1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn - Mỗi tuần 1 nhân vật

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 25/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    OK, vậy để tớ đổi tên thành Cat cho hợp lý, nếu TTVNOL cho phép. Cat thì vừa vẫn giữ được mối quan hệ họ hàng với Lion, vừa giảm bớt tầm "vĩ đại" của nó (mặc dù, mục tiêu của tớ là... Sư tử Hà Đông" cơ! )
    Không lườm, nhưng vẫn phải mổ!
    1. Đ/c vẫn vừa la: "Hà Giang quê hương tôi", vừa gào: "con gái Hải Phòng đê" --> túm lại là đ/c là người miền nào? Đang định cư ở xó nào và ngụ cư ở... báo nào?
    2. Trong suốt cuộc đời dài dằng dặc hơn... 20 năm qua, đ/c đã bao nhiêu lần vác kưa đi kưa zai và ngược lại, bao nhiêu lần bị zai kưa (xoẹt xoẹt...!) ???
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Câu này chắc Rùa nhà ta xị mặt và bó tay rồi... Hihi... Có biết blốc bléc gì đâu cơ chứ...
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em đoán chị Sư tử bị Ness coá khi phải là Sư tử liên tỉnh cơ (Hà Đông ) ăn thua rì?
    1.Em à? Gốc ở HP dưng mờ ngọn noá lung tung . Xế nài nhá :
    - Sinh ra & lớn lên ở Hải Phòng cho đến khi 18 tuổi
    - Cuối năm 18t đến năm 23 tuổi thì sống - học tập & làm việc tại Hà Nội.( Trong thời gian 4 năm ấy thì có đến hơn 3 năm tham gia tình nguyện trong hội cứu trợ trẻ em nghèo - tàn tật HN ) & cùng lúc ấy đã lên Hà Giang, chỉ 1 lần mà cảm thấy nhớ - thấy yêu ----> vào box Hà Giang chỉ để tìm hiểu thêm về HG, thế rồi ở lại & làm Mod rùi gắn bó cũng 3 năm ạ . Sau này thì đã có dịp lên chơi, thăm HG khá nhiều lần, thấy yêu HG vô cùng . Chẳng biết nói gì hơn, xin mượn lời 1 nhà thơ :
    Nói về mình nên chưa thấy hết đâu
    Trong bình dị em toát lên kỳ diệu
    Để hôm nay một Hà Giang anh hiểu
    Đời có em thêm đẹp Đất nước này
    Anh nói với mình, với bạn, với mọi người
    Hãy một lần đến với Hà Giang nhé
    Đất nước có một điểm hẹn như thế
    Đang chuyển mình nơi cực Bắc yêu thương

    - Sau 4 năm thác loạn trên Thủ Đô thì iem trở về với thành phố nơi mình sinh ra & lớn lên, hiện tại em đang ngụ cư ở báo nài : www.baohaiphong.com.vn
    Đơi là web báo Đảng, hông bao rờ coá những tin chộp giật kiểu Cướp - Giết - Hiếp . Báo hông phát hành trên các sạp thị trường mà chỉ nhận đặt của các cơ quan công sở, doanh nghiệp.............trong thành phố
    2. Kể lần kưa zai trước ná
    Lần 1 : Hồi học lớp 2, hồi ấy viết bút mực, ngày nào đi học về áo đồng phục trắng tinh cũng bị 1 vài vết mực (hậu quả của thèng bạn đằng sau để lại ), đã xế trên lớp lại còn cứ giật tóc em (tại hồi í iem mặc váy, tết tóc 2 bên trông cực xì tin ). Một hôm chạy về nói với mẹ :
    - Mẹ ơi ! Con biết yêu rồi !
    - Thế con yêu ai?
    - Dạ, con yêu bạn Sơn ở lớp í
    - Thế bạn ấy như thế nào mà con yêu?
    - Ui mẹ ơi ! Bạn ấy vừa đen vừa xấu
    - Thế sao con lại yêu?
    - Thì con cứ yêu thôi
    Sáng hôm sau lên lớp, giờ ra chơi kéo thằng Sơn ra 1 góc : Tao bảo này, hôm qua tao nói với mẹ là yêu mày rồi đấy, hôm nay mày đồng ý nhé?
