1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn - Mỗi tuần 1 nhân vật

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 25/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    ---> châm ngòi chiến tranh
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một vài câu hỏi hay nữa đây, cám ơn em Lizo. E hèm.... từ khi nào đây ta??? chị cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng ngay từ những ngày đầu chị biết đến TTVN và lần đầu tham gia chương trình từ thiện Nụ Cười Đêm Trăng cùng các bạn trên TTVN thì những người bạn bên box ôtô-xemáy đã thân thiết như anh em rồi, vì chị biết những người bạn này rất lâu trước khi chị tham gia diễn đàn TTVN. Sau đó lại bén duyên với NTC, lúc đầu tham gia box với suy nghĩ : " Mình là người Nha Trang, dĩ nhiên mình phải tham gia box NT" và cũng vì một người bạn đã lôi kéo chị tham gia vào box NT. Nhưng từ khi đảm nhận vai trò Mod, chị cảm thấy mình có trách nhiệm với NTC hơn và cũng từ đó chị xem NTC như một gia đình thứ 2 của mình. Nếu không có gia đình này thì sao nhỉ? Thì chị sẽ không nhận ra hết ý nghĩa của cuộc sống, của những tấm lòng của những người bạn quen nhau qua mạng, của những việc làm thiết thực có ích cho xã hội và cho bản thân,?. NTC đã cho chị rất nhiều thứ, những thứ mà gia đình chị không thể có, thế mới biết gia đình thứ 2 này quan trọng đối với cuộc sống của chị như thế nào ??? Nói thật lòng, nếu được lựa chọn thì chị vẫn muốn mình được làm Mod, mặc dù có làm Mod hay không làm Mod thì chị cũng sẽ gắn bó và nhiệt tình với TTVN/NTC, nhưng được làm Mod là một sự thoả mãn nguyện vọng và ước muốn của cá nhân chị, đó là được làm thủ lĩnh, ước mơ mà ngay từ khi còn bé chị đã luôn mong muốn thực hiện ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Với chị việc làm Mod giống như làm chị cả trong gia đình, phải luôn quan tâm và có trách nhiệm với gia đình. Mặc dù chị cả không phải lúc nào cũng làm đúng, nói đúng và nghĩ đúng?. Câu hỏi cuối cùng nhé, hehehe? có lẻ em đoán sai rồi, chị không bao giờ nghĩ là mình xinh cả, nhưng cũng không nghĩ là mình xấu, nhưng chị tự tin và điều đó giúp chị rất nhiều trong việc che lấp những điểm không xinh. Tự tin là điểm mạnh của chị, tự tin trong giao tiếp, tự tin khi đứng trước đám đông, tự tin trong công việc, tự tin trong cuộc sống,?. Tự tin ở đây không có nghĩa là tự cao, tự đại em nhé, chớ có hiểu lầm. Khi tự tin vào bản thân mình, mình sẽ xinh hơn trong mắt người đối diện, chị nghĩ là như thế và chị đã làm như thế.
    @Snowprincess : Chị cảm ơn em về những tình cảm mà em đã dành cho chị và đã quan tâm đến cuộc sống riêng tư cũng như topic "Hắn...", chị rất cảm kích về điều đó.
    Chị hiểu và chị nhận khuyết điểm của mình là ít khi tham gia vào nhiều topic để tạo không khí nhưng điều đó ko có nghĩa là chị không quan tâm đến các topic đó, chị có đọc qua tất cả các topic và bài viết mới nhưng thiệt tình là có nhiều topic chị đọc xong ko biết post gì vào ấy. Câu nói mà chị ưa thích nhất ( CON "người" ) em cũng đã hiểu chính xác rồi đấy, "Nhân vô thập toàn" em ạh !!! Con vật không có suy nghĩ vì chúng ta là Con người nên chúng ta có đầu óc có suy nghĩ, chị còn nhớ khi học sinh học thầy đã dạy tổ tiên loài người là loài vượn và Con người là một loại động vật cấp cao nhất vì Con người có suy nghĩ và tư duy. Nên ý chị điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta ko có ai là hoàn hảo cả vì vậy sẽ đến lúc chúng ta cũng mắc phải sai lầm và cần sự tha thứ của người khác.
