1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn những người nổi tiếng. Khách mời kì này: Boysaigon@ ( trang 8)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Nè bác gì đó ơi...............Hồi đó bác làm sao tốt nghiệp tiểu học vậy?Đùa cho vui thôi,đề nghị bác lần sau post bài cho đàng hoàng một chút,tiếng viết thì cho ra tiếng việt hen,đừng viết tào lao như thế
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ưu tiên cho Rose đi, SN Rose cũng tháng 11 đó, mà lại trước ông boy với bà phale. Mà hình như Christy đều đã có bài phỏng vấn ông boy với Rose rùi thì phải???
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0

    Nhận vật tiếp theo là Rose
    PV Christy: Chào Rose . Không biết bạn có sẵn sàng làm cuộc phỏng vấn cho tạp chí điện tử Những người điên khùng không?
    Rose : Chào Christy. Ô! sao lại không chứ . Tạp chí điện tử này rất ...ấn tượng ...khó phai.
    PV Christy: Ok Vậy ta bắt đầu nhen. Đề tài là tình yêu.
    Rose : Ok
    PV Christy: Bạn nghĩ như thế nào về một tình yêu đích thực
    Rose : Tình yêu là một cái gì đó mà ở mỗi con người ta cảm nhận được.
    PV Christy: À có vẻ chung chung quá nhỉ . Christy có đọc một số bài viết của bạn trong hội gà sài gòn, chẳng hạn như topic tình yêu thứ 1 thứ 2 thứ 3 gì đó . Cũng thú vị lắm và Christy nghĩ chắc hẳn bạn đã trãi qua những lần đau khổ.
    Rose : Ôi Christy lại nói trúng tim đen của Rose rồi.
    PV Christy: Oh sorry vì đã làm bạn buồn nhưng nếu ta đối diện với sự thật thì cuộc sống sẽ vui hơn phải không?
    Rose : Chọc Christy cho vui thôi chứ mấy chuyện đó cho tới nay thì Rose cũng đã vơi đi phần nào nhưng đôi lúc nghĩ tới cũng còn chút bâng khuân .
    PV Christy: Christy cũng nghĩ là thế đấy. Vậy câu hỏi tiếp theo nhé. Thời áo trắng bạn có tình yêu không?
    Rose : Christy muốn nói đến thời nào thời thập cổ lai hy, thời niên cổ hay thời tân đại.
    PV Christy : Trời làm gì mà đến tận mấy thời đó vậy ?
    Rose : ah thời thập cổ lai hy cứ tạm cho là thời cuổng trời đi tới cấp 2, còn thời niên cổ là là thời từ cấp 3 còn thời tân đại thì khỏi nói rồi hén.
    PV Christy : Không ngờ trong từ điển của Rose lại có những từ đó. Vậy thì nói về thời niên cổ đi.
    Rose : Ừa thời niên cổ cũng có nhiều chuyện để nói lắm đấy.
    Thế Christy có biết mấy hệ như : PAL; NTSC;SECAM không?
    PV Christy: Cái đó thì biết mà .Những Christy nghĩ Rose hỏi vậy là đằng sau còn ẩn chứa cái gì nữa phải không?
    Rose : Thông minh thật đấy.
    PV Christy: Đáng lý ra Rose phải khen câu đó từ lâu rồi chứ ( lemon question )
    Rose : Thời áo trắng Rose rất là hồn nhiên và vô tư lắm. Vô tứ đến nỗi Rose nhận mình là vô tư thứ 2 không ai dám dành thứ 1 đâu.Ngạc nhiên chưa.
    PV Christy: quá ngạc nhiên luôn đó.
    Rose : Để Rose nói về mấy cái hệ PAL; NTSC;SECAM mà mấy cái hệ đó có liên quan đến tình yêu.
    PV Christy: Thú vị thật. Bắt đầu từ hệ PAL đi
    Rose : PAL tức là Phớt anh luôn. Cái hệ này hồi đó và bi giờ cũng có nhiều cô theo hệ này lắm.
    PV Christy: Nghĩa là mặc cho anh chàng nào theo đuổi cũng giả nai phải không?
    Rose : ừa hệ này Rose theo được 1 thời gian rồi thôi vì cảm thấy mình giống tội nhân thiên cổ lắm.
    PVChristy: thế còn NTSC ?
    Rose: NTSC = Nhớ thương sầu cảm. Cái hệ này thì nam nhi chiếm đa số nhiều hơn. Thời đó có nhiều anh chàng mà người ta gọi là si tình đó.
    PV Christy: Ồ.
    Rose : cái hệ cuối cùng là SECAM= Sao em chê anh mãi. Cái hệ này cô gái nào mà theo thì chỉ có nước chóng è . Và hình như Rose cũng đang theo nó thì phải.

