1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn! Phỏng vấn đây! Bắt đầu bầu chọn nhân vật phỏng vấn từ trang 31.Đầu năm 2007 khai trương t

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Meotkt, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    A> Em biết anh đã đi nhiều nơi vậy những cái ấn tượng về nhất của anh thế nào VD nhé
    1 món ăn
    2 phong tục
    3 con gái xinh
    4 phong cảnh
    ....
    B>Cảm nhận của anh về AT từ khi anh làm Mod và chưa làm Mod khác nhau thế nào
    C>3M là j xem anh có nhớ ko
  2. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    anh NMS đâu rùi
    em pv anh mấy câu nữa để anh trả lời 1 thể
    6: mối tình đầu của anh là từ khi nào vậy
    7:anh có thể nói sơ qua về công việc hiện tại của anh đc không?
    8:anh ngại nhất điều gì
    9:anh hay uống bia ở đâu nhất
  3. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    To Vũ: Lâu rồi anh cũng không chơi. Ok, khi nào rảnh anh em mình chiến!. Chắc là chỉ ở nhà vì net văn phòng anh chậm như rùa!
    To Meotkt:
    Q1. Anh nghĩ sao về tình yêu sét đánh?
    A:Thứ nhất là rất nguy hiểm! Điện thế cao, nếu hệ thống bảo vệ không tốt thì dễ ngất! Mấy vụ sét này thì cũng có đấy! Có điều đừng dể shock lâu quá mà quên nhiệm vụ.
    Q2. Anh đã bị sét đánh (với nghĩa trên) bao nhiêu lần rồi?
    A:Cũng có rồi. Lâu rồi không nhớ. Còn bây giờ có lẽ do hệ thống cảnh báo và chống sét tốt nên chưa bị lại. Hoặc cũng có thể chưa vào vùng có đối tượng phát "sét"
    Q3. Những cô gái như thế nào có nguy cơ làm cho anh bị sét đánh nhất?
    A: Sét thì không phân biệt vùng thấp vùng cao, đất liền hay ngoài khơi, lúc nắng hay lúc mưa. Vậy nên anh thấy cô nào cũng có nguy cơ gây "sét" cho anh.
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    1, anh Hiệp thân mến, Niềm đam mê nghệ thuật dancing đc thai nghén từ khi nào thế ạ ???
    2, Kỷ niệm chuối nhất của anh về nó như thế nào , anh kể đi ( câu này không đc trốn đấy )
    Hù ! lâu lâu lại mới lại vào AT, hồi hộp wé !
  5. boorin_de_thuong