    Các câu hỏi của em dễ thương lắm, để xem chị cũng không nhớ là đến năm bao nhiêu tuổi thì mìnhko còn làm ướt nệm, nhưng mẹ chị cho biết, hơn 2 tuổi là mỗi đêm mẹ gọi dậy mấy lần để đi nên nhờ đó mà không làm ướt nệm, hihihihi.... Còn first kiss àh? để xem nào, năm ấy là Đại học năm thứ 1, khoảng 19 tuổi thì phải ( như vậy có muộn lắm ko ta ??? ), không ai sống mà ko có ước mơ phải không em, chị luôn mơ ước cho cuộc sống của bản thân và những người thân ngày một tốt hơn và không chỉ có mơ ước mà chị đang ngày đêm cố gắng để cuộc sống của mình tốt hơn và ý nghĩa hơn.
    Dạo này chị hơi bận rộn công việc và gia đình nên chị không có thời gian để viết, hay nói đúng hơn là là công việc và gia đình đã làm cho chị không còn cảm xúc để viết bài. Chị sẽ cố gắng trong tìm lại cảm xúc và tiếp tục viết trong thời gian sớm nhất, em chờ đọc nhé. Cám ơn em đã quan tâm.
  3. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn tên gì ?
    Ngô Nhiên
    2. Giới tính ?
    XX
    3. Email ?
    dragonball1304@yahoo.com
    4. Bạn có biết xuất xứ tên bạn từ đâu không ?
    có, "bắp mọc ngày càng phì nhiêu"
    5. Bạn sinh ngày mấy ?13/04/1988
    6. Ngày sinh của bạn có gần hay trùng với 1 dịp lễ nào không ?Cá tháng tư, em thix ngày này lém
    7. Bạn có anh chị em không ? Gồm những ai ?
    1thằng nhóc thua mình 5 tuổi
    8. Bạn thích màu gì ?
    xanh nước biển, trắng và xám
    9. Sở thích của bạn ?
    ngủ, xem truyện tranh , bóng rổ &vẽ
    10. Lần cuối cùng bạn khóc là khi nào ?
    ai bít chời
    11. Lần cuối cùng bạn cười là khi nào ?
    lúc nào cũng cười--> ko nhớ
    12. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai ?
    LAN
    13. Bạn nói chuyện với ai nhiều nhất ?
    mẹ
    14. Bạn có lần sinh nhật nào đáng nhớ không ?
    lần đầu tiên bít ngày sih nhật mình( lớp 2)
    15. Bạn từ hào điều gì trên cơ thể mình nhất ?
    cặp lông mày
    16. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất ?
    thix hết
    17. Thói quen xấu của bạn là gì ?
    mút ngón tay cái
    18. Khi tức giận, bạn làm gì ?
    im lặng
    19. Bạn thích ăn món gì nhất ?
    món gì mẹ nấu là thix hết
    20. Bạn thích uống gì ?
    nước lọc, lúc buồn nhớ chai rượu Sochu
    21. Bạn thích môn học nào nhất ?
    mĩ thuật(nếu có), hoá, sinh và thể dục
    22. Tính cách nổi bật của bạn ?
    như đá cuội, nhạt thếch, chán òm
    23. Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy ?
    mấy giờ rồi
    24. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa giữ bí mật không ?
    hình như ko, nhưng trường hợp đặc biệt như ...người trong cuộc bỏ nhà đi thì phải nói chứ(ví dụ vậy thui!)
    25. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không ?
    còn tuỳ
    26. Con số yêu thích ?
    No. 7
    27. Ngày tháng bạn yêu thích ?
    27/11
    28. Bạn có nickname nào không ? Bạn thích nó không ?
    Én heo, Chim én, cùi bắp nướng, u7p, gấu C7, heo....nhìu wé! thix hết mới nhớ chứ
    29. Điều đầu tiên bạn chú ý ở một người khác phái là gì ?
    cặp lông mày và đôi mắt
    30. Bạn có thể mô tả một người khác phái mà bạn cho là lý tưởng ?
    ba tui nè
    31. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không ?
    ai bít,chưa iu, hí hí
    32. Người khác phái mà bạn nghĩ đến lúc này ?
    thằng bạn nhậu học chung lớp
    33. Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái ?
    má nó có dữ ko!
