1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn - Mỗi tuần 1 nhân vật

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    @Laudaituyet: Chị Lionness cho em hỏi chị hâm mộ anh nào nhất trong NTC , "hâm mộ" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng hihi
    Suỵt! Khẽ chứ em iu! Ghé tai chị bảo nhỏ cho này: Thế... thế... thế thế và thế thế...
    @Motthoang:
    Ai có ngờ đâu, con gái đã xa vòng tay của bố mãi mãi sau này cũng không có được ---> Chia buồn với em nha. Mất bố hay mất mẹ cũng đều là sự thiệt thòi lớn cho những đứa con chưa trưởng thành. Đến giờ chị vẫn cảm nhận rất rõ điều đó.
    Em thèm được như chị ---> Thèm cái gì hở em? Hạnh phúc hay không là do mình cảm nhận chứ.
    / Chị là con thứ mấy trong gia đình? Nếu là chị cả, chị thấy mình " lớn " hơn nhiều chứ?
    Chị là con cả (tính từ dưới lên ). Chẳng biết có phải vì cái câu: ?oGiàu út ăn, khó út chịu? không, mà từ bé đến lớn chị luôn bị đặt vào tình huống phải tự xoay xở lấy một mình. Và sau mỗi lần như thế, chị thấy mình ?olớn? hơn 1 chút.
    (Nhưng mặt khác chị cũng đang lo, hổng biết sau này mình có biết cách... nhõng nhẽo với người iu nữa không nè, hihi)
    / Với chị, công việc có áp lực hông? Không. Vì nếu có thì chị đã phải tìm cách hóa giải nó ngay lập tức!
    Phần 2 : Chụp X-Quang & mổ nội soi (Úi giời ơi, XQ thì tạm được chứ nội soi thì... ớn lắm, hổng chịu đâu huhu).
    / Có chuẩn mực nào cho người bạn đời của chị hông? Có chứ!
    Lương thiện là 1. Có chí (hổng phải ?ochí? bò lổm ngổm trên đầu đâu nhen!) là 2. Biết quý trọng cuộc sống gia đình là 3.
    Và trên hết tất cả là 2 bên phải thấy... iu nhau cái đã chứ, hihi.
    / Người ta thường nói : "Người phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình". Vậy tương lai chị sẽ giữ ngọn lửa ấy để nó sáng ngời hạnh phúc chứ?
    Tất nhiên! Nhưng lửa muốn cháy tốt phải có đủ nhiên liệu và ½ kia cũng phải có ý thức giữ gìn. Chứ một đằng cố giữ trong khi đằng kia ra sức dập thì lửa đó cũng chả có ích gì!
    /(...) Điều đau thương nhất chị đã thấy là?
    Hình như chị chưa bao giờ ngất. Hình như chị chưa bao giờ phải tận mắt những gì đau thương đến thế. Toàn là ?omất rồi mới biết? thôi!
    / Có khi nào với chị, nước mắt chảy ngược không? Why not?!
    / Niềm hạnh phúc nhất của người phụ nữ là làm vợ & làm mẹ. Vậy với chị có phải như vậy hông?
    Tại sao không? Tại... không sao...
    Mà cho dù chị có bảo là chị k0 thích làm mẹ đi chăng nữa thì bọn trẻ con nó vẫn... bu theo chị mà nhõng nhẽo, biết làm sao giờ!
    / Tình yêu là ánh sáng còn hôn nhân là hoá đơn thu tiền điện. Chị có trải nghiệm rì muốn chia sẻ cùng tụi em sau câu nói ấy?
    Em iu, chị còn chưa bít cái khúc sau thực ra ló nà thía lào, em bảo chị chia sẻ cái rì đây?
    (Hổng bít nhỏ này còn phần nào nữa k0 ta? Nếu nó còn tính thêm phần ?oHồi sức sau mổ? nữa thì... oa oa oa )
    Được LionessNT sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 20/03/2008
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chị nhận xét như thế nào về Lão già ( Nha Trang Mua Thu) ?
  3. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Có đủ phẩm chất của một... chú mèo béo!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị iu ! Vẫn típ phần 2 ( lần này nội soi kĩ hơn để tìm ra .............1 cơ số thứ tiềm ẩn ạ )
    / Bản chất của cuộc đời là gì ạ?
    / Chị sẽ làm được những gì?
    / Bạn bè thêm gì vào đời chị?
    / Chị yêu & ghét cái rì nhứt của người yêu(chồng) cô bạn thân?
    / Theo chị cái rì là quý nhất của con trai?
    / Con người ai cũng có 2 mảng sáng tối, vậy 2 mảng ấy thể hiện trong chị thế nào?
