1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn ứng cử viên

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MSGvovit, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn ứng cử viên

    1- Xin các ƯCV cho biết có ai có khả năng - trình độ đạo đức như Kụ Chịnh, để dọc lén thư email của người khác không ?

    2- các ƯCV cho biết có ai không phải là cán bộ hay có cha mẹ là cán bộ không ? Vậy, bạn có cảm tình với chính sách kiểm duyệt, bịt miệng người ta hay không ?

    3- Bạn có sợ SỰ THẬT không ? có xóa bài nói lên sự thật không ?

    4- Bạn có vọng ngoại và theo chính sách thờ Tàu không ?
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng tung tin thất thiệt .
    Vi tính tôi mù mờ, làm sao đọc được email của ai nếu họ không đồng ý ???
  3. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có "mật thư" trong này thôi mà là hotmail, yahoo mail ..... Tất cả mấy thằng này muốn hiện diện ở VN đều phải giao kỹ thuật và mật mã lại cho VN.
    "Mật thư " trong này thì mấy thằng cà chớn thường dân cũng đọc được nhưng 1 người có giáo dục thì không làm thế bao giờ !
    Kụ mù mờ và đạo đức như bác Hồ vậy !
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Có thể là có hiểu nhầm và cũng có thể là ganh tị ???
    Tiếc rằng đây chỉ là những vấn đề cá nhân giữa tôi và bạn .
    Và tôi chỉ có thể nói :
    1. Tôi chưa bao giờ phải đi đọc lén mail ( Bất cứ loại mail gì ) của bất cứ ai nếu người đó không cho phép . Điều này, tôi có thể thề danh dự .
    2/ Tôi chỉ có thể đứng ra mai mối theo yêu cầu của bạn nhưng không thể bắt bất cứ ai yêu bạn hay lấy bạn . Vì thế, nếu mộng không thành thì hãy tự trách mình vô duyên hoặc là gì đó . Đừng trách tôi .
    Vì là chuyện cá nhân, tôi sẽ không tiếp tục bàn về những việc này , sợ là sợ ảnh hưởng đến đời tư 1 số TV chứ chả phải sợ cho tôi .
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    He he! Anh bảy chơi sang như Việt Kiều. Có topic phỏng zái... ý lộn phỏng vấn rồi mà anh còn mở ra thêm topic cho riêng mình nữa. Tội lãng phí là bự hơn tội tham ô đó nghen.
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bữa nào anh bảy dạy tui cái chiêu đọc "mật thư" trên diễn đàn này nghen. Tui hay tò mò lắm. Hì hì còng Yahoo thì không chơi đâu. Ngợp lắm.
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Trả lời luôn như vầy cho anh bảy hài lòng.
    1. Cụ Trịnh.
    2. Cụ Trịnh.
    3. Cụ Trịnh.
    4. Cụ Trịnh.
  8. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    @MSG: take it easy, old man :-)
    Có ai văn hay chứ tốt làm sử gia box VT một cái thì hay nhỉ, chặng đường 8 năm hơn rồi chứ có ít đâu
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Bác lạm dụng "Topic công, Box công" để bàn việc tư?
    Bác cũng "đầu đội trời chân đạp đất chân tay đấmkhông khí" quá, chả cần biết, chả thèm tìm cái Topic đã có nội dung thế này.
    Em mà làm Mod em cho bác nghỉ mát 03 ngày cho máu bớt dồn lên não....ặc
    Chúc bác 1 ngày vui!
  10. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    -Sao chú không trả lời câu hỏi của tui ? Các ƯCV khác đâu ?
    Tui đang phỏng vấn các ƯCV rất nghiêm túc thì Kụ nhảy vào đòi ăn thua với tui ... hỉ hỉ hỉ
    Chuyện "tui muốn yêu người, người không cho tui yêu . Thì thôi . Mạnh ai về nhà nấy, đi ngủ . Ui, cái cảnh biệt ly sao mà áo não" (trích Cuốc Văn Giáo Khoa Thư) , tui chịu thua Kụ lâu rồi, không hiểu sao Kụ còn ấm ức tức giận đến như vậy ????
    Em nó đã thoát vòng kim cô, đã yên ổn rồi . Tưởng Kụ cũng yên ổn rồi, sắp về chầu rồi mà còn đòi gì nữa ?? Ui, ai có ngờ đâu , đời là bể sầu ?
    Đã vậy chuyện riêng của tui, thư từ, hình ảnh ... (không liên quan gì đến các TV trong TTVN) cũng bị người ta truyền nhau đọc !!! không tức sao được !!!!
    Bé Tư vô ngủ đi, không được nghe chuyện người lớn nhá !
    Bé Tư, chú biết trước tụi nó đọc được emails - yahoo, hotmail ... mà không thông báo cho mọi người ! đểu thật ! linh tính tui cho biết chú rất đáng nghi ngờ .

Chia sẻ trang này