    34. Bạn thích chữ viết của mình không ? Hay là thích typing hơn, đặc biệt là khi phải viết thư.
    chữ nghiêng muốn té, nhưng thix, vì nó Made in "tui"
    35. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không ?
    còn tuỳ đó là ai
    36. Bạn ghét loại ngừơi thế nào ?
    như mình, vì mình là only one
    37. Bạn có bao giờ ước không ? Bạn có tin nó sẽ trở thành hiện thực không ?
    ước nhìu mà thành hổng có bao nhiu nhưng cứ ước
    38. Nếu trở thành một người khác, bạn sẽ trở thành ai ?
    chính mình
    39. Thể loại nhạc bạn yêu thích ?
    cổ điển, đặc biệt thix bác Bet
    40. Đĩa CD bạn mua gần đây nhất là gì ? Nhận xét của bạn về nó ?
    Cẩm Ly, hay thiệt
    41. Thần tượng của bạn ?
    chị, mẹ,thầy dạy toán của tui
    42. Bài hát mà bạn yêu thích ?
    "lucky"của Brit, nên đặt tên con chó của mình là Lucky luôn
    43. Bạn có thích nhày nhót không ?
    có, thix chơi bóng rổ nên buộc phải nhảy
    44. Phim hoạt hình ưa thích của bạn ?
    cứ hoạt hình là thix, đặc biệt là anime của Clamp
    45. Thể loại phim bạn thích ?
    hoạt hình, kinh dị, phim chuyển thể từ truyện nbư Harry
    46. Truyện tranh nào bạn cảm thấy hoang phí khi bỏ tiền mua nó ?
    thằng ngố thiên tài
    47. Người mà bạn cảm thấy ghen tỵ nhất ?
    những đứa nào có chị, có anh
    48. Sau này, nếu có gia đình, bạn thích sẽ có con chứ ? Bao nhiêu trai, bao nhiêu gái ?
    đủ 1 đội bóng chuyền mini:2 gái, 1 trai
    49. Bạn nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì ? Chức vụ nào ?
    bán bắp luộc, với chức vụ trưởng phòng kinh doanh
    50. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ ? Và bạn muốn biết (thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ ?
    nói rành 2 thứ tiếng:Việt, với tiếng Tào(lao), ước mơ rành tiếng Nhật, để sang đó học vẽ truyện tranh
    51. Bạn thích đọc sách không ? Tác phẩm yêu thích của bạn ? Cuốn sách bạn đọc gần đây nhất ?
    _Thix, đang kiếm NARNIA VÙNG ĐẤT HUYỀN THOẠI
    _Nhìu lắm, truyện cổ Anderxen chẳng hạn...
    _Ông già và biển cả
    52. Bạn thích tham quan nơi nào nhất ? Vì sao vậy ?
    Sing, nghe nói sạch và mát nên thix
    53. Bạn có thích nổi tiếng không ?
    ko, vì bản thân đã nổi tiếng rùi
    54. Bạn có hạnh phúc không ?
    có, nên mới thix "lucky" chứ!
    55. Châm ngôn của bạn ?
    Never say TRY, only DO or NOT DO...so I MUST DO...
    56. Nếu là người khác, liệu bạn có kết bạn với bạn không ?
    ngu gì không
    57. Tiền bạc có quan trọng không ?
    rất wan trọng
    58. Phòng riêng của bạn như thế nào ?
    nhìn lên thấy lãng mạn, nhìn xuống thấy lãng...xẹt
    59. Bạn có sưu tập cái gì không ?
    tem, truyện tranh của Clamp
    60. Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một, hai người ?
    chất lượng wan trọng hơn số lượng
    61. Điều gì quan trọng nhất đối với bạn lúc này ?
    bà nội chờ ăn cơm
    62. Nếu 1 việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạn có làm không ?
    làm những gì cảm thấy nên làm, kệ người ta đi!
