1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn - Mỗi tuần 1 nhân vật

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vì đồng chí xưng là Bạn nên Thoáng được phép đáp lễ là Tớ
    1. Chả ưu ái box nào cả, box nào cũng spam như nhau hết
    Nói giỡn vậy thoai, tất nhiên là Mod box HG thì tớ cũng ưu ái HG hơn 1 chút (vất vả hơn nữa là box HG giờ chỉ mình tớ quản lý mà tớ thì cũng bận, lại ở HP nên hông tổ chúc ọp nhai thường xuyên được, áy náy quá cơ )
    Thật ra thì tham gia nhiều box mà đến box nào các mem cũng muốn giữ lại nên trung bình mỗi box tớ ngụ cư khoảng 2 năm & lâu hơn thế ----> cả on & off
    2. Câu hỏi kỳ quá ta?Sao lại là nghĩ nhỉ?
    Gắn bó với NTC thì chắc chắn òy, bởi vì nếu như tớ tham gia box nào mà cảm thấy hông hứng thú phát là tớ out luôn (khỏi vào lần 2 )
    Còn gắn bó với Nha Trang thì trước kia có nghĩ (bởi tớ từng coá mối tình với chàng lính đảo Trường Sa ) từng nghĩ sẽ theo chàng ( nhưng hông bỏ cuộc chơi ) vô Nha Trang và bắt đầu cuộc sống mới thế rồi chính chàng đã làm tớ sụp đổ (kiểu như toà tháp đôi của Mỹ bị sập là sự kinh hoàng cho nhân loại í )
    Giờ thì hông nghĩ nhiều nữa, cứ sống đơn giản cho đời nó thanh thản, cái rì đến là nó đến, nó đi thì papa miềng cũng hông níu kéo được
    3. Tớ hông thích sự nổi tiếng bởi như kụ Nguyễn Du đã nói :
    " Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
    hay là :
    " Chữ tài đi với chữ tai một vần "
    Chính vì thế tớ thích bình thường như cân đường hộp sữa được nhiều người yêu quý, tôn trọng & nể phục (hông phải nể sợ ) thì còn gấp ngàn lần sự nổi tiếng mà coá nhiều scandan thì tớ cũng đến chết mệt
    " Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi " chính vì thế nên tớ sẽ cố gắng giữ mình ở mức được ít người bít đến trên TTVNOL như bi rờ (chỉ thế thôi ). Tớ sẽ gắn bó với TTVNOL, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
    4. Hiện tại là 24 câu òy, chắc chỉ dừng lại con số 30 là cùng bởi vì mọi người thấy tớ giả nhời xuất sắc quá nên hông dám hỏi nhìu đâu, thật đới
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ều,nổi tiếng chưa chắc đã là người tài, mi dẫn chứng lạc đề oỳ...
    Mi nghĩ gì về NTC? Có ấn tượng với anh nào nhất? Cô nào nhất?
    Mục đích tiếp cận NTC của mi là gì?
    Câu hỏi quá dễ nhỉ? Kha khà
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ơ dưng mà trước khi ta bước vào đời lập nghiệp thì bu ta bảo : Con phải đi trên chính đôi chân của mình !
    Chính vì thế nên nếu ta coá nủi tiếng chắc là do ta coá tài thui (vì ta nỗ lực đi lên hông ngừng dâng hiến í quên cống hiến )
    Câu hỏi mi dễ quá dưng để chiều về ta giả nhời, rờ phải đi vì...........zai gọi & đang đợi
    Tèn tén ten
  4. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cái nài sai rồi, không thể dẫn chứng như thế được vì ý của cụ Nguyễn Du là viết cho anh em Mô tô Nha Trang, cụ thấy giao thông thời nào cũng là nỗi bức xúc và tiên đoán rằng hàng trăm năm sau nữa, đường sá rất phức tạp và tai nạn luôn rình rập bất cứ lúc nào.Cụ nhắn nhủ anh em mô tô chạy xe cẩn thận - "chữ tài đi với chữ tai một vần"- nên không được lơ là bất cứ lúc nào, và hô khẩu hiệu: "Hãy cầm chắc tay lái!" và cụ luôn luôn sát cánh với anh em mô tô Nha Trang, vào đây có thể thấy: "Hãy tham gia đi, con không chạy xe một mình đâu, cụ luôn phù hộ cho con" http://nhatrangmoto.com/forum/index.php (nguyên bản: Join us!You''''re not alone).
    Vì thế nên cụ cam đoan rằng, dù làm tài, rủi ro nhiều nhưng mệnh(mạng) của anh em chúng tôi lớn lắm : "chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau".
    Cuối cùng thì thay mặt anh em moto Nha Trang, chúng con chân thành cảm ơn những lời súc tích cụ dành cho chúng con!
    Được saoviet412 sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 10/04/2008
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1.NTC là 1 box vui, mọi người nhiệt xình (ta chỉ cảm nhận khi ta online thui, còn ọp nhai thì ta chưa bít )
    Ấn tượng anh nào à? (Anh nào cũng muốn ấn thử dưng mà sợ ra tượng )
    Giỡn vậy chứ ta hông muốn so sánh, chính vì thế chả coá ai là nhất ở đơi cả
    Dưng mà coá lẽ hơi hơi coá ấn tượng tốt với NTMT bởi vì chính lão Mèo ú ấy đã sang box Quảng Nam gọi ta về NTC với thông điệp :
    Trích từ bài của nhatrangmuathu viết lúc 17:14 ngày 12/02/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    @ motthoang_hn02: Topic "Một chút về Trường Sa !" vắng bạn quá lâu rồi, mong nhận được thêm những bài viết hay !
