1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 22/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Anh tenquadep@ ơi ! Gieo nhân nào giặt quả ấy mà ! Bây giờ tới phiên tenquadep@ đi !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Được rồi đấy, tra tấn đê, phỏng vấn đê! Hic, để xem mình có bao nhiêu kẻ thù!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà ! Cuối cùng cũng tìm ra câu hỏi ? Dạo này anh làm gì mà BN@ ở Nha Trang lại giẫn dỗi lên như thế hả ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Oh, chẳng qua là tôi quá thương người thôi! Cô ấy nhờ tôi nện cho tên tram_nam_co_don một trận nên thân mà tôi chưa làm được vì không nỡ ra tay. Có lẽ mình không nên quá nhân hậu, cái tên TNCD đi đâu cũng kêu la inh ỏi về cô ấy, không nện không được!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Thế bao giờ anh tenquadep mới lấy nốt 1/2 trái tim còn lại của 19 ấy nhỉ ?

    thatwhy


  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi mà, tớ rất thương người, có lấy tim của ai thì chỉ lấy 1/2 thôi. Còn bao nhiêu các chú trai ở trên đời này nữa, lấy hết tim của con gái thì các chú ây lại họp nhau lại tự tử tập thể thì... tội lỗi, tội lỗi! À xin lỗi, bạn gái của thatwhy đang ở đâu dưới SG thế nhỉ? (hê hê, tqd muốn thử xem 1/2 trái tim của cô ây như thấ nào ấy mà!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    thế thì cho hỏi chút là anh đã ăn cắp bao nhiêu lần 1/2 trái tim của phụ nữ rồi vậy?
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao lại hỏi tôi như vậy? Tim của phụ nữ thì tôi chưa dám đụng vào đâu, chắc là phải vài chục năm nữa! Bây giờ tôi chỉ đi sưu tầm tim của con gái thôi!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể đây cho em hỏi tenquadep tí nhở
    Anh có bao giờ phải quỳ dưới chân của người anh yêu chưa ? Nếu có thì cảm giác của anh lúc đó thế nào ?
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    đừng hỏi bác tqd mà hãy hỏi em đây nè,cái cảm giác thật khó tả!!!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này