1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn! Phỏng vấn đây! Bắt đầu bầu chọn nhân vật phỏng vấn từ trang 31.Đầu năm 2007 khai trương t

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Meotkt, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    àh anny cũng muốn phỏng vấn bạn hmphongvu:
    1. ăn chay phải ăn các rau củ quả nhiều vậy những rau củ quả nào bạn k ăn được.
    2 sau này khi có con bạn sẽ cho con bạn ăn chay ngay từ lúc mới sinh hay lớn một chút mới cho ăn vậy. Theo như khoa học thì trẻ con cần đầy đủ khoáng chất từ các nguồn thức ăn nên bắt trẻ ăn chay ngay từ lúc mới sinh có vẻ là k ổn lắm
    3 hiện nay tình hình an toàn rau củ quả có vẻ k ổn lắm, bạn có định đầu từ một quả ra sạch tại gia nếu có điều kiện k. xin cho biết một số kỷ niệm khi bạn nấu món chay tại gia nữa
    @crazy-frog: oài hoá ra mà biết em thì anh sẽ bầu để cho em lên thớt làm món thịt viên lun hả. ^ ^ thế khi nào em lập poll chưng cầu ý kiến lên tranh cử Mod anh có ủng hộ k ạ
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Oài, bạn CS hỏi toàn những câu khó mà dài à
    -Bạn là người thương thú vật. Ngoài việc không ăn thịt các con vật, bạn còn làm gì cho các con vật nữa không? Ở nhà bạn có giết ruồi, muỗi, kiến, gián không? Nhà bạn có nuôi bất cứ con vật nào không?
    Cho đến bây giờ ngoài việc ko ăn thịt và khuyên người khác ko ăn thịt chúng thì tớ chưa làm được thêm điều gì cả, hix. Tiếc là ở VN ko có tổ chức nào giống như PETA ở Mỹ, nếu ko tớ cũng muốn tham gia làm một cái gì đó. Nếu sau này có điều kiện tớ cũng muốn thành lập hoặc góp phần vào việc ra đời một cái hội tương tự như vậy.
    Nói chung tớ ko giết côn trùng, trừ trường hợp bất đắc dĩ với các loài có độc hoặc gây hại đến con người. Tớ quan niệm tất cả các loài nên sống hòa bình với nhau, ko có việc gì thì ko nên giết bừa bãi, đặc biệt với các sinh vật không có khả năng kháng cự.
    Nhà tớ ko nuôi con gì cả, quan điểm của tớ là động vật nên sống trong thiên nhiên, hoặc là nên gần với thiên nhiên, nhà tớ ko có vườn tược, nuôi trong nhà sợ nó tù túng. Chim chóc cũng vậy, tớ ko muốn nhốt nó trong ***g.
    -Bạn có thường hay cho tiền ăn mày/làm từ thiện hay không?
    Ăn mày bây giờ toàn là mạo danh, tớ ko cho, cũng bị lừa mấy lần rồi . Làm từ thiện thì có đôi lúc, nhưng chủ yếu là giúp đỡ họ hàng trong nhà những người khó khăn hơn mình. Tớ cũng nghĩ rằng làm từ thiện ko phải là một cách hay để kết thúc việc nghèo đói, cái chính là phải góp phần làm nền kinh tế đất nước khá lên tạo công ăn việc làm, oài nghe to tát quá nhở, hi vọng mình sẽ đóng góp được gì đấy, hihi.
    -Bạn nói bạn nhìn vào mắt 1 con vật sắp bị đưa vào lò mỗ mà thấy tội nghiệp cho nó và quyết định ăn chay. Bạn cho hỏi cụ thể đó là con gì? Nhân dịp nào mà bạn lại nhìn vào mắt nó?
