1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn! Phỏng vấn đây! Bắt đầu bầu chọn nhân vật phỏng vấn từ trang 31.Đầu năm 2007 khai trương t

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Meotkt, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Anh Lạc mượn gió bẻ măng hả, có ngày vớ fải măng độc đó , như em Linh chẳng hạn, hehe, vỏ quýt dày cũng fải có móng tay nhọn chứ nhẩy.
    Reply question của anh Lạc nào.
    1. Nếu được chọn lại nghề nghiệp, thì...., mà nghề nghiệp bây giờ em có chọn đâu, dòng đời xô đẩy đó chứ. Thế cho nên, em chả nếu gì nữa cả. Cứ thế nào thì nó sẽ thế đấy. Em tin vào định mệnh .
    2. Làm giám đốc à? Có chứ, làm liền. Cơ hội có 1 ko 2 vầy, ngu gì mà từ chối chứ ạ. Vì công ty đó mời em làm giám đốc, nghĩa là họ tin tưởng vào năng lực của em, và thấy rằng chắc em sẽ làm được công việc đó, mới mời. Vậy tại sao mình lại fụ lòng nhiệt tình của họ nhỉ? Never. Nhưng chỉ có điều, giả dụ em lại đang làm giám đốc 1 công ty khác lớn hơn, thì , ngu gì mà nhận chứ .
    3. Từ trước đến giờ, em sống chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc điều gì, vì thế em ko có gì để làm lại cả. Em chỉ quan tâm rằng, ngày mai em sẽ làm gì mà thôi.
    4. Em ko ước dồi chó đâu, em thíc chả chó hơn à .
    Phù, may mà câu hỏi của anh nì cũng ngăn ngắn, tiếp theo đến For nhé. Gộp vào trả lời ko mọi người lại bẩu em spam .
    1. Phương châm sống của chị hả? Dưới chữ ký đó. Ko thíc những gì ko fải là của mình. Câu nì mỗi người đọc sẽ có một cách hiểu riêng. Nhưng đối với chị, thì đó đơn giản chỉ là câu: Ko thíc bon chen với đời.
    2. Hehe, chị thíc... thịt em nhất á. Chờ nhá .
    3. Câu nì có người hỏi rồi và cũng trả lời rồi, tóm lại là lần offline mừng SN Ẩm thực 3 tuổi.
    4. Haha, mẫu người yêu lý tưởng của chị hả? Để chị tra từ điển xem có những đức tính tốt gì của fái nam, chị lôi ra nhé. Chắc nhiều quá, chẳng có ai có nổi mất. Mà nếu có, thì chỉ có thể tìm trên nóc tủ buôn đu đủ thoai. Vì vậy, hehe, đến giờ mới vẫn vườn ko nhà trống nè, su hào chưa có mỡ mà xào nè.
    The last với câu hỏi của bạn Tú nào.
    7. Ặc, hỏi khó nhau hả? Hừm, nếu gọi là thíc, thì chắc là nhiều đếm ko xuể. Tớ giơ hết cả 2 chân, 2 tay, đếm theo đốt rồi, mà cũng ko hết . Nhưng cơ mà iu, thì , chưa ai mới đau chứ. Tự hào đến giờ vẫn là original girl .
    8. Nếu chỉ tính đến bây giờ, thì thời gian hạnh phúc nhất của tớ đúng là thời đi học, vì từ 1-5 tuổi, tớ biết đâu mà lần. Còn lại đến giờ, toàn đi học là đi học, vậy thời gian hạnh phúc nhất, tất nhiên là fải ở thời đi học rồi . Còn thời đi học, thì tớ thấy vui nhất là năm lớp 6, lớp 9 và 3 năm đầu Đại học.
    9. Ma quỷ hả? Nói là tớ ko tin, thì mọi người sẽ bảo là nói dối , còn nếu nói là tớ tin, thì chắc là tớ đang nói dối .
    10. Tớ là thầy bói đó, ấy có tin tớ ko? Nếu ấy tin tớ, thì tớ sẽ tin vào thầy bói.
    Nói tóm lại là tớ ko tin vào ma quỷ, ko tin vào thầy bói, chỉ tin vào số mệnh .
