1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn và tra khảo....! Thưa các bạn ! Tiếp theo là Hội phó hội độc thân ( Single FC ) , một anh

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi 2, 22/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ong-gia-di-cho

    ong-gia-di-cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ha ha....câu hỏi quá hay! Chú này nhìu bồ nhí dzậy chắc hổng hay chào cờ được đâu!
    TÌNH YÊU NHƯ LÀN MÂY PHIÊU LÃNG PHƯƠNG TRỜI XA.
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Không chào cờ được, thế bao nhiêu lần cắm cột cờ rùi..?
    Nhớ lắm Cá Heo ui!
  3. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi xưa đi học cấp 1 , 2 , 3 chào cờ không biết bao nhiêu lần , mệt ơi là mệt , giữa nắng gắt mà cứ bắt đứng mỏi cả chân . Chắc nhờ đứng nhiều nên chân 2@ dài ơi là dài và sức chịu đựng cũng tăng nữa , đứng chờ thì khỏi chê . He he ! Thật ra hồi đó cho tới giờ chưa có cơ hội cắm thử cột cờ ở trường khi chào cờ tại vì cái cột cờ ở trường bị ai đó cắm trước rồi ! Hic !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  4. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    tui thấy cái nick chuadatten@quen lắm đó,gặp ở đâu rùi thì phải?
    Baggiohai
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Này bớ tên chưa đặt hay chưa đặt tên gì gì cũng thế, tại sao ...gì nhỉ, dạo này mình bị đãng trí, tại sao đến bi h bạn mí vào 83 nhỉ, có quen ai không nhỉ?
    Nhớ lắm Cá Heo ui!
  6. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    To nguoidensauHTH@ : 2@ không biết hắn ! Nhớ là cuối tháng trả nợ cho anh nhé !
    To phuongnam@ : Đang hỏi 2@ mà !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết được. Nhiều khi chính vì lẽ đó mà còn phải chào cờ dài dài. Trường học chào cờ mỗi tuần 1 lần, riêng 2@ thì mỗi ngày chắc cũng 2-3 lần. Quả là sinh viên gương mẫu, thiện tai!!!
    Si l'amour existe encore
  8. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Anh TNCD lấy nick 2 có nghĩa là gì thía ạ?2..vợ???2...cô???2....???
    Chân tình dành cho anh đó phải chăng quá đơn sơ nên sớm phai tàn theo gió...
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Hì .... chưa đặt tên chính là anh chàng đi chơi cùng 83 hôm CN đấy .... có thế mà cũng không bít ...dốt .....
    dzà ..dzà..... em xin phỏng vấn anh trăm năm cô đơn ạ ... anh cai sữa năm bao nhiu tủi .... ( sữa mẹ nhá ...... phải nói thực ...10 tủi mới cai thì phải nói thực 10 tủi cai ... nói dối xấu lắm nhé ......)
    anh có bị bệnh gì khó nói không ... nói ra cho mọi ngùi chia sẻ dzà phòng bệnh ( xài Dep có nhìu hay ko chẳng hạn .....)
    anh có thể kể chiện dzề mối tìn đầu tiên của mình không ạ ..... có ảnh cô ý thì cứ post lên .......
    Trùi em bận mấy ca phỏng vấn nữa thui chào anh, bữa sau wa phỏng dzấn típ
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
  10. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    To huongthuy@ : He he ! 2= hi ! Chỉ là chào các bạn thôi ! Người lịch sự mà !
    To Blue :
    1, Anh dứt sữa từ khi được bố mẹ ông bà bắt đầu đút cơm cho anh ăn .
    2, Bệnh khó nói thì cũng có ! Hic ! Mắc cỡ quá ! Thật ra bệnh này có từ khi vào Sài Gòn anh mới mắc ! Hic ! Bệnh này có chu kì , theo hàng tháng , có khi hậu quả kéo dài đến hàng tuần ! Mỗi khi bệnh này xuất hiện , anh ngại gặp mọi người lắm , lẩn như chạch khi thấy bóng một cô nương xinh đẹp xuất hiện.... tìm mình , nằm nhà , người bứt rứt , bệnh này xuất hiện làm anh phải kiêng đủ thứ , thuốc lá , nhậu nhẹt cũng không được , cafe , báo chí , cả online cũng không xong . Hic ! Ai biết bệnh gì nào ?
    3, Ai muốn biết chuyện tình đầu của anh qua bên 82 mà coi . Có 1 bài hẳn hoi bên ấy . Chỉ biết người ấy bây giờ đang học ở trường Bách Khoa ấy , học khoa Hoá !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người

Chia sẻ trang này