    Đó là một con chó đang bị nhốt trong rọ để người ta mang đi mổ, lúc ấy tớ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nó ủ rũ đằng sau cái rọ- không có chút phản kháng, thực sự là tớ không dám nhìn lâu. Tớ không biết thịt chó ngon như thế nào mà đủ để người ta giết đi một sinh vật yếu ớt như vậy? Ngoài ra tớ cũng rất thích hình ảnh bầy lợn, gà.. chạy lung tung trong những lần về quê, đơn giản là tớ không muốn ăn những con vật như vậy [-(
    À mà ko phải là chỉ có mỗi việc nhìn vào mắt nó mà tớ đã quyết định ăn chay đâu, đấy chỉ là một trong những hình ảnh có ấn tượng sâu sắc nhất thôi.
    -Bạn có bạn gái chưa? Nếu có thì bạn có thể nói sơ qua là bạn bắt đầu có cảm tình với bạn gái của bạn như thế nào không? Có phải từ việc...nhìn vào mắt em ý?
    Câu này hỏi hơi đểu à nhe
    Hì, bạn gái đầu tiên của tớ là từ hồi... mẫu giáo, tớ cũng chẳng bit là mình thích em ý vì cái gì nữa, đơn giản là thích thôi, ờ mà nhớ lại mắt em í cũng đẹp lắm. Sau đấy cũng có trải qua dăm bảy mối tình nho nhỏ nữa. Còn hiện thời thì đang tận hưởng sự tự do.
    -Bạn có bao giờ bị người khác đánh giá là uỷ mị, yếu đuối không?
    Hơ, bình thường ở ngoài trông tớ cũng khá là hiền lành đấy hê hê (nhở các bác nhở ), nhưng ủy mị thì chưa bao giờ.
    -Bạn có hay đọc các sách văn học, sách thiền, triết học không?
    Tớ thích đọc sách khoa học, viễn tưởng, tiểu sử danh nhân, truyện trinh thám, phiêu lưu, cổ tích, chưởng, truyện tranh, v.v.. nói chung là tạp nham. Ngoài ra cũng không có ấn tượng gì đặc biệt lắm với các loại sách triết học và thiền. Chắc bạn CS nghĩ mình bị ảnh hưởng của mấy bác bên thiền đây , tớ có mà chửi nhau với mấy lão í suốt í chứ, hê hê, trước có bác mod bên đó tức tớ lắm, may mà mình xuống nước chứ ko lại bung bét hết cả nhà cả cửa lên
    -Gia đình bạn không ăn chay, bạn phải ăn cơm với gia đình, vậy làm thế nào bạn giữ được 1 khẩu phần ăn cân đối, đầy đủ các chất dinh dưỡng cho ngưòi ăn chay?
    Uhm, thật ra để giữ được đủ dinh dưỡng cũng không khó như mọi người vẫn tưởng đâu. Trong các loại rau đậu và hoa quả bình thường cũng đã có tương đối rồi. Tớ chỉ hay uống thêm sữa, sữa chua, nước hoa quả thôi. Thật ra tớ vẫn hơi lười nên chưa làm hẳn một thực đơn rõ ràng, hi vọng trong thời gian tới sẽ có thể làm được, sẽ cần sự giúp đỡ của nhìu người nữa đây, hihi
    Tớ cũng đã trong tình huống tương tự, nhưng là một đôi bồ câu, lúc đó tớ nghĩ là bác cho mình mang về nuôi chứ ai ngờ... để nấu cháo Lúc đó tớ cũng chưa có khái niệm gì về ăn chay cả, nhưng vẫn kiên quyết không ăn
    À này qua câu chuyện trên tớ thấy bạn CS thế là cũng có năng khiếu ăn chay đấy, tập thử đi, tớ hướng dẫn cho, bảo đảm ko bao giờ phải hối hận đâu
  3. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Anny cũng tò mò nhở, tưởng hum đi off hỏi rồi
    1. ăn chay phải ăn các rau củ quả nhiều vậy những rau củ quả nào bạn k ăn được.