    / Theo em đoán ná, với phong cách zả nhời câu hỏi của chị như nài thì chị uống...........nước ngọt cũng say chứ đừng nói nà rượu -----> iem coá oánh giá chị thấp quá hông?. Tửu lượng của chị bao nhiêu chén thì..........quay?
    Tiếp theo là 1 loạt các câu hỏi về kinh tế - chính trị - ngoại giao
    / Nước mình bây giờ đã ra nhập WTO cũng được 1 năm có lẻ, vậy theo chị nghĩ : U76 hội nhập nhanh với thời cuộc hông?
    / Nếu chị có 1 mái ấm nho nhỏ, vậy kinh tế có phải yếu tố hàng đầu (tức là trên cả tình yêu )?
    / Theo chị, khi gặp gỡ 1 đối tác làm ăn có khác nhiều lắm so với 1 đối tác........cưa cẩm? ( cụ tỉ dư lào? ) ---> cụ thể và tỉ mỉ í?
    / Con đường ngoại giao & giữ được mối mà chị oánh giá là thuận lợi nhứt cho đến thời điểm nài? ( chú í nà cả người & hàng )
    5/ Chị sống theo chủ nghĩa gì? ( cá nhân? độc thân? cơ hội? ) vưn vưn ..............
  5. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    E hèm! Bác sĩ này mổ moi soi móc lung tung xèng, chả ra cái hệ thống gì cả! Đang mổ tim (tình củm) bỗng nhiên chọc xuống bụng (kinh tế) rồi lại lộn ngược lên đầu (chính trị xã hội) rồi lại chạy xuống tim... Có nền y học nước nào mà lại cho phép BS mổ loạn xạ thế hử? Mổ mãi mà k0 tìm ra bệnh là bệnh nhân có quyền yêu cầu BS nhường dao cho người khác đó nha!
    / Bản chất của cuộc đời là gì ạ?
    Câu này chắc phải hỏi mấy bác ?oNgũ thập tri thiên mệnh? chứ chị mới ?otam thập? thui à, đã biết gì đâu.
    / Chị sẽ làm được những gì? Nói trước bước hổng qua!
    / Bạn bè thêm gì vào đời chị? Niềm vui (bạn tốt), nỗi buồn (bạn xấu).
    / Chị yêu & ghét cái rì nhứt của người yêu(chồng) cô bạn thân?
    Có phải của mình đâu mà quan tâm tới hắn làm giề? Định làm người thứ 3 sao???
    / Theo chị cái rì là quý nhất của con trai?
    Con trai... là con gì vậy em? Có phải nó có họ hàng với con hến không?
    / Con người ai cũng có 2 mảng sáng tối, vậy 2 mảng ấy thể hiện trong chị thế nào?
    Muốn nói ra được chắc phải nghiên cứu thuyết phân tâm học của Phờ-rớt đã...
    / Theo em đoán ná, với phong cách zả nhời câu hỏi của chị như nài thì chị uống...........nước ngọt cũng say chứ đừng nói nà rượu -----> iem coá oánh giá chị thấp quá hông?.
    Thế theo mọi người thì khi giả nhời những câu hỏi này, Lioness đang tỉnh hay đang... say???
    Tửu lượng của chị bao nhiêu chén thì..........quay?
    Chưa có cơ hội đo thử. Đơn giản là vì cứ món gì lên miệng thấy k0 ngon là mất hứng rồi còn đâu mà uống nhiều (sorry mấy bác zai nhớ!). Bất đắc dĩ mới uống cho nó tiêu cơm thôi. Vả lại, làm thân con gái phải lo giữ mình mà, hị hị...
    Tiếp theo là 1 loạt các câu hỏi về kinh tế - chính trị - ngoại giao ---> Nghe cứ như là đang phỏng vấn các nhà chính chị nỗi nạc nào ý!
    / Nước mình bây giờ đã ra nhập WTO cũng được 1 năm có lẻ, vậy theo chị nghĩ : U76 hội nhập nhanh với thời cuộc hông?
    Quan trọng là dân trí như thế nào chứ chị thấy cũng nhiều người hội nhập nhanh lắm ý. Nếu em thích bàn chuyện to tát rộng lớn hơn thì chị xin phép chuyển câu hỏi này sang cho các nhà hoạt động kinh tế hàng đầu khác của NTC, tỉ dụ như bác VTM hay bác TVAT nhá...
    (Nhân đây em xin đề cử luôn bác VTM là nhân vật của tuần tới nhá, bác nì đi nhậu với NTC không dưới 3 lần rùi mà vẫn chứ hề phải lên thớt là thía lào??? Phải nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ... NTC chứ bác! )
    / Nếu chị có 1 mái ấm nho nhỏ, vậy kinh tế có phải yếu tố hàng đầu (tức là trên cả tình yêu )?