    PV Christy:
    trời Rose mà theo chắc Christy cũng theo luôn quá vì má mì của hội gà chẳng thèm chăm sóc cho em út gì hết.
    Rose : hiiii Má mì lo cho má đã rồi mới lo cho mí em sau . Đó là phương châm của má mà lị.
    PV Christy: Christy đã được thỉnh giáo những hệ tình yêu thời áo trắng của Rose . Vậy thì quay về với hiện tại..Thời tân đại. Rose nghĩ sao về đàn ông thời nay. Họ có yêu thật lòng hay không? Hay có nhiều người vẫn còn tồn tại cái sĩ diện và tự cho mình YÊU NHÁP?
    Rose : Oh một câu hỏi không khó nhưng để trả lời câu hỏi đó phải chi làm nhiều khía cạnh mà nói lắm. Thế thì Rose nói tổng quát vậy hen.

    PV Christy:
    Ok
    Rose : Đàn ông thời nay và thời đó rất khác xa nhau.Nhưng có lẽ vẫn còn một số người tồn tại với cách suy nghĩ về tình yêu của thời xưa.
    Đàn ông đặc biệt giống như một đứa trẻ khi anh ta yêu ngây thơ nhưng chân thành, bồng bột nhưng sâu sắc, say đắm nhưng cũng dễ vô tình .
    PV Christy: Đúng đó .Người ta nói những tình cảm lớn chỉ có ở những tâm hồn lớn, bởi sự tầm thường làm sao mà sinh ra một tình yêu đẹp .
    Rose : Wow Christy hiểu về tình yêu nhiều nhỉ . Ngày nay vẫn còn một số người coi chuyện yêu nháp là một lẽ thường tình. Bởi họ quan niệm tình trường như chiến trường, không xông pha đánh giặc thì làm sao biết được giặc như thế nào. Và thời đại này vẫn còn nhiêu em nhỏ xíu mà cứ bồ bịch yêu đương suốt ngày, chẳng lo học hành gì hết.Yêu được một thời gian rồi bỏ lại yêu người khác. Không biết trái tim của họ là trái tim gì nữa .
    PV Christy: hiiii Trái tim vô tình chứ trái tim gì . Chẵng bù với chị Rose của nó nghĩ tới chuyện yêu đương mà chẳng có ai yêu . Hôm nay rất cám ơn Rose đã đến làm cuộc phỏng vấn .

    Rose:
    Không có chi cô phóng viên xinh đẹp ...bà cố.
    PV Christy: Ngại quá ah.Nhân đây Christy xin gởi tới những người đã yêu, đang yêu và sắp yêu một đoạn thơ "
    Thế bao giờ bạn đã suy nghĩ
    Yêu vội vàng là đánh mất con tim
    Tôi đã yêu nhưng yêu lặng lẽ
    Vụt qua mất mối tình của tôi
    Mỗi lần vậy con tim tôi co thắt
    Làm nhói đau cả một kiếp người
    Ai cũng vậy, ai ai cũng vậy
    Luôn mong rằng tình yêu là chân thật
    Một tình yêu đúng nghĩa tình yêu
    Bạn vẫn biết người ấy là tồn tại
    Nhưng một nữa giờ ở nơi đâu.

    [/quote]
    Em Rose xinh xắn dễ sương ơiiii...........Chị cho em lên dĩa nè mừng sinh nhật em đó