    Có chứ, nấm độc nè, lạc mốc nè (lạc thật chứ ko phải nói anh lạc đâu nhé ) , khoai tây mọc mầm nè, dứa ko bỏ mắt nè v...v.. làm sao mà bạ cái gì cũng ăn được hả tiểu ly tinh
    2 sau này khi có con bạn sẽ cho con bạn ăn chay ngay từ lúc mới sinh hay lớn một chút mới cho ăn vậy. Theo như khoa học thì trẻ con cần đầy đủ khoáng chất từ các nguồn thức ăn nên bắt trẻ ăn chay ngay từ lúc mới sinh có vẻ là k ổn lắm
    Khi tớ tìm hiểu thì vẫn có những chế độ ăn chay cho trẻ em đảm bảo đủ chất, thậm chí đã down về hẳn hoi nhưng chưa xem Nói chung tớ cũng xác định đây là việc quan trọng, nhưng mà thời gian còn nhiều, tớ sẽ tham khảo thêm ý kiến từ nhiều nơi nữa, nhất là mấy bác chuyên gia về dinh dưỡng
    3 hiện nay tình hình an toàn rau củ quả có vẻ k ổn lắm, bạn có định đầu từ một quả ra sạch tại gia nếu có điều kiện k. xin cho biết một số kỷ niệm khi bạn nấu món chay tại gia nữa
    Thật ra mà nói thì toàn bộ thực phẩm ở VN hiện nay đều trong tình trạng chung đó Tất nhiên có hẳn một khu đất để trồng thì quá tốt rồi. Nhưng tớ muốn việc ăn chay trở nên phổ biến chứ ko chỉ giới hạn trong những người có vườn tược đất
    đai
    Còn về kỉ niệm nấu món chay á, chủ yếu mẹ tớ nấu, chứ tớ chỉ có làm được mấy món đơn giản thui Ôi cám ơn mama, nếu ko thì con cũng ko ăn chay được đến bây giờ
    Mất một buổi tối đánh star của em rồi, hix, iem đi ngủ đây, bibi cả nhà
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    câu 1 bạn trả lời k ok roài. tớ đang nói đến nhưng thứ rau củ quả ăn được chất luợng tốt ý chứ. ai bảo lạc mốc hay cái j hỏng đâu hic hic
  5. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mang đậm phong cách Ăn chay. Đã thế, hỏi 1 số câu hơi lạc đề tí
    6. Thế cái hồi mà em chưa ăn chay, thì món ưa thíc nhất của em là gì ?.
    7. Bây giờ em ăn chay rồi, thế tiêu chuẩn chọn bạn gái của em về nữ công gia chánh là gì? Biết nấu các món ăn dân tộc? Khéo tay trong việc bếp núc? Hay đơn thuần chỉ là biết nấu các món ăn chay???
    8. Bây giờ giả sử, em bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ em, trong thời gian nhốt em, bọn nó cho em ăn toàn những món ko hề chay. Lúc đó đói quá, ko được đòi hỏi mà cũng chẳng có gì ăn, thì em có ăn mấy món đó ko? Hay là em tiếp tục chiến lược quảng cáo ăn chay cho bọn chúng . (Cái này là giả sử nhá, ko được trả lời rằng sẽ ko có trường hợp đó đâu nghe chưa)
    9. Nếu sau này em giàu có, là chủ của một công ty lớn, thì yêu cầu tuyển nhân viên của em có fải là: fải ăn chay ko?
    Ờ, tạm thế, đi măm măm đấy.
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng tốt hả, thế thì tớ chẳng kiêng món gì cả Được cái dễ ăn nên cái gì cũng ăn được
    Còn mấy câu hỏi của chị pc nữa em khất đến tối về trả lời tip
  7. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Hèm trả nhời nốt đại biểu pc để kết thúc phiên phỏng vấn ngày hum nay nào.....
    6. Thế cái hồi mà em chưa ăn chay, thì món ưa thíc nhất của em là gì ?.
    Món ưa thích á, chắc là món nem, vì mẹ em làm nem ngon lắm. Bây giờ em vẫn thích ăn nem, nhưng mà là nem chay
    7. Bây giờ em ăn chay rồi, thế tiêu chuẩn chọn bạn gái của em về nữ công gia chánh là gì? Biết nấu các món ăn dân tộc? Khéo tay trong việc bếp núc? Hay đơn thuần chỉ là biết nấu các món ăn chay???