    Hà, phù, xong. The end. Khoá sổ nhé. Và bắt đầu ngay sau đó, sẽ là câu hỏi cho cu Vũ .
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    He he, được hỏi rồi, thíc quá. Mở màn luôn à. Cu Vũ cứ từ từ trả lời nhá.
    1. Có lúc nào em chót thèm một số loại thịt động vât ko? Và nếu có, thì có đi ăn ngay lập tức ko?
    2. Hôm nào đó, chị rủ riêng em đi ăn nem chua gián, em có đi ko ?
    3. Em đã lôi kéo được bao nhiêu người ăn chay rồi (phân loại người thường, và bạn gái ra nhé).
    4. Nguyên do nào mà em biết đến AT. Em thấy điều gì hay và ko hay ở AT này?
    5. Hãy kể về những lần dụ dỗ ăn chay ấn tượng nhất của em
    Tạm thế đã, rùi sẽ tiếp tục.
  3. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác hmphongvu đã tư vấn ăn chay, đi ăn cơm chay ngon hơn ăn cơm thịt (( ực ))
  4. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Đến lượt phongvu ăn chay rồi kìa ,hỏi luôn mấy câu về ăn chay này
    1:cậu vũ ăn bắt đầu ăn chay trường từ khi nào
    2:điều gì đã tác động lớn nhất đến suy nghĩ của vũ làm cho vũ chuyển sang ăn chay trường thế
    3:nhìn mọi người ăn thực phẩm động vật ,cậu nghĩ thế nào về họ
    4:ngoài topic ăn chay ở đây ra ,cậu có hoạt động ở diễn đàn nào nữa ko ,kể cả trước đây nữa
  5. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Mạng mủng hơi lởm, giờ mới vào đc
    À, trước khi trả nhời, em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới họ hàng gần xa bà con khối phố, tới những thành viên của hội ăn chay, những người đã đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng 2 topic ăn chay cũng như tham gia các hoạt động offline, tư vấn online, em xin được cảm ơn các bác đã tạo ra mạng ttvnol này, em xin được....
    Thôi dài dòng quá , trả lời chị pc trước nè
    1. Có lúc nào em chót thèm một số loại thịt động vât ko? Và nếu có, thì có đi ăn ngay lập tức ko?
    Hì, nói thiệt là cũng có lúc, nhất là trong thời gian đầu và đặc biệt là khi nào đang đói meo mà đi ngang qua một cửa hàng nướng thịt thơm điếc mũi. May mà chưa có khi nào thèm quá đến mức nhảy đi ăn ngay lập tức, nói chung cũng phải chiến đấu một chút.
    Nhưng nếu phân tích sâu xa thì việc này ko hề mâu thuẫn với ăn chay, bởi vì mùi vị hấp dẫn tỏa ra đấy về bản chất là của các loại gia vị tẩm ướp, hành tỏi này nọ.... chứ ko phải là của thịt. Bác nào ko tin hôm nào thử nướng hoặc nấu thịt, cá mà ko có gia vị, tẩm ướp.... xem, sẽ bit ngay ;)) ==> kết luận: con người là loài ăn thực vật nhá.
    2. Hôm nào đó, chị rủ riêng em đi ăn nem chua rán, em có đi ko ?
    Có! Em sẽ gọi món khác vd khoai tây chiên chẳng hạn , còn nếu ko thì ngồi nhìn chị ăn
    3. Em đã lôi kéo được bao nhiêu người ăn chay rồi (phân loại người thường, và bạn gái ra nhé).
    Cái này... thú thật là em cũng ko nhớ nổi nữa Có điều tự nhận xét là cũng chưa pro lắm, mới chỉ dừng ở mức giới thiệu thui.