    Không nên đặt cái nào lên trên cái nào. Vì tình yêu, hãy cố gắng lo cho kinh tế để những người thân yêu của mình không phải bị đói!
    / Theo chị, khi gặp gỡ 1 đối tác làm ăn có khác nhiều lắm so với 1 đối tác........cưa cẩm? ( cụ tỉ dư lào? ) ---> cụ thể và tỉ mỉ í?
    Đương nhiên là phải khác chứ em?! Đối tác làm ăn có nhiều loại người, đa số làm ăn đàng hoàng để giữ uy tín lâu dài mà mình lại có thái độ như đang muốn cưa cẩm, ngta lại bảo mình... Thị Mầu thì sao?
    / Con đường ngoại giao & giữ được mối mà chị oánh giá là thuận lợi nhứt cho đến thời điểm nài? ( chú í nà cả người & hàng )
    --> E hèm, bác sĩ mổ sai chỗ, chị k0 làm kinh doanh.
    / Chị sống theo chủ nghĩa gì? ( cá nhân? độc thân? cơ hội? ) vưn vưn ..............
    Không thuộc cái nào trong 3 cái ví dụ trên. Còn cái ?ovưn vưn? thì nó... vưn vưn quá ai mà nhớ được mà nói!
    Nhắn nhỏ em Quái là lôi chị lên thớt xong, xẻo được mỗi cọng tóc là lặn một hơi k0 sủi tăm vậy hả?
  6. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hihihii...................chị Lion trả nhời câu hỏi của thoáng_hn chưa mệt sao, còn múôn em bu vào?
    CHị thích thì em chiều nhé, hí hí.......
    1. Một ngày chị chải tóc mấy lần và tóc chị rụng mấy cọng?
    2. Bao lâu chị cắt móng 1 lần và mỗi lần bao nhiêu milimet?
    3. Lúc nào chị thấy mình xí nhất và chị làm gì cho hết xí?
    4. Thời điểm nào chị sở hữu bộ mặt thoả mãn nhất và làm thế nào để chị duy trì đc khuôn mặt đó?
    5. ...........?????..............
  7. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, con nhỏ này nó định trắc nghiệm xem độ "điệu đàng" của mình có bằng nó không đây mà
    Câu 1, câu 2: Chắc cũng same same em thôi mà.
    Câu 3: Lúc nào chị thấy mình xí nhất: Lúc "ngọc thể bất an".
    Làm gì cho hết xí à: Đương nhiên là phải chữa cho hết bệnh rùi.
    Câu 4: sở hữu bộ mặt thoả mãn nhất: Lúc vừa trang điểm, thắng bộ vía xong (tóm lại là "làm đẹp") là... gặp ngay người mình thích (để khoe, hí hí)
    Câu 5. ........!!!!!!...............
    hihihii...................chị Lion trả nhời câu hỏi của thoáng_hn chưa mệt sao, còn múôn em bu vào?
    --> À, thì ra Quái tốt bụng đến thía mà chị k0 bít nhở . Vậy tặng em nè:
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    hè hè hè. Em được biết là chị làm ở thư viện ĐH Nha Trang. Vậy theo chị, công việc của chị thuộc thể loại nào và có mang lại niềm vui nào cho chị không?
  9. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic, thấy đã hết tuần, tưởng "thoát nợ", ai ngờ còn bị chú VDK đuổi theo . Đây, phần chú đây:
    Ở TV có nhiều loại công việc khác nhau và 1 người có thể kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau. Vì vậy, cv của tớ thuộc loại đa-zi-năng và khá độc lập - điều này khá phù hợp với tính cách của tớ. Mỗi tội, chẳng mấy khi được đi đâu và tất nhiên là ít có cơ hội phát triển.
    Tuy nhiên, "xét một cách toàn diện" thì cv này khá phù hợp với hoàn cảnh của tớ hiện nay, và nếu k0 thấy nó mang lại niềm vui nào thì chắc tớ đã chết mất vì buồn rồi.
    Xin chân thành cảm ơn các phẫu thuật viên (nhớ khâu các vết mổ cho đẹp đẹp vào nhá ) và các quý vị "khán giả" (k0 biết có ai lại đi xem "phẫu thuật" k0 nữa ).
    Nhân vật tiếp theo đâu rồi nhỉ? Đang có biểu hiện muốn "trốn viện" thì phải???
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em phải đi học tiếng Khựa, muộn òy !
    Tối ni về hành chị nốt cho hết kỳ

Chia sẻ trang này