    Hơ, nói chung em không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề ăn uống khi chọn bạn gái. Cái này có thể đào tạo được sau mà. Tuy nhiên biết nấu đồ ăn chay vẫn có thể coi là một lợi thế, hihi.
    8. Bây giờ giả sử, em bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ em, trong thời gian nhốt em, bọn nó cho em ăn toàn những món ko hề chay. Lúc đó đói quá, ko được đòi hỏi mà cũng chẳng có gì ăn, thì em có ăn mấy món đó ko? Hay là em tiếp tục chiến lược quảng cáo ăn chay cho bọn chúng . (Cái này là giả sử nhá, ko được trả lời rằng sẽ ko có trường hợp đó đâu nghe chưa)
    Í tình huống này không phải là không thế xảy ra nhe, nhỡ sau này nổi tiếng có khi bị bắt cóc thật cũng nên . Cám ơn chị pc đã gợi ý. Tạm thời em có 3 phương án:
    1.Thuyết phục bọn khủng bố chuyến sang ăn chay, sau đó do quá cảm kích chúng sẽ thả em ra, không chừng còn tham gia offline ăn chay nữa.
    2.Nếu chúng ko đồng ý thì đành nhịn vậy, nghe nói người ta có thể nhịn ăn vài tuần vẫn ko chết cơ mà.
    3.Giả sử chúng nhất quyết không nghe, và lại tỏ ý sẽ giam giữ em quá 1 tháng thì em đành phải dùng biện pháp mạnh đó là tiêu diệt toàn bộ bọn chúng sau đó bắt nhờ một cái xe dọc đường chở về nhà vậy.
    9. Nếu sau này em giàu có, là chủ của một công ty lớn, thì yêu cầu tuyển nhân viên của em có fải là: fải ăn chay ko?
    Không, thế để em sạt nghiệp à. Nhưng nói chung cô chú nào ăn chay thì sẽ có cơ hội tiếp cận với em nhiều hơn, thậm chí được rủ về nhà mời ăn nữa, được đi offline với hội ăn chay, được trúng thưởng nè v..v.. nói chung là được nhiều lắm, he he. Hoặc em cũng có thể xem xét bổ nhiệm vào làm trong hệ thống cửa hàng ăn chay xuyên quốc gia chẳng hạn... nói chung anh chị em ăn chay đến với em sẽ không có gì phải phàn nàn cả
    Thôi mời các đại biểu chúng ta đi ngủ nào, muộn rùi
  8. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    mọi người đi ngủ thì tớ vừa về nhà ,tranh thủ pv tiếp hội trưởng hội ăn chay ttvn mấy câu ,để ngày mai mọi người đỡ chen lấn xô đẩy nhau vỡ đầu

    8: món ăn chay mà hmphongvu thích nhất và không thích nhất là món gì (vì bạn pc nói là món ăn ko có tội nên ko được ghét)
    9:các nhà sư trong chùa ăn chay ,vậy theo hmphongvu thì quan điểm về ăn chay của các nhà sư với hmphongvu có giống nhau không
    10: hmphongvu nghĩ thế nào nếu như cả thế giới cùng ăn chayvũ sẽ rất vui mừng chứ
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ăn. Nhưng mà ngày nào tớ cũng phải uống 1 đống thuốc sắt+kẽm+b12 thì mới khoẻ.
  10. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay đây! Cho anh hỏi vài câu:
    1. Rượu, bia có được tính vào thực đơn của Vũ không? Nếu anh em kéo đi thì sao?
    2. Đi công tác, dân địa phương, đối tác mời dùng bữa toàn món động vật, chú sử lý kiểu gì?
    3. Khi kiss em nào đó (ước chừng có khoảng 5 triệu con vi khuẩn) chú có nghĩ tới việc "chay" không? Lựa chọn?
    4. Đến nhà người yêu/vợ được mẹ người yêu/vợ kêu đi cắt tiết gà (Tết, Giỗ...) thì chú làm thế nào?
    5. Có chuột chạy tung tăng trong nhà, mà vợ rất sợ chuột, giải quyết sao? giết chuột? chuyển nhà? hay chuyển vợ?
    .... tạm thế đã

Chia sẻ trang này