1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn thành viên mới :Cúc xanh

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi ritotori, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ritotori

    ritotori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn thành viên mới :Cúc xanh

    Hôm nay tv cucxanh@ đã chính thức ra mắt bằng 1 sự kiện hết sức dễ thương .Để các tv mới khác có thể hiểu rõ cảm giác khi gặp mặt,xin hãy đặt câu hỏi cho cucxanh.
    CucXanh@ xin bạnh hãy miêu tả rõ cách nhận diện ra 80sg khi bạn chưa biết mặt ai hết
    câu hỏi thứ 2 :động cơ nào khiến bạn đem 1 đống trái cây tới làm quà ra mắt vậy,làm cả đám cảm động hết sức,chỉ trong 30' đã xử láng hết luôn.
    Bạn đã lập ra 1 kỷ lục mới của 80 khi ra mắt bằng 1 phần quà nặng tay theo nghĩa đen à,và là tv họp offline nhanh nhất chỉ trong vòng 5 phút .
    Êh.....vỗ tay chúc mừng và vote 5* cho cucxanh@ đê...clap ....clap
  2. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thành viên cucxanh xin trân trọng trả lời như sau:
    Thứ nhất: nhận diện được hụi khi cũng không có gì làm khó lém đối với một con Sư tử lành nghề như tui. Ở đâu có mùi thịt là tui bít liền à. Mà công nhận thịt khỉ có vẻ thơm ghê, chưa gì mà đã thèm rùi ..chep...chep...nhưng mà xui ghê bữa nay lại ăn chay mới chít chứ.
    Thứ hai: tui chỉ là muốn hụi khỉ mập thêm tí nữa thui, lòng tốt của tui thui mà, không có ý gì đâu đấy , bà con yên tâm...ực..ực..tui nói thiệt mà...chép..chép....
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, sao chị cucxanh nói chuyện mà toèn lè ực ực, chép chép không dzị?
    Lúc chị Cúc bước dzô, Chit tưởng "em" nào trốn học đi uống café dzới người iu chứ, hè hè... đâu có ngờ! Sáng nay cả Hội được 1 bữa trái cây no nê, cảm ơn chị nhìu lém nha!!!
    Định vote cho chị nhưng mà phát hiện ra là mình... vote rùi! Hổng nhớ là hùi nào! Hihihi...

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cau hoi ke tiep nè:
    Cúc xanh có thể đem thêm 1 giỏ trái cây tương từ như hôm nay vào 1 ngay off kế tiếp hay ko? Tra loi thanh that nhe.....Tai carot an may qua trai cay ma thay thuong cuc xanh qua.....hihi....Nhung nho lan sau dem nua hen...hehe.....Cu dem la con thuong nhieu.....hehe
    Cau hoi cuoi cung
    Cuc xanh co ban trai chua??
    lovely rabbit
  5. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hic .... hổng được en trái cây, uổng wé
    Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng cũng lắm kẻ mộng mơ
    Nửa sự thực không phải là sự thực
    Nửa tình yêu không có thực bao giờ
  6. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    to carrot: Ba má ui, cứu con với, hụi khỉ này chắc muốn con en cơm với muối hột hay sao ía. Đùa tí thui. Nhưng mà đã là quà ra mét thì chỉ có 1 lân thui chứ. Còn câu kế tiếp ư, đừng hỏi chứ, hông tui khóc cho ngập lụt hụi khỉ lun đó....hic..hic...chẳng có con sư tử nào chịu đi chơi chung với tui cả...tui thương tui we đi mất..hu..hu..có ai thương dùm tui hông nè...
    to bé Chit: em ui thông cảm cho chị đi, tại dì thấy miếng ăn trước mắt mà hổng ăn được nên mới vậy đó. Lần sau gặp em là chị cũng dậy á, em mà quay lên rùi ăn với tương thì chắc là ngon lém.
    to bé Ngoc: lân sau chị sẽ bù cho em 1 cây kẹo mút, chịu hông?
    Được cucxanh sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 19/04/2003
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic....tui định đi rùi...hic....nhưng có đứa hình như biết cuccanh@ đi có mang theo trái cây hay sao á hic.....nó sợ tui dành ăn nên chửi tui để tui đừng đi dành ăn với nó hic...hic....
    Tức quá ,cucxanh@ ui lần sau có đi offline mà mang theo mấy thứ nặng tay đó thì nhớ nhắn tui 1 tiếng nha
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    me too...

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tại mày thui! Tao đã năn nỉ mày hết nước rùi mà mày không chịu đi, giờ lại ngồi đây than thở cái nỗi gì?

    Hoa tươi đáng bẻ thì nên bẻ,
    Đừng để hoa tàn nhánh bỏ không!
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Có đứa chửi tao mà ,tao muốn đấm vào mẹt đứa đó 1 cái ghê nếu tao ngồi đối diện với nó !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....

Chia sẻ trang này