1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn! Phỏng vấn đây! Bắt đầu bầu chọn nhân vật phỏng vấn từ trang 31.Đầu năm 2007 khai trương t

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Meotkt, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Còn mỗi mấy tiềng nữa, tranh thủ "truy vấn" chị iu típ. Hết vđề ẩm thực roài, bi h là gia đình và công việc nhá. Nếu có private quá thì e hèm 1 tiếng trc để em còn chạy
    11. Nghề nghiệp mơ ước hồi bé của chị là gì? (bé nhé)
    12. Mới thất học, vậy chị đang định tấn công công ty nào? Chị có định học típ hay ưu tiên cho đi làm hơn?
    13. Tự tin lớn nhất của chị là trong công việc, vậy chị thích làm vị trí/công việc nào nhất trong công ty?
    14. Chị nghĩ sao về 1 tra***ional house maker (hay còn gọi là house wife) (ưu, nhc điểm...)? Nếu không gặp vấn đề về tài chính thì chị có thích làm house maker không?
    15. Theo chị, hạnh phúc là gì? Giữa cá nhân, sự nghiệp và gia đình chị xếp thứ tự ntn?
    16....(he he, đã nên tha chưa nhỉ?)
    [nick]
    Được meotkt sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 24/07/2006
  2. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Click kiểu gì tự nhiên thành 2 bài---> có 1 bài để spam
    By request của anh Tú thì ngày mai đến lượt anh Vũ nhé
    Được meotkt sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 24/07/2006
  3. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    @ Tú: kính nhi viễn tri, ku em tỉnh táo thật
  4. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    còn có 5 giờ nữa là pc82 thoát khỏi "dao, kéo", mượn gió bẻ măng phát
    1. nếu được chọn lại nghề nghiệp, pc82genetic sẽ chọn nghề gì? (nhớ là nếu nhé)
    2. giả sử có một công ty (không phải công ty ma) mời pc82genetic làm giám đốc, pc82genetic có nhận lời không? (tất nhiên là có liên quan tới nghề nghiệp của pc82genetic)
    3. nếu thời gian quay ngược trở lại, pc82genetic sẽ làm lại điều gì?
    4. giả sử sau này bụt cho 2 vợ chồng pc82genetic 3 điều ước thì có ước miếng dồi chó không?
  5. CrazyFrog_No99

    CrazyFrog_No99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    tiếc là biết anylinh tieuyeutinh hơi muộn. chứ không cho hẳn 2 phiếu nữa, lên thớt là chắc
  6. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    1Phương châm sống của PC là j
    2 Trong những người sắp lên thớt PC thích thịt ai nhất
    3 Kỷ niệm đáng nhớ nhất với AT
    4 Mẫu người iu lí tưởng (lí tưởng nhá )
  7. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    úi úi quá khen rồi ,ai bít gì vào đây cũng phải chia sẻ cho mọi người chứ
    Cái hl vàng vàng :hay đây chính là nguyên nhân của vụ việc
    [nick]
    Được labangroi sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 24/07/2006
  8. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết time rồi hỏi thêm bạn pc mấy câu nào
    7:bạn đã iu mấy lần rồi
    8:thời gian hạnh phúc nhất của bạn là khi nào ,có phải là hồi đi học không
    9:bạn có tin vào ma quỷ không
    10:bạn có tin vào thầy bói không
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    PC trả nhời đại biểu quốc hội nốt đi kìa ko bùng đâu đấy
  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Khực khực, ai dám bùng chứ. Tại hôm qua đầy tháng thắng cu tí đầu tiên trong gia đình, bận bịu quá, về cái lăn ra ngủ liền à. Nốt thôi nhẩy. Trả lời lần này xong là khoá sổ mình, hehe, sắp có cơ hội trả thù rồi đây.
    Lady first nào.
    11. Hihi, từ bé đến tận giờ chị vẫn có một mơ ước . Nó hơi chợ búa và phình phường, đó là mở 1 cửa hàng quần áo do tự mình thiết kế . Vì những lý do riêng, nên đã ko theo được ngành đó. Nhưng cơ mà, rồi sẽ có 1 cửa hàng quần áo, nhưng ko fải do mình thiết kế, mà là ..... thuê thằng thiết kế về, hê hê.
    12. 18 năm đèn sách quả là quá lao lực và hao món nhan sắc rùi, thế cho nên chị ko có ý định học tiếp gì cả (trừ học thêm linh tinh, như chị đang theo học 1 lớp Tiếng Nhật chẳng hạn, cái đó là học để biết.). Còn vụ tấn công Công ty nào, thì hihi, có Công ty nào sơ hở là tấn công liền. Miễn là giải toả được tình trạng thất nghiệp là tốt lắm rồi.
    13. Vị trí mà chị thíc làm hả? Nói chung là càng to càng tốt . Nhưng chị lại đặc biệt thíc những công việc có tính sáng tạo và năng động, vì chị thấy nó thíc hợp với chị nhất. Tuy nhiên, nói là 1 chiện, mà làm lại là một chiện, vì thế mục tiêu của chị bây giờ chỉ là từ nhỏ, rồi sẽ lên lớn .
    14. Tra***ional house maker hả? Hừ, chắc là sẽ ko bao giờ rồi. Nếu mà chống lầy, rồi làm house wife, thì chắc chị tình nguyện ko lấy chồng quá. Nhưng tất nhiên, mình ko thể bỏ bê vấn đề này. Chị muốn vẫn vừa tham gia các công việc xã hội, rồi sau đó trở về nhà và làm house wife, như thế cuộc sống sẽ đỡ nhàm chán hơn. Quan điểm của chị thì vẫn là vị trí tra***ional house maker thuộc về phụ nữ, nhưng bên cạnh đó, người phụ nữ mà cứ khư khư với cái bếp của mình, là người fụ nữ nhàm chán. Vậy tại sao chị lại fải là một người fụ nữ nhàm chán chứ . Với lại bây giờ, quan điểm đó cũng đã nới rộng ra hơn rồi. Còn mấy người fụ nữ (tất nhiên, chị nói về fần đông những fụ nữ có học thức) chỉ chăm chăm ở nhà làm việc nhà nữa đâu. Các anh bây giờ cũng thông cảm ý mà, nhỉ .
    15. Hạnh phúc à? Đối với chị hạnh phúc càng đơn giản thì lại càng chọn vẹn. Chị chỉ cần một gia đình yên ấm, một công việc ổn định và một vài người bạn tốt. Cuộc sống hơi đơn điệu và bình thường, nhưng mấy ai có được như vậy đâu. Chị rất thíc một câu nói về hạnh phúc của một người bạn, rằng: "Hạnh phúc là sáng đi làm và tối về ăn cơm với gia đình". Còn về sự lựa chọn giữa cá nhân, sự nghiệp và gia đình, thì chị đặt gia đình lên hàng đầu. Còn mấy cái kia, thấy như nhau. Tuỳ theo hoàn cảnh mà đặt gì lên trước.
    The end đối với em meotkt nhé. Continue nào.

Chia sẻ trang này