lục nấu cháo 7h qua đt), vậy nếu có 1 người theo đuổi em, ở gần em hơn, cũng tốt với em như người kia, vậy em sẽ chọn ai ? tình cảm cũng hơi khó nói nhỉ, nhưng mà đây là câu hỏi giống kiểu Anh Bồ Câu thôi í chứ hổng có soi xét gì đâu, nên trả lời theo suy nghĩ khách quan của em thôi, hihihi

    3, Chị đã nhận thấy sự kiểu cách đó ngay tại trong NTC này, nhưng không phải ai ở ngoài đó cũng thế, chẳng hạn như Coco, KCB, thutim, chuotbach.... đều rất dễ thương đấy thôi. Cho nên cho dù ở đâu cũng thế tuỳ người, chứ ko phải là tất cả. Vậy cho chị hỏi rõ thêm, quá kiểu cách theo em nói là như thế nào ???
  9. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Trả nhời chị Nút nè hí hí
    1- Là giả định . "Nếu ....... có lẽ . " Thế nên , lúc này em ko dám nói trước điều gì . Hãy cứ để thời gian trả lời vậy
    2- Khi đã yêu , mọi khoảng cách đều có thể ngắn lại , nhưng khi tình cảm ko còn thì dù có gần thì vẫn cảm thấy xa cách . Chị nói đúng , chuyện tình cảm thật khó nói , nhưng em luôn muốn sống thật với chính mình .
    Nếu có 1 người theo đuổi em, ở gần em hơn, cũng tốt với em như người kia, vậy em sẽ chọn ai.
    Không có sự lựa chọn . Em chỉ tin vào cảm giác của chính em thôi
    3- "Kiểu cách" em nói ko như chị nghĩ . Em muốn nói đến cách sống của 2 miền Ở đây mấy năm , em có thể nhìn thấy điều đó , nhưng đây hoàn toàn chỉ là cảm nhận của riêng em
    - Người i miền Bắc thì khách sáo và sống vẻ bề ngoài , rất quan trọng về hình thức . Cái này em ko chỉ nghe mà đã được chứng kiến khá nhiều rồi
    -Người miền Nam thì có sao nói vậy người ơi, rất thẳng thắn, rất trung thực và ăn chơi hết mình hihihihi
    .
    -Người miền Trung thì tiết kiệm, không se sua và sống thì biết đến ngày mai.
    Và Nha Trang , em thấy có sự kết hợp của cả Miền Trung và Miền Nam nữa í
    Mỗi miền đều có cách sống khác nhau và đều có cái hay của riêng nó . Và mỗi người cũng sẽ yêu mến và có những cảm nhận khác nhau .
    Được coco_199 sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 14/11/2007
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi đơn giản thôi,
    1. CoCo nghĩ gì về anh chàng JACKY_VLX đẹp trai, hào hoa, phong nhã, đẹp trai, lãng tử, yêu màu tím .....
    2. Nếu người ấy là ...... người trên thì sao???
    Sorry ông anh VLX nhé, he he he, đâm chọt mà

Chia sẻ trang này