    63. Bạn có hay tha thứ không ?
    ngoài mặt thì ko tha, nhưng mà trong bụng ko thèm nhớ, sợ thúi ruột
    64. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bạn sẽ nói họ biết chứ ?
    tuỳ lúc, tuỳ người(gặp tên hung dữ mà nói ra cho nó "bụp" à)
    65. Bạn có thích chơi game không ? Game ưa thích của bạn ?
    có,: empire I, II; khủng long ham ăn, diablo
    66. Bạn có khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không ?
    thỉnh thoảng
    67. Bạn tin vào số mệnh chứ ?
    giày dép, áo quần còn có số huống chi người
    68. Bạn sợ gì nhất ?
    bị hiểu lầm, sợ ma nữa
    69. Có điều gì là mãi mãi không bạn ?
    có, thời gian
    70. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn ?
    làm con trai ...ngòai biển, suốt đời chỉ bít tích ngọc, cho con người đem xuất khẩu lấy tiền, chứ XX,XY đều có cái khổ riêng
    71. Mô tả quan hệ của bạn và gia đình.
    wá ổn
    72. Bạn có hay soi gương không ?
    1->3 lần /ngày
    73. Trong gia đình bạn yêu quý ai nhất ?
    ai cũng yêu hết, hỏi câu gì lãng xẹt
    74. Bạn có hay viết nhật kí không ?
    ko thix, chỉ thix tham gia diary của ttvnol thui
    75. Nếu cho bạn 10.000VNĐ, bạn sẽ mua những món gì ?
    1 cây bút chì gỗ,1 hộp ngòi chì kim,một cục tẩy, 10 tờ giấy A4 và vẽ thui
    76. Mục tiêu của bạn trong 1 năm, 5 năm, 10 năm, 100 năm nữa ?
    1 năm:học võ và lên đai vù vù, học vẽ và học Y_thôn cho năm sau
    5 năm: tốt nghiệp và có việc làm liền, đến những nơi cần mình
    10 năm:vẫn tiếp tục cống hiến và có 1 căn nhà ở NT
    100 năm:trên bia mộ khắc dòng chữ :"Ngô Nhiên, vị anh hùng hi sinh vì sự nghiệp xuất khẩu bắp luộc cho nước nhà",
    he he he
  4. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là sớm quá, em bằng này mà còn chưa cho ai nắm tay hết á . Nhưng chị bỏ qua một câu hỏi của em đấy nhé. Còn câu cuối cùng em muốn hỏi chị là cuộc sống mơ ước của chị nghĩa là cuộc sống mà chị coi là lý tưởng ý, bao gồm những gì ( người thân gồm những ai? sức khoẻ? bạn bè?nhà? xe? tiền bạc? công việc?.... điều gì là quan trọng nhất và mức độ như thế nào?)
    Em hỏi thêm một câu nữa là: chị có mấy anh chị em ạ?
    Nhân tiện hỏi luôn chủ topic, người tiếp theo được phỏng vấn là ai thế?
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    @snowprincess : hic hic hic.... hỏi chị nhiều thế em ? cuộc sống lý tưởng , e hèn.... biết trả lời sao nhỉ? đó là bên mình luôn có bạn bè, những người bạn tốt, một công việc ổn định với mức lưong đủ trang trải cuộc sống và dư một ít để dành lâu lâu đi du lịch như hiện nay, hehehe.... thế là đủ rồi..... chị là con 1 em àh, chị không có anh, chị, em gì hết. Muốn làm em gái chị không nè????
    Tiếp theo : BDK chàng trai nhiệt tình năng động của NTC, người đôi lúc làm chị Nút cảm thấy bực mình, nhưng không bao giờ giận.
    1, BDK : theo em, NTC đã cho em những gì và em cảm thấy thế nào nếu một ngày nào đó TTVN và NTC không còn nữa?
