1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 22/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    To Atomic@ : Nếu mà là "nghe đồn" giống J thì phải coi lại, chứ bổ nhào vào hỏi như thế này, khác nào chơi khó Mit vậy ! Còn chuyện chung thủy với thất tình là 2 khía cạnh hòan toàn khác nhau của quan hệ tình yêu nam nữ.Mà cho đến bây giờ, Mitdac vẫn chưa khẳng định là mình đã, hay đang yêu ai...Bởi vậy, đáp án của câu hỏi này "ngoài vùng phủ sóng".....
    To NBS@ : Nhìn lên trên đáp án của câu trả lời cho Atomic nhá ! Đừng vì hằn thù lần tra tấn trước của U mà chơi ép nhau như thế hehe.....Còn "mấy tháng change một lần" thì tùy thuộc người ta thôi, người ta muốn đi thì mình không dám giữ, người ta muốn ở lại thì mình cũng không dám đuổi đi....
    To J@ và toàn thể bà con : Vài ngày nữa Mitdac@ sẽ post hình cho mọi người coi, không cần phải tò mò, háo hức đến như vậy hehe....Hơn nữa, J nên nghĩ lại một tí về luật nhân quả nhá! Kẻo sau này hối không kịp, bạn NBS@ đã nói rồi đấy "hòn đất ném đi, hòn chì ném lại"....coi chừng ném lại là lựu đạn với bomb đấy, chứ không đơn giản là "đất" với "chì" đâu.......

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    thấy MD@ nói củng đúng nhưng mà đúng có một nữa thôi!
    bây giờ người ta toàn quăn vỏ chuối với mấy thứ rác rưởi không hà!vì bị cấm sử dụng mấy thứ đó rồi
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ặc Bomb của tên Mitdac. hé...hé...xui xẻo cả đời ăn ở thất đức bị tên này ném Bobm, hé...hé...
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  4. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hmm lâu lâu nghe chữ "bạn" của Mit@ sao NBS thấy ớn lạnh xương sống wé .. he he ..
    Hmm Nghe hỏi vài câu nhá Mit :
    1.Hàng nội và hàng ngoại cái nào "ngon" hơn ( tui chưa biết mấy em MC của Mit thế nào ..he he , gửi tấm ảnh coi )
    2.Vấn đề "đã yêu ai" mà không rõ nữa thì lạ thật đấy ..he he .. Chỉ hỏi Mit có bao giờ hối hận về chuyện tình cảm chưa ?
    3.Không biết khi sang bên đó bạn Mit nhớ ai nhất ( không kể gia đình nhé )
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Từ từ, thêm một câu nữa Mit ơi, Qua bên ấy có em Mông Cổ nào su7ong Mit chưa nhỉ ? Nghe nói bên lớp của Mit nhiều lắm muh

    thatwhy


  6. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    @TW sao mà tò mò thế ko biết
    Chúa đã sinh ra tôi để dàng riêng cho đôi mắt nàng
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ..TX@ à ! Đừng có chơi nhau thế nhá....hehe...
    To NBS@ :
    1. Mới chân ướt chân ráo ở đây, chứ có phải là ăn nằm dầm dề như bạn NBS@ ở SG đâu mà biết "hàng" nào với "hàng" nào...hehe...Trong lớp, nói chuyện với nhau còn chưa được nữa, chứ đừng nói đến chuyện cưa cẩm...Bởi vậy, bây giờ chưa thể trả lời ngay được hehe...bạn NBS@ thông cảm.....
    2. Hối hận về chuyện tình cảm thì bao giờ cũng có, nhiều quá, nhớ không hết...Nguyên nhân thì cũng chỉ do mình là ...Mitdac thôi...
    3.Câu thứ 3 này thì càng khó trả lời hơn, người nào cũng nhớ hết, mỗi người nhớ một kiểu...Nói ra ở đây thì sợ không tiện, mất công...xấu hổ.Nếu ai có nhu cầu thì cứ nhắn riêng cho Mitdac, sẽ trả lời tận tình hehe....
    Anh TW@ à, em không hiểu ý câu hỏi của anh đấy, lớp em có mấy đứa Mông Cổ, trông cũng không đến nỗi nào...Chỉ có điều, bọn nó ở Mông Cổ, thảo nguyên, tuy lạnh nhưng mặt trời chiếu sáng suốt ngày, sang bên này, mùa Đông, trời cứ âm u nên chúng nó ngủ gật trong lớp suốt...Mà em thì chúa ghét cái kiểu đó, đã thế, không thèm tắt chuông điện thoại...Cú vật !
    AAAAAA Thế có ai hỏi thêm gì nữa không ạ ? Kẻo sau này hết phiên tra tấn Mit rồi lại tiếc....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đổi đứa khác đi bà con ơiiiiiiiiii!

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  9. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Khà..khà..Javel ơi, kì này mày toi đời với bà rồi, hé...hé..ta sẽ băm băm nhà ngươi ra thành từng mảnh, chặt thành từng khúc, thích thì bà để chơi, ko thích thì bà đá lăng lông lốc, hé..hé..kì này đời tên Javel thê1 là xong.
    Bây giờ câu hỏi đầu tiên, ko trả lời thì coi chừng bà:
    Nhà ngươi đang thương thầm em nào ha3?
    Nói (một cánh tay của Javel rớt ra)
    Khôn hồn thì trả lời đi.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ừ, phải nói ra cho rõ ràng thôi javel@ à. Hôm trước mụ thongxanh@ cứ gạn hỏi tớ mãi là cô bé đấy là ai, không nói thì mụ ấy đòi tự tử, chẳng biết làm sao, tớ nói phứa rằng "người trong mộng của lavel@ là thongxanh@ !" có đúng vậy không hả javel? Tớ nói thế là mụ ấy sướng quá, vẫn còn sống đến ngày hôm nay đấy!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này