1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn Saha!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi realgunner, 29/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realgunner

    realgunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn Saha!

    Sau khi xem trận đấu giữa Blackburn và ManU kết thúc, tôi cảm thấy quả là một trận đấu có nhiều cảm xúc. ManU tấn công ồ ạt nhưng phút 93 vẫn chưa ghi được bàn thắng chỉ vì thủ môn người Mỹ Friedel chới quá xuất sắc. Nhưng rồi Saha đã kiến tạo một đường bóng tuyệt vời để tiền đạo en đi xuân Smith ghi bàn phút chót. Ấn tượng với đường bóng kiến tạo xuất sắc đó, ngay lập tức tôi đã có một cuộc phỏng vấn qua điện thoại viễn liên với Saha!
    Realgunner: Chào anh, sau một thời gian dưỡng thương, anh thấy hôm nay mình ra trận thế nào?

    Saha: ngồi dưỡng thương tay chân tôi cảm thấy khó chịu lắm. Ra sân tôi được thoả mãn cơn cuồng tay chân!

    Realgunner: Tôi tưởng cầu thủ chỉ cuồng chân thôi chứ, ai lại cuồng tay.

    Saha: Cậu không thấy Maradona sao, bàn tay cậu ấy được tôn vinh là bàn tay của Chúa. Chân tôi không bằng chân cậu ấy thì cũng phải bằng tay chứ. Tôi cũng là một tiền đạo giỏi mà!

    Realgunner: Đội bóng của anh hôm nay có quá nhiều cơ hội, nhưng chỉ kiếm được một điểm bằng tay của anh! Liệu có còn là ManU của thuở nào?

    Saha: Cầu thủ thì thay đổi nhiều trong khi huấn luyện viên vẫn thế, cổ động viên vẫn vậy. Vì thế chúng tôi không thể để thua. Bọn Ars và bọn Chel đã vượt mặt quá nhiều rồi. Chúng tôi phải chiến thắng bằng mọi giá. Anh biết đấy, hoà mà lão Fergie mặt vẫn còn hằm hằm như vậy, thua thì chắc lão phát điên lên mất!

    Realgunner: Anh tiếc điều gì về trận đấu?

    Saha: lão trọng tài cho đá bù giờ quá ít, có 4 phút. Đáng nhẽ sau bàn thắng của tôi, lão trọng tài phải thưởng thêm cho chúng tôi 10 phút nữa.

    Realgunner: Nếu thế thì sao?

    Saha: Tôi sẽ được cổ động viên của tôi vinh danh: Saha là Chúa!

    Realgunner: Chúc đội bóng của anh sau sự trở lại của hàng loạt trụ cột sẽ không cần dùng tay mà vẫn chiến thắng!

    p/s: gửi tới fan ManU: đây chỉ là một bài châm biếm vui. Chắc các bạn cũng đồng ý rằng ManU không nên có những hình ảnh phi thể thao như thế mà vẫn thắng! Vì thế đề nghị không...
  2. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Khi Pires diving ăn vạ để có phạt đền , Ars thắng , đấy có phải là phi thể thao không ? Nói thật, chú toàn lê la khắp nơi chăm biếm mội người từ lúc chú mới vào tới giờ, đã không ai nói gì, giờ lại thế. Chú có quyền gì mà đề nghị. Sao chú không phỏng vấn cái thằng Pires nhà chú đi, hay để anh làm hộ nhé, xem lúc đó bao nhiêu fan nhà chú xúm vào bênh vực.
  3. realgunner

    realgunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chú em lại nóng rồi. Chú em muốn châm biếm thì cứ châm biếm, miễn đừng có chửi bậy là được! Chú em có tài thì cứ phát huy!
    Anh chẳng bao giờ bênh một người chơi phi thể thao, kể cả đó là cầu thủ của Arsenal.
  4. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Vậy chú em cho rằng cái trái mà Pires bị té trong vòng cấm địa đó là do phạm lổi à, nếu rảnh đi kiếm cuốn băng đó coi lại đi.
    Ít ra thì Alex cũng thừa nhận trái banh có trúng tay của Saha và 1 lổi nghiệm trọng của trọng tài, còn Wenger thì nói thế nào trong trái banh đó nhỉ ????
    Các chú thì được cái nước vạch lưng người ta tìm thẹo, chẳng bao giờ chịu dòm ngó lại mình.
  5. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    [
    Chú em lại nóng rồi. Chú em muốn châm biếm thì cứ châm biếm, miễn đừng có chửi bậy là được! Chú em có tài thì cứ phát huy!
    Anh chẳng bao giờ bênh một người chơi phi thể thao, kể cả đó là cầu thủ của Arsenal.
    [/quote]
    Cái trò của thằng Pires nhà chú anh cũng chẳng thích lôi ra bôi bác làm gì, nhưng chú đã nói thì anh cũng cho chú hiểu là chẳng ai rảnh rỗi mà bới lá tìm sâu như chú đâu, chú tưởng thế là hay lắm hả ?
    mà bôi bác vài dòng thế mà cũng gọi là tài hả ??? Thằng nhỏ nhen nào trên đời này chẳng làm được cái trò đấy. Đúng là từ hồi Arse đá khá lên là y như rằng có mấy thằng mồm to hẳn lên.
  6. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Các bác ..bới nhau làm gì ! Saha chơi bóng bằng tay , mọi người đều rõ , trừ trọng tài ..Rõ ràng những tình huống nhạy cảm như thế này có tranh co thì cũng không có kết quả gì ..vì ai cũng có lí do của mình ..Thế cho nên mới có những bàn thắng để đời mà nói ..Nhưng dù sao , nếu nói về trận đấu này ..Man xứng đáng có bàn thắng ...Hãy xem Blackburn làm đc gì ngoài một bàn thắng ..Nhìn Mu đá mà khoái hết cả người ,,lại nhớ đến những năm huy hoàng trước kia ..!
    Nhưng nếu các bác muốn " tranh luận " em xin phép gân kổ cùng với MU ! Rất tiếc là em nhảy vào box này hơi muộn !
  7. realgunner

    realgunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
  8. realgunner

    realgunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
  9. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chú *** sang box AFFC đã post được bài nào ra hồn chưa? hay chỉ chọc ngoáy, đá đểu lung tung? Ăn nói cẩn thận nhé
    Chú *** nói nghe hài vãi
    Nếu thích (và có khả năng, tất nhiên) thì tự làm đi, ko nên dựa dẫm, ỉ lại vào người khác như thế. Box AFFC luôn mở rộng cửa đón tiếp các chú
  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Trời từ ngày khăn gói dọn vào cái nhà TTVN này em chưa thấy ai tài như bác Real nhỉ!Theo em không chỉ tài mà là đại tài. Từ ông Alex đến Saha...nói tóm gọn là cầu thủ nào của MU anh cũng có thể gác vai nói chuyện trà nước nhâm nhi, ngay cả phỏng vấn, mà toàn những bài hot sau một sự kiện trên sân cỏ.
    Một lần nữa ngã mũ, cởi giày, tuột quần ra kính bái và phục anh.
    Chẳng hay anh có thể giúp thằng như tôi một chuyện được chứ,
    Chuyện là thế này thằng tôi cũng muốn theo gương bác đi phỏng vấn một vài cầu thủ, quyết chí anh liều cùng bác. Bất ngờ có sự kiện Old Trafford năm ngoái nên cũng rất muốn tiếp cận phỏng vấn "mấy thằng côn đồ" của sân Bu-ri nhưng khổ nỗi nghĩ lại em thấy sợ sợ sao ấy chẳng dám gõ cửa giới thiệu mình muốn phỏng vấn đôi lời. Sẵn tioện đây có anh có quan hệ rộng từ Đông Tây, nên nhờ anh phỏng vấn "những thằng côn đồ" ấy giùm. Xin hậu tạ cùng bác

Chia sẻ trang này