1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn và tra khảo....! Thưa các bạn ! Tiếp theo là Hội phó hội độc thân ( Single FC ) , một anh

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi 2, 22/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Chà chà hôm bữa Blue nói đúng.Biết rồi nhá Atula!!!!Coi chừng Lac đó nha.Lac mà cắn là phải đi .....chích ngừa đó...
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ ..... Lac đã thuộc về Blue rồi ..... Atula tha hồ mà cưa áo dài nhá
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    áo dài là ai vậy?nói đi các bác.

    TIEN HAI

  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    trời ..aodai là ai cũng không bít à ?? là cái bạn muh mặc áo sát nách màu trắng và đi xe Pây xì á ... cái bạn chở ông TNCD á
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
  5. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    grrrr....grrr......
    Thằng atula ......
    grr....gr....giỏi lắm....hay lắm.....
    mún đụng tới aodai thì bước qua cái xác...mập ú của ta đã ...
    TNCD nữa , xe ông đâu mà phải nhờ aodai chở chứ...grrr
    hay thật , biết ta ở xa rùi thừa nước đục thả câu à Atula với TNCD , cho mấy người vào Pasteur hết ( hè hè lần này ta tha hồ lãnh huê hồng của Pasteur )...
    To Blue : hic chị Giun ơi , sao chị nói "em thuộc về chị" chứ , hic ( nói nhỏ thôi , chuyện riêng 2 tụi mình mà ) , đừng có public như vậy , aodai giận em chết ....hic
    To Khanhcho : Khánh , người anh em , nhờ ông giúp tui "tạo vết răng" của ông trên người TNCD và Atula ( đợi hắn tắm rùi hẵng hành động ) huê hồng cho ông 2/3 ....cám ơn nhìu

    I can be your hero but... I need to eat first...yummy....yummy
    Được lac sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 05/11/2002
  6. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Sao prankster@ lại trả lời dùm Blue cơ chứ ! Hic ! Hỏi Blue@ mà ! Hỏi tiếp ! Vậy chừng nào em mới tổ chức đẫi tiệc để li dị ALPHA3@ đây ! EM antilove mà !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Hic,đang hỏi Blue@ sao lại đá sang cho tui vậy??Đả đảo yêu cầu Blue@ trả lời đê.
    to Lac:Hê hê,dạ em đâu dám đụng tới aodaioi của bác đâu,cái này là tin đồn thôi đừng nghe lời chia rẽ mà xực em mà tụi nghịp,chú khanhcho này hôm trước mới nghe tin đã .............. phập ........... phập................hic,em phải tốn cả đống tiền cho viện Pasteur rùi đó,oá đau quá vết răng vẫn còn nì
    AV
    Vẫn biết yêu người 0 lối thoát mà sao ta vẫn cứ.................
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    hình thức xử phạt của Blue@ đối với tên cầm nhầm kính là gì ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  9. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Lý do nào khhiến Blue gia nhập vào đoàn quân anti-love(lý do thực tế nhá)?
    Kết quả của cuộc tuyển phu hôm trước đã có mấy chàng lọt được vào chung kết???Ai là người thắng cuộc??Và số phận của hắn?he he he
    AV
    Thu phong,thu vũ sát nhân sầu...........

  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    e..hèm .. Blue trả lời nì :
    - To 2 :
    + Việc Blue tham gia ttvn là do 1 người bạn của Blue giới thiệu ..hì với lời nhắn là vui lắm ...nên tò mò tham gia , mí đầu thì bạn Dung ở đâu , Dung ở đó , nhưng 1 dịp vô tình thấy HCMC thế là tò mò nhảy vô ..rồi đi họp HCMC thì gặp anh ATC ...và anh ấy nhờ liên hệ để thành lập 83 HCM ...thế là đi tìm và bắt đầu với 83 từ đó ( hẹ hẹ ,,trả lời luôn câu muh có ai mún biết là lý do Blue tham gia 83HCM)
    + Hì chuyện giữa Blue và Alpha3 thì ... .. chắc không li dị đâu vì vẫn chưa có lý do để ly dị .... hẹ hẹ ... nhưng chuyện Blue antilove là thiệt đó .... ( Blue vẫn chưa gặp Alpha3 ở ngoài cơ mà .... mọi thứ chỉ là chuyện đùa thui )
    + hình thức xử phạt với người cầm kính á ...hi hhi ... chắc là chẳng có gì đâu , vì dẫu sao việc nhầm lẫn có thể xảy ra ,muh cũng do Blue bất cẩn .... Bạn đó muh trả lại thì Blue cám ơn lém lém ....
    -To Atualavuong :
    + lý do antilove : thật ra khó nói lém .... nhưng có đến mấy lý do lận :
    .1. Chuyện gia đình ( có thể cho Blue không nói cụ thể là đã có chuyện gì xảy ra ..chỉ tóm lại trong 3 chữ ấy thôi )
    .2. Blue chưa gặp được người có thể làm cho Blue yêu ..hic ...không biết nói sao nhưng Blue khá vô cảm với mấy chuyện đó .
    .3. Blue rất nghiêm túc khi nghĩ tới tương lai của mình nên không muốn bừa bãi trong chuyện đó ... do đó sẽ anti love đến khi thấy mình đủ tự tin và chín chắn để love
    có lẽ đó là 3 lý do chính đấy .....+Kết quả cuộc tuyển phu : hẹ hẹ ... cái vụ tuyển phu đó là do Atulavuong nghĩ ra ..... ... không liên quan đến Blue ..... mà nếu thằng bé nào xấu số bị tuyển thì có nghĩa là nó sắp bị lột da , đưa lên bếp .... nấu nướng cho toàn thể 83 măm măm .hẹ hẹ ....
    Mộng rơi giữa thềm hoa , mộng sao vẫn cay đắng xót xa


Chia sẻ trang này