1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn những người nổi tiếng. Khách mời kì này: Boysaigon@ ( trang 8)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của độc giả cô phóng viên xinh đẹp bà cố này mở một cuộc điều tra ah không phỏng vấn cô diễn viên chưa lên đã chìm kimchon@
    PV Christy: Chào Kimchon@. Rất vui khi bạn đến tham gia cuộc phỏng vấn cùng tạp chí điện tử Những Người Điên Khùng
    Kimchon: Chào Christy@.
    PV Christy: Mình nghe nói bạn rất yêu phim Hàn Quốc phải không?
    Kim chon: Đúng rồi mình rất thích phim Hàn Quốc.
    PV Christy: Bạn yêu thích phim Hàn Quốc hay nói đúng hơn là bạn yêu thích nghệ thuật thứ 7. Cũng chính vì sự yêu thích đó nên bạn đã bỏ ra một khoản để đầu tư vào việc làm phim.Và việc làm đó đã đem về cho bạn doanh thu khá cao?Bạn có gặp trở ngại gì không trong việc làm của mình?
    Kim chon: Mình đam mê nghệ thuật thứ 7 rất nhiều và mình cảm thấy rất vui khi tự mình đầu tư để làm nên những bộ phim để đời cho con cháu về sau.
    PV Christy: Có thể nói phim của bạn đã làm cho làng giảI trí một thờI chấn động như: ?o Cục bông gòn đẫm máu?; ?oTâm sự cháo lòng?; ?oMốI tình bên tờ vế số?.Bạn nghĩ gì về nhân vật trong phim và bạn ngoài đờI?
    Kimchon: Những nhân vật trong phim mình đóng đều thể hiện một tính cách ngoài đời. Chẳng hạn như phim ?o Tâm sự cháo lòng? Cô gái Bé bự là ngườI vô cùng bình dân, chỉ thích ăn cháo huyết có bỏ thêm giá và dào cháo quảy, chứ chẳng thèm đến các nhà hàng sang trọng.
    PV Christy: Sau khi đóng xong phim ?o Tâm sự cháo lòng? bạn có thoát ra khỏi hình bóng của nhân vật bé bự không?
    Kimchon: Thời gian đầu thì kimchon@ chưa thích ứng cho lắm như thường hay lang thang các quán cháo lòng hìhì..
    PV Christy: Có lẽ là diễn viên thì không ai không thể rơi vaò hoàn cảnh giống như bạn.
    Kimchon@ sẽ làm gì trong thời gian sắp tới?
    Kimchon: Ah mình sắp phát hành bộ phim ?o Trời tối thui sau chót?
    PV Christy: Uả sao bộ phim nghe có vẻ ngộ ngộ vậy? Kimchon@ có thể nói thêm về bộ phim sắp phát hành không?
    Kimchon: Tưa bộ phim nghe có vẻ lạ lắm phải không? Nhưng nếu chúng ta ngồI ngẫm nghĩ thì sẽ biết. Trời tối thui tức là ban đêm sau chót là cuốI cùng . Hay nói chính xác ra là Đêm cuối.
    PV Christy: Oh thì ra là thế. Kimchon@ bạn quả thật là tài ba. Christy@ xin chúc cho bộ phim ?o Trời tối thu sau chót? của bạn đạt doanh thu cao.
    Kimchon: Cám ơn Christy@ cô phóng viên xinh đẹp bà cố.
    PV Christy: Vâng xin cám ơn?.
    Tiếp theo sẽ là ai??? Unisom?gà nòi việt nam.
    Hãy đón xem Unisom sẽ nói gì vớI độc giả hộI gà.
    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 08/10/2003
  2. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    hehe... đến unisom@ lên dĩa!!! Chia buồn cùng Gà Nòi...
  3. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ngày mai phải về quê ...trốn đến cuối ...năm mới lên lại . Không sợ bi lên dĩa mà chỉ sợ ...đĩa cắn!
    [​IMG]
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    lão gà chết chưa ... cái tội văng miểng tùm lum
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tại văn phòng tạp chí điện tử Những người điên khùng......
    PV Christy: Chào anh Unisom@ Tạp chí điện tử Những ngườI điên khùng hân hạnh khi được phỏng vấn anh.
    Unisom: Chào Christy@ cô phóng viên xinh đẹp bà cố. Nghe danh đã lâu nay lại được thấy mặt. Hân hạnh hân hạnh?.
    PV Christy: Anh Unisom quá lời rồi?