    Lần 2 : Đó là 1 cậu bạn thân với em từ khi học cấp 1, mặc dù gần nhà em nhưng lên cấp 2 em mới bít . Hai đứa thân nhau lém, gần như là đi đâu cũng có nhau. Một hôm 2 đứa đang đi chơi tung tăng trong công viên, tự nhiên em quay ra bảo : Tớ bắt đầu thích cậu rồi đấy !
    Kể từ hôm sau bắt đầu chiến dịch kưa cẩm, định mua cho cậu ấy 1 số đồ dùng học tập nhưng ngày ấy học lớp 8 chẳng có nhiều xiền (máy quá mẹ em có bán hàng tạp hoá, thế là xin mẹ bảo con dùng, nhưng thực chất đem cho zai ---> dại trai xế chứ )
    Ơ dưng mà lạ lém, cứ mang đến lớp cho cậu í (cho vào ngăn bàn ) thì cậu í lại tìm cách mang về nhà miềng trả . Xem ra cậu í có lòng tự trọng ghê hén, điều đó làm em càng quý cậu ấy hơn, lên cấp 3 mỗi đứa 1 trường. Thỉnh thoảng nhắc lại chuyện ngày ấy lại buồn cười, đúng là trẻ con !Thật buồn chị ạ, trong 1 lần đi biển Đồ Sơn với gia đình, cậu ấy đã bị cảm & mất. Đến tháng 6 này là 3 năm rùi
    Chị có thể vào đây để đọc 1 bài em viết về cậu ấy (bài đầu tiên ) http://www10.ttvnol.com/forum/NTC/588644/trang-14.ttvn
    - Còn nếu kể về những lần bị zai kưa thì em chẳng nhớ hết đâu . Người ta thường nói : Con gái yêu bằng tai, con zai yêu bằng mắt. Nhưng hông hiểu sao em lại vô cùng dị ứng với những lời đường mật đại loại như : Anh yêu em mãi mãi. Anh nhớ em vô cùng. Anh muốn bên em trọn đời.............
    Em muốn người ta quan tâm đến mình bằng những gì thiết thực, yêu nhau hông phải nhìn nhau mà cùng nhìn về 1 hướng
    Chứ hông phải cái kiểu lúc yêu thì thề sống chết có nhau, đến khi khó khắn 1 tí thì thành thợ lặn chuyên nghiệp
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1. Chị ơi, nói thật từ ngày về làm báo địa phương, em chẳng mấy khi quan tâm đến các báo khác . Nên nhà báo Hương Trà mà chị nhắc đến em chẳng bít hihi mới cả có lẽ em là 1 dân nghiền Net duy nhất hông có Blog & cũng hông bít Blog là rì cả.
    Lâu rồi có 1 anh bạn ở Đà Nẵng quý iem, làm tặng em cái Blog có tên 2 đứa. Thế rồi cậu ấy tải những bài nhạc mà em yêu thích, viết đôi dòng tâm sự với em, nhiệm vụ của em chỉ mở ra & đeo tai nghe (chấm hết )
    2. No ( Nhưng em thích sự thẳng thắn nơi chị ---> tao bắt đầu ưng cái bụng mày rồi đấy a )
    3. Điều đầu tiên em chuẩn bị cho mình đó là sự thân thiện, hoà đồng (có khi chẳng phải chuẩn bị vì em đã có sẵn òy )
    Nói chung cùng tuỳ từng nhóm bạn, nếu gặp nhiều lần òy thì iem coá thể 8 đến...........9 nồi cơm ! (icon cười toe toét :D )
    Còn nếu bạn mới gặp lần đầu thì em nói vừa phải (thường là mang tính chất thăm dò đối phương để biết & hiểu tính cách )
    P/S Vì chị hông thích em dùng nhiều hình icon nên iem đã phải nén lại hông dám sử dụng để chị có hứng đọc bài của iem ạ hihi (icon nhảy lung tung )
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chưa trúng chỗ nào mờ
    Vì xế nên vữn chưa phải chắp vá, còn kái thân bác í (liệu hồn )
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    1. Là dân chính gốc Hải Phòng, em có tự hào về sự đanh đá của gái đất Cảng?
