1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN NHANH CON ĐƯỜNG...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    PHỎNG VẤN NHANH CON ĐƯỜNG...

    (hôm nay phóng viên báo "người chăn bò" vừa làm một cuộc phỏng vấn con đường)
    pv: em chào bác đường ạ.!
    cđ:khà khà..cái gì đây?Đào à??thì làm đi!nói gì không biết.Tao mệt lắm.!
    pv : em đâu giám,em chỉ muốn hỏi bác vài điều thôi.
    cđ:hỏi đi!
    pv:kẹt xe là thế nào ạ?
    cđ:ngu thế..!Là..là đi bộ nhanh hơn đi xe.Thế mà cũng hỏi,đúng là đồ chăn bò.!
    pv:(nói thầm) biết thế mà còn trả lời..
    pv:Dạ nhựa đường là gì ạ?
    cđ:ừ! (câu này hay).Là thứ mà con người đổ xuống người tao trước khi đào
    pv: thế đào là gì ạ?
    cđ:là lấy đất lên trước khi lấp xuống(đồ ngu_hơi bực mình)
    pv:Dạ câu cuối cùng ạ!!bác được tao ra để làm gì ạ??
    cđ:tao à!!thì tao làm toàn viêc quan trọng.Này nhé,tao làm thùng rác nhé,làm cống nhé,làm quán cốc nhé,làm sân bóng nhé,làm nơi rải đinh nhé,làm chổ đâu xe nhé,làm...làm chổ cho họ nhà bò chúng mày đi..!!!
    pv:thôi chào bác nhé!!hôm nay chắc bác mệt phải không ạ?
    cđ:ừ!chào mày!
    À! cho mày 3 con chuột chết khi sáng về mà chiên giòn ăn này!Đặc sản đấy!!
    phóng viên cầm 3 con chuột phóng đi rất nhanh trên con đường.


    tại sao tôi lạicủ chuối thế này..!
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác chả có gì hay, nếu không nói là dở. Bác hãy xem mục tương tự thế này trên báo Thể Thao & Văn Hoá ấy, cái cô gì đấy viết hay lắm.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

Chia sẻ trang này