1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 22/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Chitto !
    Bây giờ là những thời khắc đầu tiên của xuân mới, rất vui khi cùng Chitto trò chuyện.
    Mến chúc Chitto và gia đình năm mới anh lành và hạnh phúc, Năm mới với nhiều điều như mong muốn.
    Trong giờ phút này thì ai và điều gì làm Chitto nhớ đến đầu tiên ?
    Tết trước Chitto đón giao thừa như thế nào nhỉ ? Chitto cầu mong điều gì cho năm nay ?
    Chitto có thể nói về không khí giao thừa nơi Chitto đang sống ? Ở đó người ta đón giao thừa như thế nào ?
    Câu nói : ?o Sống trên đời cần có một tấm lòng ?o nhân năm mới Chitto có thể bộc bạch về điều này một tí được không.
    Người ta nói, sống phải nhìn về ngày mai, hình như Chitto sống hay nghĩ về những điều của ngày hôm qua ? Điều này thể hiện khá rõ trong những bài viết và tâm sự của Chitto trong thời gian vừa qua .
    Cuối cùng, với lời chúc ban đầu mến gởi đến Chitto không khí đón xuân từ Việt Nam. Dù ở nơi đâu vẫn mong Chitto luôn vui và hạnh phúc. Mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Chitto.

  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đầu năm mới, gửi đến mọi người lời chúc tốt đẹp nhất.​
    Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
    Ở đây không có hoa đào, hoa mai, không giống ở nhà.
    Đành dùng tạm một cái ảnh cũ, mọi người thông cảm nhé.
    Còn bây giờ thì lên thớt nào.
    Đúng là thớt của Lâm Đồng có khác, toàn gỗ thông thì phải, hi hi.
    Hôm nay vừa đi về nhà xong, thò thử một chân vào trong TTVN xem thế nào.
    Bụp, Chíu, một cái PM nhẩy đánh choách ra.
    Thôi đúng rồi, chạy đi đâu thoát, thế cho nên dù đã 4 giờ sáng mà vẫn thấy hào hứng như mới lúc 4 giờ chiều. Tất nhiên rồi, đợi tí nhá, để sửa sang lại áo quần chỉnh tề đã. Đấy, xong rồi đấy, áo comple nhá, càvạt nhá, để trả lời, còn quần thì.... ai nhìn thấy đâu mà sợ.
    Thôi được rồi, xịt ít nước hoa mùi... hương vòng cho nó có phong vị Tết, sẵn sàng tinh thần trèo lên thớt.
    Trong những giờ phút này, thì, biết nói thế nào nhỉ. Cứ mỗi một PM, mỗi một mess hiện ra là lại nhớ đến người đó, cái nhớ tràn ngập, nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc. Còn cụ thể lúc này thì hiển nhiên là nhớ đến những người bạn Lâm Đồng rồi. Nếu không nhớ đến LĐ thì làm sao có thể viết được, nhỉ?
    Đêm Giao Thừa của những sinh viên VN xa nhà cũng vui lắm. Chưa bao giờ có đêm Giao thừa đông bạn bè thế đâu. Năm ngoái đi cùng 7XHN có khoảng 30 người đã là đông, năm nay có đến hơn 50 người từ khắp nơi trên xứ sở sương mù tụ tập về. Có đủ hết, bánh chưng xanh, giò lụa, măng ninh, xôi vò, gà luộc, nộm, phồng tôm, xào. Chắc ở nhà nghe đến những món đó chắc là bình thường, nhưng ở đây, thì thật là đậm đà.
    Giây phút Giao thừa đến, mọi người nhẩy nhót trong tiếng nhạc ầm ĩ, và mỗi người có một suy nghĩ riêng. Thậm chí chẳng còn biết sẽ phải mong muốn điều gì.
    Cuộc sống là một con đường mà, mong ước lớn lao nhất, hãy giữ cho riêng mình, mong ước khác thì sẽ phải thực hiện được, và khi đó, hãy nhìn vào những việc trong cuộc đời làm được, đó là mơ ước đơn giản hiện thực nhất.
    Ngày đầu năm mới của Chitto là một chuyến du lịch dài hàng trăm km, qua 3 thành phố nổi tiếng của nước Anh : Leeds, York, Manchester, có thể đó sẽ là điều báo trước cho một năm nay đấy, một năm để hoạt động, để tận dụng cơ hội mà nhìn mọi điều đẹp đẽ trong cuộc sống, trên đời này. Trên đời này tại sao cảnh đẹp vậy? Là bởi vì mọi người nhìn thấy nó đẹp. Vậy thì đó là bởi đôi mắt con người, đôi mắt những người đang tận hưởng cuộc sống này rất đẹp, và cái đẹp đó bắt nguồn từ tấm lòng.
    Lâm Đồng sẽ luôn đẹp trong Chitto, dù đơn giản như chiếc dây đeo chìa khoá mà Chitto luôn mang theo, hay hùng vĩ như đỉnh Phanbiang, bởi vì có những con người và có những tấm lòng.
    Oa oa oà oà,.... sái cả quai hàm rồi, xin lỗi nhé, bùn ngủ rùi.
    Một ngày đi nhiều quá, ngày mai sẽ cố gắng trả lời tiếp vậy...
    Khò khò khò.....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. danglxxx

    danglxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình củm thế nào rồi Chitto nhỉ ?
    Điều Chitto làm được cho đến bây giờ và cảm thấy hài lòng nhất là gì ?
    Gởi đến Chitto lời chúc năm mới nhiều sức khỏe và thành công.
    danglxxx
  4. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Một mùa xuân mới lại về!Những cảm xúc ngập tràng,hạnh phúc xen lẫn niềm vui nỗi buồn.Và niềm hạnh phúc đó lại càng được nhân lên bởi tấm lòng của người phương xa không ai khác đó chính là chitto@ và dragon@
    Nhưng cuộc vui nào không có lúc phải tàn và rồi chitto củng phải rời xa Đalat nhưng những tình cảm của chitto thì không bao giờ phai nhạt nhất là với box LD
    Và giờ đây chitto@ đã đi xa nhưng voanh@ vẫn tin rằng một ngày nào đó chúng ta lại được gặp nhau,được nói chuyện và những cuộc dạo chơi nữa chứ.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Chuyện tình cảm à, hì hì, sư cụ Thích Tất Thẩy thì tình cảm nào cũng thích hết, ni cô với vãi già hay là nữ thí chủ.
    Chỉ cần có chân tình, điều gì đến sẽ đến.
    Điều Chitto thấy hài lòng nhất về mình là làm được những điều mình thấy là đúng, đuợc quyền làm nó, và ít ra cũng thành công với một mức nào đó. Còn cụ thể hơn thì nhiều quá.
    "Dù biết rằng có thể sẽ thiệt rất nhiều, nhưng được sống thật với mình rất tuyệt vời, đó là một niềm hạnh phúc rất quý giá". Một người bạn đã viết như vậy, Chitto đã và đang thực hiện điều đó.
    Lâm Đồng chắc chắn sẽ còn là điểm hẹn cho Chitto trong những năm dài trước mắt.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. danglxxx

    danglxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hình như Chitto vẫn chưa trả lời hết câu hỏi , Cái chữ ký của Chitto thật hay !
    Người ta đôi khi hay nghĩ những thứ linh tinh lang tang , khi nghĩ nhiều thứ nhưng không thể làm gì được thì nghĩ những chuyện linh tinh lang tang lại hay, Chitto có như thế không, Chitto thử kể một chuyện như thế dể mọi người cùng biết đi.
    À, Chitto nói có duyên với Lâm Đồng, điều này là thế nào đây ? hay là......
    danglxxx
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Để tồn tại trên cuộc đời, thì một tấm lòng là thừa, là lãng phí.
    Nhưng để sống thì Tấm lòng mới chỉ là điều kiện cần thôi.
    Câu sống trong đời sống cần có một tấm lòng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, C chỉ thay một chữ mà thôi. Với bản thân mình, nhiều lúc ta không chỉ ở trong, khi cuộc sống quanh mình không phải đều là những tấm lòng, thì phải biết làm sao để ở trên nó.
    Khi đi qua một chặng nào đó, ta có quyền quay nhìn xuống những ngày đã qua, có quyền phán xét chính bản thân mình. Cái quyền đấy có được khi ta nhìn bằng tấm lòng, chứ không phải nhìn bằng đôi mắt.
    Việc nghĩ linh tinh với Chitto không nhiều, mà thường biến nó thành những công việc linh tinh. Nếu cảm thấy xung quanh thật đẹp, C sẽ cầm máy ảnh đi chụp. Khi thấy cần được thảnh thơi nhìn lại, có thể tắt đèn đi, thắp một ngọn nến, nghe tiếng gió ngoài cửa, hát một bài mình thích, hoặc đơn giản chỉ là nhìn nến cháy.
    Người ta nói: Tu mười kiếp mới có duyên ngồi cùng một chuyến đò. Thế mà Chitto có những mấy buổi đêm, mấy buổi sáng, buổi chiều với Lâm Đồng, chẳng phải là duyên sao?
    Có con đường rừng chiều gió hát
    Nắng thưa đổ nhạc
    Có một người hứng trời xanh ngát
    Để một nửa cuộc đời đi lạc.
    Ta đi tìm tiếng lá thông reo
    Ai qua sông khua vọng mái chèo.....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 07/02/2003
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chào Chitto !
    Lâu quá mới gặp, những ngày nơi xa, nơi đất khách chắc có nhiều chuyện để nói . Vẫn có người lang thang đi tìm một điều gì đó cho riêng mình, tìm mãi nhưng chưa tìm thấy. Còn Chitto thì đang đi tìm điều gì ?
    Thật vui khi mà mà mỗi người một nơi nhưng lại có duyên được gặp và biết Chitto. Đúng là cái đẹp nhất của mỗi người là xuất phát từ tấm lòng. Cho dù một người hiền lành hay ngược lại thì mỗi khi bước vào giấc ngủ, người ta thường đối diện với chính con người thật của mình. Đó là cái bản thiện của mỗi con người. Chito có nói điều này ở trên, Chitto hãy nói rõ điều này ?
    Câu cuối :
    Đã đi nhiều nơi, Chitto thấy và thích ăn món ăn ở đâu nhất ? Vì sao ?