    boorin_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    úi giời anh N_M_S tự giác được mỗi mấy hôm đầu. Giờ thì để câu hỏi chất đống lên rồi kìa.
    Thôi em quyết định không phỏng vấn thêm gì nữa, dù sao thì cũng phải nịnh nọt mod tí chhứ nhỉ
    Anh CF nhìn anh N_M_S mà học tập nhé. 1 phát chiến hết 100 câu Nhưng mà anh N_M_S trả lời còn ngắn gọm súc tích hơn cả anh CF Mấy ông anh không thành khẩn tí nào cả
  6. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông anh zai này trả lời còn ngắn hơn cả câu hỏi. Chẳng bù cho mình . Mà anh N_M_S mất tăm mất tích đâu rồi ý nhỉ? Xù làng à? Hay là để hôm nay hết hạn thì vào trả lời 1 thể. Khôn đây, nhưng cơ mà chả có tinh thần hợp tác gì cả.
    Phỏng vấn nốt nào
    6. Hãy kể về một kỷ niệm ấn tượng nhất của anh từ trước đến nay (bao gồm cả địa điểm, thời gian, nguyên nhân, cảm xúc đó nhá, ko được ngắn ngủn ngùn ngun đâu )
    7. Ngoài niềm đam mê về dancing ra, anh có niềm đam mê nào khác nữa ko? (bao gồm từ nhỏ đến nay)
    8. Từ trước đến giờ anh có bi nhiêu bạn gái rồi (ko fải là bạn gái thông thường nhá)
    9. Trốn nghĩa vụ có fải là tính cách của anh ko? Mà anh lại trốn cái nghĩa vụ này???
  7. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Anh N_M_S đâu rùi? Sao lại để anh em chiến hữu xếp hàng dài dặc vậy
    Sao post từ chìu mà nó không up lên đc nhỉ
    Được meotkt sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 21/08/2006
  8. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người, tuần rồi không xài net được nên không kịp trả lời.
    Tiếp mấy câu của LBR:
    Q1 :anh ghét nhất điều gì
    A: Bệnh tật. Vì lúc đó thì chẳng làm được gì.
    Q2:nếu bi giờ có 100 triệu anh sẽ làm gì
    A: Anh sẽ mở một quán cafe. Đó là điều mơ ước từ nhỏ. Nhưng nếu có địa điểm riêng thì tốt. Anh không khoái chuyện đi thuê lại để sau đó người ta đòi.
    Q3:anh dự định cho tương lai như thế nào
    A: Tương lai á? Thời gian ngắn thì kiếm nhiều money. Sau đó lấy vợ. Dĩ nhiên sự nghiệp thì không được bỏ dở. Anh cũng muốn hoàn thành nốt mấy nghiên cứu của mình
    Q4:anh học dancing được bao nhiêu lâu rùi
    A: anh học được 5 năm rồi, nhưng tập đều đặn thì được khoảng 1 năm.
    Q5: anh có cảm tình với chị em nào trong hội dan.. không ah
    A: Dĩ nhiên là có rồi. Nhiều là khác!
    Q6:với anh ấn tượng nhất với box ẩm thực là những điều gì
    A: Đó là những người bạn, dù có thể chưa quen biết nhau nhưng cùng chung sở thích và giúp đỡ nhau rất vô tư. Mỗi khi vào ttvn lang thang một hồi thì lại quay về AT, anh học được nhiều ở đây.
  9. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Cậu For, hôm nào làm bữa chả nhái nhỉ?
    A> Em biết anh đã đi nhiều nơi vậy những cái ấn tượng về nhất của anh thế nào VD nhé
    NMS: ờ, đúng là anh được lang thang nhiều, công việc thế. Nhưng thường tranh thủ thôi. Ví dụ như sáng đến nơi đó làm việc xong, chiều và tối lang thang.
    1. Món ăn: Anh khoái nhất là lần vào Bình định tháng 8 năm ngoái, được nếm món cá suối nấu với "lá Giang", một loại lá chua cũng có vị chua như lá me, nhưng có thể dùng luôn lá đó thay rau được. Vị của nó rất thanh. Nhiều người vào miền Nam đều tìm mua mang ra ngoài Bắc làm quà. Đợt đó anh cũng vác một mớ, nhét tủ lạnh ở KS, tụi nhân viên ở đó tưởng mình buôn lá ...
    2. Phong tục: Có lẽ thời gian ở mỗi vùng của anh chưa đủ nhiều để hiểu các phong tục của họ, nhưng có thể anh ấn tượng nhất hồi bên Thailand, có rất nhiều phong tục khác với Vietnam mình. Ví dụ như buộc chỉ cổ tay, các lễ thả đèn, rồi cách ăn mặc.v.v
    3. Con gái xinh: cái này hay đây! ở đâu cũng có, nhưng nói thật là có lẽ sống đâu lâu quen đó, cứ đi công tác về gần nhà là lại ngó nghiêng ra ngoài cửa xe, về nhà thì vác ngay xe đi lang thang. Hồi vào Miền nam thì ấn tượng về giọng nói, thật là ngọt!
    4. Phong cảnh:
    Ở đâu cũng có cảnh đẹp cả. Có vài nơi anh thấy ấn tượng, đó là: Cảnh biển ở Bái Tử Long, Lăng Cô, cảnh núi rừng trên Tây Nguyên. Lúc đó thấy mình thật gần thiên nhiên và cũng thật nhỏ bé! ở Đảo Quan Lạn - Minh Châu cát rất mịn và trắng, nếu có điều kiện thì nên đi, anh khoái ở đó hơn nếu tính các vùng biển từ Nghệ An trở ra. Trong miền Trung và miền Nam thì dĩ nhiên Lăng Cô rất đẹp, hy vọng nó không bị đầu tư quá đáng.
    B>Cảm nhận của anh về AT từ khi anh làm Mod và chưa làm Mod khác nhau thế nào
    Làm Mod thì thấy mình trách nhiệm hơn. Trước khi làm Mod thì chỉ đọc bài, thỉnh thoảng post một vài bài góp vui. Giờ thì ngoài những cái có tính cá nhân, mình phải vì những cái chung nữa. Những khi vài hôm không vào AT lại thấy mình như có lỗi vì không có thời gian dành cho AT. Nhiều dự định với AT vẫn chưa thực hiện được, có lẽ đó chính là cái giống nhau trước và sau khi làm Mod.
    C>3M là j xem anh có nhớ ko
    Hy vọng là anh nhớ đúng: Măm Măm Member (có thể có cách đọc khác)
  10. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Lại chú LBR,
    em pv anh mấy câu nữa để anh trả lời 1 thể
    6: mối tình đầu của anh là từ khi nào vậy
    7:anh có thể nói sơ qua về công việc hiện tại của anh đc không?
    8:anh ngại nhất điều gì
    9:anh hay uống bia ở đâu nhất
    Mối tình đầu á? lâu quá rồi, hồi đó anh đang học đại học, nói chung là lãng mạn!. Đạp xe từ nhà tới nhà cô bé đó cũng hết 30 phút. Giờ cô ấy có chồng rồi.
    Hiện anh làm Kỹ sư xây dựng, chuyên về kinh tế. Dù chẳng được đào tạo gì về xây dựng nhưng khoái nên cứ nhào vô. Mất 1 năm đầu vừa làm vừa học. Công việc không khiến anh phải ngồi nhiều một chỗ, vẫn đi tỉnh thường xuyên, đó là điều anh thích. Thời gian linh hoạt, có thời gian làm tư vấn và nghiên cứu thêm. Nói chung là một công việc cho anh nhiều cơ hội phát triển, chỉ sợ mình không đủ lực. Ngoài ra anh cũng làm thêm một ít về IT, chuyên mảng dữ liệu (Database).
    Anh ngại nhất là phải hứa với người khác điều gì đó. Vì khi đó mình coi như mắc nợ và phải cố mà trả. Nên nếu không chắc thì anh không hứa, nhiều khi phải xin lỗi họ vì không dám hứa.
    Về bia bọt thì ít khi uống. Có phải cậu thấy nick của anh mà hỏi vậy? Thỉnh thoảng đi nhậu nhẹt vui với đồng nghiệp và bạn bè thôi. Còn thì mấy vụ ăn uống vì công việc thì không kể. Gần chỗ anh cũng có vài quán, trước thì hay ra 53 Lê Đại Hành và Vân Hồ, cũng có khi ra Hải Xồm gần Công viên.

Chia sẻ trang này