    Hơn 1 năm ta bỏ bẵng NTC mà hông vào mi ạ . Rờ thì 2 anh em cũng hơi hơi thân, 8 hoài trên YM & rất mong 1ngày chạm đến...............nứt trán
    À còn với nữ thì cũng như nam (tức là hông coá sự so sánh, như nhau hết á )
    Dưng nói thẳng & nói thật ta ấn tượng chị Nut bởi vì hôm í ta hỏi nick YM của chị í (hỏi 1 mem NTC ), sau khi bít được ta vô thì thấy chị ấy có vẻ lạnh lùng chị ấy nói 1 câu mà ta nhớ mãi : Xin lỗi đã làm mất hứng của em, nhưng chị không có thời gian nói chuyện kiểu này ! . Ta đang định hỏi 1 câu dưng mà lại thôi, sau í ta vào Album NTC tìm hình chị í (thấy chị í cũng khá xinh ) rùi ta mò lên top Thông tin du lịch Nha Trang thấy chị ấy tư vấn cũng khá ổn áp cho mọi người ! Rồi các mem NTC hết lời khen chị ấy xinh đẹp.
    Ta xoá đi cái ý nghĩ chị ấy lạnh lùng & ta vẫn đang hi vọng 1 ngày vô Nha Trang sẽ gặp chị í với tư cách chủ nhà thân thiện & hiếu khách .
    2. Mục đích tiếp cận của ta là .............mi bít òy còn phải hỏi
    3. Uh dễ quá, lìu tìu quá
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ chát với em hôm nọ, thực sự là hôm ấy chị rất bận, mà em thì nói chuyện có vẻ như cứ hỏi những chuyện linh tinh vở vỉn gì gì ấy, làm chị càng cảm thấy cứ như bị ai đó tra tấn vậy, cũng ko cần phải giải thích gì nhiều, vì khi gặp chị em sẽ biết chị là người thế nào ? nếu có dịp nào đó chị rảnh rỗi hơn, thong thả hơn thì hứa sẽ nói chuyện với em 1 cách vui vẻ nhất và thân thiện nhất nhé. Cám ơn em về những suy nghĩ của em về chị.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em đã thành công òy
    NTMT vào đọc & khen em giả nhời hay (được ấn tượng xế mà hông khen mí là chuyện nạ )
    Còn chị (iem bít chị là 1 người có tâm huyết với box, dù chị ít lên tiếng nhưng tiếng nói của chị có giá trị với NTC ) ---> iem nói nghiêm túc đấy, vì iem hông quen nịnh ai & ngược lại
    Đó chỉ là cảm nhận của iem, iem còn nhỏ tuổi đời lẫn kinh nghiệm sống (nhất là với NTC ) mong các anh chị chỉ bảo, dưng em là 1 người dám nghĩ, dám làm & dám chịu trách nhiệm !
    Cảm ơn chị đã thẳng thắn với em, bởi chỉ có như thế em mới biết mọi người đang nghĩ gì về mình sau những câu bông đùa
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục phỏng vấn MotthoangHN .
    @ Motthoang : chị đã bắt đầu ngao ngán khi đọc bài em rồi đấy, em sử dụng ngôn ngữ đặc trưng của cả 3 miền, từ Huế, Quãng Ngãi, Sài Gòn, rồi miền Bắc nữa, cố tình viết sai chính tả khá nhiều mà điều này NTC gọi chung là ngôn ngữ "Mèo" đấy.
    Có lúc nào đấy em nghĩ rằng mình sẽ thay đổi cách viết bài ???
    Có bao giờ em tự hỏi, mình dùng ngôn ngữ này quen rồi, ko may trong lúc viết bài phóng sự gửi cho các báo mình lại viết nhầm ngôn ngữ "Mèo" vào các bài viết ấy thì sao nhỉ ? hay là em nghĩ phòng biên tập sẽ tự sửa lỗi chính tả của em trước khi cho đăng bài ?
    Nếu có 1 chủ biên khó tính chỉ cần có 1 lỗi chính tả trong bài viết của 1 người gọi là nhà báo chuyên nghiệp là ông vứt ngay bài viết ấy mà ko cần biết nội dung của nó hay và có ích như thế nào khi được đăng lên báo? Em nghĩ liệu em có thể gặp trường hợp ấy ???
    Mỗi người một cách sống, mỗi người một cách nghĩ, mỗi người một cách làm, không ai hoàn toàn giống ai và cũng không mong người khác phải giống mình và làm theo ý mình, nhưng ít ra thì mỗi người cũng vì mọi người. Em nghĩ sao về điều này ?
  9. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Dường như công việc nhà báo khá nhàn rỗi với bạn Thoáng nhể ?
    Thời gian rảnh nhiều chuyện , xì pam hơi kinh
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trả lời bài của cô em trước nha !
    Uh thì có lúc cũng rảnh rỗi để tiếp chuyện những người cũng rảnh rỗi không kém gì mình . Còn có những lúc lại như con mọn í
    Còn spam à?Thế nào là spam hả em?
    Những lúc chị không có time thì phải chịu, còn có time thì chị post bài 1 loạt (những topic mà chị thích ) đó là quan điểm của chị ! Chẳng qua nhìn 1 dọc toàn nick chị nên coi đó là spam thôi !
    Chẳng phải có lúc chị cũng nhìn thấy 1 dọc bài viết của chị Coco & anh VDK (mà vào đọc thì nội dung cũng chả liên quan đến chủ đề top là mấy ). Như thế có được gọi là spam không nhỉ?
    Em xin lỗi 2 anh chị Coco & VDK nếu như làm 2 anh chị tự ái hay gì đó (nhưng đó là bằng chứng iem thấy để trả lời em Quái cho đúng với câu hỏi của em í )

Chia sẻ trang này