1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn! Phỏng vấn đây! Bắt đầu bầu chọn nhân vật phỏng vấn từ trang 31.Đầu năm 2007 khai trương t

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Meotkt, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    tại bác CF hôm nay có chuyện không vui đấy không cố ý đâu bạn bên pizza ah
    to bác CF :cái hl3 ,em làm ở đấy có mấy tiếng ,có làm được gì đâu mà bác quảng cáo em thế ,bi giờ em mở được cửa hàng mới mời mọi người đến để giới thiệu ạ
    sắp tính phiếu roài ,mọi người vào bầu chọn nhanh nào
    [nick]
    Được labangroi sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 20/07/2006
  2. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    hi hi, bác CF spam khíp quá, quả k hổ danh..
    anyway, time up! Em xin phép đc tổng kết kết quả sau 48h bình chọn :
    1,2,3. hmphongvu, labangroi, pc82genetic : 5 phiếu
    4. foreverlove83 : 4phiếu
    3. N_M_S : 3 phiếu
    4,5,6,7,8,9. annylinh_tieuyeutinh, CF, lady_meomuop,
    thienbinh_libra, alicela, minhsoo : 2 phiếu
    10,11,12. nokia688123, white_polar, triplethursday : 1phiếu
    Xin cảm ơn sự tham gia bầu chọn của các bác!
    Do thời gian có hạn nên chưa đc nhiều phiếu lắm, trc mắt chúng ta đã tìm đc 3 ứng cử viên để "làm thịt" đầu tiên. Đó là:
    - Bác Vũ (hội trưởng hội Ăn chay...(vân vân)... hội
    - Bác Tú (Bàn tay vàng của top Bánh Âu)
    - Chị pc82genetic (không có chi phải chú thích thêm nữa)
    Tình hình là bác Vũ đi vắng, CN mới về. Theo ý kiến của anh Tú là chị PC "lên thớt" trc, lady fisrt mà
    Vì vậy "đối tượng" của chúng ta trong 5 ngày tới là:
    pc82genetic​
    Mời bà con nhào vô phỏng vấn VIP của chúng ta đê
  3. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Khuya quá rùi, trogn lúc mọi người đi ngủ thì em tranh thủ mở màn vậy?
    1. Tên thật đầy đủ của chị PC có ý nghĩa gì k? Bố hay mẹ đặt cho chị vậy?
    2. 3 điều quan trọng nhất với chị trong cuộc sống?
    3...(tobe continued)
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại thấy bồi hồi khi trở lại bốc ẩm xực này ... và khi phát hiện ra tốp píc này lại càng bỡ ngỡ hơn bao giờ hết, đúng ra là cái trò lôi nhau lên bàn mổ xẻ , băm chặt, xào nấu , kho , luộc, tẩm ướp, cari, hấp hiếc ... đã là rất xa xưa rồi, nhưng đối với bốc ẩm xực này thì vưỡn chưa có , có lẽ điều đó sẽ là hứa hẹn rất nhiều điều thú vị đây vì bốc mình có những nét rất chi là riêng so với các bốc khác, dù gì thì đây cũng là nơi tụ tập của những tâm hồn ăn uống mà ... ( thở dài )
    Nhớ lần đầu gặp PC (pcgenetic82) là dạo offline Bốc mình tròn trịa 3 tuổi , ấn tượng bởi con người năng động và tháo .... nhanh ...à ! tháo vát, đảm đang , dễ xương , ...etc, là người có tầm quan trọng nhất và là người có công lớn nhất trong các buổi tụ tập, ăn chơi , nhảy múa , hát ca vang lừng của bốc mình , Mình vẫn còn ấn tượng câu nói của PC dạo nọ, không bít PC có còn nhớ không , e hèm ! đại khái nó là như thế này :
    - ...( đằng trước cũng chã nhớ là lói gì nữa ) .... Đã qua hai mấy mùa su hào mà chưa một lần được xào với mỡ .... chấm chấm ...
    Không bít là món ăn mà PC thích nhất có phải là su hào không vậy ta ? và PC thích nấu món gì nhất ??? và ... khi nào thì bốc ta được ăn ... kẹo.... su hào của PC đây
    Tạm thời cứ thế đã ....híc híc,,, dạo này em hơi bị thích dài dòng tí
    Đề nghị PC ưu tiên trả nhời trước vấn đề vô cùng bức xúc này nhớ !
    ... vưỡn còn hỏi típ đấy
    Hồi hộp wé !!!
  5. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đi tàu ngầm với nhau à??? Mà định hôm nay vào để đính chính, rằng thì là mà rút 1 phiếu tớ tự bầu tớ đi, để thay vào đó là 1 phiếu cho Appro***e, cây đại thụ trong làng Rượu. Cơ mà too late. Nhưng ko sao. Phiếu thì vẫn bầu, còn phỏng vấn thì vẫn trả lời. Lính mà fải tính à?
