1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn - Mỗi tuần 1 nhân vật

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đưa chị Lion lên thớt đê mọi người ơi!!!!!
    Nào mình băm Lion nhé!
    Nào mình cùng phăng Lion nhé!!
    chị Lion, trông chị hiền lành thế sao lại lấy nick Lion? mà đã Lion thì làm Lion super luôn đi, sao lại còn "ness"???
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    @LionessNT

    Chị thích nhất và ghét nhất điều gì ở mình?
    Chị đã từng ngưỡng mộ ai chưa?Nam hay nữ?Điều gì khiến chị ngưỡng mộ?
    Tks
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Ai "xúi dại" chị vào box NTC vậy?
  4. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ối trời đất thiên địa ơi! Mới có hơn 1 ngày k0 online mà đã thế này! Ối giời cao đất dày ôi! (Trời cao thiệt, kêu hoài... hổng nghe :D)
    Trong lúc Lion phải dưỡng thương
    Nào biết trong khi mình bẹp giường
    Thiên hạ đã vội vàng dao thớt
    Sẵn sàng... xẻ thịt với róc xương!
    Huhu! Ác Quái là quái ác quá Quái ơi !
    Thôi được roài, dao thì dao thớt thì thớt chứ sợ gì. Còn 1/2 tuần nữa thôi chứ mấy, hihi...
    Nào, bà con xếp hàng trật tự đê. Ai băm trước thì nhận phần trước nhé!
    @NQNT:
    1. Why Lion? (Nghe cứ như Why Vietnam? ấy nhể? hihi): Để có đáp án chính xác nhất cho câu hỏi này, xin quý vị vui lòng chờ.... đến khi thuốc duỗi trên đầu Lion hết tác dụng, lúc đó quý vị sẽ hiểu
    2. Why Lioness? Lioness trong tiếng Anh có nghĩa là "sư tử cái". Chị thì tất nhiên là không phải... đực rồi, Quái ạ, hehe...
    3. "Trông chị hiền lành...": đây thì k0 phải là câu hỏi nhưng cũng có đôi điều muốn ngỏ. Chị hiền lành thật đấy em ạ, hiền nhất quả đất luôn. Tuy nhiên, AI TIN... RÁNG CHỊU! (nhỉ, Chen nhỉ, hehe)
    @CD:
    1. Điều gì THÍCH nhất ở bản thân: Để có đáp án cho câu hỏi này, xin mời quý vị nhấn phím... để xem lại chữ ký của Coco199:
    "Đừng khóc vì mọi chuyện đã qua, hãy cười vì mọi việc đang ở phía trước".
    2. Điều gì GHÉT nhất ở bản thân: Bản thân nhiều thói hư tật xấu quá, hổng biết mình ghét mình nhất ở điều gì nữa.
    3. Tượng thần, à quên, thần tượng : Nhiều lắm, không nhớ hết. Đơn giản là vì trong mỗi con người đều có một điểm gì đó khiến ta phải ngưỡng mộ, điều quan trọng là mình có nhận ra điểm đó hay không. ;)
    @NTMT: Ai "xúi dại" chị vào box NTC vậy?
    Dạ, hôm đó... xấu trời nên tự em mới... xúi em thui ạ.
    Rùi! Hết 1 ngày rùi nha! Còn ai băm nữa hông? Hy vọng nhận được những câu hỏi "khoai" hơn nữa (Mỉm cười với cả thế giới luôn nè)
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi ! Thấy phỏng vấn là máu nghề nghiệp của iem đã nổi lên . Cho iem tham gia 1 tẹo ná, ban đầu là khám nè
    Phần 1 : Sơ yếu lý lịch (tự thuật nhá )
    / Tên & giới tính của bịnh nhưn thì iem cũng đã rõ, vậy chị cho em hỏi tuổi & tình trạng hun nhưn của chị ạ?
    / Nếu được nói 1 từ về mình, chị sẽ nói?
    / Chị đang kiếm cơm bằng nghề gì ạ?
    / Chị yêu cái rì nhứt của bản thân mình?
    / Từ khi sinh ra đến bi chừ, kỉ niệm nào về gia đình mà chị nhớ nhất?
