1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 22/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nok

    nok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có đâu mà mất
    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

    Vô độc bất trượng phu


    Thượng thiên hạ địa
    Duy ngã độc tôn
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Có đâu mà mất
    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

    Vô độc bất trượng phu


    Thượng thiên hạ địa
    Duy ngã độc tôn

    [/QUOTE]
    cũng có...nhưng....
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chú TNCD@ chỉ có bây nhiêu công lực thôi, không tiếp nổi chiêu nào nữa đâu, vì đức tính cao thượng của mình mà cho hắn xuống thớt, hê hê.
    Nạn nhân kỳ này là maybe_ilike@
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG] không biết maybe@ bị mèo vồ hay là vồ được mèo, nhưng maybe@ của chúng ta sắp lên xe hoa về box 86 rồi. Hãy trăn trối những lời cuối đi maybe@!!!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    trùi!Lần này tới lượt maybe@ rùi!Đúng là lưới trời ***g lộng!Và trời hại kẻ hiền! Nhưng cũng không seo!Nổi tiếng tí cũng được!
    Trước khi đưa tui lên thớt í quên đưa lên cho mọi người ......... thì bác tenquadep@ cũng nên giới thiệu tui chút cho bà con cô bác biết chứ!
    trước tiên,tui xin đính chính là bác tenquadep@ đã nói sai!vì tui không hề có í định lên xe hoa dzìa nhà dzợ!Dzợ hổng dzìa đây mà bảo tui dzìa ah? Never có chiện đó nha! Thứ hai,tui đâu có í định vồ 1 con mèo không?Tui định vồ cả hai con í chứ meomun@ và meotrang@ nữa muh!Thêm một con dzịt trùm donal@ nữa và thêm vào tí cary@ tí carrot@ ở hội khỉ nữa muh! hì hì!Vẫn còn nữa nhưng thui!từ từ không bà con hoảng!Vậy nhé!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ặc, trời ơi, ông nội nàylà boy, làm tui tưởng girl....... hic.... bó tay :((
    Được javel sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 21/01/2003
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    thế chú javen@ không chịu nhìn kỹ à!
    to maybe@:mày về làm rễ 86 nhớ giới thiệu cho tao vài em đó nha!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  8. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc............
    Javel ơi là Javel ! u có vấn đền thiệt rồi, tai hơi lãng mà mắt cũng không được chuẩn nữa thì.............
    Con người ta đường đường là ......"một chàng trai lãng mạn nhưng lạnh lùng, làm tan nát nhiều trái tim.........." vậy mà ko hiểu sao lại tưởng...... u đúng là có vấn đề rùi.... ôi Javel.......
    bó tay...........
    To Maybe@, bộ đám cưới của u định đãi bà con ăn tả-pín-lù hả? Nhớ mua thuốc đau bụng trước đi rồi bà con mới dám đến dự........ chúc mừng anh về với vợ........ mừng quá.........

    Nói giỡn á !
  9. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    he he @MB tham coi chừng thâm à ,tặng cho @MB bài thơ nè
    Một vợ nằm giường lèo,
    hai vợ nằm chèo que.
    Ba vợ xuống chuồng heo mà nằm nhá @MB
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
  10. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    hihi,em chỉ có chờ mấy anh chị tra tâ'n maybe thui.Maybe đòi làm rể chừng đó người vậy thì buổi tối anh hai ngủ ở nhà ai,ban ngày về nhà ai...coi chừng có ngày người anh hai mềm như bu'n á
    Tình yêu là gì?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này