    Đầu tiên là câu trả lời của em meotkt nhá:
    1. Tên chị thì nó sẵn có ở trên nick á: PC á, nghĩa là, hờ hờ, xí hổ quá, Phương Chung. Phương có nghĩa là tám phương tứ hướng, Chung có nghĩa là Chuông. Phương Chung có nghĩa là Chuông kêu 8 phương tứ hướng . Chính vì lẽ đó, mà ở đâu có offline, ở đó có PC . Cái nì là tên bé thầy bói bạn chị nó xem qua sách, bảo vầy, chứ còn papa mama đặt, thì chỉ với lý do đơn giản, mà chán phéo: Anh kế tên là Thuỷ --> mình fải tên là Chung .
    2. 3 điều quan trọng nhất trong cuộc sống à: hehe: 5,6 hay 7 có được ko . Thông củm, mọi người vẫn đặt cho chị cái biệt danh là ăn tham mà. E hèm 1 là: lấy được ông chồng rất rất giàu, già hay xấu ko quan trọng, cốt là sau này để lại cho chị 1 gia tài kích xù . 2 là: ông ý fải nghe lời chị, và 3 là: ông ý ko có con riêng .
    Híhí, đùa tí cho vui, chứ điều quan trọng trong cuộc sống của chị là có một ngôi nhà hạnh phúc, gặp được những người bạn tốt và mọi người luôn tin tưởng mình. Hihi, chắc mọi người chả bao giờ thấy mình nói như vầy .
    3 là: to be continue if to be continue
    E hèm, làm VIP cũng thú vị, cơ mà mỏi tay wa''
  6. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là câu trả hỏi của thuz. Làm 2 bài trả lời cho nó hoành tráng.
    Gạch đầu dòng thứ 1: Hihi, ấy đụng đến câu đó làm tớ xí hổ quá. Nguyên văn câu đó là: Đã 24 mùa xu hào xào rùi, mà chưa được 1 mùa xào với mỡ. Sao thì mọi người tự hỉu rồi nhá, ko giải thíc đâu, ngượng chết đi được. Nào có đến nỗi nào đâu, mà mỡ chả có mà xào
    Gạch đầu dòng thứ 2: Món ăn mà tớ thíc nấu nhất là: rau luộc thì cũng bình thường, trứng luộc thì cũng bình thường nốt, trứng ốp la mặc dù cũng là sở trường, nhưng cơ mà cũng thường thôi, hừm, tóm lại là chẳng thíc nấu món gì nhất cả, chỉ thíc ăn thôi . Phương châm của tớ là: Nấu các món ăn là cả một nghệ thuật, nhưng thưởng thức món ăn lại là nhà phê bình nghệ thuật. Vì thế, tớ thíc làm nhà phê bình nghệ thuật thui à .
    Gạch đầu dòng thứ 3: Ấy muốn ăn su hào xào mỡ của tớ hả, oki, để tớ đi mua. Nhưng cơ mà ko biết mua ở đâu, siêu thị hay ở chợ??? I don''t lâu. Ấy đi mua hộ tớ đê, bạn bè giúp đỡ nhau mà
    Cứ hỏi tớ đê, hỏi câu nào khó, tớ thù, sau này đến lượt, nhớ đừng trách
  7. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hl1: theo anh thì em greenlily mới đáng một phiếu. cô này ti hút con mẹ hàng lươn lâu qué nên quên, đáng trách đáng trách
    hl2:
    CF: mấy từ này có nghĩa gì thế, pc82 ?
    PC: đi mà hỏi ông Tây
    Được CrazyFrog_No99 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 20/07/2006
  8. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Típ tục phỏng vấn chị PC
    3. Chị vô ÂT từ bao h vậy? Nhân dịp gì?
    4. Kỉ niệm khó quên nhất trong tất cả các lần oánh lẻ của chị với quán nhà lá?
  9. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hl1: phải viết thế này câu cú mới không lủng củng mà lại rõ ý: có đến nỗi nào đâu mà chả có mỡ nào xào cả
    hè hè, chưa một lần xào mỡ, toàn xào dầu thôi
    hl2: doạ nạt thế này mà đã tưởng ghê à, thường thôi
  10. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hl1: núi Thái Sơn có thèm làm cũng chả được nên tớ chả thèm nhá. dở hơi xông ra giơ đầu chịu báng
    mà tớ nói núi Thái Sơn là ám chỉ ku Tú-chủ hiệu bánh Âu nhá. lần sau nhìn cho kỹ rùi nói nhá (chả nhẽ lại tương câu nữa thì mang tiếng qué)
    hl2: báu lắm đây mà động với chả chạm. chỉ tại phố phường chật hẹp người đông đúc thôi.

Chia sẻ trang này