    Theo như Christy@ được biết trên các tạp chí Lá Cải thì anh là tổng biên tập tạp chí Special English và đã từng có nhiều vụ xì căng đam với cô thư ký xinh đẹp Moca. Vây anh nghĩ sao về nhưng tin như thế để câu độc giả?
    Unisom: Là một tổng biên tập viên tôi rất phẩn nộ về điều đó. Một hành động ?ocâu? như thế thì tôi chẳng hài lòng tí nào. Bởi vì sao, thông tin mà tạp chí Lá Cải đưa lên về tôi?..quá ít. Họ không chịu liên lạc với tôi để tôi cho họ thêm thông tin. Thật đáng bực mình. Còn có một số thông tin độc về tôi mà họ không chịu săn vậy mà săn ba cái tin nhảm không.
    PV Christy: Theo như anh Unisom nói thì điều mà tạp chí Lá CảI đăng là có thật , không phảI mẫu tin ?ocâu? .
    Unisom: Cái này thì Unisom@ không nói ah nha. Christy@ nói đó thôi?..

    PV Christy: Oh vậy thì Christy@ đã hiểu. Ngoài những sư kiện trên thì tạp chí Lá Cải còn nói anh là một người hút thuốc lá rất nhiều.
    Thế giới ngày nay đang cấm việc hút thuốc lá vì nó có hạI cho sức khỏe. Anh Unisom@ nghĩ sao về điều đó?
    Unisom: Unisom@ không đồng ý với điều đó. Hút thuốc lá không những không có hại mà còn có lợi nữa.
    PV Christy: Tại sao anh lại nói như thế? Cả thế giới đều đồng ý là có hại mà?
    Unisom : Hút thuốc lá có 3 cái lợi.
    Lợi thứ 1 là người hút thuốc lá sẽ trẻ mãi không bao giờ già.
    PV Christy: sao vậy?
    Unisom: Vì ngườI hút thuốc lá nhiều quá chưa kịp già đã chết.
    PV Christy: Wow
    Unisom: Lợi thứ 2 là ngườI hút thuốc lá nhà không bị ăn trộm.
    PV Christy: Oh có lợi vậy sao?
    Unisom: Vì người hút thuốc lá tối ho nhiều qúa ăn trộm tưởng chủ nhà còn thức không dám vô ăn trộm.
    PV Christy: Ah??
    Unisom: Lợi thứ 3 là người hút thuốc lá có tình yêu nhân loại.
    PV Christy: Tình yêu nhân loại ??? Có liên quan sao?
    Unisom: Có . Vì người hút thuốc lá giúp cho trại hòm không bao giờ bị thất nghiệp.
    PV Christy: Oh Bây giờ em đã hiểu tại sao 1 lại lớn hơn 4.
    Qua cuộc phỏng vấn này anh Unisom đã cho độc giả biết thêm nhiều điều bổ ích về tác hại của thuốc lá. Xin cám ơn anh.Và chúc anh và tạp chí special English ngày càng ?ochạy?
    Unisom: Cám ơn Christy@ cô phóng viên xinh đẹp bà cố.
    PV Christy: Cám ơn anh Unisom và hẹn anh vào một dịp khác.
    Xin mời các thân binh tân sĩ có những cuộc phỏng vấn nào hãy gửi đến cho độc giả tạp chí điển tử Những người điên khùng thưởng thức.

    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  6. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    chời ơi là chời!
    tuởng về quê là đuợc yên ổn ai zè bị mẻ mời phỏng vấn qua vệ tinh, nghe lạ lạ nên ừ đại ...bây giờ thi hối hận quá rồi ...tức quá tức quá . Mai phải gọi luật sư mới đuợc!
    [​IMG]
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    CẢm ơn unisom@ nhiều nha.
    Tanit@ tập tành hút thuốc lá đây. Có tới 3 cái lợi cơ đấy.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thế là Christy@ chuẩn bị tự biện hộ cho mình rồi. Kể ra tập tành làm luật sư cũng hơi bị khó đấy nhỉ
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Christy@ chú ý, bạn sẽ được phỏng dzấn đó nghen!!!
    mại dzô mại dzô, đón xem bài phỏng dzấn của 1 phóng dziên tài ba của box 80, 81 và 83 SG dzí cô Christy@ nhà ta... bảo đảm đầy kịch tính dzà... dzui bà cố!!!
    Mà nè, sao tui thấy có hơi hám Gala Cười 2003 nhiều à nha
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhậu về, mệt quá. Nhưng chẳng thể nào ngủ được.
    Mà bực nhất là trong người nó cứ nóng bừng lên, rất khó chịu. tanit@ tui muốn được đi tới chổ nào lạnh một tí. Thế là chọn vùng CôDắc của Pháp, để tới.
