1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 22/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Vậy cho hỏi TNCD@ một tí là sau khi đã có những kinh nghiệm từ chuốn "cua girl bí cấp" thì TNCD@ đã dự định dùng nó cưa em nào chưa?Còn chuyện với DDN@ sao rồi?
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Sau khi có những kinh nghiệm quí báu về " Cua girl bí cấp " thì TNCD@ đang tính thử sức mình với 1 số em trên TTVN ( bí mật nói ra lộ hết !!!) . Còn ĐN@ à ??? Hic ! Phải hỏi ý kiến cái đã mới nói được !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    BSB là cái quái gì thế hả TNNCD@???
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    BSB= BackStreet Boys đấy mà !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. vucongtu

    vucongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    lần mà TNCD thê thảm nhất lúc nhậu là lần nào
    In theory, theory and practice are the same, but in practice, they never are
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Là lần nhậu xỉn quắc cần câu với mấy thằng bạn KN được chưa ??? He he !!!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  7. vucongtu

    vucongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể kể chi tiết hoàn cảnh của bạn lúc đó được kô
    In theory, theory and practice are the same, but in practice, they never are
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy mới đi từ Nha Trang dzô Sài Gòn , phải dọn nhà , rồi lại đi chơi Game với mấy thằng bạn , từ sáng tới chiều chỉ có được 2 ổ bánh mì vào bụng .Đã vậy tối về còn quất thêm 5 thằng 6 xị rượu . Thế là tiêu đời TNCD@ thôi chứ sao bi giờ ! Mắc cỡ quá !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  9. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    @TNCD ui hổng biết bác còn nhớ em hông nhỉ .Hôm bữa mí bác lên Dalat off ở Hồng Hải có em đóa .Hôm đoá sao mí bác rớt sớm qúa vậy nè ?????
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    He he ! Trải qua 1 đoạn đường dài từ SG lên Đà Lạt tất nhiên mình phải giữ đúng mực làm khách . Vì thế rớt sớm chừng nào hay chừng ấy nhỉ !!!!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này