1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn những người nổi tiếng. Khách mời kì này: Boysaigon@ ( trang 8)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ban Christy mình gọi điện hoi bạn Lâm Gia Đống rồi nhưng bạn í nói là đạo diễn bely kiu bạn i'' nói như vậy chứ bạn í hông có bít gì hết trơn á, bạn í nói bạn í vô tội, ma` đạo diễn bely thì mất tích rùi nên mới hỏi bạn đó
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Anh Bơ? Sơ? Gơ? cho em ho?i:
    Đa?n ông vô tâm có đáng đánh không?
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sao có teo trong dzạ? Lâm Gia Đống lè thèng nèo thế?
  4. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Oánh bờm đầu luôn ấy chứ ;))
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đánh, đáng đánh lắm! Đánh cho nó hết vô tâm chứ. Nhưng đánh bờm đầu như bibica thì không được đâu nghe! Bờm đầu rồi thì nó khùng luôn, làm sao mà chịu quan tâm... Christy@ nhà mình được chứ?
    Ủa mà... đứa nào dzậy Christy? Nói đi, anh kiu gọi anh chị em box Gà đánh đòn nó dùm em. Hè hè...
  6. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi dành cho bác Boy saigon, hè này Bác có ý định du lịch ở đâu không zậy, gửi lời tới bác, hẹn bác 1 chầu cà feo ở the times, dĩ nhiên là nếu bác lên Đà Lạt
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tiếc quá vodanh nhỉ? Mình vừa mới đi Hồ Cốc nghỉ hè với 7X Sg đấy thôi. Chuyến đi ấy thật là tuyệt vời, mặc dù đối với bản thân mình thì vẫn còn 1 chút gì đó chưa hài lòng lắm.
    Còn đi Đà Lạt thì mình cũng đã có kế hoạch, nhưng hiện tại đang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng, nên chắc cũng phải tháng 7 hoặc tháng 8 gì đó thì mình mới có thể lên thăm lại bạn bè ở ĐL, và cả cô chủ quán café The Time xinh đẹp nữa chứ hỉ?
    Hẹn gặp lại vodanh@ và các bạn nhé.
    Nhắn các bạn: Có ai hỏi hay phỏng vấn gì thì nhào dzô nhanh nhanh đi hén, để trả lời cho nó sướng nào!
  8. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    À, nhân tiện hỏi boysaigon thế này: Cậu nghĩ sao về những cô gái Sài Gòn nhỉ? Đọc bài cậu thấy cậu yêu con gái Sài Gòn lắm. Tớ cũng thế đấy.
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bơ? sơ? gơ?:
    1) Anh nghif mi?nh có điê?m gi? thu hút ngươ?i khác.
    2)Anh nghif mi?nh có bị thâ?n tượng hóa một cái gi? đó không?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    E hèm, sau đây là phần trả lời thẩm vấn, à quên, phỏng vấn của các chiến hữu đây:
    Chào bạn oceanman@, nhìn nick bạn thì thấy lạ, nhưng cái kiểu nói chuyện thì lại quen quen. Nhưng không sao, đã trên TTVN thì đều là bạn bè mà đúng không? Bạn nói bạn yêu con gái Sài Gòn và hỏi mình yêu các cô gái SG thế nào hả? Nói thiệt là mình đã yêu qua vài lần (ghê hén!), và may mắn là yêu toàn con gái SG không đấy bạn ạ. Mình thấy con gái SG khác con gái những nơi khác (HN, Huế, miền Tây,?) ở chỗ họ là con gái? Sài Gòn. Hehehe?
    Mình luôn luôn có 1 quan niệm như thế này: Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, con gái Sài Gòn cũng chiều mưa sáng nắng! Ôi trời ạ! Con gái Sài Gòn mang đầy đủ tính năng động và linh hoạt của con gái Hà Nội, dịu dàng và sâu sắc của con gái Huế, đằm thắm và trong ngần như các cô gái đồng bằng sông Cửu Long. Nói túm lại là họ khỏi chê, và dễ thương lắm bạn thấy không? Nhưng... họ là con gái, nên họ thay đổi cảm xúc, ý kiến, suy nghĩ như chong chóng ấy. Mới vui đó, thoắt cái lại buồn, rồi có thể vui lại ngay. Chính vì vậy mà mình yêu con gái Sài Gòn như yêu cái thành phố sôi động và nhộn nhịp này vậy.
    À, bạn nói bạn cũng yêu con gái SG, chắc là đang yêu nhỉ? Nếu thế thì chúc mừng nhé, vì hình như (hình như thôi nhé, không dám chắc chắn đâu) bạn hạnh phúc hơn 80% thành viên của box Gà đấy. Muốn biết tại sao thì bạn hãy chờ và hỏi các thành viên bị thẩm vấn, ấy chết, phỏng vấn tiếp theo nhé.

Chia sẻ trang này