    / Người ta thường nói gia đình là cái nôi hình thành & phát triển nhân cách mỗi con người, với chị thì Gia Đình là?
    / Chị tự hào về bố hay mẹ hơn? ( hay nói cách khác, trong 2 người đó, ai là người có sự ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chị từ bé đến giờ ? )
    Thoai, khúc dạo đầu chỉ nhẹ nhàng, rịu ràng thế thui nhỉ?
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Lioness phải biết rằng vào thì dễ ra khó lắm, nên suy nghĩ kỹ. Ra bây giờ vẫn còn kịp, NTMT có ra được đâu
  7. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    @Motthoang_hn02:
    Chà chà, vừa tua lại hết một tượt 30 trang của topic này đã thấy thêm câu hỏi cho mình roài. Vâng, rất hân hạnh được trả lời phỏng vấn của cô nương (nhún chân xòe váy nào )
    / Tên & giới tính của bịnh nhưn thì iem cũng đã rõ, vậy chị cho em hỏi tuổi & tình trạng hun nhưn của chị ạ?
    Tuổi: Vừa mới tổ chức SN xong đó. Đến Nut còn phải gọi tớ bằng chị thì ai cũng hiểu là... râu tớ dài bằng nào rồi, hichic (nếu tớ có râu).
    tình trạng hun nhưn: Đọc topic CẦN TƯ VẤN của Chen và lời chúc SN của bác NTMT thì rõ.
    / Nếu được nói 1 từ về mình, chị sẽ nói?: NGỐ!
    / Chị đang kiếm cơm bằng nghề gì ạ? Read, think and typing. Thỉnh thoảng Print.
    / Chị yêu cái rì nhứt của bản thân mình?
    Ở trên CD đã hỏi mình THÍCH cái gì nhất của bản thân, mình đã hiểu là CD hỏi về tính cách. Bh đến lượt Motthoang hỏi câu này, chắc muốn hỏi mình thích gì trên cơ thể hả, OK, trả lời luôn đây:
    Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời,
    Để nhìn đời và để làm duyên
    Đời cho em, đôi mắt màu đen
    Để thương để nhớ để ghen để hờn
    ...
    Đôi mắt em là cửa ngõ tâm hồn
    Là bài thơ hay nhất
    Là bài ca không dứt
    Là tuyệt tác của thiên nhiên...​
    Mắt mình có thể không đẹp đến thế nhưng xét một cách tổng thể thì bài thơ ấy tả cũng không sai, hihi
    / Từ khi sinh ra đến bi chừ, kỉ niệm nào về gia đình mà chị nhớ nhất?
    Câu này hay nhể. Chứng tỏ đẳng cấp prồ của người phỏng vấn: Biết cách thu ngắn khoảng cách bằng một câu hỏi rất... (đang bí từ, hehe)
    Gia đình nào cũng có lúc yên ổn lúc sóng gió, nhiều khi ảnh hưởng đến tính cách của mỗi người. Với một đứa nhạy cảm như chị thì kỷ niệm nào cũng có thể là kỷ niệm đáng nhớ nhất.
    Kỷ niệm là trong đêm mưa gió, bố mang cơm đến cho mấy mẹ con đang bị kẹt lũ. Và mặc dù đã ăn rồi, bố vẫn sẵn sàng... mở dịch vụ "ăn giúp" để động viên con gái lười ăn (còn mẹ thì biết thừa là bố vẫn còn... đói!)
    Kỷ niệm là một đêm thức giấc thấy bóng mẹ cô đơn bên ánh lửa bập bùng lo bữa sáng. Hoặc có khi là thấy mẹ cặm cụi viết cái gì đó đến quá nửa đêm.
    Kỷ niệm còn là những lúc bố mẹ, chị em giận nhau, đồ vật trong nhà thi nhau... bay lượn. Để rồi sau đó mọi người càng hiểu nhau hơn, thương yêu nhau hơn.
    Kỷ niệm còn là những đêm phải ngủ một mình trong căn nhà vắng lặng, khi bố đang đi công tác còn các chị thì bận trông mẹ trong bệnh viện. Những đêm ấy sao mà dài đến thế! Nằm mãi vẫn chưa thấy trời sáng, trong lòng thì thấp thỏm lo âu: sợ trộm vào nhà, sợ mẹ k0 qua...
    Nhiều lắm!