    that's why


  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chào Thatwhy !
    Cũng không lâu lắm đâu, thời gian tương đối mà, sẽ rất nhanh. Đến một lúc nào đó sẽ có lúc ngồi khề khà với TW rồi cười rằng : "Mới đó mà đã (... ) năm rồi, nhanh thật, con bố Định đâu, ra đây xem nào, chà, đã lớn thế này rồi à..."
    Trong muôn sự tìm kiếm, tìm ra mình là điều khó nhất. Mà Chitto thì ngại khó lắm, cho nên ... chả đi tìm nữa. Nói vậy thôi, C không bao giờ đi lang thang để tìm cả, mà là bình tĩnh để chọn. Theo C cái cho riêng mình nó rất sẵn, nó ở ngay xung quanh ấy, luôn luôn có, chỉ cần mình với tới. Có điều mình chỉ được với một thứ thôi, cho nên phải chọn lựa. Và khi đã chọn rồi, thì tiếp tục đi theo con đường đó.
    Một người không thể đi cùng lúc trên nhiều con đường. Mỗi lần đường đến ngả rẽ, lại phải chọn lựa. Còn đi tìm, thì C không tìm.
    Con đường, có thể có nhiều người cùng đi, hoặc chẳng ai theo cả, cho nên đó có thể là điều cho riêng mình, mà cũng có thể là điều mọi người đều có.
    Chặng đường tiếp theo (sau chặng đường đang đi này) của C sẽ phải dẫn đến một Gia đình. Còn bây giờ phải đi hết con đường này đã.
    Trên con đường ấy chân phải bước, mắt phải nhìn, tai phải nghe, đầu phải nghĩ, trái tim phải đập và đôi tay phải làm. Ờ mà thực ra chân, tay, mắt, tai không cần cũng được, chỉ có tim thì nhất thiết phải đập, không thì chết mất.
    Mỗi đêm chưa phải là chặng nghỉ chân, cho nên chắc là C chưa có thể nhìn lại chính mình sau thời gian ngắn đến thế. Thường muốn nhìn thấy được rõ nhất thì phải thông qua đôi mắt người khác. Mặc dù bản thân mình là quan trọng nhất, nhưng hầu như người ta không thể soi chính mình được. Những người tuyên bố những câu như "ngồi xổm lên dư luận" lại là người sợ dư luận nhất.
    Nhìn lại về mình, thôi, chờ sau này đã.
    Còn về món ăn ư?
    C luôn thích một món ăn, đó là cơm trắng, rau muống luộc vắt chanh và lạc rang. Thời trước ngay đến lạc rang cũng phải ăn hà tiện, bây giờ được ăn đủ thứ khắp nơi, món đó vẫn là nhất.
    Bất cứ nơi đâu có thể ăn được món đó, thì nơi đó đều là nơi ăn uống ngon cả.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lão Chitto@ hình như có âm mưu "nuốt trọn" cả LDC hay sao ấy! Bao nhiêu cô bé xinh của LDC gọi lão là "cụ", thế là các anh muốn làm ăn thì phải chịu thân phận làm cháu của lão í. Kể như LDC nằm trọn trong mồm lão rồi còn đâu! Bùn, bùn, bùn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này