1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phỏng vấn ở ĐSQ

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi jessypaul, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jessypaul

    jessypaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    phỏng vấn ở ĐSQ

    đọc mãi mà ko thấy mục nào góp ý cho vụ phỏng vấn xin ví sùm ở đsq cả. Bác nào có cao kiến thì giúp giùm với, em sắp phải đi phỏng vấn rùi.
  2. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Nói cụ thể chút đi, bác cần gì.
  3. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết khuyên bác thế nào, đại loại em nghe nói ngoài Hà Nội có list 100 câu hỏi, có bác còn học thuộc lòng nữa ... nhưng mà nếu bác có cái List ấy thì cứ nhìn xem nó sẽ hỏi bác thế nào, chuẩn bị sẵn những từ ngữ, câu cú thôi, cũng không nên theo cái List ấy quá ... nhưng chỉ cần bác học thật sự hơn 300 tiết đàng hoàng thì ok thôi, chắc hơn bằng A một tí ... trả lời ngắn gọn rõ ràng là tốt ... đôi khi nó hỏi cũng khoai lắm, hỏi vì sao chọn cái thành phố sẽ đến còn đỡ, hỏi mình biết cái gì về nói chưa, tốt nhất nên lên Net đọc sơ sơ, nó nằm ở đâu, miền nào, thành phố có cái gì nổi tiếng, người Đức thích nhất mình biết và tìm hiểu về nước của nó mà ... kinh nghiệm bản thân em, có 18 ngày em có visum nè, có điều nhanh quá đâm hổng kịp chia chân chia tay gì với người yêu dấu ơi hì hì ...
  4. alpenlieben

    alpenlieben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tớ thf cũng đã phỏng vấn rồi nhưng không có visum vì lý do hết sức củ chuối . Tớ chưa đủ 18t , chưa được phép đi học ĐH ở bên đấy , nếu đi phải có người bao hộ , tớ thì ko có và thế là hic hic hic , một cái dấu từ chối visum đã có mặt trong hộ chiếu của tớ. Buồn ! Thấy bọn ĐSQ củ chuối quá . Thấy người ta chưa đủ tuổi thì bảo luôn đi đằng này cũng phỏng vấn , cũng bắt người ta đợi 2 tháng
    Hôm đi phỏng vấn tớ cũng hơi lo lo , nhưng đến lúc vào pv rùi thì cứ nói như khướu , còn buôn một ít về FAM nơi tớ dự định đi học nữa cơ . Về nhà tớ thấy ok lắm , tưởng chỉ cần chờ visum là bay vì cái bà pv tớ nổi tiếng khó tính nhất ĐSQ mà còn cười phớ lớ , buôn chuyện mới tớ thì quá ok rùi , ai ngờ ....
    Hình như tớ hơi lạc đề thì phải ... Ờ kinh nghiệm ah , việc gì cũng thế thôi , phải tự tin , bình tĩnh , luôn nở nụ cười thân thiện , nói to rõ ràng . Nhớ chào và chúc câu gì đó khi bắt đầu vào pv và khi về

Chia sẻ trang này