    2. Em có chuyển sang báo khác khi thu nhập cao hơn hay có lý tưởng ở lại để phục vụ báo Đảng địa phương?
    3. Có gì khác nhau giữa các box địa phương mà em từng "lê lết" qua.
    4. ............... (tối hỏi qua điện thoại cho dễ)
  7. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao về câu nói : " Trai Nam, gái Hải "
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1. Gái HP bọn em gọi đó là có cá tính ạ . Rất tự hào ấy chứ, chả thế mà đầu năm đi rút quẻ bói chơi, mở ra câu đầu tiên là : Giang hồ đã trải mấy năm nay -----> gập vô cất ví luôn, khỏi đọc những câu sau
    2. Dạ hông ạ, iem nói luôn rằng ban đầu em chỉ nghĩ làm Báo như 1 cuộc dạo chơi, thử sức mình với lĩnh vực mới, ai dè đam mê.Chính vì thế nhuận bút cao thấp hông phải vấn đề chính em quan tâm mà cái chính là em được học hỏi rất nhiều điều bổ ích (bởi ngoài làm Báo em còn cái bằng trung cấp Kế Toán ).
    Tuy báo Đảng hơi khô khan bởi toàn tin chính trị (nói chung hơi bị Đoàn Chuẩn ) dưng mà iem thích, nó cho em cơ hội để hiểu hơn về đường lối cách mạng, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, những dự định phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của thành phố mình -----> cái điều mà hông phải thanh niên nào thời nay cũng quan tâm đến
    3. Èo ui nghe 2 từ lê lết của anh ghê quá ta . Với em thì ai cũng công nhận 1 điều là : Độ hóng phủ sóng toàn quốc
    Anh hỏi sự khác nhau à?Tức là 1 sự so sánh ! Đối với em mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng anh hỏi thì em cũng xin giả nhời kẻo phụ tấm chân tình của anh !
    Mỗi box đều có 1 nét khác biệt riêng, nếu như em vào Nam Định em sẽ bắt gặp sự nhiệt tình, sẽ cảm nhận rõ hơn về các lễ hội nơi đây.Nếu em qua Thái Bình thì em sẽ thấy sự thân thương, ấm áp nơi quê hương mình (quê Mẹ em ở Thái Bình )
    Nếu em vô Nha Trang, em sẽ cảm nhận được 1 thành phố Biển với những con người thân thiện, hiếu khách, thế nào nhỉ? Trước nhậu sau quen
    Còn nếu em vào Đà Nẵng, Quảng Nam : Sẽ bắt gặp những con người cũng thận thiện hông kém, 1 chút vui đùa, 1 chút đong đưa làm em thấy thoải mái & trẻ ra nhiều so với kái tuổi của miềng ( phải vậy hông bác @MinhuVH )
    Còn với Bắc Ninh - Bắc Giang (KBC ) em lại thấy mính lớn hơn khi ở đây em được làm quen & hiểu hơn về truyền thống của vùng quê Kinh Bắc với liền anh liền chị hát quan họ, với hội Lim diễn ra (13.01 ) âm lịch hàng năm, được thưởng thước vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang ngon có tiếng của miền Bắc (cùng với vải thiều Thanh Hà - Hải Dương )
    Thôi cho iem nghỉ tí đã, mỏi mồm quá . Nếu bác còn hứng thì cứ hỏi các tỉnh - thành phố khác (iem sẽ vô đáp ứng nhu cầu )
    4. Để dành đến tối mới hỏi thì lại như tối hôm qua í, coá zợ kon òy còn thác loạn xế chứ
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em thấy nhiều người nói câu nài, thực sự là em cũng còn mông lung về ý nghía của nó lém í
    Có người thì giải thích rằng đó là sự kết hợp hài hoà theo kiểu trai tài gái sắc
    Có người thì lại giải thích theo kiểu trai Nam (giống công tử Bạc Liêu ) tức là ăn chơi, đầu gấu,..........gái Hải thì đanh đá, cũng đầu gấu, mạnh dạn, táo bạo & liều lĩnh
    Nói chung iem cũng chả bít giải thích dư lào cho bác hiểu cả, iem thề
  10. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    1.Tham gia nhiều box trên diễn đàn TTVNOL, bạn có dành một sự ưu ái đặc biệt với một box nào kg?
    2.Có khi nào bạn nghĩ sẽ gắn bó với NTC và mảnh đất Nha Trang này không?
    3.Bạn có muốn trở thành người nổi tiếng không và khi đó, bạn có tham gia nhiều box trên TTVNOL như hiện nay không?
    4.Bạn hãy đoán xem có bao nhiêu câu hỏi dành cho bạn trong tuần này?

Chia sẻ trang này