1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 22/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    có người nói em với anh là một cặp!Em nghĩ sao hả???
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Xin phép trumdonal cho otdo mượn tí đất nha.
    HIc...trước tiên Ớt xin được cúi đầu ngàn lần, vạn lần xin lỗi tất cả mọi người , biết nói gì đây...khi mà những câu hỏi của những người otdo quý mếm đến bi chừ mới...trả lời...ko biết nói gì hơn chỉ mong mọi người đừng thất vọng về otdo :( . Papa nói chắc mọi người thất vọng đây làm Ớt buồn quá nè :(...cho Ớt được phân minh tí nghe, hic...trước mọi người hỏi Ớt trả lời xong, khi nào lên ttvn cũng ghé vào ngôi nhà LDC để xem có ai phỏng vấn tiếp ko, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai phỏng vấn tiếp...thế là cứ nghĩ mình sẽ được papa iu bế con gái iu xuống thớt, nên sau ni lên net là cứ vào box Cờ và chơi Cờ :( nên quên mất...otdo còn bị tra tấn dã man ở đây. Một lần nữa xin được cúi đầu nhận lỗi cùng mọi người, lời xin lỗi chân thành xuất phát từ tấm lòng Ớt . Hy vọng mọi người hãy nhận lấy lời xin lỗi này.
    Và Ớt xin được trả lời ạ :)
    to thongxanh: Ót chưa có iu anh nào hết :( Trái tim chai đá rùi. Mà thongxanh bắt nạt Ót, đừng búng tai Ớt muh. Đau lắm :D Ót búng lại đó.
    To papa: trước đây khi mới làm wen với cờ , Ớt thường chơi Gambit Vua, nhưng về sau này thì chơi nhiều khai cuộc hơn, tuỳ theo từng đối thủ mà ớt đối phó và chơi theo khai cuộc phù hợp. Ớt thích phong cách tấn công như vũ bảo của Kaparop. Khi nào mà ớt và papa online cùng 1 lúc thì bố con mình chơi, nghe papa.
    To đệ tử : sp đã trả lời rồi nè, câu của thongxanh đó :) . Hỏi toàn mấy câu tế nhị ko hà :D
    To X-XIAO : đồng chí nói năng gì thế? đừng có nghĩ ngợi lung tung. Như thế ko tốt :D
    Cám ơn trumdonal cho Ớt mượn tí đất nầy. :)
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    maybe với chị trum à ?
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  4. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em cưng!
    Lì xì hả? 4 nụ hôn nhé, để chị nhờ người chuyển......hi`````, vụ này chắc cái thèn tình địch Lí Bạch của mình nó chịu lắm đây.......

    Nói giỡn á !
  5. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAA, có đồng minhhhhhhhhhh.......
    To Ớt. u cứ mượn đất này thoải mái đi, Trum chị trọ tí xíu trong lúc u vắng nhà đó mà......Ớt nè Hỏi Ớt cái này, Ớt trả công gì cho Trum khi đã đỡ đạn dùm Ớt trong suốt thời gian qua hả?
    To tất cả mọi người: các pác cứ tiếp tục với "nhân vật trốn khỏi vòng lao lí" nhe...hehe..bibi.......

    Nói giỡn á !
  6. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chờ xíu.trả lời Maybe đã.........
    Cặp hả anh?
    "ĐỪNG HỎI NGHĨ SAO?" Hỏi "VÌ SAO" á

    Nói giỡn á !
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    thế là con vịt có người yêu rùi à!!!!!!!!!!!!tiếc quá...hêhh
    [​IMG]
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hớ hờ, chú tram_nam_co_don@ chạy đâu cho thoát khỏi lưới trời!
    1- Đống giấy lộn Cua gilr "bị cạp" của chú mốc meo trong cái xó nào rồi?
    2- Chú có cách nào phân biệt hàm răng của các bé khi bị cạp hay không?
    3-... (Đón xem hồi sau sẽ rõ!)
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất xin đính chính lại là " Cua girl bí cấp " là tác phẩm của các cao thủ trong Thảo Luận cao ốc ! Đệ chỉ chôm lại phổ biến cho mọi người thôi
    Thứ 2 , Xin thưa là chưa bị em nào cạp hết nên khó lòng nào phân biệt được dấu tích lắm !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đống giấy lộn ấy đã được chuyển thành một mớ kinh nghiệm đáng kể nằm trong đầu của TNCD@ nè !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này