    / Người ta thường nói gia đình là cái nôi hình thành & phát triển nhân cách mỗi con người, với chị thì Gia Đình là? Là... CÁI NÔI
    / Chị tự hào về bố hay mẹ hơn? (hay nói cách khác, trong 2 người đó, ai là người có sự ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chị từ bé đến giờ ?) Chị nghĩ là cả 2. Mỗi người đều có những ưu khuyết điểm riêng và vì suốt thời niên thiếu, chị sống với cả bố lẫn mẹ nên không ít thì nhiều, cũng bị ảnh hưởng của cả hai.
    Continue...
    Được LionessNT sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 19/03/2008
  8. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Thế làm sao mà lại phải ra?
  9. lau_dai_tuyet

    lau_dai_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Vì ra bây giờ có được đâu hihi
    Chị Lionness cho em hỏi chị hâm mộ anh nào nhất trong NTC , " hâm mộ " cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng hihi
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Tiếp theo phần 1 & hết (phần 1 )
    / Mắt iem đã ngấn nước khi đọc những dòng chữ này, hông phải ngẫu nhiên em hỏi chị về gia đình như thế. Bởi đơn giản em rất yêu gia đình.
    Chị làm em nhớ đến bố . Ngày bé mới có 5 tuổi mà ngang hơn cả cua, bố đánh đòn cũng không khóc, bố ôm vào lòng còn ghét bố và đẩy ra. Ai có đâu ngờ rằng, con gái đã xa vòng tay của bố mãi mãi sau này cũng không có được
    Chúc chị luôn hạnh phúc nghen Em thèm được như chị
    / Chị là con thứ mấy trong gia đình?Nếu là chị cả, chị thấy mình " lớn " hơn nhiều chứ?
    / Với chị, công việc có áp lực hông?
    Phần 2 : Chụp X- Quang & mổ nội soi (bịnh nhưn chịu khó tí, bác sĩ hứa sẽ nhẹ nhàng vì đã từng làm Viện trưởng của Bệnh viện đa khoa Nam Định online )
    / Có chuẩn mực nào cho người bạn đời của chị hông?
    / Người ta thường nói : " Người phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình " Vậy tương lai chị sẽ giữ ngọn lửa ấy để nó sáng ngời hạnh phúc chứ?
    / Em đã từng tận mắt chứng kiến cầu Cần Thơ sập, thảm hoạ ấy kinh hoàng nhất đối với em ( em đã ngất lịm đi----> lần đầu tiên đi tác nghiệp iem ngất -----> bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ vô tình tiếp nhận 1 bệnh nhân bất đắc dĩ ) Còn chị, điều đau thương nhất chị đã thấy là?
    / Có khi nào với chị, nước mắt chảy ngược không?
    / Niềm hạnh phúc nhất của người phụ nữ là làm vợ & làm mẹ. Vậy với chị có phải như vậy hông?
    / Tình yêu là ánh sáng còn hôn nhân là hoá đơn thu tiền điện. Chị có trải nghiệm rì muốn chia sẻ cùng tụi em sau câu nói ấy?
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 20/03/2008

Chia sẻ trang này