    2, ai đó hỏi tiếp đi................ hehehe
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    NTC đem đến cho em những người bạn thật tuyệt vời . Những người bạn trẻ trung , năng động và gần gũi . Tham gia NTC đến nay gần được một năm , không nhiều , nhưng mọi người ai cũng thân thiết . Có những người bạn chưa một lần gặp mặt , nhưng sao cảm thấy thân thương . Lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với nhau mà tưởng nhưng đã quen thân tự bao giờ !
    NTC đem lại cho emnhững niềm vui ! Những chuyến công tác xã hội không chỉ đem niềm vui cho những người ít may mắn mà còn đem lại niềm vui cho chính bản thân mình . Càng hiểu thêm điều người ta thường nói "cho là nhận "
    Em tham gia TTVN từ 2002 . Lúc đó chưa biết đến Box Nha Trang . Có vào đọc , post bài những chưa thật nhiệt tình . Năm 2003 mạng bị đánh sập . Một cảm giác hụt hẫng , mất đi một điều rất đỗi thân quen !
    Với NTC , mạng có thể bị sập , gõ địa chỉ www.ttvnol.com/ntc.ttvn có thể sẽ không truy cập được , nhưng những gì NTC đã cống hiến cho TTVN , cho từng thành viên , cho mọi người thì còn mãi !
  7. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Làm em chồng được không ạ? em còn dư một ông anh nè
    Em phỏng vấn BDK một câu thôi. Với tư cách là một mod, anh hãy nhận xét về từng thành viên của NTC (anh cứ thẳng thắng nhận xét đi ạ, có bị đe dọa hay bị vặt lông anh cũng đừng lo, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, NTC sẽ cử người khác thay anh làm mod)
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Snowprincess , về từng thành viên NTC , cho phép anh được trích bài vè của @thutim thay cho câu trả lời nhé !
    Ve vẻ vè ve
    Nghe vè chuyện box
    Nha trang club
    Vui thật là vui
    bạn bè khắp nơi
    Về đây hội tụ
    Mod mới mod cũ
    Đều rất nhiệt tình
    Chị Nút nhà mình
    Vừa xinh vừa đảm
    Còn anh chàng biển
    Năng động hoà đồng
    Cô bé xitrum
    Dễ thương vui tính
    Mọi người đêu mến
    Các mod hiện nay
    Thành viên mỗi ngày
    Tăng lên đáng kể
    Box thêm vui vẻ
    Nhộn nhịp xôn xao
    Trước còn lạ nhau
    Sau thành thân thiết
    Chắc ai cũng biết
    Nha trang mùa thu
    (Bác thép ý mà)
    Mồi ngày một chuyện
    Còn Changes thân thiện
    Trăm năm cô đơn
    Đệ tử nhập môn
    Vô danh kính cận
    Zesman cẩn thận
    Chuột bạch đi xa
    Shortlong thích ca
    SharShel lặng lẽ
    Một nhóm men trẻ
    Cuối cấp phổ thông
    Kim cương động lòng
    Trả lời thắc mắc
    Coco nay ít
    Xuất hiện offline
    Rubi viết bài
    Vừa hay vừa chất
    Hazeem đối đáp
    Nhanh lại sâu xa
    Còn về bác Na
    Dạo này ít thấy
    Tina17
    Chắc bận việc chi???
    Cô bạn urby
    Flora nghệ sỹ
    Bầu trời xanh thế
    Ại cũng thật vui
    Sinh nhật box rồi....
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 24/07/2006
  9. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Gan anh cũng bé nhỉ, sợ bị đánh hội đồng à?
  10. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Lan có một số câu hỏi dành cho mod biển đây ạ:
    1. Suốt gần 1 năm làm mod, có điều gì làm cho anh bực mình nhất và anh đã giải quyết như thế nào ?
    2. Anh thấy ưng ý nhất về việc gì anh đã làm được cho NTC?
    3. Tại sao anh lại không muốn làm mod nữa? Anh sẽ làm gì khi là mem?
    4. Dự định trong tương lai của anh là gì?

Chia sẻ trang này