    4. Nguyên do nào mà em biết đến AT. Em thấy điều gì hay và ko hay ở AT này?
    À em tham gia ttvn cũng khá lâu rồi, ban đầu hay lang thang bên Võ thuật mí cả mấy box khác. Sau đấy tự dưng nảy ra ý tưởng vào Ẩm thực tìm xem có món ăn chay nào không, thấy có cái topic Bàn về món ăn chay của chị pc, thế là sau vài ngày kêu gọi, được sự hưởng ứng của... 2 thành viên là mua_dong_ha_noi (bạn đi đâu rùi í nhỉ, hix, đọc đc bài này thì vào viết nhé) và embemuathu, hội ăn chay đã chính thức ra đời .
    Còn về cái hay của ÂT, em cũng nghĩ như chị pc, đó là ÂT là một trong những nơi an toàn nhất trên ttvnol này, thành viên hiền lành nhất quả đất, hihi
    5. Hãy kể về những lần dụ dỗ ăn chay ấn tượng nhất của em
    Kỉ niệm sâu sắc nhất của em lại là một lần thất bại chứ ko phải là thành công. Lần đó có một người phản đối ăn chay, hèm, sai lầm của em là phản bác quá mạnh mẽ, và chỉ đơn thuần dùng lập luận, nên kết quả là tuy họ ko nói thêm được gì, nhưng kết quả là... chẹp thôi chuyện cũ ko nhắc nữa
    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 25/07/2006
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    tiếp bác labangroi ạ
    1:cậu vũ ăn bắt đầu ăn chay trường từ khi nào
    Dà, em bắt đầu tìm hiểu ăn chay từ năm lớp 10-11 gì đó, chính thức đặt quan hệ từ khi vào đại học, hiện đang rất hạnh phúc và có ý định sẽ chung thủy suốt đời với nàng
    2:điều gì đã tác động lớn nhất đến suy nghĩ của vũ làm cho vũ chuyển sang ăn chay trường thế
    Do sách báo phim ảnh tuyên truyền, cộng với mấy cái web site về ăn chay của peta, vegsoc... đã đầu độc em Nhưng thật ra cái gây ấn tượng nhất với em đó là đôi mắt của một con vật trước khi nó vào lò mổ, chẹp, em nghĩ bác nào mà nhìn thấy cảnh đó chắc cũng sẽ giống em thôi, mà em là cái loại chưa bao giờ bit xúc động khi xem phim tâm lý tình cảm đấy nhé . Thêm một vài đoạn phim trong lò mổ nữa, thế là em quyết định đến với nàng ăn chay
    3:nhìn mọi người ăn thực phẩm động vật ,cậu nghĩ thế nào về họ
    À thì em nghĩ họ cũng giống mình hồi trước, chẳng qua là chưa có cơ hội bit về ăn chay thôi. Thế nên em luôn ra sức tuyên truyền, được chút nào hay chút ấy
    4:ngoài topic ăn chay ở đây ra ,cậu có hoạt động ở diễn đàn nào nữa ko ,kể cả trước đây nữa
    Nope, iem chỉ kết mỗi nơi này, hồi trc có làm một cái bên sở thích nhưng hẻo quá, lại quay về mái nhà Ẩm thực thui
    Thôi giời đã về khuya, em xin phép tạm dừng ở đây, xin hầu chiện tip các bác vào lần sau ạ.
    Good nite!

  7. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0

    chị này đúng là người dã man, ai lại bắt người ta đi ăn nem chua với gián bao giờ ko, em sợ nhất gián hic
    Được alicela sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 26/07/2006
  8. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0

    sự cố kỹ thuật
    lại hỏi típ hmphongvu mấy câu nữa này
    5: ở nhà hmphongvu thì có ai ăn chay trường ngoài vũ không
    6: sau này lấy vợ thì vợ có phải ăn chay như vũ không
    7: Dự tính tương lai của vũ là gì (trong công việc)
    thế đã để dành tối về pv tiếp cho thêm phần long trọng
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Bác Tú đợi đấy nhá mấy ngày nữa sắp đến lượt bác rồi đấy
    5: ở nhà hmphongvu thì có ai ăn chay trường ngoài vũ không
    Ở nhà em chính thức ăn chay như em thì ko có ai, có thể nói em là ăn chay gia truyền đời đầu . Nhưng khi ăn thì vẫn ăn chung, có điều các món thịt cá em ko gắp thôi.