    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 08/11/2004
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Choáng! cái này phải đổi lời Ông bà thành "Gà khen gà dài đuôi".
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bà Christy này làm biếng quá. Cho tui lên dĩa thì làm ơn chạy ra chợ mua cái dĩa sứ Minh Long nào đẹp đẹp và mới một tí, chứ bê nguyên xi cái dĩa đất cũ mèm từ đời tám hoánh rồi đặt tui vào thì tui chẳng ham chút nào. Bà quá đáng dzừa dzừa thôi, bài phỏng vấn này đọc ở trang 3 đoá, hèn gì tui thấy quen quen, check lại thì thấy đúng bon. Ghét, làm bài phỏng vấn khác nhá .....
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên Christy sau bao ngày trên chốn giang hồ đi tìm nhân vật ?o Qủy khóc thần sầu?. Nay đã vác được tiểu cô nương SOW về để làm cuộc phỏng vấn cho hội gà xì gòn.
    PV Christy: Chào Tiểu cô nương SOW.
    Tiểu cô nương SOW: Chào PV Christy xinh đẹp bà cố.
    PV Christy: Sở dĩ hôm nay Christy mời Tiểu cô nương SOW đến hội gà này để làm một cuộc phỏng vấn nhỏ cho thiên hạ biết về cô nương SOW. Chẳng hay cô nương SOW có đồng ý hay không? Mà đồng ý hay không thì bây giờ cũng đã lên dĩa rồi thì làm gì được nhau. Hihii
    Tiểu cô nương SOW: Em xin nghe theo lời đại tỷ.
    PV Christy: Christy có nghe đồn là em sắp được thăng chức phải không?
    Tiểu cô nương SOW: Dạ em được làm út gà sài gòn.
    PV Christy: đó là một tin đáng mừng cho các Mod và UỶ VIÊN CẤP CAO CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP CÁC VIỆN.
    Tiểu cô nương SOW: Em cũng nghĩ là thế vì em yêu các anh chị ở hội gà sài gòn.
    PV Christy: Các anh chị mà nghe em nói câu này chắc sướng rơn lên mất thôi. Trở lại vấn đề Christy muốn hỏi em SOW là vì sao em mong muốn được làm út gà?
    Tiểu cô nương SOW: Vì .........em thích ăn trứng gà. Còn các anh chị như anh Boysaigon@ thì bị em chọc tức lắm, Chị Phale81@ mủm mỉm tròn trịa, Chị Rose@ kiêu sa huyền bí, chị Bely@ nhí nhảnh dễ thương.......
    PV Christy: Khá khen cho cô em. Mà nói chứ chị Christy cũng thích ăn trứng gà lắm . Còn mấy anh chị mà em nói như anh Boysaigon@ thì lùn, Phale@ thì mập, Rose@ thì dữ , Bely@ thì như chằn tinh đó. ( Nói nhỏ cho em biết thôi chứ có tới ba ngàn mấy ngươi vào đọc )
    Tiểu cô nương SOW: Em biết điều đó nên mới khen.
    PV Christy: Một câu hỏi tiếp dành cho SOW. Theo em ngày nay thanh niên có nên cưới vợ sớm không?
    Tiểu cô nương SOW: Da,có a. Em nghĩ cần khuyến khích thanh niên nên cưới vợ.
    PV Christy: Do đâu mà em nói thanh niên cần cưới vợ sớm?
    Tiểu cô nương SOW: Dạ, vì khi có vợ người thanh niên được lợi rất nhiều thứ. Vợ là người..........
    1. Vợ là người dạy cho người đàn ông có tính phục thiện. ( sẵn sàng xin lỗi các bà vợ mặc dù ta chẳng làm gì có lỗi )
    2. Vợ là người dạy cho người đàn ông có tính kiên nhẫn ( 1 tiếng 2 tiếng chờ đợi và không bao giờ biết than vãn)
    3. Chưa có một ông bác sĩ nào hay hơn bà vợ vì chính nhờ vợ mà người đàn ông có sức khỏe tốt.Sau khi cưới vợ cấm hút thuốc, uống rượu , uống bia , đi chơi khuya với mấy thằng bạn ôn đồ.
    4. Vợ là người dạy cho người đàn ông có tính rộng lượng. Tiền làm bao nhiêu không dám tiêu xài , giao hết cho vợ.
    5. Vợ là người dạy cho người đàn ông có tính liêm chính, ngay thẳng. ( Ra đường nhìn thẳng , không nhìn nghiêng, nhìn dọc nhất là chỗ có phụ nữ)
    6. được sâu sắc 2 chữ tự do ( vì sau khi cưới vợ 2 chữ tự do không còn nữa )
    7. Vợ là người dạy cho người đàn ông biết phấn đấu trong nghịch cảnh vì sau khi cưới vợ lúc nào cũng muốn chết mà ........phải sống
    Bởi vậy nên em mới khuyên thanh niên nên cưới vợ sớm là vậy đó.
    PV Christy: wow??bốp??? bốp ???bốp?. quá hay. Chị nghĩ em sẽ là người vợ hoàn hảo đó. Thế ngoài sự hiểu biết em có kỹ năng gì khác không?
    Em biết làm thơ đó chị.
    PV Christy: Oh thơ hả! Được đó em ngâm một bài cho bà kon mình nghe đi
    Tiểu cô nương SOW:
    Xa anh 15 ngày em tưởng chừng như nữa tháng
    Ngày u buồn em có ngủ được đâu
    Đêm 5 canh em chỉ ngủ canh đầu
    Còn 4 canh sau em u sầu ....ngủ tiếp.
    PV Christy: Hay! Quả thật là một bài thơ có 1 không 2.
    Bài thơ đã khép lại buổi phỏng vấn tiểu cô nương SOW . Christy cảm ơn em SOW đã cho hội gà biết người vợ có giá trị thế nào đối với người đàn ông. Nhân tiện em được ứng cử làm Út mái gà chị chúc em làm tốt nhiệm vụ của mình và phát huy hội gà nhé.
    Tiểu cô nương SOW: Em cám ơn chị Christy xinh đẹp bà ...cố.
    PV Christy: uh Chào em
    Tiểu cô nương SOW: Chào chị em
    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 23/11/2004
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    hố hố hố,hay thật hay thật ........bốp bốp....chát chát
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Wow... em được "lên đĩa" nhưng mừ em hổng đọc được gì hít trơn!
    Chùi, ai ngờ chị Christy phỏng vấn thiệt, em đâu có bít! Tiếc là bữa đó phải dzìa sớm wá, chứ hông chắc nói nữa, hihi...
    Mà cho em hỏi, bao giờ thì em mới được "phong hiệu" làm út gái thía? Mech được làm út trai rùi còn em sao chưa thấy gì hít trơn???
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Ham làm út gà lắm áh?Qua đọc topic những nhiệm vụ của út gà đi rồi xem có muốn làm nữa hông nhá.Nói vậy thôi chứ mech cũng mong SOW mau mau được phong chức để còn cùng anh boy và mechat "rữa chức" nữa
  10. sawadeekha

    sawadeekha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn nữa không?

Chia sẻ trang này