    Một chuyến bay đêm. Và sáng sớm (theo giờ của Pháp) đã đáp xuống bay DeSate Cha của Paris.
    Vẫn chưa thấy đủ cái lạnh 10 độ C, tanit@ buồn chán chui vào trong Box internet. Và chat.
    May mắn thay, gặp được unisom@ cũng chẳng thể nào ngủ sớm được (unisom@ đang ở US mà, khi đó là tối rồi).
    unisom@ thấy ko thể bỏ bạn hiền ở xứ CôDắc toàn rượu vang= nho. Tức tốc mua 1 vé concorde. Bay thẳng tới paris.
    2 đứa bắt đầu nhậu : và mọi chuyện bắt đầu từ đây :
    Mới đầu :
    unisom@ : Hello tanit@
    tanit@ : Hi unisom@, how are you?
    unisom@ : Thèm rượu quá.
    tanit@ : What?Ts matter wit u?
    unsiom@ : Ở Pháp người ta ko ăn thịt cầy !
    tanit@ : what do you like now ?
    unisom@ : Ước gì, có vài chai đế ở đây.
    tanit@ và unisom@ bèn dùng đỡ vài chai vang. Rất nổi tiếng của Pháp.
    Tiếp theo : sau khi uống tới chai thứ 3 (chai 75ml)
    tanit@ : Dạo này thế nào rồi ? Làm ăn khấm khá chứ?
    unisom @ : tệ lắm, dạo này tạp chí Special English sao mà tiêu thụ chậm quá. Mình cũng mất ăn mất ngủ vì nó nhiều. Thấy ko? Có 3 sợi tóc trắng, 4 sợi tóc xoăn, 7 sợi tóc vàng hoe,
    tanit@ : khiếp, sao mà nhớ dai thế ?
    unisom@ : hĩ, có gì đâu mà ko nhớ dai. 3 sợi tóc trắng là cái cô đầm ở barber, tiệm cắt tóc đó, nhổ cho mình, 1 sợi giá 100$, cộng thêm tip là 200$ 1 sợi.
    tanit@ : trời , 300$ cho 1 sợi tóc trắng??? Ông làm gì mà người ta đòi tiền khiếp thế ?
    unisom@ : đâu có gì, ở đó tối thui, có biết gì đâu ???
    tanit@ : Thế còn mấy sợi kia?
    unisom@ : thôi, đừng nhắc nữa, cũng do cái đèn đỏ lâu quá.
    Tiếp theo : sau khi chai thứ 9 được gọi.
    tanit@ : nghe nói vừa rồi ông vừa được phỏng vấn ?
    unisom@ : trời, tin này đã lâu rồi, ông ko biết sao? Tệ quá.
    tanit@ : biết, sao lại ko biết.Tin của ông được tôi cho đăng trên báo Lá Cải của tui mà. Ông bây giờ nổi tiếng quá rồi.
    unisom@ : hì, chhuyện thường thôi. Tôi chẳng thích nổi tiếng. Vì nổi tiếng sẽ có người cô gái trẻ đẹp theo đuổi. Mà tôi thì sợ là sẽ ko đuổi nổi các cô ấy. Già rùi mà. :(
    tanit@ : Có phải cô phóng viên Christ@ phỏng vấn ông?
    unisom@ :uh, m, xinh bà cố luôn.
    tanit@ : ông uống xỉn chưa ?
    unisom@ : rùi.
    tanit@ : hèn chi, tui nghe xong, tui cũng tưởng mình xỉn.
    unisom@ : Có biết tại sao ko? tại vì hôm Christ@ phỏng vấn đúng dịp Washington và NewYork mất điện. Nên tôi có thấy cái gì đâu?
    tanit@ : Thế làm sao mà biết xinh bà cố?
    unisom@ : thì khi Christ@ tới , tui thắp nến, Christ@ yêu cầu tắt nến. Nên tui mới thấy Christ@ xinh bà cố luôn.
    tanit@ : ah, tui hiểu rồi. Nhưng sao ông ko nói sự thật ?
    unisom@ : tui nói sự thật, thì ai còn mua báo. Thời buổi này, người ta chỉ yêu cái đẹp, cái xinh. Ko xinh ko đẹp thì cũng cố làm cho xinh đẹp. Nên gọi là xinh bà cố.
    tanit@ : hehe, hiểu rùi . Thôi, mình làm thêm chai nữa đi, rùi nói chuyện tiếp.



    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn

Chia sẻ trang này