    6: sau này lấy vợ thì vợ có phải ăn chay như vũ không
    Hì, em có thể tự tin mà nói rằng, chỉ cần sau một tháng quen em, cô nàng sẽ chuyển sang ăn chay một cách tự nguyện ngay (cái này là có kinh nghiệm rồi à nghen). Giả sử có trường hợp đặc biệt.... à mà không thể nào có được, cùng lắm là 2 tháng thôi [-(
    7: Dự tính tương lai của vũ là gì (trong công việc)
    Dự tính á, nhìu lắm lớn có, nhỏ có, vĩ đại cũng có luôn
    Giả sử nếu ko thực hiện được thì cùng lắm em sẽ quay về mở cửa hàng ăn chay, không, phải gọi là một hệ thống các cửa hàng ăn chay mới đúng, như kiểu bọn Mc Donald í. Rồi một ngày các cửa hàng ăn chay sẽ tràn ngập khắp nơi, người người ăn chay, nhà nhà ăn chay, hê hê....
    Còn trong trường hợp thực hiện được các dự định lớn lao của mình thì em cũng sẽ sử dụng quyền lực và ảnh hưởng để tài trợ cho các tổ chức bảo vệ động vật, ăn chay v..v... giúp họ xây dựng cái hệ thống đó.
    Tóm lại em sẽ một trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất của các cửa hàng bán thịt, các chủ lò mổ,.... kakaka, đồng bào chú ý, quỉ vương sắp xuất hiện rồi
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thường hay vào box này. Tuy nhiên topic về hội ăn chay tớ có xem, có hơi khâm phục bạn Vũ. Cho tớ hỏi các câu này:
    -Bạn là người thương thú vật. Ngoài việc không ăn thịt các con vật, bạn còn làm gì cho các con vật nữa không? Ở nhà bạn có giết ruồi, muỗi, kiến, gián không? Nhà bạn có nuôi bất cứ con vật nào không?
    -Bạn có thường hay cho tiền ăn mày/làm từ thiện hay không?
    -Bạn nói bạn nhìn vào mắt 1 con vật sắp bị đưa vào lò mỗ mà thấy tội nghiệp cho nó và quyết định ăn chay. Bạn cho hỏi cụ thể đó là con gì? Nhân dịp nào mà bạn lại nhìn vào mắt nó?
    -Bạn có bạn gái chưa? Nếu có thì bạn có thể nói sơ qua là bạn bắt đầu có cảm tình với bạn gái của bạn như thế nào không? Có phải từ việc...nhìn vào mắt em ý?
    -Bạn có bao giờ bị người khác đánh giá là uỷ mị, yếu đuối không? Bạn có hay đọc các sách văn học, sách thiền, triết học không?
    -Gia đình bạn không ăn chay, bạn phải ăn cơm với gia đình, vậy làm thế nào bạn giữ được 1 khẩu phần ăn cân đối, đầy đủ các chất dinh dưỡng cho ngưòi ăn chay?
    Tớ cách đây khoảng 15-16 năm, khoảng 5-6 tuổi, có 1 lần bố mẹ mua về 1 con vịt để làm thịt. Tớ chạy lại ngồi xoa đầu, vuốt mặt chơi với con vịt 1 hồi. Sau đó bố mẹ mang vịt đi làm thịt, tớ khóc lóc ăn vạ 1/2 ngày trời. Thế nhưng mà sau đó tớ vẫn ăn thịt vịt 1 cách ngon lành .

Chia sẻ trang này